1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về luật giao thông... mình bị phạt gàn 2 triệu vì ko đội mũ bảo hiểm ( sau 14 ngày giam xe và 4

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 22/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt bị gán 4-5 lỗi và nhận lỗi tới 4-5 lần nhưng mỗi lần nhận cũng chỉ 4 lỗi thôi . Vậy phạt 4 lỗi đúng nhưng chỉ một cái sai cũng khiến con người bị ức chế rồi . Chủ thớt còn viện dẫn "xe của tao tao giao cho tao lái '' Nếu vậy thì phạt tội không có bằng được rồi chứ cớ gì vạch lá tìm sâu nói rằng thằng nầy giao phương tiện giao thông cho thằng kia không đủ năng lực ....
  2. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Chủ top có con xe wave tàu 8 triệu mà bị phạt mất 1 tr kể cũng xót nhỉ.
  3. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Với CA Việt Nam ,không khôn thì phải ngoan .
    Chủ top không ngoan ngay từ đầu nên bị củ hành như thế là dễ hiểu thôi.
    Bác đúng là...nói chuyện như người ở bển.
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Kinh nghiệm trong việc vi phạm giao thông hay làm việc với các cơ quan nhà nước nó là kinh nghiệm rất hữu ích.

    Ví dụ 1:
    Anh trước đây cũng đi sai khi rẽ trái từ cái đường kim ngưu sang đường minh khai, xe Sh nhé chứ không phải 4 bánh, Không mang theo cái gì cả, bằng lái không, giấy tờ xe không, bảo hiểm không,... xe cũng chẳng có gương.
    Cảnh sát nó bắt chỉ tay vào bốt, mặt nó rất hầm hè, mình xuống xe, tắt máy dắt vào, mặt nó bớt căng thẳng đi, bảo em đi cùng đứng ra 1 chỗ xa để dễ làm việc.

    Nó chào "chào anh", mình cười trả lời "chào anh" rồi nó hỏi "anh có biết mình vi phạm lỗi gì không?" trả lời "Mình cũng chưa rõ nhưng cảnh sát đã hỏi thì chắc là có lỗi rồi" (cười), mặt nó trở nên dãn ra như nói chuyện bình thường, "Anh rẽ trái trong khi đáng nhẽ là anh phải rẽ phải rồi đến cái ngã rẽ quay đầu lại, tại ngã tư này không cho rẽ trái theo hướng anh đi", trả lời "Ồ vậy hả, mình cũng ít đi đường này, lại không quan sát kỹ nên bị mắc lỗi, cảm ơn anh đã giải thích", nó đỡ "cái lỗi này cũng nhiều người mắc phải không phải anh" , "mời anh cho xe lên vỉa hè".
    Mình dắt xe lên vỉa hè, trong quá trình dắt xe nó đỡ đằng sau khi lên dốc quay lại nói với nó "Cảm ơn, anh vất vả quá".
    Sau đấy lên hè mới trình bầy "Hôm nay chở đứa em đi mua mấy thứ, vội quá nên mình không mang theo giấy tờ"...
    Nó nói "Lần sau anh đi nhớ quan sát đường đầy đủ, lỗi của anh bị phạt 600 nghìn, nhưng do biển báo cũng che khuât tầm nhìn, abc xyz.... anh đóng phạt hay thế nào?"
    Mình nói: "abc xyz..., có lỗi phải nhận phạt là đúng,... đồng chí giải thích rất rõ ràng..., đồng chí tối thế này (lúc ấy đang khoảng 7-8 giờ tối) vẫn phải làm việc thì quả vất vả..." Nó cướp lời "Em còn làm đến muộn cơ, thế này đã là gì..." Bắt đầu trở nên thân tình, và đặc biệt cái thái độ chờ chờ đợi đợi và câu trển "anh đóng phạt hay thế nào?" là 90% nó sẽ nhận tiền. Nói luôn câu chốt "Mình đi vội cũng không mang theo nhiều, đây có tí chút gọi là đồng chí tiền trà nước..." (Rút ra 200 nghìn đưa cho nó) kèm ngay theo câu "Cảm ơn đồng chí" để khóa đuôi và tỏ thái độ lịch sự với nó, lưu ý hành động đưa tiền nhiều chú làm nó rất bố đời, không để ý làm nó phật ý là hỏng.
    Nó trả chìa khóa, dắt xe xuống đường cho mình kèm theo câu "anh đi lần sau nhớ cẩn thận"...

