1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tứ kết Cup FA: Cú đúp của Nistelrooy đưa MU vào bán kết
    Trong trận đấu sớm nhất của vòng tứ kết diễn ra tối thứ bảy, MU trình diễn một lối đá tấn công đẹp và xứng đáng giành thắng lợi 2-1 nhờ 2 bàn thắng của tiền đạo Ruud Van Nistelrooy. Tuy nhiên, để lần đầu được góp mặt tại vòng bốn đội cuối cùng của Cup FA kể từ năm 1999, đội quân của HLV Ferguson phải trải qua 90 phút vất vả trước Fulham kiên cường.
    So với trận hoà 1-1 cuối tuần trước tại giải Ngoại hạng, MU thi đấu tối qua trên sân Old Trafford mà không có Saha. Chân sút này đã chơi tại Cup FA ở nửa đầu mùa trong màu áo Fulham. Do đó, hàng công của MU chỉ có mình Nistelrooy, đá ngay trên Giggs. Vì cầu thủ người xứ Wales được đẩy lên cao chơi như một hộ công, C. Ronaldo và Fletcher chiếm lĩnh hai hành lang phải, trái.
    Hàng phòng ngự MU tiếp tục thiếu vắng hàng loạt trụ cột, nên đội trưởng Roy Keane buộc phải lùi xuống đá cặp trung vệ với Brown, nhường khu trung tâm hàng tiền vệ cho cặp Butt - Scholes. Phía Fulham không gặp trở ngại nào đáng kể về mặt lực lượng, cũng xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1. McBride chơi cao nhất, còn Clark đảm nhận vai trò hộ công.
    MU chủ động dâng cao, và tập trung người bên cánh phải ở đầu trận để tấn công mạnh theo hướng này ngay sau tiếng còi khai cuộc. Fulham thì bình tĩnh chống đỡ bằng lối chơi lăn xả. Phút thứ 10, C. Ronaldo có quả lật chìm từ hành lang phải khiến bóng đi vòng về phía góc xa rất nguy hiểm. Tuy nhiên, một hậu vệ áo trắng đã theo Nistelrooy rất sát và kịp thời cắt đứt đường bóng trước khi nó tới chân tiền đạo người Hà Lan đang đợi sẵn ở bên trái khu 5m50.
    Những phút tiếp theo, với sự góp mặt của cả Giggs lẫn C. Ronaldo, các đợt lên bóng dọc sườn phải của MU luôn tỏ ra nguy hiểm và khó cản phá. Phút 15, quả tạt của C. Ronaldo đã loại toàn bộ hàng phòng ngự áo trắng. Nhưng Nistelrooy trong tư thế cực kỳ thoải mái lại co chân sút rất mạnh từ giữa khu cấm địa trống trải khiến bóng đi chệch đích. Tiền đạo người Hà Lan đã lãng phí một cơ hội vàng. Lập tức, đội khách đáp trả. Davis bật cao hơn hẳn các hậu vệ áo đỏ ở trong khu 16m50 và đánh đầu. Nhưng thủ môn Howard đã phản xạ kịp thời, ôm gọn trái bóng.
    Phút 21, sự yếu kém của hàng thủ MU một lần nữa phải trả giá. Roy Keane cản phá McBride không thành công ở gần điểm phạt góc bên trái, để tiền đạo này chuyền cho Boa Morte đột nhập khu cấm địa. Brown lao người cản phá có vẻ rất hùng dũng, nhưng chân không chạm bóng mà thay vào đó là pha đốn ngã Boa Morte. Fulham được hưởng phạt đền. Malbranque không mắc sai lầm nào từ chấm 11 m, trừng phạt MU bằng cú sút quyết đoán vào góc cao, đưa đội bóng thành London vượt lên dẫn 1-0.
    Rất may, MU có trong tay sát thủ Nistelrooy di chuyển hợp lý và luôn có mặt rất đúng lúc. Phút 24, sau khi nhận bóng từ chân G. Neville, Giggs dốc bóng nhanh như gió ở bên cánh trái rồi tạt vào giữa khu 5m50 của đối phương. Hậu vệ cuối cùng của Fulham không thể cắt ngang quả lật chuẩn xác này, và Nistelrooy dễ dàng đệm bóng cận thành bằng chân phải gỡ hoà 1-1.
    MU bắt đầu triển khai tấn công đều hơn ở hai cánh, và tiếp tục là đội ép sân. Nhưng hàng thủ Fulham luôn thi đấu rất tập trung. Phút 35, Nistelrooy rồi Giggs thay nhau tung hai cú sút liên tiếp ngay trong khu phạt đền, nhưng đều không thể đưa bóng vượt qua chân các hậu vệ áo trắng. Trái lại, ngay trước đó, MU để Knight quan sát thấy khoảng trống chết người trước khu cầu môn, và cầu thủ này không ngần ngại kết thúc cầu âu từ xa. Howard chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng bóng đập mép trên xà ngang nảy ra.
    Giggs và C. Ronaldo có nhiều đường kiến tạo đạt độ ăn bàn cao trong hiệp một, nhưng các đồng đội chỉ tận dụng được một. Phút 40, CĐV MU tưởng sẽ được bật dậy ăn mừng bàn vượt lên dẫn trước, nhưng Roy Keane đã vào hụt bóng sau đường chuyền vào ngay trước vạch cầu môn của Giggs.
    MU tiếp tục lấn sân sau giờ nghỉ giải lao, và vẫn tập trung nhiều đường tấn công bên cánh phải. Sau cú sút không thành bàn của Giggs, đến lượt C. Ronaldo làm choáng váng thủ môn Van der Sar với cú sút phạt đưa bóng trúng xà ngang. Còn các cầu thủ Fulham tiếp tục là những chiến binh kiên cường, chống đỡ không mệt mỏi bằng những cái đầu tỉnh táo, và đợi cơ hội giáng đòn hồi mã thương.
    Nhưng phút 62, Fulham đã không thể cưỡng lại được đợt phản công thần tốc, đẹp mắt và chính xác của MU. Fletcher bên cánh phải chặn được đường chuyền lên của một cầu thủ Fulham, lập tức câu một đường bóng dài từ gần giữa sân cho C. Ronaldo. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha này thoải mái đột phá vào bên phải khu cấm địa mà không gặp bất cứ trở ngại nào, trước khi chuyền sâu sang phía góc xa.
    Quan sát cách di chuyển của Nistelrooy và hàng ngự Fulham ngay sau khi bóng rời chân C. Ronaldo, hầu hết những ai theo dõi trận đấu đều tin rằng MU sẽ dẫn 2-1. Và Nistelrooy đã khẳng định điều đó với pha phá bẫy việt vị hợp lý, đón đường kiến tạo rồi sút bóng vào góc gần từ cự ly chỉ khoảng 6 m trước sự bó tay của Van der Sar. MU ấn định thắng lợi 2-1. Tiền đạo Saha ngồi trên khán đài (không được quyền thi đấu) cũng không giấu được vẻ mặt tỏ ý thán phục khả năng chớp thời cơ của tuyển thủ Hà Lan.
    Chiếm ưu thế, MU gia tăng sức công phá. Những bóng áo đỏ vẫn trải đều trước khu 16m50 của Fulham, tạo nên áp lực rất lớn. Các hậu vệ áo trắng đã thấm mệt nhưng vẫn phải hoạt động liên tục như ở đầu trận, nên nhiều khi họ buộc phải phạm lỗi để ngắt mạch tấn công của đội chủ nhà. Trong khi đó, phía cuối sân bên kia, các hậu vệ MU chơi tập trung hơn và hoá giải thành công những đợt phản công của Fulham.
    Phút 88, Solskjaer được tung vào sân sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, thế chỗ của C. Ronaldo chơi hay ở trận này. Ngay sau đó, Boa Morte xâm nhập khu 16m50 và tung cú sút khiến Howard đổ hết tầm cũng chỉ có thể chọn giải pháp đẩy bóng khỏi khu nguy hiểm. Thiếu chút nữa, mọi công sức ghi bàn của MU lại bị đổ xuống sông ở phút cuối. HLV Ferguson đứng lên khi trọng tài chưa nổi còi mãn cuộc. Có lẽ nhà cầm quân người Scotland lo ngại nếu trận đấu kéo dài thêm nữa thì rất có thể đội khách sẽ ghi bàn và buộc hai bên phải có trận đấu lại. Nhưng rồi không lâu sau đó, ngài Alex đã được vỗ tay, nở nụ cười tươi trên môi khi cùng các học trò bước về phía đường hầm.
    Fulham cũng không có gì phải hổ thẹn vì thua trận. Họ đã thắng MU 3-1 ngay tại Old Trafford ở giai đoạn một giải Ngoại hạng, hoà 1-1 tại sân Loftus Road cuối tuần qua, và tối nay chỉ thua sát nút trước các nhà đương kim vô địch nước Anh.
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U lấy công làm thủ [08/03/2004 22:47 GMT +7]

