1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Update. Các bác vào giúp em với ạ!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hunter91, 31/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Trc hết em xin chân thành cám ơn các bác thời gian qua dìu dắt, chỉ bảo em trên con đường vác cưa đốn củi, k chỉ ở top của em mà còn là thời gian em tu luyện tại cốc ạ.
    Em xin vào chủ đề chính ạ:
    Phần I: Sau thất bại tan nát của theard cũ, em quyết trí ra đi, tránh xa tử lộ. Từ đấy em xông pha các diễn đàn, các hội hè, CLB vs ý nghĩ giúp đời cũng là giúp mình. Em đã k còn thấy xoắn xít qúa vs con cáo b thân nữa mà vẫn thấy nhơ nhớ khi k gặp, hay vẫn vui khi nó nhìn em cười, quan tâm em và... nhờ vả em. Nhiều lúc thấy mình thật ngu ngốc, luôn ảo tưởng và hi vọng. Em vác bao tâm tư tình cảm ấy nói vs 1 em mà em k quen (chém gió trên Facebook, xin sđt và nhắn tin), thu đc là những lời động viên, an ủi. Em cũng vơi đi phần nào. Thật tình cờ và đầy bất ngờ, em và Cáo mới (gọi là Cáo ạ) lại cùng đội tình nguyện trường, sau 2ngày tăm tia, chém gió, em xin sđt và biết là đã quen qua đt, em k cho sđt cũ ạ. Rút kinh nghiệm xương máu, em k sms, chát chít nhiều, thực hiện chế độ ăn tiết kiệm, để dành gặp nhau còn bốc phét, đã mời đi trà đá, sữa chua, trà tranh... Chém gió bét nhè (hầu hết tại căng tin) Cáo cười nghiêng ngả. 2 đứa cũng tâm sự về bản thân, em cũng hóng mấy đứa b Cáo và đã biết Cáo: 20, tính tình hoà nhã, k ăn chơi đua đòi, từng yêu 1ku hơn 1tuổi, đã chia tay 2năm, chưa đi bước nữa, có 3-4 thằng lảng vảng xung quanh nhưng theo đánh giá khách quan và chủ quan thì đều thua em mọi mặt trừ giàu, chịu chơi hơn em thôi, bố mẹ giáo viên, quê Bắc Ninh (sinh lý thì chưa điều tra đc vì sợ em nó ngại. ^^!) Tuần trc, em dụ đi hồ Hoàn Kiếm và đã cưỡng hôn, phương pháp bất ngờ như bác Quác đã dạy, Cáo có đẩy ra nhưng nhẹ và cảm giác k dứt khoát, em lùi lại rồi bồi thêm phát nữa (tay em ôm eo và vai, chưa dám xuống dưới hay lên trên ạ). Lần này Cáo hưởng ứng. Em làm 1lúc rồi mệt qúa cũng phải thôi, nói chuyện tiếp. Thế là xong. Lúc đưa về, Cáo tiễn em bằng 1câu rất chi là xúc động "Anh liều đấy". Em cười rồi té. Mấy hôm nay vẫn bình thường, em đã dụ dỗ đc 05-09 qua phòng em đưa đi chơi. Cáo Ok.
    Sau khi tiếp nhận lời khuyên của các cụ, em đã xác định là z ngay cho nóng. Nhưng, hnay khi nghe bác Virvu phán em mới bàng hoàng nhận ra em và Cáo đang đi qúa nhanh, mới quen hơn 3tuần, lao vào yêu điên cuồng lại hối tiếc, em sợ là qúa sớm để đưa đến z, mất hết cái thi vị của tình yêu mà cuộc đời này em chưa từng trải qua. Tiếc cái thời trai trẻ nên em định tiến chậm lại, giữ nhịp độ, cũng là xem xét lại bản thân và tình cảm dành cho Cáo.
    Mong các bác cho em lời khuyên.
    Phần II: dạo này con Cáo b thân cứ kiểu gì ấy ạ, chả ra bbè, cũng chả ra yêu đương. Cứ lởn vởn quanh cuộc đời em mà k mục đích rõ ràng. Lúc nó vui vẻ cười đùa, lúc nhìn em cười, lúc nheo mắt nhíu mày, nhưng khi lại lạnh tanh, hỏi k nói, hờn rỗi vớ vẩn. Thật, em vẫn chưa quên đc những j đã có và ít nhất em vẫn muốn có nó là b, hoặc hơn thế. Tình trạng này kéo dài em tự kỷ mất. Các bác giúp em.
    Nó dỗi là vì thế này, em bị mất điểm kết thúc môn (năm cuối rồi, lằng nhằng k đc ra trg đúng hạn thì bỏ mệ em) em rủ nó lên văn phòng khoa xin xác nhận để xin lại bảng điểm ( trg em làm ăn như **** ấy, cứ phải lớp trưởng lên cùng mới đc) nó đồng ý. Rồi tan học, em rủ nó đi, nó kêu mệt, buồn ngủ, em ra ngoài bắn tỉa, ném đá vs mấy em khác. Đc tí nó đi ra rủ em đi, em bảo từ từ, đang hăng mà. Thế là nó dỗi, đi vào lớp, nằm ra bàn. Em kệ, rủ thằng b đi xem điểm môn khác, bảo nó cứ ngủ đi, nó k nói gì. Xem xong, khoảng 10p, em sms rủ nó đi vs em, k rep. Em gọi, k trả lời. Em bức xúc qúa phi lên lớp k thấy nó đâu (miẹ tầng 5 chứ gần đâu). Gọi lần nữa k trả lời. Thế là em kệ. Phải học lại, vì hôm ấy là hạn cuối đăng ký. Ức k tả đc. Nhưng em k nói gì. Hôm nay nó đưa 1thằng ku lên lớp, nhìn ranh con thôi, nói là anh họ, lúc lại bảo chồng sắp cưới (nhưng vẫn chưa nói gì với em). Em kệ, ngả ngớn vs em khác cùng lớp. Đến lúc về, đang chém vui thì nó xuất hiện hỏi em "về quê àh?" cười tươi lắm. Mà vẫn đi vs thằng kia nên em ghét, gật đầu cái rồi chém tiếp vs em kia.
