1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ một hạnh phúc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa nhiều quá, mấy ngày rồi vợ chồng mình không nói chuyện với nhau nhỉ? hình như là vài ngày.
    Cảm giác trong em lúc này thật trống rỗng, thật ngột ngạt.... em rất buồn.
    Công việc của em đang bị lộn tung lên, không biết rồi sẽ đi đâu, về đâu, e thực sự không muốn rời xa nơi em đã gắn bó một thời gian dài. em định nói với anh những suy nghĩ ấy, nhưng anh bận quá nên thôi, em gói gém và gặm nhấm nó một mình. Hình như anh không nhận ra là em đang rất buồn thì phải.

    Hôm qua em về muộn, em có vài việc cần phải làm, anh có vẻ không ủng hộ lắm nhưng em vẫn phải làm vì người ta không chỉ sống với nhau trong một khoảnh khắc em nhờ anh ở nhà cho con ngủ. 10h30 em về nhà, mẹ không vui, mẹ nói rằng có con nhỏ không nên về muộn vậy, em chẳng nói gì, nhưng em không thể về sớm hơn được. chán nản, em đi thẳng lên phòng lấy đò và đi tắm. chúng ta cũng không ai hỏi ai một câu. em nằm ôm con và ngủ.

    em luôn trân trọng những gì chúng ta đã có, trân trọng những vui buồn xen ngang như thứ gia vị để cảm nhận tình yêu ngày một sâu đậm nhưng đôi khi, em cần một khoảng lặng, cần một chút thời gian để cân bằng lại cuộc sống này. Em mong anh hiểu điều đó. Hôn nhân, không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục nhưng nó cũng cần chút thăng trầm để ta hiểu rằng ta có thực sự cần nhau. Em luôn cần anh ở bên, luôn cần anh vỗ về, luôn cần bờ vai để dựa vào xong chúng ta hơi lệch pha nhau thì phải.

    Em thèm một chút của ngày xưa.... với mưa rả rích, với hoa sữa thơm nồng, với anh ngọt ngào và nồng ấm. mong rằng mọi chuyện sẽ sớm đi vào quỹ đạo thường ngày để chúng ta không quên trao cho nhau một nụ hôm vào buổi sáng khi ra khỏi nhà. yêu anh và con nhiều.
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy buồn và thất vọng về mọi người quá... đúng là lợi danh làm người ta mờ mắt... haiiiii
    không thể nói thêm được điều gì...
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Năm nay làm ăn chán quá đi.... kiếm được thì ít mà mất thì nhiều.... haiiiiiii
  4. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  5. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    yesterday_today_tomorrow hình như lấy 1 anh trên TTVN này thì phải... Mới ngày nào giờ đã con bồng con bế rùi... Cố gắng lên.... ^_^
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em chả lấy anh nào trên TTVN này cả nhưng dù gì thì TTVN cũng là cầu nối để em gặp anh ấy. Cảm ơn TTVN nhiều....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay sinh nhật chồng, chồng nhận ra ngay món quà vợ nhờ người gửi đến. Sau những sóng gió cuộc sống, gạt bỏ những suy tính về tiền bạc, công danh chợt nhận ra cuộc sống thật tuyệt vời.... Tối nay, mọi người hẹn nhau đến khai trương quán rượu của chị cùng cơ quan không biết có đi được ko vậy.... Thời gian dạo này eo hẹp quá.

    Một phần khó khăn được tháo gỡ, mong rằng mình sẽ có đủ thời gian để làm mọi chuyện tốt đẹp hơn. Ơn trời...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc một bài thơ, chợt nhận ra mình hình như đang già đi từng ngày. những kỷ niệm ngọt ngào ùa về.

    tháng 8, tóc tung bay cùng quàn sọc ngắn, áo phông chạy xe tùng tăng ngoài phố thấy mình trẻ trung đến lạ lùng
    tháng 8, cuống cuồng mặc đồng phục chạy xe như điên đến cơ quan cho kịp giờ, thấy thèm cái ngày chạy xe vèo vèo trên phố. thèm một chút thêng thang cả không gian và thời gian, thèm một ly cà phê thật đắng để tỉnh lại cơn buồn ngủ. Lâu lắm rồi một ngày không ngủ đủ được 8 tiếng, người eo ót đến phát sợ, đầu tóc lúc nào cũng rối tung.
    Giá mà được ngồi ở nơi đó, ngắm mưa rơi, nhìn cà phê tý tách thì tuyệt cú mèo. bốn năm rồi không quay lại quán caphe đó thi thoảng thấy nhớ nao lòng. chẳng hiểu vì sao, mỗi khi bất an ngồi ở đó thật bình yên và tâm hồn trùng xuống. Ôi nhớ quá đi thôi....

Chia sẻ trang này