1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi kinh nghiệm đi Sầm Sơn: Ăn uống, chơi bời ở đâu vừa ngon, vui mà không bị chặt chém?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 29/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mùa du lịch thì đâu chẳng thế , có chăng là "bị chém" ít hay nhiêu thôi . 3 mùa thất nghiệp , 1 mùa chặt chém là thế .

    Trước em đi , cảm thấy cũng bình thường , chẳng có gì đắt lắm . Hồi đấy em đi là ở khách sạn Thanh Niên , nhìn ra bờ biển đẹp lắm mà giá cả cũng rẻ . Mỗi tội là ... không có thang máy . Buối sáng thì đạp xe đạp đôi đi chơi , chiều thì lướt sóng , cưỡi ngựa . Tối đến thì thuê xe ( không phải ô tô , mà là xe du lịch ... 4 bánh có mái che thôi ) đi vòng quanh thành phố hóng mát . Cảm thấy cũng được .

    Mội tội đi về trên đường quốc lộ hơi ghê . Toàn tai nạn ... be bét máu . Hjx , chỉ sợ ông tài xế nào gật , làm phát vào giữa cái xe con của gia đình thì khổ .
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Theo mình chặt hay chém ở đâu chả có.
    Bạn đi du lịch thì ăn hay uống cái gì cũng nên hỏi trc cho chắc, thuận mua vừa bán. Nói chặt chém cũng có thể là giá đắt, mà khu du lịch chỉ làm ăn 1 vụ nên cũng tranh thủ chém để chơi cả năm.
    Vào SS, bạn hỏi đến khu sinh thái Làng chài, ở đó có các nhà hàng. Gía hơi răn 1 tẹo nhưng đồ ăn ngon và tươi lắm.
  3. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Đầu tuần trước cq mình tổ chức cho anh em đi Sầm Sơn. Giá cả ăn ở thỏa thuận qua đt trước, cuối mùa nên giá cũng rẻ hơn nhiều. Hồi tháng 6 giá phòng 500/ngày đêm thì vừa rồi còn 160k/ngày đêm. Ăn thì 150k/người/bữa= 200k hồi tháng 6. Mình chỉ đau bữa ăn thêm(ngoài thực đơn thỏa thuận trước) bị chém giá phục vụ kinh quá, khách sạn lấy giá phục vụ 100k/ 1kg cua mình hỏi sao lây cao thế chủ ks nói lấy thế còn rẻ đấy ở đây toàn thế hoặc còn lấy công phục vụ cao hơn.
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất tránh xa đất Thanh Hóa
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu di chuyển thì đi xe điện, tuyệt đối không xài xích lô nhé. Mặc cả 10k/lượt, khi thanh toán thì bảo 10k/km, đã đi tổng cộng là 20km, xin anh 200k :))
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nếm trải kinh nghiệm đau thương ở SS: 3 chị em gái đi dạo biển 9h tối bị bọn mất dạy quây lại trêu chọc. Lúc ý bãi biển đầy nhóc người nhưng không 1 ai can thiệp. May mà bọn mình mua suất nghỉ của CA, ăn nghỉ cùng đoàn CA... nên mang cái mác CA ra dọa dẫm được bọn nó bỏ chạy. Chưa từng thấy dân khu du lịch nào bất lịch sự, côn đồ,...hơn đất SS. Còn cái vụ bị tính tiền ghế, ăn 1 suất tính tiền 2 suất, hỏi giá từng món xong đứng lên tính tiền gấp 2 (lúc mới vào đã chỉ ngay đĩa thức ăn ở bàn bên cạnh, hỏi giá và bảo làm cho 1 đĩa tương tự: đĩa em làm cho bọn chị lớn gấp đôi đĩa chị hỏi) thì đã dính cả rồi. Sau 2 ngày đầu tiên, cả nhà (2 gia đình trong đó gia đình chú mình là dân CA) quyết định đi đâu cũng đi cả đoàn đông đúc cho an toàn. Chỉ ăn tại 1 địa điểm cố định đã xác định là an toàn :D...