    Cúp C1 châu Âu.- VTV 3 dự kiến truyền hình trực tiếp trận M.U - Porto lúc 2 giờ 45 ngày 10-3
    - Sau thời gian sóng gió, cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp hơn đối với HLV A. Ferguson của M.U. Tranh chấp pháp lý giữa ông với tỉ phú John Magnier về quyền sở hữu con ngựa đua Rock of Gibraltar đã được dàn xếp bên ngoài tòa án (ông nhận 2,5 triệu bảng Anh), còn M.U giành quyền vào bán kết Cúp FA sau chiến thắng 2-1 trước Fulham cuối tuần qua.
    Giờ đây, HLV người Scotland đã có thể tập trung mọi sức lực, tinh thần cho trận tiếp đón Porto ở lượt về vòng 2 Champions League vào rạng sáng 10-3. Lượt đi, M.U đã thua 1-2 tại Bồ Đào Nha, nên một trận thắng (với tỉ số tối thiểu là 1-0) không chỉ giúp đội bóng của ông Ferguson lập kỷ lục lần thứ 8 liên tiếp có mặt ở giai đoạn tứ kết mà còn củng cố sự tự tin cho toàn đội.
    Sau màn trình diễn của hàng công M.U trong trận thắng Fulham, HLV Ferguson tự tin cho rằng các học trò của ông sẽ loại được Porto nếu M.U tiếp tục chơi khởi sắc như vậy. Chơi trên sân Old Trafford, việc M.U ghi được bàn vào lưới đối phương không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, nhất là ở lượt đi, đội bóng của ông Ferguson đã mở tỉ số trước tại Porto.
    Chủ nhà tự tin, nhưng những ủng hộ viên của họ vẫn lo ngại về truyền thống không lấy gì làm tốt đẹp: Hàng công xây, hàng thủ phá. Sự âu lo càng tăng thêm với án treo giò dành cho đội trưởng Roy Keane, cầu thủ gần đây thường được bố trí đá trung vệ để tạm lấp chỗ trống của Silvestre bị chấn thương, Rio Ferdinand bị cấm thi đấu 8 tháng. Nhiều khả năng, M.U sẽ phải ra sân đón tiếp Porto với cặp trung vệ G. Neville - W. Brown vốn gần đây phạm nhiều sai lầm.
    Trong 3 cặp đấu còn lại của lượt đấu sớm này, trận Juventus tiếp Deportivo La Coruna cũng đáng chú ý. Lượt đi, Deportivo chỉ giành thắng lợi 1-0 dù có rất nhiều cơ hội. Ở hai cặp đấu còn lại, hai đội chủ nhà Lyon (tiếp Real Sociedad) và Chelsea (gặp Stuttgart) đều có lợi thế do lượt đi đã thắng 1-0 trên đất khách.

