1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @Di Mấy hôm nay bận quá, chẳng còn đầu óc đâu mà ngó nghiêng với viết lách gì khác cậu ạ. Bi zờ cậu mà hỏi đến hát ru hay cái gì đó êm đềm chắc chịu tớ k nghĩ ra nổi. Chỉ nghĩ ra là:...trẻ con thì cần phải : QUÂN PHIỆT để cho chúng nó vào nề nếp..:)) ..k phải lúc nào cũng nhẹ nhàng được.

    Ôi, ai vào đây chắc nghĩ Di là chủ nhà quá..., còn chủ nhà thì lép vế đi đâu ấy nhỉ:))

    Sao cậu ghét gì em Thanh thế kia mà viết cho tớ chữ to, còn viết cho em ấy chữ bé tí thế...mãi dong cuối mới thấy.
  2. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    He he, nhắc đến trẻ con tớ có một câu đọc ở đâu đó mà rất tâm đắc:
    " Tôi rất yêu trẻ con, nhất là lúc tạo ra chúng nó :P"
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn Di có 1 tâm hồn nhạy cảm thật.........
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    .


    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} [FONT=&quot]1- [/FONT]Nhớ câu “ca rao”:[:D]
    Vui vẻ là bất tẬN;
    Nếu ai bẬN thì thôi….



    [FONT=&quot]2- [/FONT]QUÂN PHIỆT : Phải sao cho, khi nó mà đang khóc ầm ĩ, mẹ chỉ cần « e…hèm’ nho nhỏ thôi là nó phải ngưng lại ngay ! [:P][:D] Phải sao cho, khi nhà đang có khách, chỉ cần mẹ lườm và dùng ngón tay chỏ khua về phía giường là nó cúp mắt xuống, lủm củm lên giường lập tức, kéo chăn kín mít+ nhắm nghiền mắt lại ( để mọi người xem như nó đã …ngủ say rồi !), tuyệt đối ko dám í ới, vòi vĩnh gì trước mặt khách nữa !>:)[:D]




    [FONT=&quot]3- [/FONT]Vào nhà khác vui chơi mà cứ lầm lì thì lại pảo là… khó gần, bí hiểm ! Ka…ka….>:)[:P]




    [FONT=&quot]4- [/FONT]Đoạn viết cho em Thanh nó màu đen lại cỡ nhỏ là ngoài ý muốn của Di đấy ! Tại vì, lúc ấy chưa hoàn thành việc tô màu+ phóng to thì đã nhỡ tay pót nó đi, nên đành chịu thế ! Chứ ko phải chuyện gh/ ye gì đâu ! Thanh nó là em gái đồng hương của Di đấy ! Cho nên, yêu quý còn chưa hết thì làm gì có chỗ cho ghét hay gì gì nữa ![:D]








    .


  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Bạn Di yêu trẻ con thế. Trẻ con sẽ có lúc này lúc nọ..bọn nó cũng phiền lắm, nhưng thôi cộng vào trung bình chia ra rồi cân đo đong đếm xem chúng nó thuộc vào loại ngoan hay nghịch, chưa ngoan..v.v. May quá, bé nhà tớ thì phần ngoan và đỡ nghịch nhiều hơn. Mặc dù nó cũng suốt ngày bày đồ đầy ra nhà, đòi xem hoạt hình suốt ngày. Sáng mùa đông gọi mãi chẳng dậy đi học...thi thoảng mẹ cáu, gắt om lên hoặc đánh cho 1 cái...[:D].

    Thế Di với em thank anyway là đồng hương ..đồng khói à? đối xử với em nó tốt tốt vào...không nhỡ làm gì xấu em ấy về mách mẹ Di, lúc ấy lại đau tai nhé:)). Mãi mới chat được, độ này chẳng hiểu việc gì mà cũng hết ngày...đầu óc để đi đâu, chữ nghĩa cũng bay sạch.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .



    - Ừ, thấy yêu chúng lắm. Hay là dạo này muốn có trẻ con cho riêng mình mà tớ sinh ra cái nết ấy nữa?[:D]
    Quan sát chúng nhiều , nên thấy chúng có nhiều nét ngây thơ đáng yêu lắm nhá. Con cháu gái gần 2 tuổi tên là Nấm của tớ , chẳng hạn. Một góc nhà để mấy đồ và có cái lỗ thủng đã được bố mẹ nó quy định là cấm nghịch ở đấ. Vậy mà, nó vẫn nghí ngoáy ở đấy khi tưởng không có ai. Thế là, chú Di bất chợt thấy, gọi "Nấm...". Vội quay lại, xà vào lòng chú nó, mặt tỉnh bơ, xem như chưa hề có cái chuyện nghịch vụng trộm vừa rồi![:D] Nhà đã cấm tự động ngịch TV; vậy mà vẫn cố ý nhòm ngó, chọc nghịch vào đấy.... Lại có tiếng người lớn sau lưng, "Nấm...." là nó lại quay lại, như là quên ngay cái chuyện nghịch 'trộm" của nó![:D] Mẹ nó thì bảo nó đóng kịch giỏi, giả vờ giỏi. Nhưng tớ thì cười bảo chị ấy, không phải thế đâu, trẻ con là nó thế thôi....[:D]

    - Thì nghe em Thanh bảo thế, nên tớ tin thế![:D] Đồng hương, nhưng rủ mấy lần cùng về quê mà có chịu đâu![:D]
    Còn chịu mách mẹ thì tớ chả sợ, cậu ạ. Bao nhiêu lần, mấy cô bạn tớ "kể tội" , "nói xấu" tớ hẳn hoi mà mẹ tớ toàn bảo, ơ thế á, các cháu.... chắc không phải đâu, thằng Di nhà bác là không có thế đâu....[:P]>:). Thế mới biết, tchả dấu mẹ tđược cái gì!=))


