1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Đừng nghe 4` kể chuyện,đừng Tin lời NeuBietTruoc trình bài!=))
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    cao thủ

    theo lời e nó bi bô e đang bị thất tình vì tỏ tình với thằng nào đó nhưng bị nó từ chối

    cao thủ gặp cao thủ :))

    tiếp tục chiến ra sao ??


    đấy tưc là phải khôn hơn nó. p? cho no biết nó chẳng la cái éo gì cả

    tuần sau nó mà rủ đi chơi thì nói bận rồi.

    thôi để hôm nào a đến thăm e :))


    em ma như tình huống của bác e sẽ làm như vậy
  3. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    cáo vừa nhặt đc bí kíp võ công để biến thành hình sói :)) còn cao tay hơn cả cáo của 123456aa
    quả này nguy hiểm cho bác NeuBietTruoc rồi :-w , đặt báo động đỏ đi đc rồi rất dễ bị ăn thịt [r24)]
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Thế líu nào các bác lại đi nghe cụ NBT kể chuyện nhỉ? Hài gớm.
    Cụ NBT- chuyên gia lão làng trong lĩnh vực ốp mìn, ném đá.
    Ca nào khó đẻ là cụ nhảy vào đỡ ngay, mấy vụ như này chỉ là tép riu. Chết cười vì cụ.
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Hoàn cảnh thế này gặp tương đối nhiều ở thực tế.
    Sau khi gà với gái tìm hiểu, tán phét với nhau, gái cảm thấy bị dưới cơ vì bị gà phản pháo vào nhiều điểm yếu, cộng với sự phô trương thế lực của gà, tương tự như bọn Tàu Khựa đang thực hiện ở Biển Đông, buộc gái phải dè chừng, đề phòng âm mưu xâm lược. Điển hình là Nhật vừa kết hợp với US tập trận trên Biển Đông

    Với con gái thì đơn giản hơn nhiều so với chiến sự quốc tế.
    Trước có lần a gặp trường hợp tương tự, gái bảo "em rủ thêm bạn theo cho an toàn" thế là anh ok ngay "em rủ thêm mấy bạn cho vui, chứ nói chuyện với em 1 lúc là a ngáp ruồi rồi hehe"
    Tinh thần anh là có thêm mấy đứa bạn của gái, thế mà đến lúc gặp nhau, gái chỉ rủ theo 1 đứa thôi (thất vọng [r23)]).
    Lần đó, anh cứ nc với cả 2 đứa như mấy đứa bạn của anh, vui vẻ nhưng lịch sự. Một lúc sau, cả 2 gái đều có vẻ cởi mở, nc thoải mái thì anh nói đùa hơi quá một tí cho vui.. Tâm trạng đó nó truyền nhiễm nhanh thật, cả 2 gái đều như anh: đùa như là 3 đứa bạn thân lắm ấy.

    Anh mở ngoặc đoạn này tí. Khi cảm thấy có thể đùa được, thì đùa hơi quá lố, hoặc là gái sẽ ngượng, hoặc là gái sẽ hưởng ứng. Dù gái ngượng hay hưởng ứng đều có kết quả tích cực
    - Nếu ngượng, tức là ta đang cho gái xem, ta tuy là lịch sự, nhưng vẫn có điều chưa được tốt: đùa hơi quá mức, ko biết dừng đúng lúc. Thoáng qua, gái sẽ cho ta một điểm -2, nhưng ở vô thức, ta được +4 điểm ở lần gặp mặt tiếp theo vì ta hoàn toàn nghiêm túc, nhã nhặn chứ ko đùa giỡn nữa, nếu đùa thì rất nhẹ nhàng. Đó là chưa tính đến việc ta gây được sự thú vị ở gái giữa 2 lần gặp mặt.
    - Nếu hưởng ứng, các chú hãy thở phào nhẹ nhõm vì gái thuộc tuýp vui vẻ, suy nghĩ trong sáng, vô tư. Rất đáng để các chú đầu tư mà đục đẽo. Tuy nhiên, gái này dễ cưa nhưng để tán đổ gái này so với gái ở trường hợp phía trên là tương đối khoai hơn.

    Phương pháp là như vậy. Khi cảm thấy có bất lợi cho các chú thì cách tốt nhất là hãy tăng thêm đồng minh cho mình, như việc của Chính khách đang nổ lực để làm ở Biển Đông cũng như trên toàn thế giới.
    Kêu gái rủ thêm người đi theo, trước mắt thì ta phải xem tất cả bọn họ là như bạn bè, cư xử vui vẻ như nhau. Nhưng nếu ta làm cho bạn của gái thích, là ta đã có được đồng minh hậu thuẫn

    Tiếp theo, nếu gái vẫn tưng tưng lên mỗi khi chú rủ đi chơi, kiểu như "e vẫn chưa thấy an toàn, em sợ..vv" thì ráng mà chịu đựng đi chung thêm vài lần nữa. Lần này, là các chú phải có được số đt của mấy đứa bạn của gái
    Bắt đầu các chú chuyển hướng sang cưa mấy đứa bạn của gái, khi đi chung nhóm, tỏ ra là quan tâm tới bạn của gái nhiều hơn, hãy nghĩ là cưa thật nhé.
    Nếu gái vẫn ko thay đổi, thì cưa đứa bạn nó luôn. Bây giờ các chú có thể đánh lẻ với nhỏ bạn của gái mà ko cần phải rủ gái đi theo

    Kết luận:
    Hoàn cảnh: Khi rủ gái đi chơi, mà gái bảo "em sợ, em ngại, em thấy ko an toàn.."
    Phản ứng: Em rủ thêm mấy bạn theo cho vui, càng nhiều càng tốt hehe..

