1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi về đi du lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 27/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, trong mấy qua mình bị shock nặng, mình đang rất buồn mấy hôm nay, mình định đi du lịch đâu đó vài ngày để gặm nhấm nỗi buồn 1 mình và suy nghĩ những điều trong cuộc sống! Mình cần các bạn tư vấn vài chỗ, và nếu co ai sắp tới đi du lịch đâu đó thì cho mình đi tour chung cho vui! Mình cần tư vấn gấp từ hôm nay đến ngày mai, vì mình định ngày mốt mình sẽ khởi hành!

    Thân!
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế này thì có tư vấn bằng trời.
    Gom chút tiền, tham gia vào mấy cái tour mở ở phố Tây cũng đựoc, đi Miền tây.
    Còn ko thì khăn đùm cơm nắm tự đi Đà Lạt, quyết tâm khám phá vẻ đẹp của ĐL sau nỗi buồn muôn thuở của ĐL.
    Còn ko đi Cà Ná đi. Ở đó ko có chỗ chơi, chỉ có chỗ ăn và nghỉ, nằm 1 mình nghe sóng biển rì rào mà suy ngẫm về nhân tình thế thái.
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói tư vấn = trời, Đà Lạt em đi 1 tuần rùi, em thích đi du lich để gặm nhấm nỗi buồn, nhưng phải đi đến nơi nào mà đông người để mình nhìn ngắm người ta để thấy đỡ cô độc, chứ đi những nơi vắng quá em chỉ càng buồn thêm!
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đi Sin, mang theo 1 đốgn tiền sang đó ném vào shopping, hay bar.
    Mà nói thật, buồn mà đi tới mấy nơi đông vui, nhìn nguời ta có đôi có cặp, đút cho nhau ăn, nhìn lại mình trơ mỗi mình lại đâm ra tủi thân thêm.
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đi Sin thì nhiều tien quá bác ơi, em ko buồn chuyện tình cảm! Mà buồn về chuyện cuộc sống, anh em người thân! Nên em thích đi đến những nơi đông vui!
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế thì cần gì đi đâu xa, tối xách tiền đi Bar
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đi Bar sau đấy về nhà lại gặp những người mình đang ko muốn gặp thì khác gì nhau hả bác, đã nói bây giờ em ko muốn gặp những người wen biết mà!
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    em ở cái thành phố sôi động nhất VN rồi, giờ còn chỗ nào sôi động hơn cho em đi nữa đâu.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    mùa này xách chục củ vào Sầm Sơn thì đông lúc nhúc, sáng cua ghẹ tôm mực tối gà móng đỏ :))
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nhảm nhí không. Địa bàn nhà chủ topic, có gì mới lạ nữa đâu mà mò lại về SS.

Chia sẻ trang này