1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chủ theard, nếu bác thích kinh nghiệm thực tế hơn thì nên đi theo nó. Đọc nhiều là loạn hết tư tưởng, vs cả thực hành cái j muốn đạt tới đỉnh cao thì phải có niềm đam mê, huống j bác k thích. Hơn nữa 1 số cụ ở đây theo hệ tư tưởng bác Quác rồi. Còn tại sao bác haitest bảo em đưa giáo trình cho bác? Lại còn "giắt cạp quần nữa. Em thì tâm đắc bí kíp bác ấy lắm, nên đ.chí nào gà công nghiệp là em tặng sách ngay. Bác haitest k thích nó nên châm biếm thôi. Em thì éo ưa kiểu đấy.
    @haitest xl bác chứ càng ngày em càng éo hiểu bác là thể loại j. Đã châm chọc tư tưởng quan điểm của ngta rồi lại còn rủ rê, lôi kéo. Còn em k ưa bác, em k thèm tiếp, thế thôi. Chứ em là em tôn trọng ý kiến ng khác, k chỉ trích hay phê bình quan điểm, nhân phẩm của ai. Theo phe của bác à? Tiếc qúa, em thích tư tưởng bác Quác, Sunny và mãi mãi là như thế. Bác có nhu cầu thu nạp đệ tử thì kiếm ng khác, em tự thấy k lãnh hội đc võ công của bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chủ theard, nếu bác thích kinh nghiệm thực tế hơn thì nên đi theo nó. Đọc nhiều là loạn hết tư tưởng, vs cả thực hành cái j muốn đạt tới đỉnh cao thì phải có niềm đam mê, huống j bác k thích. Hơn nữa 1 số cụ ở đây theo hệ tư tưởng bác Quác rồi. Còn tại sao bác haitest bảo em đưa giáo trình cho bác? Lại còn "giắt cạp quần nữa. Em thì tâm đắc bí kíp bác ấy lắm, nên đ.chí nào gà công nghiệp là em tặng sách ngay. Bác haitest k thích nó nên châm biếm thôi. Em thì éo ưa kiểu đấy.
    @haitest xl bác chứ càng ngày em càng éo hiểu bác là thể loại j. Đã châm chọc tư tưởng quan điểm của ngta rồi lại còn rủ rê, lôi kéo. Còn em k ưa bác, em k thèm tiếp, thế thôi. Chứ em là em tôn trọng ý kiến ng khác, k chỉ trích hay phê bình quan điểm, nhân phẩm của ai. Theo phe của bác à? Tiếc qúa, em thích tư tưởng bác Quác, Sunny và mãi mãi là như thế. Bác có nhu cầu thu nạp đệ tử thì kiếm ng khác, em tự thấy k lãnh hội đc võ công của bác
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @ chủ tóp:

    Vu vơ vớ vẫn,chơi trò giăng bẫy thả mồi mà gái đưa ra,đặc biết là các trò nhằm hạ thấp chú để tự nâng gái lên, kết quả thu về chỉ hại não và mất thời gian. Gặp gái thích đú đởn kiểu này, xác định tham gia trò chơi với gái , tư tưởng phải kiên định,thoáng, lệnh lạc một chút là tẩu hỏa nhập ma, hửi bụi ngay.
    Tất cả các trò mà gái này đưa ra nhằm chi phối, tung hỏa mù hòng buộc chú phải suy nghĩ về gái. Gái đạt được điều đó rồi là đưa chú vô balcklist ngay. Đơn giản là thế cho chú dễ hình dung

    Gái ntn ko nên dính vào là tốt nhất. Nếu chú muốn thử cảm giác thì :
    B1: chấp nhận khả năng xấu xảy ra cho bản thân
    B2: tư tưởng phải ổn định, dẹp bỏ tự ái, ko có linh cảm về gái thích hay ghét này nọ
    B3: tham gia trò chơi thả mồi của gái nhưng làm ngược lại, gái thả, chú bắt nhưng phải nhả ra ngay, một vài lần sẽ có kinh nghiệm thả ra ntn. Mục đích là cho gái thấy chú ko cần thiết phải gặp gái, cái cần ở đây là chấp nhận chơi trò của gái. Dần dần gái phát sinh tc qua trò chơi này, gái sẽ chủ động gặp chú. Tình cảm có bên hay ko thì ko tính ở đây. Sau khi chơi trò này, chú sẽ cảm nhận được hương vị của nó, và đây là mục đích a tư vấn cho chú. Đại khái là như thế

    vd: Chú: Alo, làm xong đi dạo với anh nhé
    Gái: E rủ bạn theo nhé (gái nhả)
    Okie e (chú bắt)
    Một lát sau
    Chú: Sorry e, lát a kẹt công chuyện đột xuất, hẹn e bữa khác nhé (nhả lại ngay)

    Vài hôm sau, thực hiện lại cuộc đàm thoại hoặc sms khác. Cho gái hi vọng rồi dập tắt hi vọng đó, mức độ giảm dần tùy theo chuyển biến của gái.

    Enjoy the game with a lady
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú này do nhanh nhảu và mồm mép trơn tru quá nên gây tác dụng phụ. Mà gái chắc cũng thuộc diện nghe ngóng hóng hớt nhiều các tiết mục kể truyện cảnh giác rồi nên nó mới thế. Không loại trừ ở một tầm cao hơn, giả thiết gái ngon 1 tí chắc cũng lắm thằng lởn vởn chọc ngoáy, cọ xát rồi nên cũng biết nhiều vẹo của của các chú.