    Ví dụ 2: Vào phường xin cái giấy xác nhận độc thân để bán đất.
    Thằng làm hộ tịch nó khoảng 45 tuổi gì đấy, thái độ rất hách dịch với người già trẻ em, nói chung là thái độ thế cũng thông cảm 1 phần vì ngày nó làm rất nhiều trường hợp mà không có màu mè gì hết.

    Thái độ của mình trong trường hợp này phải ngược lại, rất đúng, ứng xử rất văn hóa. Đến lượt mình rồi nhưng có bà già ngay sau là phải nhỏ nhẹ mà nói đủ để nó nghe thấy "mời bác làm trước, cháu đứng thêm tí (cười)", bà già "cảm ơn cháu, cảm ơn cháu", mình "Không có gì ạ," kéo ghế cho bà già ngồi. Nó lúc này ngước lên nhìn mình 1 giây. Gật đầu cười chào.

    Đến lượt mình (cười) "Em làm cái giấy chứng nhận độc thân để bán mảnh đất", thái độ của nó rất hách dịch, đứng lên lấy tờ giấy, sau đấy cầm CMND, Hộ khẩu xem tí quăng luôn, mình khai xong nó đọc rồi bảo to "Độc thân? tức là đang ở một mình viết thế này có nghĩa gì đâu", trả lời "Vậy phải viết thế nào anh (cười)" , nó lên giọng " chưa kết hôn với ai - chứ độc thân ghi thế ai hiểu", trả lời "Vậy em gạch chứ độc thân này đi viết thêm bên cạnh hay em ra ngoài phô tô tờ khác rồi khai lại anh" (Lưu ý: tính những thằng như thế này không bao giờ nó chọn cách mà người ta đưa ra, nó sẽ chọn cách khác vì nó cho rằng bản thân mình mới là nhất, mình hiểu nhất vấn đề này, không ai hiểu cái gì cả ngoài mình, khi đưa ra cho nó 2 lựa chọn 1 là gạch đi (phải tẩy xóa), 2 là ra phô tô tờ khác khai lại (mất công) thì nó sẽ không chọn 2 cách ta không muốn này) nó nói "Không cần, viết thêm bên cạnh", viết xong mình đưa cho nó hỏi "như thế này đã được chưa anh" Nó cầm xem 1 vài giầy và hỏi CMND với hộ khẩu, xem xong nó bảo "Chiều thứ 6 (tức ngày kia) CMT Hộ khẩu ra đây". Trả lời "Cảm ơn anh, em về trước nhé" Nó gật đầu.
    Thứ 6 ra, khi nhìn thấy mình thái độ nó thay đổi hẳn 120 độ so với hôm trước và gọi ngay vào. Vừa ngồi xuống nó mới lấy cái đơn ra, lấy 1 tờ khác bắt đầu làm, tức là từ hôm trước nó vẫn chưa làm cái gì cả, nó dùng bút mực, viết chữ rất bay ****, nhận thấy tình huống có vẻ ban căng bồi thêm 1 câu "Chữ đẹp thế" mấy bà xung quanh cười phớ lớ, thế là nó sướng, mặt nó trông từ màu đen đồng chuyển sang hơi đỏ đỏ. Viết xong thì bảo "chờ anh tí nhé", nó chạy sang phòng phó chủ tịch xin chữ ký, chạy về nó đưa, mình cầm đọc hỏi "thế là xong rồi phải không anh" nó bảo "Xong rồi", tiếp "thế cảm ơn anh (cười), em về trước nhé" nó : "Ừ, em về". Như vậy thái độ của nó đã chuyển từ bất lịch sự sang lịch sự, tuy chỉ với mình.

