1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để người yêu đi du học không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lan90, 07/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Giờ lừa lừa cho có thằng ku là muốn đi cũng ko đi được, hehe.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tớ có ông anh vợ con hẳn hoi mà khi đi học vài năm về là đưa nhau ra tòa, nữa là mỗi tình đang bắt đầu cũ kỹ dần đi.
    Chuyện "để" hay không chắc bạn không quyết được. Mà anh kia quyết đi thì bạn cũng xác định luôn cho nhẹ nhàng.
    Suy cho cùng, mình cũng có bằng cái cơ hội học hành của người ta đâu mà phải nghĩ.
  3. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Thích câu cuối của bạn/chị/anh này và đồng ý quan điểm.

    Yêu thương hãy là tự nguyện, có những sợi dây vô hình định dần trách nhiệm của 2 bên về sau. Hãy yêu và hỗ trợ người mà mình thấy tin tưởng.

    Đơn giản là thế:D, hãy động viên anh ý đi học, cố gắng chú tâm học hành vì tương lai con e của bạn và anh ý :D, hii.

    Chúc bạn thêm yêu người và yêu đời :D[:D]
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Anh ấy "muốn" đi, vậy nguyên nhân, xúc tác từ đâu? các vđề thủ tục giấy tờ chuẩn bị thế nào rồi khi anh ta nói với bạn?

    Bây giờ đi lại dễ dàng, gọi là 4 năm nhưng chắc phải qua lại thăm nhau đôi ba lần trong tgian ấy chứ có bặt tăm tích hẳn trong 4 năm đâu. Mà đàn ông con trai phải thỏa trí tang bồng thì cs mới ý nghĩa.
  5. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    CHuẩn quá đi ạ !
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nói chung là cứ tập xác định đi, cái gì đến rồi đến. Nếu bạn thật sự yêu anh ta thì cứ để theo thời gian thử xem, con gái tinh ý lắm mà. Chỉ cần có những dấu hiệu khác thường là bạn có thể biết anh ta đã thay đổi hay chưa :)
    Nhưng đừng nghe bác nào ở trên dại cho có thằng ku mà mất cả chì lẫn chài đấy, trừ khi cưới xin được đàng hoàng.

    Những mối tình cách xa thế này khi ở xa thắm thiết, khi trở về còn chia tay chia chân được nữa là. Đừng quá hy vọng nhé :)
    Còn nếu bạn cảm thấy không chờ được thì chia tay đi :)) cho nhẹ nhàng, đường ai nấy đi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic hỏi cứ như thể là chủ topic muốn anh kia đi hay ở thì anh kia sẽ nhất nhất tuân theo ý muốn của mình ấy.

    Giống như tôi đặt topic hỏi "Tôi có nên để con mèo nhà tôi (có liên quan mật thiết đến tôi nhé!) ngày mai ị sáng hay chiều không?" Dù tôi là chủ của con mèo, tôi giết nó hay không là toàn quyền tôi, nhưng tôi e là bộ máy tiêu hóa và bài tiết của nó sẽ không thực hiện ý muốn của tôi.

    Chủ topic không tự ý thức được quyền lực / quyền hạn của mình nên mới đặt câu hỏi ấu trĩ kia.
  8. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Em này sinh năm 90 thì 4 năm nữa chờ anh kia về là 26 quá đẹp [:P].
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đề một tí :
    Câu hỏi của chủ topic vừa bình thường, vừa quá giản dị, quá tổng quát. Thành ra có người (mà tôi rất quý mến và khâm phục), vì nhiệt tình đã hơi nóng nẩy cho là câu hỏi dở.
    Từ câu hỏi tưởng như giản dị này mà có nhiều người tận tình giúp đỡ. Thật tình nhờ những câu trả lời này mà tôi học được nhiều và biết rằng nhân tài đất Việt không phải như lá mùa thu.
    Bây giờ vào đề :
    -- Nhất định không nghe ai mà để cho có thằng cu hay con bé khi chưa cưới .
    -- Cưới (nhớ làm hôn thú cho xong) trước khi chàng đi du học là giải pháp tốt nhất.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngoài đề một tí :
    Câu hỏi của chủ topic vừa bình thường, vừa quá giản dị, quá tổng quát. Thành ra có người (mà tôi rất quý mến và khâm phục), vì nhiệt tình đã hơi nóng nẩy cho là câu hỏi dở.
    Từ câu hỏi tưởng như giản dị này mà có nhiều người tận tình giúp đỡ. Thật tình nhờ những câu trả lời này mà tôi học được nhiều và biết rằng nhân tài đất Việt không phải như lá mùa thu.
    Bây giờ vào đề :
    -- Nhất định không nghe ai mà để cho có thằng cu hay con bé khi chưa cưới .
    -- Cưới (nhớ làm hôn thú cho xong) trước khi chàng đi du học là giải pháp tốt nhất.
  10. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612

Chia sẻ trang này