1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi tên một truyện tranh hồi xưa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi zKeitherz, 18/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zKeitherz

    zKeitherz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa mình có xem 1 bộ truyện gì mà có mấy thẻ bài đó
    ai có thẻ bài có thể biến hình thành như thần vậy
    nhân vật chính có thẻ bài biến hình thành thần kỷ luật gì đó
    2 chị em song sinh có thể biến thành tiên chữa bệnh hay sao á

    lâu quá ko nhớ đó là truyện gì nữa ai biết chỉ mình nha

    thanks
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chịu rồi :D
  3. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    admin fet không trả lời mà vào spam nhảm là coi chừng lên cột điện ngồi đấy nhé
  4. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Thẻ bài thì mình biết có Sakura thôi, hem biết có phải truyện bạn định bảo không? Đọc hồi bé quá nên giờ không nhớ rõ nữa....
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Topic sẽ bị xóa ko còn dấu vết vì chủ top dám bảo amin spam :))
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    [​IMG] bác nào đọc truyên này rồi thì cho em bít
    1 là nhân vật chính se chọn ai


    Bối cảnh câu chuyện là ngôi trường danh giá dành cho con cái các gia đình vương tôn quý tộc vào thời mà quyền lực của hoàng gia là tuyệt đối. Sinh ra trong gia đình gia giáo March nhưng Elizabeth lại khác hẳn các chị em và cha mẹ của mình. Cô không thông minh, trang nhã như chị cả Margaret; không giỏi thể thao, anh tú như chị hai Josephine; và không phải là một họa sĩ thiên tài, xinh đẹp như cô em út Amy. Elizabeth vẫn hay bị những người ác miệng gọi là con vịt xấu xí trong gia đình thiên nga và bản thân cô cũng dần nghĩ về mình như thế. Elizabeth luôn muốn thoát ra khỏi cuộc sống của mình để tìm đến với tự do, nhưng cứ mỗi lần cô định cố gắng thì lại bị "xui xẻo" kìm hãm. Đặc biệt, sự xui xẻo lớn nhất đời mà định mệnh trao cho cô mang tên Adrian Avery - một công tử quý tộc danh giá bậc nhất cũng nhập học ở trường của cô. Adrian Avery nổi tiếng tài hoa, uyên bác, phong độ cho tới khi Elizabeth biết được bộ mặt thật lạnh lùng, kiêu ngạo của cậu ta. Tuy nhiên, Adrian lại là chàng trai duy nhất khơi gợi được sự tự tin và những cảm xúc giấu kín trong con tim khao khát tự do của Elizabeth bởi chính bản thân cậu cũng không chịu nổi cuộc sống giả tạo, nhàm chán và tù túng của gia đình mình. Hai con người yêu tự do đến với nhau do định mệnh nhưng cuộc tình đó lại đi ngược với lý thuyết "môn đăng hộ đối" của xã hội đương thời. Tình yêu có thể vượt qua không gian, thời gian nhưng khi gia đình, cuộc sống, xã hội trở thành vật cản thì còn cần nhiều hơn một trái tim để vượt qua nó... đỏ và cam nó sẻ chọn ai
  7. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bác nào ở trên đưa cái link hay dữ vậy ta, nhìn toàn chữ độc không hà
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Mình cũng tìm truyện về một cậu bé bóng đá bị bạn gái ruồng rẫy vì một cầu thủ giỏi hơn. Sau này hai đội gặp nhau cậu ta nghĩ ra cú sút đi góc 45 độ khiến thủ môn đội bạn bó tay.
    Ngoài ra HLV là một cậu tuyển thủ bị rách cơ đùi, nhưng khi làm động tác thị phạm vẫn còn ngon lắm.
    Hồi bé được đọc có vài tập, giờ tìm mãi không thấy.
  9. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    mới nghe khúc đầu thì nghĩ là Vua trò chơi, nhưng nghe khúc sau thì chịu :D

Chia sẻ trang này