    Ko tốt làm sao được? Ko cưa em được thì a cưa bạn em, lẽ ra các chú phải cảm ơn vì gái cho các chú thêm cơ hội lựa chọn chứ? [:P]
    Nếu tinh ý, các chú sẽ thấy rằng, khi rủ bạn của gái đi theo, là nhỏ kia ko được đẹp hơn gái. Ngoại trừ cá sấu quá thì ko thèm, chỉ cần tạm được, ổn hơn gái ở tính cách tưng tưng kể trên là okie rồi, phỏng ạ?
  6. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh bảo ngắn gọn là

    Cơ bản là ca này chú phạm phải những sai lầm khi rủ gái đi chơi

    Chú trao hoàn toàn quyền định đoạt sinh sát của buổi đi chơi vào tay gái , gái bảo chưa biết nữa thì chú ra sức thuyết phục, gái bảo để xem thì chú đợi, gái nó hẹn thì chú chờ, gái đi gái hủy tùy thích tùy hứng ...

    Sai lầm! các hành động cúa chú làm cho gái thấy cuộc đi chơi này không có nó là không được , nó rất quan trọng ....

    Tất nhiên , những hành động như thế , sau khi anh phân tích ra , ai cũng nhận thấy đó là sai lầm cơ bản hết sức. Chính do ưỡm ò được một lần thì sẽ có nhiều lần sau xảy ra , và thế là chú ăn hành

    Khắc phục sai lầm này , chú phải hết sức tự tin , quyết đoán khi rủ gái đi chơi , một là một mà hai là hai , không có ưỡm ờ được

    Khi chú rủ đi chơi hay đi coi phim gì đấy mà gái phun :

    ]haizz chắc em không đi được, haizz chắc em bận

    -"BẬn quét nhà rửa chén cho con bú .. ủa quên cho em bú hả em, em của anh ngoan thế ;)) , thoy cố gắng chăm ngoan tý anh về anh mua cho bịch bắp rang[r24)]"

    Chú phải cho gái no thấy rằng : em không đi thì tận hưởng sự nhàm chán ở nhà, anh vẫn vui vẻ khi không có em

    Gái vào giai đoạn này thường sẽ hối hận và đổi ý : "]uhm có lẽ em rảnh , thoy đi xem phim cũng được"

    Thì ta chốt như đinh đóng cột rằng: "ôi vậy à, nhưng tiếc quá, a có công chuyện đột xuất rồi , có lẽ hôm nay không được, để khi khác em nhé ^^"


    Đừng có mừng tít lên :" ok ok a qua liền " là chú lại dễ giải rồi

    Làm như thế để cho gái thấy rằng ta rất có lập trường , chính kiến riêng , người lái đò là ta , nó hoàn toàn không có quyền cầm lái . Như thế sau này mỗi lời nói chú nêu ra, đều mang trọng lượng, nó sẽ không có cái tư tưởng ưỡm ờ đổi ý chỉ vì xem thường chú nữa

    Và điều đáng nói là : con gái chỉ thích những thằng dằn ông như thế , tự tin , dứt khoát, pha một chút bất cần

    Lưu ý rằng: đừng sửa câu từ chối trên thành câu tương tự như " ôi vậy à, tiếc quá nhưng a có hẹn với em khác rồi, để khi khác nha em" thì lại là sai lầm. NÓi thế chả khác nào vả vào mặt nó, gái sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nó sẽ cay cú và sự việc sẽ phát sinh nhiều thứ phiền phức ...

    Còn những câu kiểu như
    "em sợ bị thịt lắm"/"a có âm mưu gì đây" thì cách đối đáp anh đã chỉ nhiều rồi

    -" Trời trời, em nghĩ sao vậy, người phải sợ là anh đây nè, em nghĩ coi , anh vóc dáng thư sinh thế này nha, còn em thì vai u thịt bắp, vào chốn không người em vật cổ anh ra làm cái gì gì thì chắc anh chỉ còn biết cam chịu chứ chống cự gì nổi ... nghĩ mà tủi thân quá chừng
  7. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mong bác online thường xuyên cho ae được nhờ [r2)][r2)][r2)]
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chú phải cho gái no thấy rằng : em không đi thì tận hưởng sự nhàm chán ở nhà, anh vẫn vui vẻ khi không có em

    haizz.

    chú nào làm theo đảm bảo. k bao giờ rủ đc gái đi chơi.


    nhiệt tình rủ còn k đi. còn tỏ ra kiêu :))

    muốn rủ gái đi chơi ấy. thì rủ nhiều vào.

    cho nó biết đi chơi vs mình nó sẽ đc gì.

    vd nè: e. mai e học về lúc mấy giờ
    nó. tầm 5h a ak
    e. mai học xong đi ăn kem nha. trời nóng wa e ak
    nó. 1. ok a
    2. để e xem đã

    đấy rủ nhiều vào. kiểu gì nó cũng đi.

    nếu nó mà ghét trước rồi thi... tự biết










  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tỉu nà ma! hảo su cù lăng lủng chẻo à!
    lúng rồi á! Ngộ tấy cái dzủ lày củng thiệc hay lớ! :))
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @neubiettruoc Cụ chả làm j đc thì em-tán gái lần đầu, lại còn TẠCH, lấy gì mà đỡ. Em là em ngĩ cụ chém cho top nó xôm.
    Đúng là dao sắc k gọt đc chuôi.
    Mô phật.

Chia sẻ trang này