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Arsenal gặp M.U tại bán kết Cup FA

    (VietNamNet) - Viễn cảnh về một trận chung kết Cup FA trong mơ giữa Arsenal và M.U không thành khi hai ''''ông lớn'''' phải gặp nhau trong trận bán kết trên sân Villa Park ngày 4/4 tới. Sunderland sẽ gặp Millwall hoặc Tranmere trong trận bán kết còn lại trên sân Old Trafford.

    Những cuộc đối đầu giữa Arsenal và M.U luôn căng thẳng...
    Một tuần trước trận bán kết, Arsenal sẽ tiếp M.U trên sân Highbury trong khuôn khổ Premier League - cuộc tái ngộ đầu tiên kể từ trận đấu ''''nổi tiếng'''' trên sân Old Trafford ngày 12/9 năm ngoái (kết thúc với những màn ẩu đả khiến 6 cầu thủ Arsenal và 2 cầu thủ M.U bị phạt nặng). Hai ''''gã khổng lồ'''' của bóng đá Anh đã 10 lần gặp nhau tại Cup FA trong đó Arsenal thắng 5 và thua 4. Trong trận đấu gần đây nhất, Arsenal đã thắng M.U 2-0 tại vòng năm mùa giải năm ngoái.
    Đến nay, chiến thắng ấn tượng nhất của Arsenal diễn ra trong trận chung kết năm 1979 khi ''''những khẩu thần công'''' dẫn trước 2 bàn rồi bị gỡ hoà chỉ trong 2 phút cuối nhưng may mắn có được bàn thắng quyết định do công của Alan Sunderland ngay trước khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng ấn tượng nhất của M.U diễn ra trong trận bán kết đấu lại năm 1999 khi thủ thành Peter Schmeichel phá được quả phạt đền của Bergkamp trong khi Ryan Giggs ghi một bàn thắng mà mới đây được bình chọn là ''''đẹp nhất trong lịch sử Cup FA''''.
    Đối mặt với một đối thủ quá mạnh nhưng HLV Ferguson của M.U tin rằng đội bóng của ông có thể vượt qua khi được chơi trên sân Villa Park vốn là ''''miền đất lành'''' với họ. ''''Những con quỷ đỏ'''' chưa từng thất bại trong các trận bán kết Cup FA dưới thời Ferguson (từ năm 1986), giành chiến thắng 5 trận mà 3 trong số đó diễn ra trên sân Villa Park. ''''Phong độ của Arsenal tốt hơn trong thời điểm hiện nay, nhưng Villa Park là một địa điểm tốt lành cho chúng tôi'''', HLV người Scotland nói, ''''Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể vượt qua Arsenal...Tôi cảm nhận thấy điều này''''.
    Sunderland là đội bóng cuối cùng không thi đấu ở hạng cao nhất lọt vào trận chung kết Cup FA (năm 1992, thua Liverpool) và họ hoàn toàn có thể tái lập thành tích này khi chỉ phải gặp Millwall (hạng nhất) và Tranmere (hạng hai) tại bán kết. Trong lịch sử, Sunderland từng vượt qua Millwall tại bán kết Cup FA năm 1937 (sau đó thắng Preston North End trong trận chung kết) và từng hai lần thua Tranmere tại Cup FA năm 1998 và 2000.
    Lê Trần Long
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    UEFA muốn tăng án phạt dành cho Roy Keane


    Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đòi tăng bản án cấm thi đấu tiền vệ Roy Keane của Manchester United (M.U) từ một trận lên ít nhất ba trận. Bản án cấm Keane thi đấu một trận do chính Uỷ ban kỷ luật của UEFA đưa ra?
    UEFA có quyền chống lại bản án cũ do Uỷ ban kỷ luật của họ đưa ra dựa trên điều khoản 50 của Điều lệ kỷ luật. UEFA nói, họ muốn tăng bản án cấm Keane thi đấu từ một trận lên ít nhất ba trận vì hành vi của Keane mang tính ?otấn công?. Keane đã bị thẻ đỏ sau khi cố tình đạp vào người thủ môn Vitor Baia trong trận M.U gặp Porto lượt đi giai đoạn Champions League. Anh sẽ vắng mặt trong trận lượt về diễn ra vào đêm 9-3 trên sân Old Trafford.
    Nhiều khả năng Uỷ ban kỷ luật của UEFA sẽ đưa ra phán quyết về án phạt dành cho Keane vào ngày 19-3 tới. Trong trường hợp Keane bị kết án cố tình tấn công Baia, anh sẽ bị cấm thi đấu ít nhất ba trận.
    Theo Tuổi Trẻ

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng sau thất bại của M.U tại Champions League: Alex Ferguson: "Tôi bị sốc, nhưng không xấu hổ"

    ?oĐôi khi bạn bị sốc trong cuộc sống. Nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến kiểu thua như vậy đến với mình. Rõ ràng, các cầu thủ của chúng tôi đã thất vọng đến tột độ. Nhưng tôi không xấu hổ với màn trình diễn của các cầu thủ nhà. Đó chưa hẳn là màn trình diễn hay, nhưng các cầu thủ đã làm tất cả? Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng?.
    HLV Alex Ferguson đã nói như vậy sau khi M.U bị Porto cầm chân 1-1 vì bàn gỡ ở những phút đá bù giờ của Francisco Costinha và bị loại khỏi Champions League?
    Ông Ferguson không lên tiếng chỉ trích trọng tài, nhưng nói: ?oTôi không thể tin khi trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Paul Scholes. Có đến ba cầu thủ cùng tranh cướp bóng với Scholes ở vị trí chưa việt vị. Nếu bàn thắng của Scholes được công nhận, chúng tôi đã dẫn trước Porto 2-0. Lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi. Nhưng đó là bóng đá?.?
    HLV Ferguson cũng cho biết, đêm 9-3 hàng phòng ngự M.U đã chơi rất tốt: ?oChúng tôi đang gặp những rắc rối ở hàng phòng ngự, nhưng ở trận gặp Porto các hậu vệ chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi chỉ mắc một sai lầm ở phút đá bù giờ sau khi bóng từ tay thủ môn Tim Howard dội ra, nhưng không có hậu vệ nào lùi về phản ứng. Điều đầu tiên mà một hậu về cần làm là di chuyển theo bóng khi bóng bay về hướng thủ môn đội nhà??
    Trong khi đó, HLV đội Porto Jose Mourinho cho biết, ông như muốn bay lên trời sau khi đội nhà vượt qua được M.U để giành quyền vào tứ kết: ?oSau trận đấu, HLV Ferguson đến bắt tay và chúc mừng tôi. Đó là những gì mà tôi muốn nhìn thấy trong bóng đá?.
    HLV Ferguson cho rằng, giờ đây M.U phải làm hết sức để đạt được những mục tiêu còn lại trong mùa là vô địch cúp FA và giải ngoại hạng Anh. Ông Ferguson tuyên bố, M.U vẫn chưa chấp nhận thua cuộc trong cuộc đua giành ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh.
    Theo Tuổi Trẻ
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  6. tommy_84

    tommy_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Beckham muốn trở lại M.U?​


