1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin xoa bai giup e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suri3103, 24/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Ban k đọc ngay đoạn đầu mik viết cái j à??? Cái tiêu đề mik viết ra sao à : chia tay _ tình phí.

    MIk đã xin lỗi mọi ng về độ văn thơ dài dòng, lan man của mik.

    MIk thành thật vs chính bản thân mik thì mik với viết ra đây. Viết ra đây vì ở đây toàn những ng mik k quen biết, k quen biết nhưng lại là quen biết tất cả. Vì mik có thể trải nỗi lòng của mik ra. ai rảnh thì đọc, ai có ý kiến thì góp ý. Chứ mik k phải ngồi viết văn , viết thơ để mà lí tưởng hóa lên cho nó cao đẹp hoặc đày nó xuống địa ngục cho cốt truyện thêm hấp dẫn. chả ai thừa thời gian để lảm nhàm như vậy!

    MIk cũng k bị sao cả. Nếu có sao thì do giờ mik vẫn chưa đủ bình tâm để trải qua tất cả chuyên vừa rồi.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mik nói với bạn như thế này, 90 tr là nó tính đại lên.MIk k phân tích nhiều, MIk có đi có lại. Nó mua cho mik cái áo thì mik mua lại nó cái quần. Nó giả tiền đi chơi thì mik giả tiền xe.. mặc dù luôn it hơn nó, nhưng mik k phải dựa dẫm vào tiền bạc của nó,.

    Còn tiền nó cứ tính lên như vậy, cái quan trọng là nó k muốn dứt mik, chỉ muốn dùng tiền đó làm sức ép để mik quay lại.
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thế tóm lại giờ bạn muốn giải quyết chuyện của bạn như thế nào: Bỏ, không bỏ. Tôi thấy bạn viết đến mấy trang A4 mà chưa thấy trọng tâm bạn cần cái gì ở topic của bạn.
  3. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    E k biết mik viết cái chuyện của e lên đây có giải quyết gì giúp em k?

    Nhưng e nghĩ mik đã làm đúng, vì it nhất e có thể trải lòng mik ra qua những ngày tháng vừa rồi.,

    Bên kia e nhiều lúc muốn khóc cũng k biết khóc cùng ai. Muốn kể chuyện của mik cũng k dám kể với ai... Nào ai là ng thân thích. Chat chit vs bạn bè ở nhà cũng k dám nói chuyện tình mik như vậy....

    Giờ lên đây, coi như tự trải lòng, nhìn lại quá khứ, để hiểu hơn về mik, hiểu hơn về ng mik yêu. Trước tự nhận mik, sôi nổi hoạt bát, tự tin với những điều mik dám làm, dám nghĩ,,,, nhưng sau chuyện này, e thấy mik hoang mang hơn bao giờ hết... Cái e cần bây giờ là gì??? e vẫn chưa tìm được nỗi thoát...

    Đau ư??? e k thấy mik đau nữa... dù trc kia, bao đêm e khóc thầm. Nhưng giờ e cảm thấy mik cũng soi đá rồi..

    Giờ e chỉ nhức nhối 1 điều... chuyện này sẽ đi đến đâu.

    Tối nay hắn gọi đt cho e, nhiều ngày rồi e k nghe, nhưng hn e quyết định nghe....

    Hắn kêu k phải hắn cố ý đòi các thứ ngày xưa, cũng k phải hắn muốn lấy lại tiền hay cái j tình phí cả.... tất cả chì vì hắn muốn e để í đến hắn, cho hắn 1 cơ hôi nữa........... 1 cơ hội .... để hắn làm lại từ đầu. ... Trc tù thằng mang tiếng nghiện ngập hắn đã đi làm, đã có nghề nghiệp ổn định. Giờ cũng mất việc vì dạo sang TQ vs em, )hắn nghỉ, về nhà lại k chịu đi làm ...... hắn xin e 1 cơ hội để hắn làm lại cuộc đời.... 3 năm nữa.... nếu hắn thành công về sự nghiệp.... tính tình thay đổi hắn sẽ đến cầu hôn e... còn k 3 năm nữa hắn sẽ cho e đc thật sự tự do.... ... nghe đến đây, e khóc.... e k nói gì.... e bảo cho e thời gian suy nghĩ, rồi e tắt máy........ e k dám găng lên như mọi lần, vì sợ đêm rồi nó mò xuống nhà e thì to chuyện.

    E khóc k phải vì muốn quay lại, e khóc vì e thương nó và thương chính bản thân mik. Yêu quá rồi đến lúc làm nó đau khổ và tổn thương nhiều nên nó mới vậy... Bao nhiêu lần nó xin em cơ hội để thay đổi tính hay ghen, nóng tính, quyết tâm làm ăn... bao lần e tin tưởng......