    Những lần sau, làm gì đều rất ok nhanh chóng.


    * Quan điểm cho rằng tao đây to lớn, hoành tráng, giàu, quen biết nhiều, từ thằng sếp của sếp của chúng mày đến trình độ tao giỏi tiến sĩ, giảng viên... tao thế lọ thế chai, v.v.v mà cư xử thiếu lịch sự thì sẽ rất mệt trong giao tiếp, vì người đối diện thường là cửa quyền, có tính hách dịch sẵn do bị ảnh hưởng, do vị trí phù hợp, do bản tính vốn có... nó gặp ta lần đầu không thể biết ta là ai làm gì mức độ quan hệ thế nào, không thể phủ đầu hay khệnh khạng như thế nó sẽ leo thao chiến tranh, thực hiện những gì vốn là rất chuyên của mình như nhũng nhiễu, làm khó, hạch xách, đòi cái này đòi cái kia...

    ** Đặc biệt là đấu lý với cớm, với cơ quan nhà nước là rất dại, vì công việc của họ chuyên môn lĩnh vực đó, tự trọng họ rất cao, dậy thằng công an về luật, dậy thằng làm ở phường các thủ tục giấy tờ... chẳng khác nào bóp cái hạ phần bên bộ nhà nó, họ coi đây là 1 sự xúc phạm và sẽ bật lại 1 cách mù quáng.


    *** Quan điểm cho rằng làm gì cũng xòe tiền ra là được cũng sai lầm, vì rất nhiều người người ta không phải loại ăn tiền, xòe tiền ra người ta rất khó chịu, nghĩ rằng mình đang bị rẻ rúng. Cần những bước thăm dò nhất định thì mới xòe ra, nhiều đối tượng thích tiền nhưng họ còn thích người cư xử văn hóa, thích cái thiện cảm từ người đối diện dành cho mình hơn cả tiền.

    **** Quan điểm cho rằng cậy quan hệ rộng, biết lắm, thân quen nhiều mà bạ đâu gọi điện đấy, bạ đâu nhờ đấy cũng hết sức thiếu tính đúng đắn. Mối quan hệ to nhờ việc to, nhờ việc con con vừa phí vừa nhục vừa mất tự trọng bản thân, ai đời cái việc nhỏ như con thỏ mà viện đến người này người kia, họ kinh cho, bản thân những thằng bị sếp đè nó cũng không thoải mái, khó chịu.
    Nói thêm về việc này có thêm ví dụ: một lần đi lên CA, nhờ 1 cậu làm ở đấy, chú này lên phó giám đốc xin vắng mặt, ông này bắt mình phải có mặt mới ký, khi mình đến vào gặp, nó mới nói với thằng kia xơi xơi "Lần sau Hải phải hướng dẫn khai, để 3 khoảng trắng (cách dòng) thế này sau người ta chèn vào thì sao... abc xyz" thằng bạn nó rất ngượng lúc ấy mình phải chèn thêm ngay vào bằng câu "Đấy quên" "Hôm nọ anh hải bảo cháu về cái này rồi mà cháu quên, đầu óc dạo này đãng trí quá." Xong tiến lên nói "Chú để cháu về viết lại" ông kia mới nói "Thôi không cần, gạch chéo ở đây 3 cái là được" rồi ký, đưa giấy cho chú kia, mình lại nói tiếp "Cháu cám ơn chú, cháu xin phép về" ông kia "Ờ" ra ngoài đóng cửa từ từ, không để tiếng động gây ra.
    Thêm vài cái lần như thế là có dịp xin số, đặt quan hệ.
  5. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chú nói vậy là sai rồi "Dân chi phụ mẫu" (dân là cha mẹ). Quan là kẻ phục vụ (đày tớ ) nên bị chủ chữi như chó còn đúng hơn là ngoan ngoãn nghe lời quan(một cách thoái hóa ) . Nên nhớ CA cũng là anh lính gác thôi , anh lính có nhiệm vụ canh đường canh trộm , viết biên bản hoặc tạm giữ trộm mà thôi . Phạt tiền , tống tù là do anh tòa cũng là đầy tớ nhân dân và nhân danh pháp luật phán chứ CA không có quyền phán đâu .
    Tóm lại : Chủ thớt thấy CA chơi không fair thì có quyền lôi nhau ra tòa chứ không cần dằn co hoài với tay vừa đá bóng vừa thổi còi hoài ? Người trong cuộc hay bị rối chứ chuyện sáng như ban ngày vậy nhưng chẵng thấy mống nào mách giùm ?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc kỹ nữa đi bạn.

