1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển xế đi Tam Giác Vàng dịp 2-9- 2012.( Đã chốt đoàn) Bài ảnh chia sẻ từ trang 4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Qgpmst, 07/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qgpmst

    Qgpmst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lên đường lên đường nào!
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nếu các bạn phải gửi xe ở Lào thì xem có thể đi theo đường Luông Prabang rồi đi bằng thuyền máy cao tốc đến Huội Xài (Bò Kẹo) đc không?
  3. Qgpmst

    Qgpmst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng mục đích của đoàn là khám phá cung đường từ cửa khẩu Tây Trang - Huay Xai nên sẽ ko đi đường LuongphaBang và ko đi thuyền ngược MeKong.
  4. TamNong

    TamNong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ko ngủ , lại thao thức như e mới ban đầu...còn mấy tiếng nữa lên đường rồi. điện biên ơi..., Muong Lai, Muong xai, Luong nam tha....những cái tên đang dần nhớ.
  5. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Tỉnh dậy, nước dãi quanh mép. Ngẩn ngơ ngỡ vẫn đang đổ đèo bên Lào . Giật mình, hơn 3h rồi. Thôi ngủ giấc nữa.
    Em điểm danh nhé ! Về đến nhà an toàn - Từ 8h sáng đến giờ khiếp hơn cả 5-6 ngày bên Lào - Thái :))
  6. Qgpmst

    Qgpmst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - Theo thông tin của mình thì nêu đi ngồi thuyền để về Luong Pha Bang thì mất 2 ngày 1 đêm.
    - Tuy nhiên tại Houay Xai các bạn có thể tìm con đường bộ về Luong Pha Bang chạy dọc Mekong , nó là con đường đất chưa có trên bản đồ mất lhoang 250km.
  7. wigfashion

    wigfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh chưa mọi người ? Mình thích khu này lém
  8. TamNong

    TamNong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    1 chuyến đi để đời sao lão già vẫn chưa up ảnh hả
  9. Qgpmst

    Qgpmst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong dấu ấn chuyến đi của mỗi ai đó đều có những kỷ niệm thật đẹp, và tôi cũng không ngoại lệ! Đúng thế !với tôi đây đúng là chuyến đi “để đời”. Giờ này ngôi nhớ lại hành trình của chuyến đi mà cảm giác vẫn lâng lâng như gần, như xa, như mới hôm qua hoặc chỉ mới xẩy ra vài phút trước! Phải chăng cá nhân mình có lý do riêng nào đó để rồi cái cảm giác ấy nó vẫn ko thể biến nó thành kỷ niệm đã qua. Chuyến đi có vui, có hào hứng, có vất vả và trải nhiệm. Và cũng không riêng gì tôi các thành viên trong đoàn cũng nhiều người có cảm xúc như vậy.
    Xin trích dẫn một đoạn cảm xúc của một ôm trong đoàn : Chúng tôi dời Hà Nội vào một ngày cuối hạ chớm thu, ngày mà cả nước đang hân hoan đón chào ngày quốc khánh. Ba lô lên vai quen có, lạ có, cảm xúc lẫn lộn nhưng chúng tôi đã cùng nhau, bên nhau và tận hưởng những phút giây quá đỗi tuyệt vời, là đường dài hun hút trước mặt, phía sau, là những vòng cua số 8, những bản làng, những con người thân thiện, dù không cùng một đất nước, một sắc cờ, nhưng với chúng tôi - những con người hoàn toàn xa lạ thì họ lại nhiệt tình giúp đỡ và dạng rỡ nụ cười trên môi.
    Sau mỗi một chuyến đi, cảm giác đọng lại là lại muốn đi tiếp! Vì cuộc đời là những chuyến đi..." Tôi là ai mà còn trần gian thế .Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này."
    Sau bao thời gian chuẩn bị, nào là tuyển xế, tuyển ôm, ọp ẹp bàn luận. Nhưng cái nó lo nhất là đoàn đi 8 xe 16 người với ngày đầu chạy trên đất bạn 370km liệu có vỡ cung? với lịch trình sít sao về time như vay? Nhưng có lễ cộng chút may mắn nên chuyến đi đã thành công mỹ mãn.
    Theo đúng lịch trình đã định các thành viên có mặt đúng 15h tại bến xe Mỹ Đình để chuẩn bị xếp xe lên oto xuất phát. May mắn ngay từ phút đầu là đặt dc vé xe lên Điện Biên của nhà xe Thông Lan khá rẻ so với báo giá của xe Hải Vân. 300k/người và 300/xe máy, kèm ăn một bữa. Chủ xe và phụ xe rất nhiệt tình, chu đáo. Đoàn dc sếp chỗ gần nhau và dc nằm ở những hàng ghế đầu rất thoáng.

    [​IMG]

    Tập Trung tại bến xe Mỹ Đình chuẩn bị xuất phát.

    [​IMG]

    Lên xe!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Xe nghỉ tại gần Hòa Bình ăn tối luc 18h!
    [​IMG]
    Cô bé người Điện Biên gặp trên xe khá gần gũi, cũng có máu xê dịch.
    [​IMG]
    Lạnh!!
    [​IMG]
    Dáng Vân đấy! tranh thủ xe nghỉ ăn chụp chẹt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Ăn tối tại Hòa Bình.
    [​IMG]
    Nghỉ ăn đêm tại Mộc Châu.
    [​IMG]
    Mộc Châu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng 5h30 sáng ngày 1/9/12 đoàn có mặt tại bến xe Điện Biên. Do các chú cá cảnh kiểm tra xe nhiều lần nên đoàn chậm hơn so với dự kiến 30p.
    Buổi sáng Điên Biên mát mẻ do mấy trận mưa trong đêm, hai xế lên trứoc từ ngày 30 đã đón đoàn ở bên xe và đã mua bán chuẩn bị lên đương. Lắp dáp xe cộ, buộc đồ, đổ xăng mãi đến 7h30 mới xong, lúc này đoàn lục đục đi ăn sáng.
    [​IMG]
    Nạp năng lượng chuẩn bị cho hành trình 370km ngày đầu đang chờ đón.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng sớm Điện Biện
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng 8h nạp năng lượng no nê, cả đoàn lên xe nhằm hường của khẩu Tây Trang - Pahock thẳng tiên trong cái không khí mát mẻ của buổi săng đầu thu sau mấy trận mưa đêm. Không khí hồ hởi, dạo dực cho ngày đầu. Riêng mình thì vẫn lo âu về hành trình 370km ngày đầu ko biết có thực hiện nổi không? Thôi kệ, cứ kéo ga mà vút đường con dài ngày mai ta lại tiên, lo gì.
    Đoạn đường từ Điện Biên vào Tây Trang chỉ 34km khá ọp ẹp có lẽ do xe trọng tại lớn đã để lại hệ quả của nó.
    [​IMG]
    Cánh đồng trải dài trên đoạn đường vào Của Khẩu.
    [​IMG]
    Song hành xin kem đánh răng khi bị ong đốt. Có lẽ sau quả ong đốt này Hải IC quyết định thay đổi giới tính.
    [​IMG]
    Chú xế trẻ nhất đoàn nhưng rất thích dc làm anh của các ôm.
    [​IMG]
    Thým Hải IC khi vẫn còn là 7 vía.
    [​IMG]
    Siêu xe của mình và balo F1
  10. nhungkem

    nhungkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho cái ảnh cả đoàn đi anh

Chia sẻ trang này