1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trek Apachai - đổ đèo - săn mây - ngắm lúa MCC - ăn đào tiên - 31/08- Đêm 03/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anlongno1, 13/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anlongno1

    anlongno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm 31/08- Đêm 03/09
    ĐOÀN ĐÃ CÓ 13 người. CẦN TUYỂN THÊM 3 XẾ
    ĐI XE MÁY – VỀ XE MÁY
    Sau nhiều cung đường đi qua, nghỉ dài 02/09 muốn có 1 cung đường kỷ niệm vùng Tây Bắc nên tớ lập cung này welcome các bạn tham gia !
    Hà Nội - Pha Đin - APA Chải - Sìn Hồ - MCC - Khâu Phạ - Hà Nội (Sáng sớm 31/08- Đêm 03/09)
    CHI PHÍ: 1500K BAO GỒM CẢ XĂNG XE.
    TỔNG CUNG ĐƯỜNG: ~1500 KM

    THỜI GIAN: 4 NGÀY FULL
    SỐ LƯỢNG XE TỐI ĐA: 9 XE
    Khẩu hiệu chung: Đói ăn, mệt nghỉ
    TẤT CẢ NHỮNG CONTACT CẦN THIẾT TỚ ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ (NHÀ NGHỈ TP ĐIỆN BIÊN, ĐBP 317,...) KHÔNG TIỆN POST LÊN ĐÂY.
    ĐỒ CÁ NHÂN, ĐỒ TẬP THỂ, NHỮNG ĐỒ CẦN MANG (UPDATE SAU)

    YÊU CẦU:
    - XẾ CỨNG, CÓ KINH NGHIỆM CHẠY XE ĐƯỜNG DÀI, ĐƯỜNG KHÓ, ĐƯỜNG ĐÈO, CHẠY ĐÊM, SỨC KHỎE TỐT. ĐÃ CHẠY 2 3 CUNG ĐƯỜNG DÀI.
    - ÔM NHIỆT TÌNH, HÁT HÒ, KỂ CHUYỆN CHO XẾ KHÔNG BUỒN NGỦ, KHÔNG QUẤY PHÁ MẤT TẬP TRUNG TAY LÁI XẾ.
    - ƯU TIÊN CẶP XẾ - ÔM ĐĂNG KÝ.

    Ngày 0 (Dự phòng, tối thứ 5): Hà Nội - Mộc Châu (~200km) [Tránh CS Giao Thông vào buổi sáng]. Nghỉ đêm ở đây và sáng sớm ngày thứ 6 chạy lên Điện Biên
    Ngày 1: Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La - Phadin - Tuần Giáo – TP Điện Biên (+500km)

    - Xuất phát: 4h AM – 3h PM tới TP Điện Biên
    - Thăm quan các địa danh trên Điện Biên: Tượng đài chiến thắng, Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sân bay Mường Thanh, lỏng chảo ĐB, cánh đồng Him Lam

    Ngày 2: TP Điện Biên – APACHAI (+280km)

    - 6h00: TP Điện Biên – APACHAI
    - 18h00: APACHAI (Tính thời gian trễ, ngủ nghỉ…)
    Làm thủ tục ăn, ngủ nghỉ ở Đồn Biên Phòng 317

    Ngày 3: Trekking APACHAI và đi về Mường Lay ~ 230km

    - 5h00: Ăn sáng
    - 6h00: ĐBP - ~8km gửi xe và bắt đầu Trek
    - 10h00: Cột mốc số 0
    Ăn uống, nghỉ ngơi, chụp ảnh 1 tiếng.
    - 14h30: Xuống tới chân núi
    Nghỉ ngơi, chia tay các chú bộ đội
    - 15h00: ĐBP 317 – Mương Nhé(Mua xăng dự trữ) (+50km)
    – Si Pha Phìn – Mường Chà (+hơn 170km) [Có 1 đường từ Chà Cang - Mường Lay ngắn hơn 50km, Google maps, hỏi đường]
    - 22h00: Mường Chà - Mường Lay (+45km)
    Nghỉ đêm ở đây Mường Lay

    Ngày 4: Mường Lay – Đèo Sìn Hồ - Phong Thổ (Lai Châu mới) – Tam Đường- Than Uyên - Mù Cang Chải - Tú lệ - Khâu Phạ - Nghĩa Lộ - Thanh Sơn - Thu Cúc - Ba Vì- Hà Nội (~600km)

    - 5h00: Ăn sáng, xuất phát về Hà Nội
    - Mường Lay – Hà Nội (Mệt nghỉ, đói thì ăn)
    - 24h00 : Hà Nội
    --------------------------------------------------
    LIÊN HỆ ĐẶT GẠCH:
    Minh tên AN, Sn 1987 cho anh em tiện xưng hô
    - KHÔNG NHẬP DẬP DÒM
    - ƯU TIÊN CẶP XẾ ÔM ĐĂNG KÝ
    - Để lại thông tin comment ở dưới nhé
    - SĐT: 0979092346
    - YM: Robert.chu0388
    - Facebook: http://www.facebook.com/an.huhong (Yêu cầu ai đi Join vào face để tiện theo dõi tin tức)
    (Mọi người add face để tớ add vào event nhé)
    - Email: mr.anlong@gmail.com
    - Nguồn: http://www.phuot.vn/threads/51015-T...ây-ngắm-lúa-mcc-ăn-đào-tiên-cung-đường-khủng-!!!
  2. hung2ham

    hung2ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình quá dài hơi.
    Trong 4 ngày mà đi được 1 vòng Tây Bắc thế này thì quả là bá đạo ^:)^ Nhìn ngày cuối 600km thì đám xế chắc phải khỏe như Ghost Rider mới đi dc ^:)^
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy chú An ở đây rồi, chuyên gia Phượt hạng nặng.

    to hung2ham :4 ngày đi là đẹp bạn ạ, đỡ mệt
  4. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng chắc chỉ chạy chạy và chạy :))
  5. quantt

    quantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối vãi thật, nên gửi xe rồi đi ô tô về cho đỡ vất.
  7. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Con lạy mợ . Mợ định bao nhiêu người chết trên đường khi đi cung này ạ ??
    Ngày 1 : Lên Điện Biên = Xe máy -> Gửi xe ô tô cho lành . Chạy có khỉ gì trên đường đâu :|
    Ngày cuối : 600Km :)) . Bác mà chạy về được thì nể thật . Chưa tính đến các điều kiện khách quan không thể lường trước : Trời mưa ( đi chậm ) - Xe hỏng, thủng xăm .... Thì các điều kiện chủ quan như : mệt mỏi vì đi leo núi, đường đèo .... rất dễ gây ra tai nạn .
    Tại sao không đi từ Mường Lay -> Sapa rồi gửi xe về cho lành ???
  8. minhhvktqs

    minhhvktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đi và hành xác, chẳng cảm nhận được gì
    Ngày 3 đi rất nguy hiểm. khi leo APC xong thì thực sự là rất mệt, lái xe sẽ ko an toàn (mình nghỉ ở Mường Nhé mà chân tay hôm sau đi cũng đã rã rời)
    Ngày 4 thì khuyên bạn nên nghỉ ở MCC hoặc nơi nào đó. An toàn là trên hết :)
  9. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Lịch này chạy tốt nhưng là lịch của các xế điên, vừa chạy vừa dạt !
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    110km từ Si Pha Phìn đến Mường Nhé đường cực xấu, xác định xe hỏng liên tục, nếu mưa lầy lội chắc chắn vỡ cung

Chia sẻ trang này