1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG THÀNH VIÊN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    vẫn hơi điêu thuyền đấy
    làm gì đã đến 1 tạ
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta là biện pháp nói quá, hehee,,,sao bênh nhau thế?
  3. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tao ko biết,chỉ biết là tao với mày bằng nhau!!Đo kĩ càng rồi,đừng chối
    To Ciao:Mày sống hơi bị được đấy!!!
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    chuyện.....vợ tớ mà lại...he`..but hiểu nhầm ý rồi...không đến một tạ cũng fải 90....he`
  5. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    o* cho hỏi khí không phải ảnh của bạn nào đấy nhỉ ? Yêu quá cơ.Nhìn mà nhớ con gái Hanoi ko chịu được
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Để kết thúc một bài nói về Bi thì thành thế này:
    - cam đoan mọi chuyện nói về Bi là sự thật 100% không đúng không lấy xiền, nói chung là ngồi tranh cãi với Bi mệt lắm vì có những chuyện nó chẳng biết gì mà nói thành thần, cái tật hay cãi thì có mà bố của cùn cũng gọi bằng cụ ý chứ chẳng chơi. Cái gì cũng phải đập sự thật vào mặt thì mới được, có khi lúc đấy vẫn cãi, thế nó mới hay,chẹp....thực ra cái tính này cũng chẳng hay hớm gì cả.
    - Được cái Bi nó chơi với mọi người hơi bị được nhưng phải cái tính thích làm vừa lòng người khác không đúng chỗ. Ví dụ bạn rủ nó đi chơi mà nó không đi được đến 90% thì nó sẽ trả lời nó đi được đến 90% rồi xù, có chửi thì nó bảo xui xẻo nằm ở 10% còn lại,chẹp...pó tay. Thành ra lúc nào nhìn thấy cái mặt nó mới tin được. Nếu nó lỡ đến trước bạn mà bạn chễ hẹn với nó khoảng 10 phút trở ra thì đừng đến vì nó coi trọng con vật hơn bạn là cái chắc, keke...tớ dính rồi.
    - Tình cảm của nó thì khá là trung thuỷ nhưng mà hơi bị tình cảm che mất lý chí, bằng chứng là "em yêu" của Rut và bị đá một phát khá đau thương.
    -...ti tỉ cái bao gồm cả vấn đề tham ăn không nói tới. Nhưng màn giới thiệu cũng nên dừng lại ở đây để còn cho nhân vật kiệt xuất hơn xuất hiện. hì...
    kính chúc bà con vui vẻ trẻ khoẻ!!!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc bài về Bi thế chắc là rõ ràng rồi, Bi cũng chẳng có gì để nói nữa,chẹp chẹp...
    Một ngày zời định vào để viết một cái tay kiệt xuất nữa mà down mãi chẳng vào được ức gần chít. Dù sao may quá với tinh thần thép thì cũng được
    Tuần này chúng ta xin gặp bạn Tomatovn
    Cái nick của bạn rõ ràng là như thế này không có sai được. Tên thật là Cường (Nguyễn Thế Cường). Thành tích của bạn tại trường Trần Phú thì không ai có thể không biết được. Thế này nhé, tớ tình cờ nghe được mọi người nói rằng bạn Cường được chuyển từ một lớp giỏi của trường xuống thẳng lớp dốt nhất và là người giỏi nhất của cái lớp mới chuyển về, hehe (một hơi dài quá tí đứt không hiểu mọi người có hiểu hết được không?). Đoạn này có thể gọi bạn Tomato bằng một cái tên thân mật là Toto.
    Xin đi sâu đi sát con người của bạn, đầu tiên là ngoại hình bên ngoài, gói gọn và 2 chữ thôi "rất được". Cách sống của bạn ý cũng gói gọn được vào 2 chữ "sống được". Thật ra Toto sống được hay không không cần nói ra mà mọi người tiếp xúc sẽ biết ngay thôi. Là một tuýp tốt nhất từ trước tới nay thì không phải nhưng xét về mặt thật thà thì có phần châm chước nhiều hơn. Chỉ có một điều không được ở Toto.chẹp...(xin giữ bí mật chờ mọi người tự tìm hiểu).hehe....Toto nhà ngụ tại xóm liều nhưng con người không liều cho lắm, đặc điểm khác biệt với nhiều bạn khác là: không rượu, không bia, không hút thuốc thế nhưng có một vài cái là ...có, khì khì...cái này cũng lại phải tự tìm hiểu từ khổ chủ rồi.