    Beckham có thể trở lại Anh vì lý do gia đình .
    Thủ quân tuyển Anh sẽ trở về thi đấu tại Premership vào mùa tới? Có thể bạn không tin, nhưng hãng tin uy tín Reuters cho rằng đấy là khả năng có thực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tuần rồi, chính David Beckham xác nhận: "Tôi nhớ M.U, các cầu thủ, bạn bè của tôi cũng như các CĐV của đội bóng này".
    Tuyên bố của Beckham được đưa ra ngay sau khi Ruud Van Nistelrooy cho rằng: "M.U cũng nhớ Beckham. Anh ấy là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến M.U cả trong lẫn ngoài sân cỏ". Cả hai bên đều nhớ nhau, vậy thì sao một cuộc "tái hồi Anh quốc" của Beckham không thể xảy ra?
    HLV Real Carlos Queiros đã nghĩ đến khả năng này. Ông phát biểu trên tờ Financial Times: "Real và tôi đã làm hết mình để giúp đỡ Beckham, nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản. Đây là lần đầu tiên Beckham sinh sống ở nước ngoài nên anh ấy sẽ gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống bóng đá của Beckham không có vấn đề gì, nhưng rắc rối là ở chỗ Beckham vẫn gặp khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống ngoài sân cỏ".
    Trên thực tế, những lời tuyên bố của Queiros hoàn toàn có cơ sở. Beckham từng sống ở khách sạn nhiều tháng trước khi mua được một căn hộ ưng ý ở ngoại ô Madrid (gần nhà Ronaldo và Raul). Nhưng Beckham vẫn cảm thấy trống trải vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy Victoria Adams (và hai cậu con trai Brooklyn, Romeo) sẽ đến sống luôn với anh như dự đoán của nhiều người. Brooklyn vừa mới nhập học tại Anh, trong khi Victoria cũng muốn ở lại đảo quốc sương mù để thuận tiện phát triển sự nghiệp ca hát.
    Tuần trước, Beckham phải tận dụng 2 ngày nghỉ để trở về Anh đoàn tụ cùng gia đình. Trong thời gian tới, khi lịch thi đấu của Real dồn dập, Beckham thật khó thường xuyên về Anh thăm vợ con.
    Có dư luận cho rằng Victoria không muốn sống tại Madrid còn là vì các bà vợ của các siêu sao khác ở Real không có cảm tình với cô. Mamen Sanz (vợ Raul) lại vừa chỉ trích cô vợ Beckham: "Cô ta lúc nào cũng muốn mọi người chú ý đến mình". Chưa thấy M.U "chuyển động" nhưng khi được tin Victoria muốn ở lại Anh, Chelsea lập tức đánh tiếng bằng cách đưa ra lời đề nghị hấp dẫn: dành cho Victoria một dinh thự sang trọng "theo ý muốn" tại London và sẵn sàng đàm phán với Real về một vụ chuyển nhượng thủ quân tuyển Anh. Beckham về với Chelsea?
    "Nghi án" này sẽ còn làm hao tổn nhiều giấy mực của báo chí. Roman Abramovich từng tuyên bố rất ngưỡng mộ Beckham, trong khi giám đốc điều hành Peter Kenyon thẳng thắn thừa nhận: "Tôi rất yêu quý Beckham. Anh ấy là mẫu cầu thủ lý tưởng cho mọi đội bóng chứ không riêng gì Real".
    Theo Thể thao Tp.HCM

    Được TOMMY_84 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 13/03/2004
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Premier League vòng 28: Đại bại trận derby, M.U chấm dứt giấc mơ vô địch