    Lần này lại những câu nói đó, nhưng nó nói trong nước mắt.... ,,,,,,,

    Hắn nói như vậy các bác ạ.... e cũng hoang mang..... giờ cái e gọi là bình tâm, lòng nguội lanh đã k còn trong e,,,,, e cũng k hiểu mik đang nghĩ gì.... ngơ ngẩn ra sao........

    Các bác chốt lại cho e một câu, giờ tình phí nó đòi rồi nó lại kêu k đòi nữa.... rồi cái vòng luẩn quẩn của e bao giờ kết thúc. Muốn vậy e phải làm sao ???? các bác cho e câu chốt đi. E cũng mệt mỏi lắm rồi....

    Nó dọa nếu e k chịu liên lạc vs nó, k cho nó cơ hội thì nó xuống nhà e cho tan nát hết, :( bố mẹ e thích thể diện, nó biết điều đó nên nó bảo sẽ xuống làm cho e có ăn có học cũng k lấy đc chồng ở nơi quê nhà.... balala.....


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn quay lại đầu trang và đọc những dòng đỏ tím :D cái trọng tâm mik hỏi là tình phí giải quyết ra sao? làm sao để chấm dứt cái mớ lòng vòng này. Nó ngày nào cũng đe dọa nhắn tin khủng bố mik, mik chỉ muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó thôi,

