1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán hotgirl - Hơi run tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 24/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tham gia box từ khá lâu roài, kinh nghiệm tình trường thì chắc cũng trên gà một tí :">
    Tình hình là dạo này mới quen đc 1 em hotgirl khá xinh, cũng thuộc loại xinh nhất trong số các em đã từng quen nên tán có hơi run tay, ca này mà toạch thì thật sự là rất tiếc vì cáo cũng khá là ngoan, tính có vẻ hay hay.

    Chi tiết cụ thể là thế này, sau khi quen onl chat chit đc hơn 2 tuần gì đó thì mình cũng có 1 cái hẹn đi cafe với em nó. Ấn tượng ban đầu thì có vẻ khá là tốt, mình chém gió khiến cáo cười nhiều, cáo còn nói " bthg gặp ngồi nc em toàn im thin thít, hỏi gì thì nói, chỉ có hợp em mới nói chuyện thoải mái thôi, mà sao hôm nay em nói nhiều thế nhỉ...blah...blah...." Sau khi đưa cáo về thì mình tiếp tục chơi bài ăn bánh bơ đội mũ phớt, tức là về đến nhà thì kệ mợ, ko nt hỏi han gì để thăm dò thái độ của cáo ( bài này mình áp dụng với phần lớn đối tượng sau lần gặp đầu tiên và gần như biết ngay là đối phương có cảm tình với mình hay ko :"> )

    Đc một lúc sau, cũngk khá lâu thì thấy cáo pm, thế là lại onl nói chuyện như bthg. Sau đó có một vài chi tiết tàm tạm như cáo update avatar FB, tự nhiên lại thay đổi style cười tươi tắn chứ ko để mặt đần thối như mọi khi :)) Mình hỏi vì sao thì cáo bảo " em nghe lời anh ", tại lúc cafe mình cũng chém, khen cáo cười duyên mà tại sao chụp ảnh ít cười thế blah blah....

    Nói chung là tình hình nó tạm thời như vậy, theo nhận định chủ quan thì ca này có vẻ sáng nhưng giờ mình đang rất mông lung về đường đi nước bước tiếp theo để đẩy mối quan hệ với cáo lên từ từ, chắc chắn... Lần đầu tán cáo xinh như vậy nên quả thực là rất run tay :-ss Rất mong các cao thủ, tiền bối chỉ dẫn T.T
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại run khi tán gái xinh? Đơn giản là tiếc, sợ mất, sợ từ chối...và sẽ dẫn đến tâm lý đặt gái lên đầu, lỡ có đắc tội với gái thì sẽ càng run và hoảng --> làm nhiều trò gà --> tự mình giết mình.
    Vậy nên quy tắc đầu tiên khi tán gái xinh là phải luôn xem nó là gái xấu hơn mức bình thường, và đối xử với gái ở mức bình thường nhưng vẫn bảo đảm được lịch sự và mạnh mẽ, và tuyệt đối không được cho gái bất cứ đặc ân nào. (ví dụ trời trưa nắng hay mưa dầm, ******* nhờ chở đi đâu đó, mà đang bận việc hoặc thực sự thấy không muốn đi thì cứ từ chối, không phải vì gái xinh mà ta phải hi sinh lợi ích cá nhân)
    Trường hợp của em trai thì khá là sáng sủa, tuy nhiên mới 1 cuộc hẹn chưa nói lên được điều gì, cẩn thận kẻo rơi vào "friend zone" của gái. Đừng nhầm lẫn việc chém gió pha trò làm gái cười với việc gái cảm thấy sự hấp dẫn từ phía em, 2 cái này khác nhau hoàn toàn.
  3. Soo

    Soo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hóng thôi
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Từ đầu đến cuối chỉ thấy khen CÁO xinh, ngoan, hiền, duyên là XỊT rồi.

    Vậy giờ tiến hay lùi. =>>> đương nhiên là TIẾN. Không thành công thì cũng thành tinh. (Gà thành tinh)

    Trong quá tình tiến lên thì phải quan sát để ý yếu điểm, khuyết điểm, của CÁO. Thỉnh thoảng lôi mấy cái đó ra mà trêu. (Ví dụ ngực hơi nép, mung chưa cong, giọng đôi khi còn hơi ồm ồm, đầu gối bị thâm ...)

    Bao giờ tìm ra được kha khá yếu và khuyết điểm của CÁO thì hãy quay lại đây.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ca này chỉ có một câu: TẠCH
  6. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bác phán thế thì cũng phải cho cái lý do chứ :))

    Thanks các bác ở trển đã góp ý, vấn đề em hơi lăn tăn bây h là tiếp tục như thế nào, đẩy nhanh tiến độ hay là vẫn giữ ở mức vừa phải, giữ cái đầu lạnh.
    Lúc gặp nói chuyện thì vui vẻ, ngon lành như về nhà chat chit onl thì vẫn chưa có gì đột biến, cáo reply ko nhiệt tình lắm nhưng gà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, kệ cmn. Cáo pm lại thì trả lời, xong cũng thôi. Chưa đến nỗi sốt ruột hỏi han "em làm gì thế, sao ko trả lời anh, sao lâu thế v...v...
    " mặc dù nhiều lúc cũng sốt ruột bm :(
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ca này vẫn có ánh sáng.
    Câu chuyện cũng mới chỉ bắt đầu, mỗi cáo lại có mỗi cách tiếp cận khác nhau, thớt lại đưa rất ít thông tin để có thể đưa ra lời góp ý. Dù sao thấy đường đi và cách thực hiện của thớt khá tốt, cứ thế mà tiếp tục, chỉ lưu ý 1 điều trong lúc này cần: giữ cái tâm cho tĩnh, giữ cái trí cho minh[r2)]
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Phán ko đưa ra lý do thế mới hay chứ! Tớ mới tập được kiểu này! =))
  9. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thì cáo còn phải nhắn tin cho mấy anh 1 lúc cơ mà[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hóng,rình ta ném gạch,he2

Chia sẻ trang này