1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng chúng ta ăn gì ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DrSlump, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. odiocaballo

    odiocaballo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến bún ốc.Nhiều người khen bún ốc Phù đổng thiên vuơng nhưng em thì kết nhất bún ốc o gần chợ Đồng Xuân.Khu vực hình như thuộc phố cầu Đông hay hàng chiếu gì đó,trong cái ngõ nhỏ,quán bún đó mở được khá lâu rồi,từ thời ông bố đến thời con dâu.Chẹp chẹp,khá ngon đấy,có cả ốc nước và ốc nấu chuối đậu.Giá cả bây giờ thì ko rõ nhưng cách đây gần 2 năm thì là 5 ngàn một suất.Thèm quá.........
  2. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xời, bún ốc á ? Tớ chẳng biết ăn ốc nên khi nào đi ăn bún ốc thì bỏ hết ốc đi , chỉ ăn bún mới nước thôi
    Tớ thích ăn bún ở Phan Bội Châu or số 1 Thi Sách or mấy chỗ nữa nhg giờ quên roài
  3. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ăn sáng ở xa thế thì tui đi làm sao được... vậy thà bỏ ăn sáng còn hơn..ko ai biết có quán nào gần khu Nguyễn chí Thanh hả??? ăn sáng mà đi xa quá thì ăn xong về nha cũng hết mất rồi còn đâu. ko thì ăn đơn giản như người Pháp cũng được: một ly cafe cùng vài lát bánh mì.. vậy cũng ổn rồi mà giữ được eo
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Em thường mua Sữa đậu nành về làm sữa chua, làm buổi chiều, tối ủ được rồi thì cho vào tủ lạnh Sáng dậy làm 2 cốc to cùng với cái bánh bao...ngon hết biết.Sữa chua làm từ đậu nành có hương vị thơm không lẫn vào đâu được....
  5. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa lúc nào mình cũng đút hai quả trứng gà vào túi áo, phóng xe đến quán bánh cuốn...
  6. small_mushroom

    small_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một cái bánh mặn Kinh Đô, một hộp sữa ---> mất đứt 6.500đ cho một buổi sáng.
  7. zarra

    zarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao em ko ăn sáng đc nhiều, chắc thành thói quen
    Mấy lần bọn bạn rủ đi ăn sáng, nào bún ốc, phở,xôi rồi các kiểu ngoài phố, đành nhắm mắt theo chúng nó ăn chứ bình thường thực đơn buổi sáng của em đơn giản cực kì
    Chỉ 1 cốc sữa tươi, 1 cái bánh ngọt ga tô hay bánh mứt gì gì đó cũng đc, em khoái mấy thứ đó
    Ăn vừa nhanh vừa gọn nhẹ và ko bị nặng bụng, khó chịu
    Chắc em làm thế là ko đúng, vì thấy mọi ng bảo là nên ăn sáng nhiều, vì buổi sáng ăn cần nhiều chất vì sau 1 đêm lượng thức ăn đã bị tiêu thụ hết
    Nhưng thói quen vẫn là thói quen, ko ăn đc nhiều chỉ ăn ti tí thôi, nhưng ko thể nào bỏ đc bữa sáng, vì cứ bỏ bữa là hoa mắt chóng mặt
    Có bác nào giống em ko
  8. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ừ,chỗ hàng bún ốc đấy vẫn còn đấy.Công nhận là ngon tuyệt,ai cũng phải khen .Miễn chê,ực ực.Nhưng mờ bi h giá là 7000 VND rồi bạn ạ.
    Thế có ai thích ăn phở tíu không?phở tíu buổi sáng cũng dễ ăn lắm...ở ngõ chợ Đồng Xuân đấy.Khi nào đi ăn với mình.
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    2 Quả trứng vịt lộn ngải cứu + 1 cái bánh mỳ patê trứng + 1 cốc nước cam (hoặc yomilk)... 3 tuần roài, sáng nào cũng thế ...
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng ăn gì ư? tui có thời gian đâu mà ăn? sáng 8h mới ra khỏi nhà, chạy lên cty cũng trể 15'' rồi
    dưng mà năm thì mười hoạ đang làm mà chuồn xuống đường ăn cũng được, cứ 10h lại len lén chuồn đi ăn sáng...mì gói nấu xúc xích hoặc thịt bò, có khi mì xào, có khi nui xào bò, có khi bánh mì. thêm một ly sữa nữa, hoặc ly cà phê đá.muốn đi ăn xa thì phải qua quán cấm chỉ hoặc như lan, nhưng mà không dám đi nhiều, đi goài sếp la....

Chia sẻ trang này