    Trận derby thành Manchester đã kết thúc tối qua với tỷ số khó tin 4-1 nghiêng về phía Man. City. Thất bại thứ sáu ở giải Ngoại hạng, tính từ đầu mùa bóng, khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của MU gần như chấm dứt hoàn toàn khi kém Arsenal tới 12 điểm sau 28 vòng đấu.
    Mặc dù Manchester United đang sa sút phong độ và mới bị loại khỏi Champions League hồi giữa tuần nhưng khó ai có thể tin đương kim vô địch nước Anh lại có thể thảm bại trước đối thủ cùng thành phố. Trong hai lần gặp nhau trước đó ở mùa giải này (một tại Premier League và một tại Cup FA), các học trò HLV Ferguson đều giành chiến thắng. Không kể trận này, tính tổng số tất cả những cuộc đối đầu giữa hai đội trong 17 năm Alex Ferguson dẫn dắt MU, Man. City mới chỉ hai lần đánh bại đối thủ.
    Ở trận này đội khách MU không có được lực lượng mạnh nhất (Roy Keane, Saha chấn thương còn Gary Neville bị treo giò) và thiếu may mắn với hai lần sút trúng khung gỗ của C. Ronaldo các phút 4 và 39. Nhưng yếu tố quyết định trận thảm bại của họ là những sai lầm tệ hại ở hàng phòng ngự. Đầu tiên là Phil Neville chậm chạp, để Robbie Fowler nhanh chân đón được cú đánh đầu chuyền bóng của Sibierski và sút tung lưới Tim Howard từ khoảng cách gần ngay phút thứ 3.
    Trong lúc đang nắm quyền kiểm soát bóng và tìm kiếm bàn gỡ hoà, đội khách thủng lưới lần thứ hai. Phút 32, bóng được chuyền qua một loạt các hậu vệ áo đỏ vào vòng 16m50 cho Jon Macden xoay người sút bóng chính xác vào góc xa. Đến phút 35, Giggs nhận bóng từ C.Ronaldo, tạo điều kiện cho Paul Scholes sút chìm rất mạnh, gỡ lại một bàn.
    Phút 73, pha trả bóng bất cẩn của Sylvestre dội một gáo nước lạnh vào những nỗ lực tấn công của đồng đội. Trevor Sinclair nhanh như sóc băng lên cướp bóng, đi thêm một nhịp trước khi làm tung lưới đội khách lần thứ ba. Đúng vào phút cuối cùng, Shaun Wright-Phillips nhấn chìm MU bằng bàn thắng đẹp mắt. Bóng đi từ cánh phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà, bay qua tầm với thủ thành Howard, dội bên dưới xà ngang rồi bay vào lưới. Không có được tâm lý hưng phấn nhờ chiến thắng gần kề, ngay cả những tiền đạo hàng đầu thế giới cũng khó lòng thực hiện được cú đá ở một góc tương tự, với trung vệ Wes Brown đứng chắn trước mặt.
    Sau trận đấu, bản thân HLV Ferguson thừa nhận: "Chúng tôi đã phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Một kết quả vô cùng tệ hại. Giờ đây khó mà có thể đuổi kịp Arsenal nên điều quan trọng nhất là đội bóng tìm lại được phong độ đỉnh cao". Nhưng chính Ferguson cũng đã mắc sai lầm ở trận này.
    Trong hiệp đầu, chiến lược gia người Scotland bố trí Giggs và C.Ronaldo đá ở hai cánh hàng tiền vệ. Nhưng việc ông cho phép cả hai, nhất là Giggs, dạt quá sâu và trung lộ đã hạn chế tầm ảnh hưởng của Scholes, được bố trí đá hộ công cho Van Nistelrooy. Tiếp đó, trong hiệp hai, ông rút cả hai cầu thủ trên ra và đưa vào Solskjaer (thay C.Ronaldo) và Forlan (thay Giggs) cũng tỏ ra bất hợp lý. Hai cầu thủ mới vào đã làm giảm sức tấn công của MU trong khi C.Ronaldo thường xuyên có những đường tạt bóng gây rối hàng hậu vệ Man. City.
    Thắng cách biệt 3 bàn, Man. City vừa gia tăng khoảng cách điểm số với nhóm xuống hạng, đồng thời cân bằng luôn hiệu số bàn thắng bại (28-28) kể từ đầu giải.
    Liverpool rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau trận thua 0-2 trên sân của Southampton. Bàn mở tỷ số của James Beattie đươc ghi ở phút 51. Phút 72, thủ thành Niemi trở thành người hùng trong mắt khán giả nhà sau khi chặn được cú sút phạt 11 m của Michael Owen. 13 phút sau, Kevin Phillips ấn định chiến thắng cho Southampton bằng pha kết thúc từ khoảng cách hơn 20 m. Cú sút chạm chân một hậu vệ Liverpool trở nên hiểm hóc, bay vòng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Jerzy Dudek.
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham động viên MU


