1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt đại học, có những con đường đi nào khác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lanphuong1004, 25/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanphuong1004

    lanphuong1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, em trai mình sn 94 vừa thi đại học năm nay, nó thi khối A được ó 14 điểm thôi, trượt nguyện vọng 1 rồi. Bố mẹ thì muốn nó ôn thi lại nhưng nó thì k được chăm chỉ cho lắm nên muốn đi học cho bằng bạn bằng bè chứ không ôn thi lại.:(. Cả nhà cho mình lời khuyên để về khuyên em nó với
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Khuyên gì. Học ĐH cũgn là học lấy 1 cái nghề để kiếm cơm thôi. Ko học ĐH thì học 1 nghề nào đó khác
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    14 điểm có thể xét xuống các trường nhóm giữa và dưới mà. Quan trọng là định học ngành gì thôi.
    Không thì xét tuyển qua mấy trường cao đẳng nghề hoặc trung cấp. Chỉ xét trên cơ sở tốt nghiệp cấp 3 là đóng tiền nhập học. Sau này liên thông lên đại học tiếp. Đường vòng vậy.
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Một phương án nữa là học Online miễn phí (với điều kiện là bạn phải có tiếng Anh tốt và một tinh thần học tập nghiêm túc). Giới thiệu với bạn chủ top một số web site có cung cấp các khóa học Online của các trường đại học hàng đầu thế giới:
    http://www.academicroom.com/courses
    http://www.udacity.com/courses
    http://www.wiziq.com/courses/
    https://www.edx.org/courses
    https://www.coursera.org/course
    Trong số này thì có CourseEra là cung cấp một dạng chứng nhận sau khi bạn hoàn thành khóa học (và hình như cả Udacity nữa, tuy nhiên ko tham gia nên ko chắc lắm)
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Học online như bác gì nói ở trên chỉ có thể áp dụng với những người chăm chỉ thôi.
  6. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ah, thực ra thì do tớ thấy mấy trang đó hay nên post lên giới thiệu thôi :P
  7. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thêm để tư vấn: e sống ở đâu?
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Lời khuyên không phải là dành cho em nó mà là dành cho bố mẹ của em. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà nhiều khi thương con không đúng cách. Anh nghĩ nó đã không thích học thì cứ để cho nó ra ngoài tự bươn trải để tự nó đứng được bằng đôi chân của nó, dù sao nó cũng đủ tuổi rồi. Đến khi đấy nó sẽ tự hiểu cái gì là cần cho nó và có giúp đỡ gì cho nó bớt khó khăn thì lúc đấy mới giúp đỡ. Thương con là giúp con thực hiện các ước mơ chứ không phải thương con là để con không phải ước mơ gì.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Học lực kém thì tốt nhất là từ bỏ ước mơ trở thành sinh viên.
    Học đại học làm gì cho tốn tiền mà chẳng vào đầu được bao nhiêu.
    Ngoại trừ các ngành kỹ thuật ,công nghệ khi ra trường ít ,nhiều còn có cái gọi là chuyên môn thực sự .Còn như khối xã hội (ngoại trừ luật) , kiểu như kinh tế ,báo chí ,văn ,sử ,địa.....làng nhàng thì sau 4 năm ra trường kiến thức hoặc là quẳng vào sọt rác ,hoặc chẳng ứng dụng được bao nhiêu.
    Sẽ có người nhảy dựng lên là không học đại học thì không làm kế toán ,ngân hàng ,hay xuất nhập khâủ được .Xin thưa ,mấy công việc này chỉ cần theo vài khóa nghiệp vụ là làm ngon mà đỡ tốn tiền hay thời gian hơn là theo đuổi 4 năm đại học.
    Còn cần một vài cái bằng để lên sếp thì ở Việt Nam bỏ tiền ra mua cũng được ,cũng đỡ tốn tiền bạc và thời gian hơn học đại học.
    Thực tế cho thấy sinh viên VN tốt nghiệp ra trường giờ nhiều như lợn con. Có thể nói là VN gần như đã hoàn thành phổ cập đại học. Nên cái bằng chẳng còn giá trị nhiều.
    Muốn có một việc làm tốt ,thì ngoài bằng đại học ra còn phải cần nhiều kỹ năng và độ phủ của mối quan hệ bổ trợ.

    Nếu không học được cao thì cố gắng ,chịu khó làm thợ ngoài trường đời ,tích lũy kinh nghiệm rồi tự mình đứng lên làm thầy cũng được .

    Nhưng ở một xã hội ngày càng bát nháo thì học nhiều hay học ít cũng như nhau chẳng có gì đảm bảo cho tương lai .Nếu như không có một cái ô trên đầu.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Sự nghiệp học hành của mình kết thúc từ hồi cấp 3 tại khối A0 trường Tổng Hợp. Hồi đấy được thầy Lương chủ nhiệm khối giảng cho toàn thứ cao siêu nghe không hiểu gì. Về mình phải tự học lại lúc đấy mới hiểu. Lên đại học chỉ toàn chơi, đến khi ngày hôm sau thì thì ngày hôm trước mới bắt đầu học. Ra đi làm không cảm thấy tiếc về việc hồi học đại học chỉ toàn dành thời gian cho chơi, mà chỉ tiếc là hồi đấy không chịu học tiếng Anh và ... không biết bem gái. Tiếng anh thì vì nhu cầu tiếp cận với thế giới bên ngoài nên còn học bù được, chứ chơi gái thì không bù đắp được ( chắc nhiều lo toan nên hứng thú giảm đi nhiều). Chẳng biết tới khi nào chương trình đào tạo đại học mới bỏ cái thói hấp diêm sinh viên bằng các môn học vớ vẩn chẳng liên quan tới nghề trong cái chương trình có tên gọi nghe rất dâm ô là Đại cương. Chẳng biết tới khi nào cơ chế đủ tốt để thu hút các nhân tài thực sự chịu ở lại trường để làm giảng viên.

Chia sẻ trang này