    Năm kia cty mình cũng định cho NV đi SS nghỉ mát, mình nhẹ nhàng nói: nếu đi SS em nghỉ ở nhà -> Sếp qđ chuyển địa điểm nghỉ mát.
    Đi chơi là để nghỉ ngơi, ngắm cảnh chứ đi chơi lúc nào cũng nơm nớp lo bị lừa thì khổ sở quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kinh nghiệm của mình: tránh xa cái đất ấy ra. Nếu không thể: đi theo đoàn đông người, đặc biệt con gái không nên túm tụm đi riêng. Đến nơi ngay lập tức lưu sđt CA, ban quản lý... có việc tranh chấp gọi họ đến sử lý.
    Tuy nhiên dân ở đấy hội đồng quen rồi, mấy lão qly cũng dân ở đấy cả nên bác cũng đừng quá hy vọng. Nếu mình nhớ ko nhầm thì ở đấy còn có cái trò cắt điện phòng KS để tích kiệm điện, kiểu như ép buộc khách đi chơi theo giờ :)) Kết luận là bựa toàn tập, đến dân TH ra đấy còn bị chém nữa là... đừng mong có được kỷ niệm đẹp, đi về an toàn được là tốt rồi subin ạ.
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì các bác vừa nêu thì dân Hoa thanh Quế, đang tự tay bóp zái mình. he he.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ thớt vừa chụp được mấy cái ảnh biển SS đệp lắm, post lên đây luôn tiện review luôn đê!
  9. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Nghe nói CA ở SS thấy biển lạ mà ko gương hay mũ là lùa tới cùng. :))
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Em đã về đến nhà. An toàn và vài vố đau thương. Xác nhận là có vụ cắt điện nhưng nguyên nhân cố ý hay sự cố thì em không kết luận :) Ở ks ư buổi chiều thì mất điện cả 2.
    về ăn uống thì Công đoàn cơ quan chi trả, không có nhiều món ngon trên thực đơn. Củ chuối một cái là ăn đồ biển mà bữa nào cũng phải gọi nó mang mù tạt đến, khôg gọi là không có (mang tới thì nó bóp cho một tẹo rồi cất đi :D).
    Đi lại thì bọn em đi xe điện, nó không tính tiền - có thể nó tính vào chi phí phục vụ đoàn cùng việc ăn nghỉ. Đi bất cứ giờ nào, gọi phát đến luôn. Nó chở đi cafe, làm 6 ly thanh toán 240k. Cũng thấy có tí máu nhưng cafe thì ngon phết.
    Xuống biển tắm thấy mấy cái bè căng chữ SS Hè 2012 nằm chỏng chơ trên cát nhưng em cũng không lại chụp ảnh, sợ có chú nào chạy ra đòi tiền hao phí. Quay lên làm quả dừa, vừa già vừa nhạt. 30k.Thanh toán 50k, hỏi ra mới rõ là bán dừa nhưng không bán ghế ngồi.
    Sáng ngày thứ 2 xuống cửa ks làm mấy chén trà của ông cụ già già. 2 ae uống nước vối đá, thằng nữa uống chén trà nóng. Đứng lên hỏi cụ bao tiền con gửi, cụ bảo, 2 cốc nước với ấm trà, cho cụ 20k. Ok, đang nhiều tiền.
    À, lưu ý các bác đừng mua cua bán rong. Không ăn được vì rất hoi và ít thịt. Tại mình tham rẻ thì mua nên ăn đạn. Cua rất yếu, mua 6h sáng mà 5h chiều chết hàng loạt rồi.
    Thêm nữa, tuyệt đối đừng làm mất điều khiển tivi, điều hòa và dép rách trog phòng. Phòng mình đền 1 đôi dép rách 100k và phòng khác đền cái điều khiển tivi TCL màn hình lồi 800k (mua được 2 cái tivi).

Chia sẻ trang này