    Beckham vẫn là một người "của" MU ở ngoài sân cỏ
    MU đang ở vào giai đoạn tồi tệ nhất của mùa giải hiện nay, đồng thời đứng trước nguy cơ trắng tay sau khi bị loại khỏi Champions League và thất thế ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, Beckham tin rằng đội bóng cũ của anh sẽ sớm lấy lại phong độ, và sức mạnh thực sự.
    MU thực sự đang trong cơn khủng hoảng. Mặc dù vậy, tiền vệ Beckham của Real Madrid vẫn tin tưởng vào thực lực của đội bóng cũ: "Hiện giờ, MU đối mặt với khó khăn chồng chất. Nhưng tôi đã làm việc cùng các cầu thủ MU trong nhiều năm, hiểu rõ họ, và tin chắc họ sẽ trở lại là một đội bóng hùng mạnh. Chưa có khó khăn nào có thể làm chùn bước đội bóng sân Old Trafford".
    Ngay sau khi bị loại khỏi Champions League hồi giữa tuần trước, MU tiếp tục nhận thêm một cú sốc khi đại bại 1-4 trước Manchester City tối chủ nhật vừa qua. Tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Anh của MU đã gần như tan biến. Tại bán kết Cup FA, MU sẽ phải đọ sức với Arsenal đang đạt phong độ cực cao nên xem ra cũng khó có thể góp mặt ở chung kết.
    Nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ cho rằng MU xuống dốc một phần là vì thiếu Beckham - tiền vệ cánh phải đã chuyển tới Real hồi mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành David Gill lại không cho rằng MU đang gặp khủng hoảng, và kiên quyết bảo vệ tính đúng đắn trong vụ bán Beckham với giá 25 triệu bảng.
    Ông nói: "Mọi người có quyền đưa ra nhiều lý do dẫn đến thành tích yếu kém của MU thời gian gần đây, nhưng sẽ thật nguy hiểm nếu coi rằng Beckham chính là một phần nguyên nhân. Chúng tôi hiện có trong tay các cầu thủ chất lượng, và quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình trong những trận đấu còn lại của mùa giải. MU cũng đã vào tới bán kết Cup FA gặp Arsenal đó chứ - điều mà khối đội bóng lớn của Anh cũng mơ ước nhưng không được. Cho đến khi nghỉ lễ Giáng Sinh, chúng tôi đã chơi thật tuyệt vời. Nhưng khi đó tại sao không có ai hỏi chung tôi xem có nhớ Beckham. Bán Beckham đã là chuyện của mùa hè trước, và chúng tôi cũng đã trích một phần lớn từ khoản tiền chuyển nhượng này vào việc củng cố đội hình".
    Gill còn bảo vệ quyết định của MU về việc không mang về sân Old Trafford một hậu vệ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhằm thay thế cho trung vệ Rio Ferdinand bị treo giò dài hạn. Vị Giám đốc này nói: "Tôi và HLV Ferguson đã bàn bạc với nhau rất kỹ về việc này. Cuối cùng, chính Alex khẳng định nếu chỉ tăng cường một hậu vệ như một giải pháp tình thế là không cần thiết. Khi đó, chúng tôi muốn có một cầu thủ đủ phẩm chất để chơi tốt ở Champions League nhưng không tìm được. Chính ban lãnh đạo MU cũng rất thất vọng khi MU bị loại trước tứ kết Champions League. Nhưng các bạn thử nhớ lại xem, nếu ông trọng tài không bị ''cận thị'' và công nhận bàn thắng lẽ ra hợp lệ của Scholes thì nhiều khả năng MU đã có mặt tại tứ kết".
    Trong trận lượt về vòng 16 đội tiếp Porto, sau khi MU dẫn trước 1 bàn, Paul Scholes sút tung lưới đội khách thêm một lần nữa ngay trước giờ nghỉ giải lao. Nhưng bàn nhân đôi cách biệt không được công nhận vì lỗi việt vị, dù các pha quay chậm cho thấy tiền vệ này đã ghi bàn hoàn toàn hợp luật. Cuối cùng, MU bị gỡ hoà 1-1 ở phút 90, và chấp nhận thua Porto chung cuộc 2-3.
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. mutsolini