    .
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nghe như có bạn nào nói xấu mềnh đây mờ, trách chi ngủ gùi còn bật dậy ~X
    May mờ mình cũng nói chiện hơi mèo tí, chứ không á, mỗi lần về quê bị chặn đường như chơi :-ss
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Em Thanh có thể viết về làng quê của mình trong vài câu đc ko? Làng em gần sông, núi...nào? Có phong tục gì riêng có? Chẳng hạn, đám cưới thì phải thế này....thế này....[:D] Chỉ cần viết đúng là anh biết em có thực là con gái quê hương QH hay ko ![:D]



    .
  9. adjtuve

    adjtuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng tâm sự mà thấy tâm trạng quá à. cười lên cho cuộc đời hạnh phúc
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @các bạn: Thank all. Độ này mình bị cách ly với thế giới văn minh..vào buổi tối, còn ngày bận bù đầu. Di ơi, thế kia là đủ tiêu chuẩn có baby được rồi đấy. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ.

    Life of Pi

    Đã chót hẹn sáng CN đi xem phim Life of Pi với bạn rồi. Nghe nói là phim nổi tiếng - được chuyển thể từ tiểu thuyết ra, trước đó tiểu thuyết này cũng nổi tiếng lắm rồi nên 2 đứa hẹn nhau, lúc nào công chiếu là đi xem luôn. Hôm qua nhà chẳng còn ai nên cũng đành dắt theo cả "nó" đi xem phim. Trẻ con 5 tuổi chắc cũng dễ dụ đi xem 3D kìa mờ, mà ở lotte là đỡ đau mắt nhất rồi - xem ở các chỗ khác nhức mắt chết.

    Nội dung phim: Phim Ấn Độ nên dẫn truyện cũng hơi dài, phim kể về chuyện một cậu bé 18 tuổi( một tín đồ ngoan đạo) bị lạc trên biển với 1 mấy con thú, cuối cùng chỉ còn cậu và con hổ dữ sống sót sau những ngày gặp đủ thứ khó khăn trên biển. Lúc nhìn cảnh tàu gặp bão, thấy quả thật cho dù tàu có to đến mấy...trước sự nổi giận của biển, quả thật nó quá nhỏ bé ( chưa nói đến con người, nhỏ bé nữa). Lần đầu tiên mới được nhìn toàn cảnh một con tàu gặp bão nó ghê gớm ra sao. Thế mà Pi đã thoát hiểm qua tới 2 cơn bão - lần 2 chỉ có cậu bé với con hổ trên thuyển cứu nạn. Đúng là có những chuyện chẳng thế nào lí giải nổi. Bão tan, mặt biển lại có những ngày phẳng lặng, trong suốt đến khó tin...cảnh vào đêm trời đầy sao cậu bé gặp hàng ngàn sinh vật phù du phát sáng - trời biển hòa vào nhau đẹp như tranh ( mình like mạnh cảnh này). Những ngày biển phẳng, trong suốt như gương soi rõ cả bóng cá bơi phía dưới...bình yên và đẹp hơn cả mặt hồ tỉ lần ấy. Rồi gặp cả đàn cá heo, cá bay những lúc như thế thật khó tưởng tượng nổi, mặt biển hiền hòa kia sao có thể có những phút giây gầm thét kinh dị, có khả năng nhấn chìm cả châu lục xuống đáy ấy chứ.

    Còn một chi tiết không thể lí giải trong cậu chuyện của Pi là hòn đảo, ốc đảo ăn thịt người hiện ra chẳng hiểu từ đâu, không ai biết, chưa ai từng gặp..toàn sóc là sóc. Thôi thì cứ như cậu bé tin vào thượng đế, tin vào đấng toàn năng siêu nhiên mới giúp cậu vượt qua được quãng đời đó.

    Đi xem phim với trẻ con

    Em cún được cho mượn 1 cái đệm cứng để ngồi cho cao bằng người lớn mới dễ xem. Cô nàng thích lắm, ngoe nguẩy ngồi xem - ăn bỏng ngô ( ăn hết cả bịch chứ lị) uống nước như ai. Nhưng khổ nỗi, trẻ con 5 tuổi đi xem phim thì vẫn là trẻ con 5 tuổi. Nó bô bô bình phẩm như đang xem ở nhà nó ấy. Suỵt suỵt nhắc nó trật tự rồi nó lại cười váng lên, toàn chú ý những chi tiết nhỏ...Đoạn anh Pi mệt ngủ gật trên cột buồn rồi ngã xuống nước, em cún cười HÁ HÁ HÁ...đến cả phút mất (ngại với mọi người xunh quanh quá)[r23)]

    - Đoạn tất cả người lớn giật bắn cả người vì con hổ bất thình lình lao ra dưới gầm thuyền, cắn chết con linh cẩu...người lớn còn chưa hoàn hồn. Em cún tỉnh bơ: Hóa ra là con hổ nó chui ra...:)) ặc ặc, chả sợ...:)):))

    - Cún thấy cái quần của Pi bị rách kêu lên rồi cười váng cả rạp: ÔI, CÁI QUẦN BỊ RÁCH KIA..HAHAHAHA....cười một tràng, mẹ và cô vừa ngại vừa buồn cười, cuối cùng đám người lớn xung quanh lăn ra cười. Người thì bé mà tiếng thì lanh lảnh ra.=))=))

    Đi xem phim mà buồn cười vì cún hơn là buồn cười vì phim.=))

Chia sẻ trang này