1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ đặt trước tiền lấy hàng...mà giờ người ta cứ vòng vo không lấy hàng cho mình thì xử lý như thế nà

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HellAngel133, 04/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em có một lô hàng nhờ một bà người trong công ty đó đặt sản xuất.
    Trước có giao dịch rồi nên cũng khá là tin tưởng lẫn nhau.
    Rồi cách đây hơn 1 tháng bà ấy bảo là đặt trước tiền hàng,em cũng cảnh giác đặt trước 1/3 thôi.
    Đặt tiền hàng cả tháng trời rồi mà lần thì gọi điện hỏi thì bà ấy bảo là đang sản xuất,lần sau thì lại bảo là bận làm mặt hàng khác rồi nên chưa sản xuất lô của cháu được...v...v...

    Thế là em cú quá em qua thẳng công ty bà ấy bữa đó ko có bà ở công ty,em gọi điện hỏi từ ông thủ kho đến bà giám đốc.Tất cả đều bảo là ko biết gì về lô hàng của em.Rồi lại bảo em quay lại hỏi cái bà kia thử xem.

    Hôm qua em vừa gọi cho bà ấy thì bà bảo là "mày giỏi nhỉ?gọi điện cả cho giám đốc lẫn thủ kho bên tao làm um lên.Ai cho mày số mà mày gọi được thế.Uổng công tao trước giờ vẫn tin tưởng lấy hàng hộ cho mày.Làm ăn buôn bán mà trở mặt như thế thì khỏi làm nữa.Khỏi có nhờ tao đặt hàng làm gì nữa cho mất công.Thôi giờ đã không tin nhau thì qua mà lấy tiền cọc về"

    Kính thưa các bác là tiền thì cũng cần đấy,dưng mà em muốn lấy hàng hơn là tiền.Các bác có lời khuyên,dạy nào cho em trong việc này không ạ?Có cách nào nói cho xuôi chèo mát mái,ko mất lòng nhau mà vẫn lấy được hàng không hả các bác.

    100 ngàn lần đội ơn mọi người.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bản chất của chị này là cò quay, nhưng thôi, bác lấy lại tiền cọc là ok rồi, coi như là một bài học không đắt lắm bác à. Không làm gì hơn được đâu!
  3. Abc...xyz

    Abc...xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã thế rồi thì tốt nhất bạn tìm cách lấy tiền về và tìm chỗ khác mà đặt hàng.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Công ty đấy có phải của bà đó đâu. Bạn đến gặp thẳng giám đốc, đặt vấn đề, làm hợp đồng đàng hoàng, ghi rõ các hạn trả tiền ( cọc, 1/ 2, toàn bộ), các yêu cầu về hàng hóa. Ktế khó khăn, sao có chuyện chê khách hàng như thế. Bạn là khách đi đặt hàng, đâu phải quỵ lụy hay nhờ vả gì họ.

    Trừ khi đơn hàng của bạn quá ít, phải chờ đợt rồi sx ghép chung với người khác.
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    yeap...chị Atta nói chính xác tuyệt đối luôn.
    Tại đơn hàng trước nó thiếu một số lượng quá nhỏ,nên em phải nhờ làm bù đề giao đủ số lượng cho khách.
    Hồi xưa bà này rất tốt,giới thiệu cho em cực kỳ nhiều mối lái.Em cũng ko quên cảm ơn bằng hiện vật và hiện kim cho bà ấy.
    Giờ vào thằng trong cty em sợ chả được giá tốt như thế.Vả lại dù sao khi lấy hàng họ cũng ưu tiên người trong công ty trước nên lô hàng sau thấy cũng hơi mệt mỏi.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Lâu dài bạn vẫn làm hàng ở cty này thì nên giữ mối qh làm ăn với bà ấy. Gọi điện nói ngọt nhạt vụ lần trc, hỏi lí do chậm hàng, khi nào thì có.

    Vdụ thế này " khách cần quá cô ạ, họ cứ gọi điện giục cháu suốt, eo éo cả ngày ấy, cháu ko biết làm thế nào, gọi cô nhiều cũng ngại, một mình cô cũng bao nhiều là việc rồi, thế nên cháu mới đánh liều hỏi ông giám đốc và thủ kho xem sao. Họ nói thế nào ấy chứ, cháu chỉ muốn biết thông tin lô hàng thế nào. Cô xem xem, cháu trễ hẹn giao hàng cho khách cả tháng rồi, cháu và cô thì tin nhau, ko nói làm gì, nhưng đây là khách mới, họ cẩn thận chặt chẽ lắm cô ạ. Cô đóng hàng cho người ta thì cũng biết rồi đấy. Giờ đã trót muộn rồi, cô khẳng định lại giúp cháu xem chính xác khi nào có, để cháu nói lại với họ. Chứ cứ hứa linh tinh mất uy tín lắm cô ạ"
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ chỉ có 2 cách: Một là cầm được tiền về mà làm ăn thẳng với cty kia, không thông qua bà ấy nữa, hai là tiếp tục liếm gót bà ấy để "xin" bà ấy rủ lòng thương để sẽ "chỉ" gửi hàng chậm cho bạn...2 tháng thôi và kèm vô số lời mắng mỏ trực tiếp lẫn mát mẻ ngoa ngoắt.

    Bạn muốn thế nào? Hay bạn tưởng bạn còn có con đường thứ ba?
  8. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Làm ăn đã mở mồm kêu lấy cọc về thì chim cút xôi xéo rồi bạn ạ. Lấy lại cọc là mừng rồi. Qua lấy đi, trừ hàng quốc cấm chứ hàng gì cũng có mối khác...sợ giè
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đây này , cái màu đỏ đây này .

    Thím này phát ngôn ra cái màu đỏ này thì ý thím là muốn " giãy " ra rồi . Nghĩa là : hợp tác làm ăn thì đôi bên phải có lợi , trong tình huống này , hoặc là bạn cảm ơn bà ta quá ít , hoặc là bà ta có mối khác ngon hơn . Vì thế , bà ta cảm thấy miếng mồi này quá nhỏ , đã nhỏ rồi mà lại suốt ngày chạy theo ý ới đòi hàng , lải nhải ... thế là dẫn tới việc " giãy " ra cho nhẹ nợ .

    Và cái dòng màu đỏ là cái cớ để mà ba ta vin vào . Nếu như bạn vẫn là miếng mồi ngon , là mối tốt thì bà ta phải giữ lại , 2 bên phải nể và tôn trọng lẫn nhau, rồi thì còn phải tiếp tục lợi dụng lẫn nhau để đôi bên cùng có lợi [:D] , đằng này thì lại ...
  10. homorung

    homorung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì không có lời nói nào là phù hợp hay thay đổi được tình thế khi giao dịch của bạn chỉ thực hiện bằng miệng, không có giao ước chính thức nào bằng văn bản cả. Cho dù bạn có tin tưởng người ta như thế nào thì cũng không có cơ sở đủ vững vàng để đảm bảo việc thất tín hay xù quỵt không xảy ra. Cái gọi là được hay mất lòng không thực sự quan trọng trong công việc. Những thứ như là "quan hệ" hay "tình cảm" là rất mong manh, mơ hồ. Cần phải có những ràng buộc pháp lý nhất định trong mọi công việc thì mới bảo vệ quyền lợi cho bạn được. Mình thậm chí chưa thấy bạn đề cập đến hạn giao hàng là lúc nào. Hy vọng là ít nhất bạn lấy lại được tiền cọc.

Chia sẻ trang này