    mutsolini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thua bạc mang tên Alex Ferguson
    Không phải thua trong một ngày đen đủi trên trường đua. Bởi, chú ngựa Rock of Gilbraltar và ngài tỉ phú Ireland John Magnier gần đây chẳng còn ăn nhập gì đến nhịp đập bất ổn bên ***g ngực trái của ngài Alex Ferguson nữa.
    Canh bạc ở đây - đó là chiến lược thay máu ở Manchester United mà ngài Ferguson đã thua trắng. Quỷ đỏ M.U đang bị Arsenal bỏ xa đến 12 điểm trong khi giải VĐ chỉ còn vỏn vẹn 10 vòng đấu. "Tôi có cảm giác Alex đã chơi canh bạc lớn. Ông ta để Beckham, Veron và Barthez ra đi để đem về dàn cầu thủ trẻ. Đó là những cầu thủ chưa hề được thử thách ở trình độ cao. Bây giờ, ông Ferguson sẽ phải đoan chắc họ đủ sức khẳng định được mình trong mùa bóng tới. Bởi lẽ, các fan M.U chỉ đủ kiên nhẫn để chấp nhận 1 mùa bóng trắng tay, còn 2 mùa liên tục thì không thể" - cựu danh thủ Bryan Robson, từng là huyền thoại của M.U, nhận xét.
    Robson cho rằng - ngoài việc Cristiano Ronaldo, Eric Djemba-Djemba, Louis Saha, Kleberson và Tim Howard cần phải chứng tỏ được mình, tương lai của M.U vẫn còn lệ thuộc rất nhiều vào quyết định đi hay ở của Roy Keane: "Khi Roy Keane không ra sân, M.U như rắn mất đầu. Ông Ferguson có thể tìm kiếm người thay thế vào một thời điểm nào đó. Nhưng lúc này thì không. Hiện tại, chưa ai ở M.U có thể truyền được cảm hứng cho đồng đội như Roy đã làm. M.U cần phải có thêm vài cầu thủ như vậy".
    Mùa bóng năm nay, Roy chỉ ra sân được 29/43 trận đấu của M.U. Chấn thương + tuổi tác luôn là lực cản chính của tiền vệ cần mẫn người Ireland. Cộng với sự mất mát của Rio Ferdinand nơi hàng thủ, con tàu M.U không còn kẻ lèo lái sau mỗi cơn sóng dữ.
    "12 điểm là cách biệt quá xa", Robson thú thực, "Ông Ferguson sẽ không tài nào thực hiện nổi một u-turn (cú ngoặt ngoạn mục) trước ưu thế quá rõ rệt của Arsenal. Nếu mùa bóng tới, dàn cầu thủ trẻ của Ferguson không thể hiện được mình, M.U sẽ phải bắt đầu một chương mới ở Premier League, dưới sự cai trị của triều đại Arsenal".
    Thế nhưng, Giám đốc điều hành của M.U - ông David Gill vẫn nhún vai khi được hỏi: Phải chăng M.U đang rơi vào khủng hoảng ? "Khủng hoảng cái gì ?" - ông Gill gắt gỏng - "Chẳng có khủng hoảng gì cả, tôi cá là có đến 89 đội khác đang thèm muốn được ở vị trí M.U hiện nay". Và Gill tiết lộ một chi tiết khôi hài: "Tôi có bàn với Alex khi Ferdinand bị treo giò, rằng chúng ta cần phải mua một trung vệ mới nhưng Alex gạt phắt và bảo tốn tiền vô ích".
    "Alex, ngài có ân hận khi tái ký hợp đồng với M.U ?"- tờ Scotsman hỏi. Hay như cách đặt vấn đề của The Sun: "Thank you, good Knight" - một cách chơi chữ: good knight - ngài hiệp sĩ tử tế và good night - bye bye ngài hiệp sĩ (cùng âm). Trong khi đó, Chủ tịch CLB Real Madrid Florentino Perez loan tin "sẵn sàng chi 25 triệu bảng để chào đón van Nistelrooy về Bernabeu" sau khi nỗ lực thuyết phục Thierry Henry bất thành. Perez là mẫu người đã nói là làm. Huống gì, nhân vật chính trong chiến dịch đưa Nistelrooy về Old Trafford - ông Carlos Queiroz, đang là HLV trưởng của Real.

  10. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Giữ nguyên án treo giò 8 tháng đối với Rio Ferdinand​

    Trung vệ Rio Ferdinand đã chống án không thành công khi một ban hội thẩm độc lập gồm ba người quyết định giữ nguyên án treo giò tám tháng. Điều này đồng nghĩa với việc Ferdinand sẽ vắng mặt ở vòng chung kết Euro 2004...
    Buổi xét duyệt đơn chống án của Ferdinand kéo dài ba giờ đồng hồ, trong đó gần 2 tiếng rưỡi dùng để lắng nghe ý kiến của các luật sư đại diện cho Ferdinand và thời gian còn lại dành cho đại diện của Hiệp hội bóng đá Anh (FA). Trưởng ban hội thẩm là luật sư Ian Mill cùng Chủ tịch FA Geoff Thompson và Hội viên FA Roger Burden. Những nhân vật này đã quyết định giữ nguyên án treo giò Ferdinand tám tháng, đồng thời gạt bỏ đề nghị của FA tăng án phạt Ferdinand lên 12 tháng.
    Ban hội thẩm cho rằng, việc Ferdinand vắng mặt trong kỳ xét nghiệm chất kích thích định kỳ ở CLB Manchester United là "hành động không liên quan đến chất kích thích"
    Phản ứng sau kết quả trên, Ferdinand nói: "Tôi thật sự thất vọng trước phán quyết này. Động cơ chính để giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn thời điểm hiện tại là được trở lại thi đấu trong mùa này. Nhưng phán quyết trên đã cướp đi những hy vọng cuối cùng của tôi..."
    Như vậy, Ferdinand sẽ nghỉ thi đấu đến ngày 20-9-2004. Ferdinand sẽ không được ra sân trong bất kỳ trận đấu nào, nhưng được phép cùng CLB Manchester United tham gia tập luyện.
    Theo Tuổi trẻ

    MAFIOSO:Appetite For Destruction

Chia sẻ trang này