1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng chúng ta ăn gì ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DrSlump, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hic đã 2 năm nay rồi mình bị mất đi cái thói wen ăn sáng.Ngủ dậy là vs cá nhân xong xem thời sự và đi làm.Nếu cứ ăn sáng vào là bị ách bụng
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    He he he Ăn thua gì tôi đã gần 4 năm nay không có thói quen ăn sáng mà thay vào đó buổi sáng là ăn vặt ....
    Cũng vì tớ thân trai 1 mình nơi đất khách quê người .... Con trai sống 1 mình là khổ lắm cơ , chả có ai nấu cho , ai rửa cho phải tự hết .....
    Chứ khi tớ ở Hà Nội thì tớ cũng ăn sáng như các bạn , ăn cũng ngon lắm cơ ..... Some time là bánh ngọt và sữa tươi ..... Còn bây giờ tớ đang xa Hà Nội Đói quá , thèm các món ăn ở Việt Nam thế ....
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ chưa kìathôi cố mà nhịn nhé,khi nào về thì tớ mời dc đi ăn...cháo lòng,tiết canh dê,eo cái món này mình kết lắm,chỉ tiếc HN ít và phải đi xa quá nên ngại vì thế sáng đành cố nhịn mà thôi
  4. Cutehoney

    Cutehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng hả? Hmm, tớ chỉ nghiện mô~i món phở Thìn thôi, ngày nào ăn cũng được! Có thể là vì sau 4km chạy bô. thì ăn càng ngon hơn! Cũng chính vì chạy bô. mà ăn bao nhiêu là bao nhiêu cũng chẳng sợ béo, hi hi... Làm 1 bát phở tái gầu, 1 trwngs ở phở Thìn ngã 5 Lò Đúc - Lê Văn H­wu rùi đi quá lên 1 tý làm 1 ly cà phê nâu ở Cafe Mai, rùi đến cơ quan vẫn sớm 5phút, đủ để làm con ng­­` mẫu m­wjc với sếp!
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng xôi xéo với người ăn thì rất ngon , còn người ko ăn mà loáng quoáng gần đấy thì đúng là... ... Chả hiểu sao cái mùi hành + mùi mỡ+ mùi đậu xanh nó trộn vào nhau tạo ra 1 cái mùi rất chi là Thế nên khuyến cáo bạn hiền có ăn xôi xéo ở lớp thì sau đó nên bổ sung thêm tí vitamin trà đá + vitamin cao su nhé
    Cũng hay đi ăn phở buổi sáng nhưng ko hiểu sao ăn phở rất dễ bị đầy và có cảm giác khó chịu . Ko hiểu vì phở có hàn the hay là hàng đó cho nhiều mì chính. Thế nên mặc dù là món ruột nhưng đôi lúc vẫn phải: Ta chia tay nhau từ đây
  6. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    he,em đề nghị món xôi trắng ở phố Hàm Long,đối diện trường Ngô Sĩ Liên,ăn hoài ko biết chán,nhất là món xôi trứng ốp,cắn vào 1 phát là lòng đào chảy hết ra quyện vào với xôi,ăn ngon vãi,nhưng mà bây h hình như sập tiệm rồi thì phải,mấy hôm đảo qua định ăn mà ko thấy đâu.
    Cả món miến lươn ở cái phố bé tí nối ra Tràng Thi ấy nhỉ,ăn cũng đc,có đủ cả súp lươn,miến lươn,bún cá,nhưng mà ăn xong chắc bội thực mà chết.
    Hôm nào trời se lạnh thì đi làm bát bún thang ở trên phố gần Hàng Đào,khá nổi tiếng,cho cả thìa ớt to đùng thì vừa ăn vừa khóc luôn,hehe.
  7. nemo_captain_new

    nemo_captain_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Rồi. Tán thành nhiệt liệt!
    ăn sáng có món gì nong nóng xong, chuyển sang Nguyễn Du làm một tách đen nóng, hút điếu Vina , thấy trên đời kể cũng còn nhiều điều thú vị.
    Nhà tôi trước ở ngõ 82 Thợ nhuộm, cũng có nhiều duyên nợ với ngõ 77 đấy. Không biết chừng tôi với bác học cùng cấp 2 cũng nên.
  8. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện sáng ăn xôi , ăn phở ngon quá làm em cũng thèm...Nhưng chẳng hiểu sao sáng mới ngủ dậy người lờ đờ ngái ngủ, khó nuốt cái gì vào bụng thế. Sáng nào em cũng bình minh muộn, mắt nhắm mắt mở may ra có uống cốc cafe tan nescafe nóng mới tỉnh ra một tí.
    Anyway, có lẽ mình cũng thử tập dậy sớm ăn sáng xem sao
  9. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Sáng ra cafe Thu Trang chỗ Khách sạn Hà nội gần trường AMS, có ông già bán bánh mỳ bít tết, sốt vang ngon bá cháy luôn. ăn xong lại có cafe. chỗ ngồi thì thích, không khí trong lành.. OWWW buổi sáng mơ ước của aza đó
  10. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào mình cũng phải ăn Bún bò hoặc phở bò sau đó làm ly trà đá+kẹo cao su=xong bữa sáng.

Chia sẻ trang này