    Nói một hồi rồi nghĩ mãi lại chẳng biết mình nên nói cái gì nữa cả, thành ra...một số thông tin cơ bản về Toto:
    - Nick trên TTVN: Ai cũng biết (khỏi nói)
    - YIM: cuongmit8404 (cái chữ Mít đằng sau là nickname được mọi người hay gọi ở nhà!)
    - Ngày sinh: 28-10-1984 (nhớ mà tặng quà mặc dù Toto cũng chẳng thiết tha lắm nhưng được cái ưa chuộng bề ngoài),chẹp...
    - Sở thích: ăn uống, nói chung là không chịu được đói.
    ....
    ....
    ....
    Tiếp tục tìm hiểu.
    ...
    Àh, tí quên còn một điều nữa. Đáng ra những người khác theo nguyên tắc là không được phép post hình lên trước để xuất hình lộ diện nhưng mà với Tomato...một con người hoành tráng về mọi mặt + rất rất thích chuộng vẻ bề ngoài + sắp thành người mẫu cấp trường nên tớ phá lệ cung cấp 1 tấm hình về Toto:
    [​IMG]
    ---> đây là dáng điệu rất thường tạo của Tomato!
    Ngày mai bạn Toto sẽ biểu diễn kiểu người mẫu cấp trường tại đảo hồ Thuyền Quang, thời gian 19h30...mọi người ai có thời gian ghé qua nhé! Thông báo này thay cho giấy mời, khì khì...
    Chúc mọi người vui vẻ + tiếp tục bàn bạc.
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thế là đồng môn của mình rồi. Chắc cũng cùng niên học luôn. Năm lớp 12 đó tớ đứng thứ 2 lớp về nghỉ học, đứng trong Top 5 cả khối 12 về nghỉ học (xấp xỉ khoảng trên dưới 45 buổi). Không được đi thi tốt nghiệp rồi. Sau phù phép chỉ còn nghỉ có 5 buổi ốm do phải nằm viện vì đau dạ dày. Là người bỏ liên tiếp 2 lần thi thử của trường...
    Mà Trần Phú thì ngoài mấy lớp chọn ra lớp nào cũng nhau cả
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    He he,cái ảnh này hình như từ lâu lắm roài,bây giờ trông Toto "góc cạnh" hơn nhiều,chụp ảnh thẻ cứ như Ní Tiểu Nong í...Hu hu thảo nào con mẹ mìn Ciao cứ đòi chăn 1 cái để trong ví cho bạn bè nó thèm
    Toto sống được của nó đấy....thế này nhá.....hàng tuần Toto chăm chỉ vào mỗi buổi chiều thứ 7,đúng tư cách thầy giáo trường tư,Toto luôn đến sớm hơn học trò độ 10'',ngồi nhâm nhi li cafe,mắt không rời tờ Bóng đá(Chẹp,chắc cả tờ báo thầy Toto quan tâm mỗi cái tỉ lệ cá cược,thầy nhỉEm nói thế có điêu toa không thầy)Mỗi tuần thầy lại găm vào đầu các học trò yêu quí của thầy những thông tin nóng hổi cũng như những kinh nghiệm cực kì hữu ích của thầy về GDGT(một môn học rất lởm ở trường cấp 3,có khi phải lôi thêm mấy con em mình đến để thầy phụ đạo thêm,chứ thấy điểm Sinh với lại GDCD của chúng nó be bét lắm,thiếu kinh nghiệm và tư liệu mà)
    Ngoài giờ làm thầy giáo dạy học theo kiểu hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó(Vì thầy ko nhận tiền thù lao,thậm chí còn free tiền cafe cho các học trò ấy chứ)Thì ngoài thời gian ấy ra Toto là 1 người bạn "Cực miẹ nó tốt bụng"(Cái này tớ nói theo ngôn ngữ của bạn Sul Hoàng tử đấy ạ)