    Việc "điều khiển phương tiện giao thông mà không đủ điều kiện" là việc 1. (VD đứa nhỏ 14t chưa có bằng lái xe gắn máy.)

    Việc "xe này thuộc sở hữu của ai" = "ai đã giao xe này cho một người chưa đủ điều kiện lái" là việc 2. (VD chủ xe là cha mẹ đã sai trái khi giao xe cho đứa con 14t lái)

    Việc 2 thì CA hướng dẫn mấy cách xử lý vấn đề. Tôi không lảm nhảm nhắc lại nữa, lại làm dài topic.

    Bạn đọc kỹ lần nữa đi bạn.
  7. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Lý thuyết là như thế.
    Bác không thấy thi thoảng lại có topic "cha mẹ" bỏ vài trăm chai để chạy vào làm "đầy tớ" à?
    Thế nên em mới bảo bác như người ở bển ,vì ở em,chuyện nó vậy nhưng không phải vậy :)) .
  8. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác sunny_boy.

    Khi gặp sự cố/có sự việc với đại khái là Nhà nước thì nhũn nhặn 1 tí là xong việc.

    Em cũng bị CA bắn tốc độ 1 lần. Biết mình sai vì tốc độ nên phải xin lỗi CA nghiêm túc rằng: "Ôi, mình sơ ý quá, xin lỗi vì làm phiền đại úy. Mình phải đóng phạt rồi. Xin lỗi." Sau đó, bị phát hiện lạc mất cạc-vẹt, nhưng vẫn có BH thì đại úy cũng du di cho: "Không sao. Có BH chắc là có cạc-vẹt." (Dễ thương thế chứ.) Lịch đóng phạt vào ngày hôm sau, nhưng vì ở tỉnh xa nên xin đóng trong buổi chiều luôn. Đại úy cũng OK.

    Lúc đó mà giữ xe thì thiệt hại trăm đường.

    Có anh bạn định cư ở USA kể cũng tương tự. Lái xe bị tuần tra chặn lại vì vi phạm luật gì đấy chẳng biết. Anh CS đến thì chào đàng hoàng: "Good morning, Mr Police officer." gì đấy. Anh CS bảo vi phạm abc gì đấy. Anh bạn chú ý lắng nghe, thành thật nhận lỗi và giải thích rằng do mới qua nên đôi khi chưa nhớ hết luật, mong thông cảm. Thế mà anh CS OK, chỉ bảo lần sau nhớ lái xe cẩn thận hơn.

    Kết luận đại, thái độ của mình có vai trò quan trọng trong việc mình có bị đại diện cơ quan công lực HÀNH hay không.
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thế nên mới có câu tính cách tạo nên số phận.
    Tôi đoán không nhầm thì chủ thớt ngoài đời cũng thấy mình đen đủi, mọi việc không xuôi chèo mát mái.
    Trước tiên cũng đừng bảo mình đen. :D
  10. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rảnh rổi chọc ghẹo em Anx tí thôi chứ đừng để bụng . Anh nguyen là người lớn nên cũng không hứng thú đọc lại rồi lãm nhãm tranh hơn với em ( vì thời cha sanh mẹ đẻ anh đã hơn em rồi )

Chia sẻ trang này