1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, ngoài tiền thưởng, hoa hậu Việt Nam sẽ được gì nữa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 28/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72

    Có lẽ BKTN thắc mắc câu của mình viết : "Xét một cách nghiêm khắc, trong mỗi chúng ta, xã hội cũng lại mang tính biểu tưởng nốt". Vì vậy, mình sẽ phải có trách nhiệm giải thích cho BKTN để bạn khỏi lầm lẫn giữa "ảo" và "thực" :)) Nếu chỉ định nghĩa khái quát, tách rời và khô cứng, thì câu nói của mình trở thành mơ hồ và khó lọt tai. Hệ quả tất yếu dễ liên tưởng câu nói đến một cái gì đó "mơ mơ màng màng". Nhưng tuyệt nhiên nó rất đơn giản.

    Xã hội nói chung là vận động thông qua một trật tự (trật tự xã hội). Ở ta, dễ thấy, trật tự xã hội đã được hợp nhất (thực chất là thoái hóa) với khái niệm Tiền - Quyền. "...Thành ra bây giờ người ta chỉ sợ những người có tiền, có quyền...." ((Nguyễn Phú Trọng) nói cách đây đâu vài tuần gì đó, mình quên cả thời gian và địa điểm ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">, nhưng chắc chắn bác Trọng có nói). Mình sẽ mô phỏng nỗi khiếp nhược đó như sau : Nếu một người với dây chuyền đỏ cổ, ngọc ngà đầy tay, bước ra từ một chiếc Rolls Royce và chìa tay về phía BKTN. Lập tức một trật tự giao tiếp, trật tự xã hội bất thành văn được tự động xác lập, BKTN là cửa dưới và người kia là cửa trên - rõ ràng. Hay bạn có thể bỏ những sợi dây chuyền ở nhân vật kia, và thay vào đó là một bộ véc cùng với một lời giới thiệu : "Tôi là chánh văn phòng....", thì kết quả cũng tương tự. Ở xã hội ta, nỗi khiếp nhược đã đẩy lên đến mức có tiền là ĐÚNG, không có tiền là SAI, và không ai bàn cãi, mình cũng không thể cãi. Người ta đâu còn quan tâm xem liệu quá trình làm giàu của một người bình thường hay một quan chức là đúng đắn hay xấu xa. Một người tốt hay một kẻ bất lương đâu còn là nghĩa lý gì nếu đối tượng là ông nọ, anh kia, chú ba, bác sáu..... là cán bộ. Lời nói của kẻ giàu và cán bộ là luôn luôn đúng, vì họ thành đạt, thành công trong cuộc sống. Mà thành đạt lại là ước muốn rất chính đáng của mọi người. Vì vậy, với sự bỏ qua tiến trình, với cách nhìn hiện tượng tách rời và khô cứng, những người có tiền, có chức có quyền bỗng chốc trở thành BIỂU TƯỢNG CỦA THÀNH CÔNG TRONG XÃ HỘI, là khát vọng khiến người ta ăn thịt lẫn nhau để đạt cho bằng được. Đến giờ này thì cái BIỂU TƯỢNG của tiền - quyền đó đã gần như trở thành thứ duy nhất thống trị xã hội. Nói chính xác thì nó là một quan năng xấu xa cho xã hội vận động, bóp méo quan hệ giữa người với người trong xã hội.

    Sự đúng đắn duy nhất cho mối quan hệ giữa người với người trong một xã hội phải là : CÁI DUY NHẤT Ở GIỮA NGƯỜI NÀY VÀ NGƯỜI KIA LÀ LUẬT PHÁP VÀ KHÔNG GÌ KHÁC. Vậy thì xã hội, xét một cách nghiêm khắc chỉ mang đậm tính BIỂU TƯỢNG.

