1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng nói vi? hoa?n ca?nh
    Mọi chuyện la? do bạn quyết định .
    Nếu la? mi?nh , du? la? hoa?n ca?nh gi? đi chăng nưfa , ngươ?i mi?nh yêu vâfn luôn la? ngươ?i ma? mi?nh tôn trọng va? mafi la? ngưo?i bạn
    bạn lúc hoạn nạn mới la? bạn thân
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu trở lại tình bạn có được hay không??? Có lẽ được bạn ạ, mình và người bạn trai chia tay đã nhiều năm, lý do là vì mình ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình, sau bao nhiêu năm không gặp lại và vì hoàn cảnh của mỗi người, chúng tôi không thể đến với nhau được nữa ( cả hai đều có một người bên cạnh), tuy rằng niềm yêu thương về nhau vẫn lẫn khuất trong tâm hồn, chúng tôi vẫn liên lạc động viên nhau, an ủi nhau như một người bạn với một người bạn,vả lại nếu như mà không thể làm người tình thì làm bạn của nhau rất hay đấy bạn, bạn biết tại sao không??? Bởi vì làm sao mà ta có thể tìm được một người bạn hiểu mình rành rẽ đến như thế, từ sở thích cho đến suy nghĩ. Vả lại thêm một người bạn hơn là một kẻ thù.....
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    "Tình bạn thì bền vững
    Tình yêu khi không còn yêu thì mất luôn tình bạn"
    Có lẽ vậy, làm sao mà tình yêu có thể trở thành tình bạn được, chỉ có tình bạn sẽ thăng hoa thành tình yêu.
    Cũng vì thế nên có những người vì sợ sẽ mất đi cái tình bạn tốt đẹp đó mà không dám nói tiếng yêu.
    ...và khi đã yêu mà ko thành thì rất khó còn giữ đc tình bạn như ngày trước đc........làm sao mình có thể bình thường coi ng ta như là 1ng bạn bình thường đc khi....ng đó đã từng là của mình chứ??..EW ko biết mọi ng sao..chứ EW mặc dù rất muốn nhưng ko thể.....bình thường đc.....
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hix nghĩ được như vậy ko nhiều người đâu.Mình thì mình thích làm bạn nhưng mà người khác thì ko nghĩ thế.Như người iu cũ của mình đó, người yêu mới của anh ta ko cho anh ta gặp mình, ko cho anh la gọi điện thoại cho mình và ngược lại kiểm soát đt của anh ta , thế thì có thiện chí đến mấy thì cũng chịu thôi, bó tay
  5. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trước đây tớ cũng đã từng nghĩ như các cậu ở đây. mối tình đầu của tớ cũng stop với sự biến mất của cả 2 và biến mất mãi mãi...
    tớ cứ tưởng thế là chuyện nó phải thế!
    cơ mà bi h thì khác...
    tớ vừa break mối tình thứ 2 nhiều ngập nghềnh của tớ. và tớ nghĩ khi đã là những ... người nhớn với nhau, mọi chuyện nên rõ ràng. biến mất để làm gì khi ngay cả việc đó cũng là một thứ không dễ chịu! tốt nhất nên bình thường hoá mối quan hệ. như thế, sẽ làm cả 2 cùng dễ dàng và nhanh chóng quay lại với cuộc sống cũ, tìm lại cân bằng nhanh chóng.
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn" chung sống hoà bình". Không muốn thực hiện những câu như" tôi thù anh đến suốt đời, dù anh ở trân trời góc bể nào tôi cũng thù anh...", mà hầu như ai cũng muốn "nếu ko yêu được thì là bạn", nhưng điều này ko dễ như ta tưởng, tình bạn chỉ có thể thiết lập được khi sự chia tay đó là mong muốn của cả 2 người, khi thực sự ko còn chút ty nào với nhau( bởi vì hầu như các cặp chia tay nhau đều do một phía chàng hoặc nàng muốn chia tay trong khi người còn lại thì "vẫn đau khổ lắm nhưng chẳng làm gì được vì ai ép được ty nên đành chấp nhận chia tay", trong trường hợp này thì tôi khẳng định 99% là ko thể tiếp tục làm bạn.
    Trường hợp của tôi thì lại khác, tôi vẫn làm bạn với múi tình đầu, cho đến khi tôi có chồng thì tôi lại chẳng muốn gặp lại người bạn này nữa, vì chẳng giải quyết điều gì, hơn nữa tôi sợ chồng ghen rồi mất HPGĐ, nói gì thì nói, là bạn thường thì chẳng sao chứ đã từng yêu nhau rồi thì dễ để cho người khác tưởng tượng ra đủ thứ lắm, ví dụ ngồi nới chuyện với nhau, chồng tôi lại nghĩ " chà chà,cái ông này trước kia đã tưng hun vợ mình" , ôi trời thế thì ai mà chịu được !!! Tôi biết điều này vì tôi cũng ghen với chị người cũ của chồng tui, hì hì...cho nên theo tôi, những gì đã qua thì tốt nhất nên để nó qua đi, nếu bạn còn chút lưu luyến thì thỉnh thoảng thăm hỏi chút" tiến triển " của người kia là đủ, chứ bạn bè gì nữa.Tôi rất thích câu nói này "NẾU BẠN KHÔNG DỨT BỎ CÁI CŨ ĐI THÌ LÀM SAO BẠN CÓ CÁI MỚI???", nó cũng giống như câu" NẾU BẠN KHÔNG HẾT TIỀN THÌ LÀM SAO BẠN..LẠI CÓ TIỀN??" Ai công nhận thì dơ tay
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 23/06/2004
  7. Small_River

    Small_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu có thể vẫn là bạn bè được nhưng còn đã là bạn có nhất thiết sẽ là tình yêu không? Mình chẳng hiểu sao cứ chơi với bạn nào thân thân một chút là người đó lại yêu mình, mà mình thì không muốn như vậy. Làm thế nào để giữ được tình bạn khác giới một cách trong sáng? Mình không muốn khi từ chối tình yêu rồi lại mất đi một người bạn yêu quý.
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý 2 tay và cả 2 chân với ý kiến của bạn hbt đấy, hihi mình có lẽ sẽ ít liên lạc với người cũ khi mình đã lập gia đình, bởi cũng đầy mối lo sợ như bạn ý.
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo mình sau khi tình yêu tan vỡ, có là bạn được hay kô là do suy nghĩ của mỗi người thôi. Nếu khi yêu, mình thật lòng đến với nhau, không suy tính. Và vì một lý do nào đó phải chia tay, thì đừng nên đổ lỗi cho ai cả, tình yêu là từ hai phía mà, phải không? Mình cũng đã từng thấy nhiều người sau khi chia tay thì trở nên thù hận nhau, thật ra cũng là do qúa yêu nhau nên mới như thế, nhưng hãy tự hỏi mình xem liệu mình làm như thế có được gì kô? bạn cũng vẫn luôn nghĩ đến người đó thôi.
    Vì vậy tại sao lại kô làm bạn được nhỉ, nếu người đó thật lòng mà ta không chấp nhận thì vô tình ta đã thành người ích kỷ rồi, khi yêu ta nói ta sẽ làm tất cả để người mình yêu hạnh phúc mà, vậy sao khi khi người ta nói làm bạn thì mình lại ko làm được phải không, mình thì sẽ làm tất cả nếu người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Một tình yêu đẹp mình luôn tin tưởng sẽ có một kết cục có hậu thôi !!!

Chia sẻ trang này