1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện phong bì cho bs thì mình xin kể 1 chuyện mới xảy ra chiều hôm qua ở xóm mình thế này.
    Nhà bên cạnh có người thân ở quê lên để khám bệnh cho đứa con gái 5 tuổi. Đưa vào bệnh viện lao phổi trung ương để khám từ sáng hôm kia, sau khi chụp chiếu làm các loại xét nghiệm từ a -> x thì đến chiều hôm qua lúc mình về thấy hàng xóm bảo bs kết luận con bé nó bị ung thư ???? Anh chị nhà hàng xóm gửi con bên mình rồi tức tốc vào bv xem tình hình cháu thế nào. Khoảng 8h tối về thì bảo hóa ra là do vợ chồng nhà kia ở quê lên, chả biết gì. Nhập viện từ sáng, gặp bs điều trị mà ko ý ới gì. May mà vợ chồng nhà này vào hiểu chuyện, liền lót tay cho vị bs đáng kính kia 1 củ gọi là quà ra mắt. Nên được bác ý phán lại là khả năng lớn là bị Lao Thạch gì đó chứ ko phải là ung thư ??? Đến bó tay, mang tính mạng và thần kinh 1 đứa bé 5 tuổi và bố mẹ nó ra để đùa giỡn. Haizzz
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Viện C nhé: hôm mình đẻ xong, có 1 ý tá chuyển mình sang phòng hồi sức (cái phòng này thật kinh hoàng ko kế xiết) thì bạn chồng bào là đã gửi bác đỡ đẻ 2tr rồi, thì bạn y tá đấy nói rằng cảm ơn bác sĩ nhưng cũng đừng quên cảm ơn chị đã "chuyển" em về phòng nhé, mình biết ý đưa cho chị ý 50k.Kết quả:
    Con mình ị tè hoặc mình nhờ gì chị ý sẵn sàng làm ngay, còn 1 chị ở quê lên chắc ko biết nên lúc con ị (đẻ xong bố ai mà đi thay cho con đc vì đau và lúc đó ko phải giờ người nhà vào thăm) nên bị quát đái ị j mà lắm thế, tự mà làm đi, bla bla.

    Còn 1 chị sinh con nhưng cháu bị dị tật j đó, nằm đối diện giường mình bị bác sĩ vào quát tăm tối mặt mũi cả chị ý lẫn mẹ chị ý, nào là ko biết đường kiểm tra, ko biết đường bỏ đi sớm, quát kinh lắm, làm cả nhà chị ý khóc lóc như mưa (cũng ở quê ra). MÌnh thấy tối nghiệp quá, lẽ ra họ cần lời động viên thì đằng này làm khoét sâu nỗi buồn của người ta.

    MÌnh chấp nhận bỏ tiền đắt hơn 1 chút để cho con mình đi khám ở bệnh viện VINMEC, cũng ko hẳn như bác Anxiety nói là xính ngoại này nọ, nz ko phải mua cái bực mình vào người cộng thêm mất 1 lố tiền.
  3. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Thật ra y bây giờ nó cũng là nghề; Các chiêu bài thì cũng như nghề khác thôi. Có cái vì gắn với sức khỏe các thượng đế, với lại ăn sâu tư tưởng cho rằng lương y phải từ mẫu nên y bây giờ bị quăng gạch ác quá.
    Cũng sẽ có cải thiện nhưng chưa thấy đâu mà sắp tới khổ cho bệnh nhân hơn: kiểu mất tiền còn bị mắng "các người tự nguyện đưa nhá! Rồi mai có gì thì bù lu bù loa lên"; thế là mất hết tình cảm.
  4. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao dân tình cứ đua nhau vào C đẻ làm j cho khổ ra. Cũng từng đó tiền, cũng bs ấy đỡ đẻ ở Phụ sản HN vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Cứ đua nhau vào C để bị hành xong ra kêu khổ kêu sở.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ô...
    Có chuyện một bác sĩ đỡ đẻ được ở cả 2 bệnh viện à bạn?:-O
  6. lasaota

    lasaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì lĩnh vực nào mà chả có vòi tiền?

    Nhưng không nên vì những "********* vòi tiền" mà đánh đồng cả tổ chức. Như vậy thì thật quá là oan ức cho cả một tập thể.
  7. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào chọn phòng dịch vụ, ngta sẽ hỏi bạn có bs đỡ chưa. Tất nhiên là bs phải do mình liên hệ rồi.
    Còn các bs giỏi chạy viện này viện kia là bt mà, ko thì mấy bv tư lấy đâu ra người mà mổ chứ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ừ, mình chưa biết. Đang nghe bạn nói C và PSHN cơ. Hóa ra lại có trường hợp bác sĩ của viện này được nhảy sang viện kia( là C và PSHN) đỡ đẻ( thường, mổ). Để mình sẽ tìm hiểu thêm.:P
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình gần C, pshn xa quá. Vào xong thì tởn đến già rồi
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Một trong các lí do là đây :

    [​IMG]

Chia sẻ trang này