    -Ừ,thứ nhất Toto tốt bụng vì:Cái gì Toto cũng ăn được,có món người ta ăn xong người ta phải đi "sung sướng" gấp,thì bạn Toto lại ko sao,bạn có thể đánh chén 1 lúc 2 bát bún bò to như cái chậu....sau đó lại tiếp tục lai rai vài món nữa mà ko hề gì.....vì bạn tốt bụng mà(He he cái khoản này mình giống thầy quá)
    -Thứ 2 thầy tốt bụng là vì:Thầy rất hào phóng khi rủ các chiến hữu đi ăn uống.....gì chứ,xiền kiếm thì mấy tí,tình cảm kiếm mới khó....thế mới nói thầy sống hơi bị được......Ờ mà mới tuần trước đây thôi...thầy dẫn các học trò thân iu đi ăn lẩu bét nhè,khổ thân....nghĩ hôm đấy cũng ân hận....nghe phong phanh ở đâu,thầy và học trò MA vì mình mà phải rời bữa lẩu từ thứ 6 sang thứ 5 để mình được đi....thế mà........huhu có tí lỗi với thầy nhưng đảm bảo là em sống hơi bị đưọc của nó đấy(Ý em là tuần sau thầy làm tiếp bữa lẩu nữa đi thầy)........Đấy,vụ lẩu đã thế,ngay hôm qua đây chứ lâu la rì đâu....thầy lại hào phóng đưa 2 đứa học trò cưng đi Vincom chơi games,thầy thương 2 học trò hiếu học,bố mẹ lại bận bịu làm việc,ko có thời gian dẫn đi chơi....thế nên thầy mới.........Ui vui mừng làm sao,cả đời tớ trả biết đến cái The world of Games nó là cái rì,thế mà hôm qua nhờ thầy Toto tớ biết roài đấy.......Vào đến nơi...thầy đã lăng xăng hỏi các học trò thích ăn cái gì....muốn ăn gì thì ăn,thầy free hết.....Nhưng được cái 2 học trò cũng sống được ko kém nên cũng chỉ dám ăn dè,đi nhẹ,nói khẽ thôi chứ cũng chẳng dám bon chenQuyết định ngay từ đầu là địa bạn hoạt động chính của ngày hôm đó là Tầng 5(Games ạ) thế là 3 thầy trò thẳng tầng 5 mà tiến....vào đến nơi,học trò thì hí hửng...thầy cũng hí hửng chẳng kém....chơi luôn 70 cái xèng chơi bét nhè ko hết(Nghe đâu còn tới gần nửa,con mẹ mìn Gily nó thó hết roài,nói để hôm sau nó đi chơi tiếp mới bon chen làm sao)Đấy,thầy Toto sống thế cơ mà.....thế nên tớ cũng rất khoái cái khoản....12h15 vào học mà 11h tớ đã tếch đi roài...hehe tớ vù lên Nguyễn Trí Thanh ạ,vù lên đấy để đón thầy đi học "Cao học" về,rồi thì thầy cho tớ đi ăn ạ!!!!(Gớm,ở nhà thầy sắm Con MẸC xịn lắm,thế nhưng thầy ứ thích đi,thầy thích đi otô 80 chỗ hơn,thầy nói đi thế cho nó ấm cúng,1 mình ngồi con MẸC cứ thấy lạnh lẽo thế nào í,thầy vẫn đóng gói nhét trong Gara chờ khi nào vợ thầy đi du học về,thầy mới đem ra chở vợ con đi dạo phố>>>Tớ phát hiện ra thầy tớ cực kì trung thủy nhá)
    Đấy,vài nhời về thầy tớ thế thôi.....tớ có 1 thầy giáo như thầy mà cũng nở mày nở mặt.....à mà mấy thèng bạn lớp tớ nó cứ muốn vào lớp để được học thầy nữa cơ...quả này thì học trò cứ gọi là ngồi chật cứng giảng đường 60 Nguyễn Hữu Huân
    À mà thôi,tớ chuẩn bị ngoan ngoãn,để tối còn lấy sức đi xem thầy tớ diễn show,thầy tớ là người mẫu hạng VIP của trường cơ mà
    Kính thầy!!!
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    toto thì cũng có nhiều cái đáng bàn đấy
    nhưng mà tóm lại là cũng hơi iêu quý bạn toto
    to Toto : chiều nhớ mang cho tớ cái ảnh đấy nhá

Chia sẻ trang này