    Tình hình 2 em mới-cũ là như thế. Các bác cho em ý kiến ạ. Thật sự em vẫn thấy nhiều cảm xúc lúc ở bên cáo cũ, nhưng vẫn thấy vui khi ở bên cáo mới. Chả hiểu sao nữa. Các bác giúp em nhé.
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ông em có đi theo anh hay cứ ngồi đẽo cày giữa đường thế này??
    Anh vẫn chờ nhá! :x
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Rõ khổ, bác hai cứ nhất định phải thế này mới đc àh? Em thì luôn lấy tư tưởng cụ Quác làm chân lý, là ánh sáng soi đường dẫn lối. Cũng học võ công các bác trong này rồi, đã bái sư dù chưa đc chấp nhận.
    Em đang hỗn hết cả loạn đây này. Bác muốn tốt cho em thì vấn, em cám ơn. Mọi ý kiến giúp đỡ em luôn xem xét khách quan. Việc theo ai đâu có quan trọng, quan trọng là các bác giúp bọn em thoát bể khổ.
    Sư phụ, cám ơn bài pm của sư phụ, em sẽ dùng khi cảm thấy hợp lý ạ. Lúc kiss, em chủ động chạm môi thôi, bác Quác dặn dò kỹ rồi nhưng Cáo thò bố nó lưỡi ra, đành chén thôi ạ. Mà em cũng chả thấy phê, cứ thế nào ấy. Ghê ghê, kinh kinh. Lần đầu các bác thấy thế nào?
    Chờ ý kiến các bác vs cả 2 em Cáo ạ.
  4. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    A commèn cho bên topic khỉ ho kia vậy mà không đc 1 nhời cám ơn, có nghe lời mấy đòn bẩy không thế mà vô ươn vậy? Ăn cháo đá lon!!!

    Cho chú mày tự sướng vậy, à tự xử nhế[:D]
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    ơ. Em dùng điện thoại đu dây vào cốc, mà đt thì lúc vote đc, lúc lại k. Hiểu cho em nhé. Top trc mãi 3ngày sau em mới vote bài các bác mà.
    Cơ mà, bác phải NeverGiveUp k nhỉ? Sư phụ em từng nói vs em là k cần mấy lời cảm ơn vs bấm thích mà. Hì hì.
    Chờ bác ra tay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ơ. Em dùng điện thoại đu dây vào cốc, mà đt thì lúc vote đc, lúc lại k. Hiểu cho em nhé. Top trc mãi 3ngày sau em mới vote bài các bác mà.
    Cơ mà, bác phải NeverGiveUp k nhỉ? Sư phụ em từng nói vs em là k cần mấy lời cảm ơn vs bấm thích mà. Hì hì.
    Chờ bác ra tay.
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    chịu cụ, cụ ráng đọc giúp em rồi vấn cho em. Tuy dài nhưng trình bày sáng sủa, đi thi vở sạch chữ đẹp đc đấy ạ. Em viết cho đủ ý thôi ạ. Lỡ các cụ chửi em viết pố náo, chả có gì mà bắt vấn thì sao ạ? Giúp em.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thời gian k chờ đợi ai mà cụ. Em ức qúa về lùng sục khắp nơi và thế là...
    Phần dưới, em rõ rồi. Nghe cụ ạ.
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú ko cần tìm hiểu làm gì nữa,gái này cũng bị thằng bồ cũ phơ rồi!
    Định vấn nhưng xem ra thấy tư tưởng chú mày còn nửa vời,ba phải quá nên thôi,để chú mày tự trải nghiệm cảm giác bị ăn hành sẽ tốt hơn!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à nhắc cho chú mày,cứ do dự chần chừ,để giành nhưng qua cái dòng đỏ đỏ thì chứng tỏ gái nó rất rành về Tình yêu, TD. Cho nên phán thẳng chú lại phải vét máng cũ,nên theo anh ko nên gìn giữ nâng niu gái này.
    Đừng quên câu nói của SB: "Khi có cơ hội là phải dứt điểm ngay"!!!
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng hunter mới chập chững bước qua kiếp gà [r2)]. Nhưng để trở thành chiến kê thật sự thì chú chịu khó tu luyện thêm vài ba năm nữa, khi mà chú đã có trong tay list người yêu cũ. Chiến kê là gì? Đơn giản là chú đã kinh qua trận mạc đá bục diều của một cơ số cáo, sau đó đi qua đi lại vuốt râu dê ngắm nghía xem thịt con nào ngọt, mềm để mà liệu cơm gắp mắm. Tức là khi đó chú mới có cơ hội lựa chọn. Giờ chú không có sự lựa chọn nào cả, vậy thì bắt đầu với con cáo này đi. Tình trường cũng khốc liệt chẳng kém chiến trường là bao. Vẫn có đổ máu đàng hoàng. Luyện phim đi.
  9. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cáo cũ không thích bạn đâu, bỏ nó đi . Tập trung vào Cáo mới và có cơ hội là phải tận dụng ngay. Chứ để nó mất hứng thì lại trở về cái máng lợn
  10. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Em chưa đọc bài của ku nó nhưng ném như bác thì em thấy đau quá >:),
    bỏ tí thời giờ vàng bạc đọc cho khỏi phí công em nó viết vậy [:D]

Chia sẻ trang này