    còn mik bỏ thì nó mới điên lên như vậy. nên k cần mọi ng phải kêu : bạn bỏ nó đi,
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng oải với cô e. Dù rất ko muốn ném đá nhưng e là cứ tâm với sự thì cứ quanh đi quẩn lại thôi.
    Em trả lời cho anh mấy điều này:
    1. Có phải khi nge ông bồ yêu quý xuống nước rằng cho thêm 1 cơ hội,rằng cho hắn 3 năm để làm lại và sau 3 năm nếu thấy xứng thì sẽ đến với e,còn ko thì hắn sẽ để e tự do => e thấy rung rinh,xiêu vẹo lòng mề vì e cho rằng đây là cách tốt cho tất cả,là vẹn toàn nhất,đúng ko?
    2. E cứ bảo e nguội với lạnh với ctay nhưng khi nghe ông kia kiên trì alo liên tục,e đã chịu bắt máy,chịu nge hắn thề thốt,hứa hẹn thì e vẫn rơi nước mắt => e vẫn còn love,đúng ko?
    3. Nếu e đồng ý cho ngta cơ hội,e đã bao giờ nghĩ e sẽ sống ntn trong 3 năm e sẽ tiếp tục nhận được những gì trước đây:ghen,dọa,ăn vạ,mò sang tận nơi để kiếm e làm thịt...
    Và xa hơn nữa,e đã nghĩ sẽ duy trì mqh yêu đương,sau này có thể là vợ-chồng được bao lâu với những tính cách,bản chất rất riêng,rất đặc biệt của anh zai e? E cũng đừng quên hắn đã từng vì yêu mà tạm thời sửa đổi,nhưng rồi đâu vẫn vào đó đấy thôi,hắn vẫn quay lại với bản con người thật của mình. Vậy thì e có dám chắc e đủ khả năng thay đổi hoàn toàn con người zai để sau này có thể sống chung cả đời được ko?
    Anh nhắc lại bản chất rất khó thay đổi,nhất là người như anh zai của e!
    Vậy thôi,quyết định là do e. Còn anh chốt: BỎ!
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi tôi đã đọc toàn bộ những gì bạn viết lên kèm theo những mặt cười tươi roi rói như là thể hiện Thái độ hả hê khoái trá
    Xuyên suốt câu chuyện toàn thấy kể xấu về zai, không thấy đả động gì đến mình. Vậy chủ topic có gì mờ ám không?
    Toàn bộ câu chuyện kể về mỹ nhân cứu anh hùng ra khỏi cuộc sống bi ai, chứng tỏ chủ topic không phải tay vừa.
    Cốt chuyện có thể đơn giản hơn, nhưng chủ topic thêm mắm thêm muối vào cho nó thêm phần giật gân.
    Mọi người thử nghĩ xem liệu đây có phải là câu chuyện bia không. Tôi thấy nó phiêu thế nào ấy.
    Nếu là thật
    Giải quyết tình phí: Quà đã nhận, Đưa nhau đi ăn uống, thức ăn đã vào dạ dày và được tiêu hóa thành kut rồi, giờ muốn trả lục lại suy nghĩ xem đã từng đi ia? ở chỗ nào, ăn thức ăn gì vào bể phốt ở những nơi đã từng đi ia bới ra từng cục kut, nhớ chọn màu cho nó chuẩn đấy, vì màu kut phụ thuộc vào thức ăn, mang đến trả cho zai nhé. Mẹ kiếp đúng là một đôi nhắng, một đứa thì đòi tình phí, một đứa thì nghĩ cách trả. Ăn vào tiêu thành kut hết rồi đòi gì, trả được thế nào?
    Giải quyết mớ loàng ngoàng
    Tối thấy bạn và giai thuộc kiểu "trai tứ chiếng, gái giang hồ"
    Cách đơn giản để giải quyết vấn đề là "ĐẤU SÚNG"
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Gio ban moi neu cau hoi"cau chuyen bia", khong thay la hoi qua muon a???:))
    (noi dung tuy gay can, nhung the hien tam ly khong logic.Dinh cho xem den dau,nhung chan roi!)
  7. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Ca như bạn chủ topic mình đã từng gặp. Thằng ny kia nó đòi nợ tình phí cũng ko phải vì tiền đâu, mà nó muốn bạn gái phải dây dưa với nó thôi. Kể cả có trả nó hết tiền thì nó lại nghĩ ra thứ khác. Những vụ như thế này, nếu thằng kia ko làm gì nghiêm trọng thì báo CA cũng vô ích, cùng lắm là khi có chuyện gì xảy ra với mình thì CA biết tìm thằng nào để bắt mà thôi.
    Thằng này thì chắc chắn phải bỏ rồi, quan trọng là bạn gái chọn cách nào thôi. Cái thể loại này một khi dọa đc là nó cứ dọa tiếp, mà mình cũng ko biết đc độ điên của nó đến mức nào. Mình nghĩ đơn giản nhất là bạn cứ trốn đi chỗ nào đấy mấy tháng nghe ngóng tình hình , xem nó điên đc bao lâu. Mình có quen 1 bà chị bị 1 thằng hâm theo 7 năm mà cũng ko có cách gì trốn đc.
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chả hiểu sư phụ vs sư huynh nghĩ gì mà vấn nhiệt tình thế. Những gì cần nói thì page 1 các cụ các bác nói hết rồi. Đến đây em lại xin khẳng định 1 câu, chị chủ theard đầu óc hơi có vấn đề (có thể là bị sẵn cũng có khi hoang mang qúa mà sinh bệnh), nói chung em thấy tâm tư tình cảm chả liên quan đến câu chuyện, 1 là phịa 2 là chị chủ đ.i.ên cbnr. Các bác khỏi vấn nữa mục đích chính đây này "Giờ lên đây, coi như tự trải lòng, nhìn lại quá khứ, để hiểu hơn về mik, hiểu hơn về ng mik yêu.". Ngta có xin tư vấn đâu mà các cụ hoắng hết cả lên.
    Chủ theard, nếu câu ch là thật thì chị xin đóng topic rồi qua bên box tâm sự đi. Nếu muốn hỏi làm cách nào giải quyết vụ này thì các cụ trên này đồng thanh hô BỎ và KỆ MỊE thằng ng.y chị rồi, cần thiết thì mời nó đi bóc lịch ít ngày. Chị hỏi thêm cũng thế thôi, phân tích, kể lể dài dòng cũng kế thôi.
    Hơ. Em lắm lời rồi. Em lượn đây.
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Cái hành động ẩn bài như này có nghĩa là chủ theard chỉ muốn đc tư vấn theo ý của chị ta. "Ai có cao kiến có thể biến thằng K...HỐ...N NẠN này thành 1 anh hùng cái thế thì vấn. K thì chim cút". Vẫn còn nặng tình lắm, chưa dứt đc, chứ đừng nói là bỏ trốn hay đưa ngta vào khám. (nhắc mới nhớ, cụ Sunny từng viết mấy trang về tát rồi. Hóa ra công hiệu ghê gớm thế này). Thôi, Em cút đây.
    Chị Anx đừng lock em nhá. Lập mãi mới đc cái nick đấy ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái hành động ẩn bài như này có nghĩa là chủ theard chỉ muốn đc tư vấn theo ý của chị ta. "Ai có cao kiến có thể biến thằng K...HỐ...N NẠN này thành 1 anh hùng cái thế thì vấn. K thì chim cút". Vẫn còn nặng tình lắm, chưa dứt đc, chứ đừng nói là bỏ trốn hay đưa ngta vào khám. (nhắc mới nhớ, cụ Sunny từng viết mấy trang về tát rồi. Hóa ra công hiệu ghê gớm thế này). Thôi, Em cút đây.
    Chị Anx đừng lock em nhá. Lập mãi mới đc cái nick đấy ạ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu nhầm và suy diễn nhanh rồi. Chủ topic không ẩn bài được, chỉ có quản trị viên mới ẩn bài được. Tôi ẩn bài vì chủ post chửi thề và cả post quote lại chữ chửi thề đó nữa. Suy diễn quá xa nào là "cái tát hiệu quả như cụ ABC từng nói mấy trang" thì bạn nên rút về, vì toàn bộ sự suy diễn đó đặt nền tảng trên một logic nhầm lẫn "chủ topic ẩn bài nghĩa là chủ topic có ý này ý nọ."