    Một điều nữa dẫn đến tình trạng nửa nạc nửa mỡ của em này là cái trò lôi kéo bạn đi chơi chung ngay từ đầu, chả khác gì đem truyện tâm sự của riêng 2 mình kể cho cả đàn bò; để rồi khi về nhà là cả lũ chúng nó nỉ non, rỉ tai, truyền miệng, tán phét bàn bạc rồi chọc ngoáy, thêm lọ thắt chai đủ các thứ hổ lốn trên đời làm cho mặt hồ đang phẳng lặng cũng thành lồi lõm khó kiểm soát.

    Được cái là chú đang làm cho em nó vui nên cũng chưa có gì phải ngợi. Giờ biết vẹo nhau rồi thì giảm số lượng mà tăng chất lượng liên lạc đi. Nhắn tin hỏi han rủ rê giảm khẩn cấp đi nhá. Có đi chơi hay gọi điện, nhắn tin thì nói ít thôi nhưng phải có chất; hài hước là phải làm sao cho gái cười đến sáng hôm sau nghĩ lại vẫn còn vui, chứ ko phải tàn cuộc là quên bố nó mất vừa nói gì; chủ động ngừng cuộc chơi ở lúc cao trào thú vị là tốt vì nó dễ để lại dư âm tiếc nuối, cho nó cảm giác đói thì lần sau mới biết thèm ăn.

    Mà anh nói thật là các chú để ý đến trym quá nhiều, máu tụ hết xuống đấy thì lên não thế nào được. Trước khi đi chơi thì ngâm trym vào tủ lạnh đi. Sau này sẽ dùng. Chưa phải bây giờ. Nhá.
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ấy, anh giai nóng rồi. Lần đầu thấy anh rai nóng tánh đó! :-*

    Sao anh giai lại nói đã bơ rồi thì còn mệt nỗi gì? Nếu ý anh Bàng là "bơ" có nghĩa là nghỉ luôn thì oke, thằng em đồng ý cả 5 chân. Còn ở đây tư tưởng "bơ" là gì? Có nghĩa là vừa bơ vừa ti hí xem cái phao câu nó còn ngoáy nữa ko. Bơ ở đây vẫn là một cách tham gia vào trò chơi trí tuệ với cáo phải ko ạ? Thế thì gặp con quái thai vẫn bị nó quay là cái chắc.

    Nên ý em là ko có hươu vượn đò đưa bài vở à ơi gì với loại này. Thực tế luôn là tốt nhất. Gặp thì rủ đi trực tiếp luôn. Vì theo đ/c chủ thớt thì nó cũng có vẻ thích rồi nên là có cơ sở để mà nói thế. Thậm chí chủ top còn nói là nói chuyện ở ngoài thì em nó dễ đỡ hơn. Thế thì trực tiếp mà phang đi còn gì nữa. Còn nó có phải loại quái thai hay không thì em chịu.

    Em có biết anh Quác là anh nào đâu mà anh giai lại so em với anh Quác làm gì? Còn vấn đề bơi lội thì em nói thật, bơi là 1 môn thể thao mà em rất yêu thích =))

    Còn nếu như anh giai cũng nghĩ rằng lời tạm biệt của em là nghiêm túc giống như mấy bẹn hôm trước, thì có khi em phải chống cằm suy nghĩ lại về việc đã vote cho anh giai một phiếu. he he. Thôi đừng nóng nào anh giai.
    :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực sự là anh rất khoái chú. Chú chưa cần phải trả nhời ngay bây giờ. Cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả nhời anh sau cũng được. Anh chờ! [:D]
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác các đừng chửi em nó nữa,chú hai não có vẫn đề,ko biết phân biệt khen-chê,ca ngợi-châm biếm... nữa rồi. Các bác có ném cỡ nào cũng ko thấm nổi đâu,kệ nó muốn nói gì nói đi,mỏi mồm rồi nó tự nghỉ@-)!
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đại ka hai đã hơn 1lần mang phong cách kụ Quác và trích rằng "theo tổ sư Quác của các chú" tại các tốp khác nhau, em đảm bảo đại ka hai đã đọc. Nên việc đại ka hai bẩu k biết kụ Qúac e rằng k tin đc. Mà thằng đờn ông làm rồi thì nhận, có mất cái mịe gì đâu nhỉ? Hay đại ka sợ mang tiếng đã chê bai mà bh lại tnày.?
    Vụ em làm đồ đệ bác thì lý do chính là thật sự em k kết nổi phong cách của bác, vì em chả bao giờ ngĩ em sẽ chê bai, châm chọc những thứ mà ng khác dày công xây dựng rồi truyền bá, dù đúng hay sai theo suy nghĩ của em. Em đơn giản lắm, thấy sai thì k làm theo, góp ý vs ngta, có thể tranh luận, rồi thôi. Vs em có 3kụ sư phụ rồi, thêm đạika nữa, lại thường trái ngược quan điểm vs các cụ ấy, em tẩu hỏa thì bỏ bu em.
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cười lộn ruột với bố này! Nãy giờ cứ đi theo sau comt làm tớ phọt hết cả dung dịch Amilaza vào màn hình. Tập chung chuyên môn đi bồ =))
  8. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    OK, Coi như anh phí lời với chú,chú cứ tự nhiên chém,anh ko ý kiến ý cò nữa,nước đổ đầu vịt!
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư dùng từ như vậy là chưa ngoan đâu. Nhưng nhìn cảnh ngộ lúc này của Giáo sư thì tớ cũng thông cảm được. Thui mình làm hoà nghen? :-c
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sách cụ Quác thì em trân trọng ghê lắm, em để đầu giường, mỗi tối em lại lấy ra đọc cho ngấm hết tinh hoa, mà hnay thì em đi hc, éo đem theo


    bác haitest nói đúng đấy bạn để cọc quần thì nó tiện hơn. :))

Chia sẻ trang này