    Còn có một ví dụ nữa về cách lý luận sai lầm của những người làm công tác lý luận, cho thấy, xã hội đang bấu víu một cách khốn cùng vào các BIỂU TƯỢNG, là :

    Chúng ta ai cũng biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là biểu tượng của lòng yêu nước, biểu tượng cho những tinh hoa tốt đẹp của dân tộc ta, Người chính là Chân lý. Chắc tại vì lẽ đó mà trên các loa phường, loa làng hàng ngày vẫn ra rả : "Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ...." Hỡi ôi! vuhuynh tôi xin vái lậy các Nhà lý luận, các Nhà lý luận phân tích kiểu gì quá trình nhận thức của một người trong một xã hội đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? =)) Nhà nước thừa nhận tư hữu, thì dĩ nhiên, dễ thấy, tư hữu là nền tàng cho một xã hội tiêu thụ, đến lượt nó tiêu dùng và tiêu thụ là động lực cho phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, con người trong xã hội sẽ lấy tư lợi cá nhân là mục tiêu hàng đầu để định hướng các mục tiêu của chính nó. Cái này sẽ hoàn toàn đối lập gay gắt với nhân cách rực sáng của Hồ Chủ tịch, người lấy lợi ích của toàn dân làm lẽ sống. Những nhà lý luận cùng quẫn đã xem nhẹ câu nói ƯU TIÊN nhất tại thời điểm này : "Sống và làm việc theo Pháp luật". Vô tình hay hữu ý cái thứ lý luận - thực hành đã treo lên đầu người dân một biểu tượng khó thực hành nhất. Trong thời điểm này mọi người, đặc biệt là đảng viên sẽ bắt buộc phải nuốt thứ thuốc đắng nhất là Lý luận - Phê phán. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt buộc phải là một Nhà Luân lý chính trị, chứ không thể là Nhà chính trị Luân lý. Cái thứ lý luận - thực hành là thứ lý luận ngậm miệng ăn tiền, làm hại Đ? và làm hại chính xã hội.
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11

    Đúng là lý luận giẻ rách.. bạn còn hiểu biết kém lắm... Bạn chưa hiểu thế nào là xã hội, bạn chưa hiểu giữa người với người còn có tình người, bạn chưa hiểu các khái niệm Chân - Thiện - Mỹ mà bất kỳ xã hội nào cũng hướng theo, bạn lại càng chưa hiểu các giá trị tôn giáo, nhân văn sâu sắc mà con người - thực thể ko phải chỉ là cỗ máy biết ăn uống ngủ nghỉ, ******** mà còn mang cấu trúc tâm linh tác động thế nào đến xã hội.

    Cái "xã hội" bạn đang nói đến với tiền - quyền chỉ là do bạn nhìn thấy mà vội quy kết bản chất của xã hội như vậy.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    @ all: Dù là xã hội nào, các giá trị về cái đẹp và tính nhân văn luôn được xã hội theo đuổi. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo có cả hai. [r24)]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chà, đây là một câu có từ vựng tiếng Việt lắp ghép vào một cấu trúc ngoại lai (tiếng Anh???), cũng như những tư tưởng vĩ mô (vĩ cuồng?) lắp ghép vào đầu óc chủ topic.

    Cả hai đều đem đến cảm giác tréo ngoe tréo nguẩy.
  5. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    [:P]:))
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đối với BKTN, hoa hậu ĐTT có lẽ là Thánh cô mất rồi. Kiểu Thánh cô trong Tiếu ngạo giang hồ ấy. Trong sáng, thánh thiện và tuyệt đẹp.
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    con thánh cô ấy mà thánh thiện quái gì? ác như quỷ: mấy thằng ở ma giáo mới nhìn thấy mặt là ngay lập tức móc mắt ngay, còn sống cũng bị tống ra hoang đảo. Chỉ có dạng thần kinh không bình thường như bất khả tự nghĩ mới bảo nó là thành thiện thôi
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Ko phải tiền với quyền là vớ vẩn mà nó chỉ là phương tiện để con người thực hiện các giá trị về cái đẹp và tính nhân văn trong xã hội thôi mà xã hội thì luôn theo đuổi các giá trị về cái đẹp và tính nhân văn.
  9. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    [:P]
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Wait and see [r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung chẳng nên chắc như đinh cái gì. Bản thân mình nhiều khi còn chả chắc huống gì .... hoa hậu :-??. Wait and see [r24)]

Chia sẻ trang này