    ====

    Chủ topic gõ tiếng Việt cho đàng hoàng đi. Diễn đàn này không cổ súy cho lối gõ chữ lệch lạc như thế. Lẫn vào 1-2 từ thì còn được, đằng này cố tình gõ lệch lạc suốt bao nhiêu post.

    Hì, đọc câu chuyện đau lòng của bạn mà đến đoạn ông này "lập luận" thế này thì tôi cũng không nín cười được.

    Cá nhân tôi đã từng gặp 3 thằng điên (k liên quan gì đến chuyện tình cảm nam-nữ cả): 1 thằng ở chung nhà, 1 thằng chung forum, 1 thằng đồng nghiệp. Về dáng vẻ bề ngoài thì đầu tiên thì thằng nào cũng được đánh giá là bình thường, nhưng rồi cái điên, cái ác, cái hèn hạ từ từ lộ ra. Và cái điên, cái bẩn bựa thì lạ lùng lắm, kể ra thì ai cũng cho là chuyện xạo chứ làm gì có. Thế nên bài học tôi rút ra được là "hóa ra trên đời có những kẻ thế này, và xui là mình gặp phải." Đọc lời nhận xét của bạn thì tôi kết luận là "người này may mắn ghê, sống đến giờ mà chưa từng gặp một thằng điên đội lốt người bình thường, nên vẫn còn tin là trên đời ai cũng bình thường." Mong là bạn may mắn mãi, vì tình cờ gặp mấy thằng điên, mấy thằng dở người, thì kinh nghiệm sống của bạn cũng chẳng hữu dụng được (vì tình huống độc đáo quá, khó lòng xảy ra lần 2 tương tự để mà sử dụng kinh nghiệm sống đó) mà lại tốn tgian để tống cổ một thằng điên ra khỏi cuộc sống của mình.


    Nói về lý, người kia "đầu tư" (ví dụ là) 90 tr để chờ ngày hái quả, chờ ngày có thể trơ trẽn nói cô gái "cầm 500k lên cho anh" và cho rằng mình bị thiệt hại, thì cô gái cũng "đầu tư" từng ấy tiền để chờ ngày anh đàn ông trở thành người đủ sức lo cho bản thân, lo cho gia đình ("lo" = lo lắng, quan tâm, chứ không phải chỉ là chi tiền.) Cho nên cả 2 cùng thiệt hại trong vụ "đầu tư" này. Đấy là nói về lý.

    Dĩ nhiên, chẳng ai dùng lý mà đối đãi với gã điên tình chí phèo này được.

    Tôi cũng không biết là có hiệu quả không, nhưng cứ nói, chủ topic ngẫm nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm theo nhé, chứ tôi không có kinh nghiệm đối phó với hạng này nên không bảo đảm gì đâu: Gã đã đòi một cơ hội nữa + đã nói là "tại tức nên đòi tiền, chứ thật ra không định đòi tiền" thì bạn cho gã đúng thứ mà gã cần: Một cơ hội nữa. Không phải thật, mà là bạn nói láo cho gã bớt cuồng. Bạn bảo "Một cơ hội nữa, okay, anh lo tu chí làm ăn, tôi lo học hành, và tôi không có tgian ủy lạo tinh thần cho anh vì anh chỉ đày đọa tinh thần tôi chứ không làm tôi thấy hạnh phúc. Sau 5 năm mà anh công danh sự nghiệp đầy đủ + tính cách chững chạc chứ không chí phèo nữa, phần tôi mà cũng có công việc ổn định, thì tôi sẵn sàng quen biết anh tiếp. Còn anh không tiền, tôi học hành chưa xong, thì không có yêu đương qua mạng mẽo gì cả. Giờ anh muốn 5 năm nữa xem xét lại thì anh đồng ý, còn anh nhất quyết đòi lại tiền thì anh thừa biết tôi cũng đổ tiền vào mqh này như anh chứ chẳng thua gì anh, anh đòi tôi 45tr vì anh lỗ thì tôi cũng đòi anh lại chừng nấy, cấn nợ qua lại thì chúng ta huề nhau, nhưng chắc chắn không bao giờ quay lại với nhau. Anh muốn thế nào thì suy nghĩ nói một tiếng.

    Đại ý là đòn "kéo dài tgian, giãn ra 1 tgian, có hứa hẹn về một cơ hội nữa, nhưng tgian trong kế hoạch lên tới 5 năm."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này