1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 sự tư vấn của mọi người về vấn đề Trinh tiết.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kecodon102, 31/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Anh ko phân tích phản ứng của chú là đúng hay sai, chỉ nói sơ qua về tâm lý của gái để chú có cái nhìn tích cực.
    Gái thông thường bị hấp dẫn bởi nhiều yếu tố, vẻ bề ngoài, tính cách bên trong, cách cư xử ,vv..... nói chung là nhiều. Thê nên khi yêu 1 người, gái vẫn có thể bị hấp dẫn bởi người khác, cảm xúc vẫn có thể thăng hoa cùng người khác, thậm chí là lên giường với người khác. Đó là nhu cầu thiết yếu của gái về mặt cảm xúc ,tinh thần và thể xác. Điều này là do nhu cầu sinh lý của gái mạnh hay nhẹ. Thế thôi. Vì ko ai có thể đáp ứng mọi nhu cầu của gái nên nếu gái có nhu cầu cao và tính cách thoáng sẽ dễ ăn phở hơn.

    Làm sao để khắc phục điều này? Ko có cách nào cả, chỉ có cách tìm gái nào phù hợp với bản thân, phù hợp cả về nhu cầu sinh lý. Đơn giản là như thế.
  2. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì đòi chia tay ( em sẽ ra đi vì cuộc tình nay đã vỡ tan bla bla...)
    Sau khi chú ok` thì em lại bảo ko biết ra sao khi thiếu chú :))
    Làm hàng thế chú còn tiếc gì. Chú tha nó nó sẽ dắt mũi chú cả đời.
  3. leo_nguyen1985

    leo_nguyen1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    2.408
    Đã được thích:
    0
    không có gì em à!rất vui vì đã giúp em bớt được phần nào buồn chán.tự tin lên em cuộc sống luôn rộng mở với những người đàn ông mạnh mẽ và thành đạt,cần gì cứ pm cho anh vào inbox cũng được!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    làm bạn với em rồi cô ấy sẽ lại quên em nhanh thôi em à!anh tin chắc chỉ 1 thời gian ngắn là em trở lại trạng thái cân bằng ngay thôi,và sau lần này em sẽ có 1 bài học khiến mình trưởng thành hơn.bây giờ cô ấy không biết giải quyết vấn đề này như thế nào nên em phải thật tỉnh táo không là " ăn chưởng "ngay đấy.tốt nhất là tập trung vào học tập và thể thao hay làm những việc mà em thấy vui và thích thú hoặc chăm lo cho mẹ em.anh đảm bảo em sẽ quên người đó nhanh thôi.còn về phần người đó nói rằng "không thể sống thiếu em "? ------> " ngọt ngào và man trá đấy em à " nếu anh nghe thấy câu đó anh sẽ nói " nếu không có tôi cô không sống được thì không có những người đàn ông khác chắc cô cũng chết luôn phải không? " và nên tàn nhẫn 1 lần em nhé em hãy nói " nếu em ra đi thì anh sẽ gửi 1 vòng hoa tiễn em với dòng chữ " VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC TÌNH YÊU TRONG SÁNG THỦA HỌC TRÒ CỦA ĐÔI TA" anh đảm bảo cô ấy không bao giờ dám làm điều dại dột nếu em đủ bản lĩnh nói thẳng vào mặt cô ấy! ----> em sẽ biết được sự thật khi vén bức màn bí ẩn này lên sau một thời gian không xa nữa!
  4. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giờ nó đã có thai với thằng đấy...! Em đau lắm! nhục lắm.. Làm thế nào có thể quên được nó và vượt qua nỗi đau này đây. Các anh hãy giúp em với.
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh nghĩ khi biết tin này thì chú phải càng quyết tâm bỏ nó chứ? Giờ chú dứt hẳn đi,tập trung vào học hành,cv,chơi thể thao gì đấy cho nhanh quên. Rồi chú sẽ gặp được đứa khác tốt hơn nó.
  6. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em muốn như vậy.. Nhưng chắc sẽ là rất khó khăn đối với em.! em ko biết sẽ phải làm gì để cho thật nhanh quên.! Đây là lần vấp ngã đầu tiên trên đường đời hy vọng là em sẽ đứng vững để sau này trở nên cáo hơn.. Chứ giờ em gà quá.!
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Nếu có đk chú nên đi chơi xa 1 chuyến: đi du lịch, thăm bà con họ hàng ở xa... Cố lên,sẽ quên nhanh thôi!
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú nt bảo có cần anh làm bố đứa bé không anh làm cho! Giờ cuộc sống phức tạp, không tỉnh táo là biến thành con bò luôn.
  9. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ***, con này là nó cắm sừng vào đầu chú lâu rồi...
    đến cái đoạn nó có thai có thủng mới kiếm chú về để sai đi đổ vỏ thôi...
    gái éo gì làm hàng quá. con này đê tiện.
    loại này chỉ có thể một coi như ****,hai là cho next kiếm con khác không lằng nhằng.
    có gì mà phải đau hả thằng em,để mất một người tốt mới buồn, để mất một em tâm hồn phò phạch thế này thì chú phải mừng chứ.
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    tại sao mà có những đứa thích cái trò:ko yêu làm bạn.nghe sến vãi lúa
    thà các bố thừa nhận đang còn yêu nó,ko quên đc nó,có tha cho nó thì tha ko thì vào nhà nghỉ vài phát rồi bỏ đi.lại còn lắm chuyện vòng vèo:ko ng yêu thì bạn.
    anh là anh chẳng hơn ai đâu.nhưng anh nghe trò này sến lắm.ko người yêu thì người dưng.thế thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chú cứ nghĩ đến lúc nó thổi kèn thằng đấy là chú sẽ có quyết tâm quên hơn

Chia sẻ trang này