1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bằng kinh tế đối ngoại ra xin làm gì đúng ngành

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sonnenschein, 07/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Mấy bé sinh viên trẻ trâu mới ra trường, là thích làm đúng ngành nghề lắm.
    Khoảng vài năm sau các bé mới ngộ ra rằng, học đại học nó chỉ dạy các bé học đọc, còn đọc cái gì và làm cái gì thì cuộc đời và nghề nghiệp sẽ chọn các bé.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu thế nào là "đúng ngành"? Và "ngành của bạn" là gì? (LÀ GÌ chứ không phải TÊN LÀ GÌ nhé.)

    Bạn blue không nhớ bạn này à? Tôi còn nhớ trường hợp này: http://ttvnol.com/f_69/p-19709616#post19709616
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Còn tùy ...
    Kẻ buông xuôi theo số phận , chạy theo dòng chảy cơm , áo, gạo , tiền ,thì sẽ để nghề chọn .( Vì chính họ đã buông xuôi ).
    Kẻ khát khao cháy bỏng , bản lĩnh thì họ có quyền chọn nghề . Chọn nghề tức là chọn cả khát khao , chọn luôn cả cơm ,áo , gạo , tiền . Họ sẽ có cả 2 , cả đam mê , cả tiền bạc.

    Nói cách khác dễ hiểu hơn . Đứa học giỏi có quyền thi đỗ ,học và bám trụ trường chuyên lớp chọn , đứa học kém hơn thì trường lớp sẽ chọn lọc chúng nó .
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Trong trường hợp như chủ top thì bác Tour nói đúng rồi. Nếu chủ top biết mình khát khao, tham vọng điều gì thì đã ko đặt câu hỏi như trên. Bạn ấy cần "đúng ngành" bạn ấy học, chứ ko phải nghề bạn ấy yêu thích. Khi chọn ngành học, bạn ấy cũng đâu biết học xong sẽ làm nghề gì.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    À vâng ạ , em đồng tình .
  6. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    E cám ơn các bác @}

    Đáng buồn là mình không biết mình thích cái gì, chứ nếu biết khao khát cái gì thì dù khó nhưng cũng cố gắng mà đạt được. Không biết thích cái gì như đứng ở ngã 3 đường, không biết chọn con đường nào, rồi đi con đường đấy liệu có hợp hay không, có thể đi cả 3 con đường để chọn ra con đường phù hợp nhất với mình nhưng không đủ thời gian và công sức. Biết mình thích cái gì, như có kim chỉ nam, và như thế cứ trang bị mọi cái để tiến về đích thôi.

    @ Bác Ad: trí nhớ của bác bá đạo quá đi @-)
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ đời còn dài, đi sai còn đường này thì rẽ đường khác mà đi (đừng đi đường sai lâu quá kẻo lạc :P). Phải thử mới biết đc. À, mình thấy yếu tố may mắn là 1 phần rất quan trọng đâys.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Trường hợp không thích cái gì như bạn nhiều lắm, và cũng nhiều lúc khổ sở khi nhìn người khác làm việc đam mê, mình biết. Nhà mình có 3 chị em thì chỉ có mình là thích đủ thứ và biết mình thích cái gì. Còn chị gái và em trai đều trong tình trạng không thích cái gì hết. Bà chị gái thì học phổ thông giỏi thôi rồi, học giỏi hơn mình. Nhưng lên đại học thì do không thích cái gì cả nên học rất trung bình. Ra trường làm ngân hàng. Ông em trai thì học không giỏi, và cũng không thích gì. Với những người không thích cái gì thì phải cố nương vào những lí do khác như mưu sinh bạn ạ. Cố gắng rèn luyện để hoàn thành tốt những yêu cầu của môn học hoặc công việc đề ra. Mà con gái không thích cái gì thì có thể như thế này, sau này chọn một công việc ổn định, ít mở rộng, cần chăm chỉ là chính, lấy mục đích kiếm tiền nuôi con thôi.
  9. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Hồi sinh viên không biết mình thích cái gì cũng là chuyện thường mà:D. Nhiều khi đi làm rồi mới thấy gắn bó với cái nghề của mình.
    Theo tớ để ý thì mấy bạn học kinh tế đối ngoại hay vào thanh toán quốc tế (ngân hàng), hoặc phòng xuất nhập khẩu (doanh nghiệp).
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Theo anh thì nên đi làm me tây.

Chia sẻ trang này