1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc mình muốn lấy chồng rồi...........................

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BOBO227169, 14/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thằng Sufi, cái đồ muốn ăn gắp bỏ tay người, bạn nghe nó làm gì hả! Bạn Oanh bình tĩnh nghĩ cho thấu đáo chứ tên đó nói gì là thâm lắm đó...nhưng đc cái nó cũng ngon :o !
  2. BOBO227169

    BOBO227169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  3. BOBO227169

    BOBO227169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đăng bài ở 1 số box lại bị ẩn đi nhỉ, bài của mình có vi phạm j đâu nhỉ, cực kỳ trong sáng, lành mạnh mà :((
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Thôi bạn Scor tỏ ra rộng lượng đi, yêu nhau đi thôi
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiếm mấy a nhìu tuổi đi hihi, an toàn nhất.
    nhắm mắt đưa chân ở 1 số trường hợp là lấy đc chồng thôi mà :D
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Scor!!! nhích đi bạn...
  7. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    USA khuyên nên tỏ ra rộng lượng, Alex động viên nhích đi..đang nghĩ đến một số trường hợp mà cogaihanoi2 nhắc đến :-??
  8. BOBO227169

    BOBO227169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Haizz, lúc khoẻ thì ko sao, lúc ốm đau cơ nhỡ mới thấy tình cảm con người đến đâu. Mấy ngày nghỉ thật là mệt, chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng đã xong việc.....người cứ gọi là mệt lử...:((
    Cuộc sống vẫn còn lo toan nhiều lắm, nhiều lúc thấy mình cô đơn ko fai vì ko có bạn bè bên cạnh.................chắc cả đời cũng ko hết đc những lo toan.

    Thanks về những sáng kiến của các bạn,
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, vui lên, tớ cũng có lúc giống như bạn, nhưng hay quẳng gánh lo đi mà vui sống bạn ạ. Hạnh phúc cuối cùng đâu phải là kết hôn, là phải lập gia đình. Hạnh phúc là khi ta sống mỗi ngày thấy hạnh phúc. Từ những việc đơn giản nhất. Chúc bạn lạc quan yêu đời nhé! như tớ đây này hihi
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Cu nhu tu van tinh yeu ay nhi.
    Gia roi, thich la nhich, ko thich thi thoi ngay, ko lang nhang nhu cac thanh nien tre trau

Chia sẻ trang này