1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyển việc - về quê hay ở lại Hà Nội bon chen- đúng ngành hay trái ngành ?? @ @

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lucasfung, 06/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hai bạn Anxiety và Kakalot đều là dân tỉnh, tỉnh Hà Nội và tỉnh Hồ Chí Minh, chứ không phải dân quê và dân tỉnh cãi nhau.

    Đọc câu cuối của bạn nghe rất là "nhà quê".
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có vấn đề về công việc. Hiện tại mình và vợ đang sống ở HN, mình làm web lương tháng vài triệu, vợ làm kế toán cũng vậy. Tháng 11 tới vợ chồng mình đón thằng ku. Hiện tại thu nhập chỉ đủ để ăn ở, không dư được đồng nào.
    Mình cũng đang đứng giữa 2 dòng nước là cố bám trụ ở HN hay về nhà.
    Xin trình bày thêm hoàn cảnh của mình ở quê như sau: Quê mình cũng là thành phố trực thuộc tỉnh. Nói chung làm ăn cũng tốt, hơn nữa gia đình mình lại có điều kiện về tài chính và mặt bằng (Nhà mình hiện tại có mặt bằng rất rộng rãi, lại nằm ở trung tâm của tỉnh, vốn liếng để mở mặt hàng kinh doanh gì đó cũng có thể xoay được).
    Còn hiện tại 2 vợ chồng mình thì như sau: Vợ mình tốt nghiệp đh tài chính kế toán, nên nếu có về nhà thì mình cũng ko lo vợ sẽ ko xin được việc, kể cả xin vào bộ máy của tỉnh thì nhà mình cũng có thể xin được, ko thì có thể xin vào các công ty lớn ở thành phố. Còn mình thì hiện tại không có bằng cấp gì cao hơn bằng ptth cả ... Nhiều người khuyên mình nên về nhà tận dụng mặt bằng và vốn liếng của gia đình để kinh doanh (mình là con trai duy nhất). Nhưng thực sự mình rất bối rối, vì mình không biết tí gì về kinh doanh cả. Nói chung mình rất amateur, không có chút am hiểu gì về khách hàng, thị trường và kinh doanh. Xin nói thêm là các chị mình hiện giờ đều mở công ty ở nhà, và làm ăn rất tốt. Căn bản là ở bản thân mình không dứt khoát, không biết vấn đề của mình là ở đâu nữa??? Mọi người bắt bệnh giúp mình với
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có vẻ thuộc kiểu người thích làm công ăn lương hơn là tự kinh doanh. 2 loại ng này khác nhau ở tính cách, quan điểm làm việc. Nếu bạn k ưa thích việc tự kinh doanh thì cố quá là thành ra quá cố đó.

    Riêng về góc độ trường lớp cho con thì chắc là HN hơn, nhưng chỉ hơn nếu bạn có tiền để gửi con vào trường tốt, thầy tốt.
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, mình tự thấy mình là người không hợp với công việc kinh doanh.
    Nhưng về lâu dài mình muốn về nhà vì rất nhiều lý do. Khả năng của cả 2 vợ chồng mình nếu tiếp tục làm những công việc hiện tại sẽ khó có thể cải thiện được thu nhập đáng kể. Và với mức thu nhập xoay quanh chục triệu 1 tháng thì chỉ đủ ăn cho 2 vợ chồng và trả tiền nhà trọ. Sắp tới con mình ra đời, vấn đề kinh tế sẽ không đơn giản như hiện tại nữa. Nếu về quê mình cũng không thể xin vào công ty hay nhà nước được, vì mình không có bằng cấp nào cao hơn bằng PT cả. Nên chỉ có thể chọn con đường kinh doanh. Mình gặp khá nhiều vấn đề rắc rối trong suy nghĩ. Nhưng chưa biết thay đổi như nào, bắt đầu từ đâu.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Như vậy về phần vợ bạn là không lo nữa, dù ở đâu cô ấy cũng sẽ có công việc và có thu nhập nhất định. Giờ chỉ còn cân nhắc phần của bạn thôi. Nếu đúng là bạn tốt nghiệp ptth và làm web thì mình khẳng định là cho dù bạn làm 10 năm nữa lương bạn cũng ở tầm như vậy. Trong lĩnh vực đồ họa mà nói, muốn lên tầm thu nhập 15-20 triệu thì phải có thành phần thiết kế trong đó. Hiện nay phần này những người tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp đang chiếm ưu thế, vì ít nhất họ được trang bị về kiến thức nền về mỹ thuật. Cho nên bạn không lo chuyện lỡ mai sau cứ ở TP thì bạn sẽ trúng quả thì sao.

    Tôi thiên về hướng bạn về quê. Với diện tích mặt bằng và mặt tiền như thế, bạn có thể mở một tiệm chụp ảnh cưới hoặc đại loại như thế, liên quan đến việc sử dụng phần mềm photoshop, phần mềm đồ họa mà bạn đã ít nhiều biết, kiêm luôn thiết kế trang web cho các công ty, cơ quan nhà nước ở quê.

    Về tính amateur thì tôi nghĩ là có thể rèn rũa được. Tính amateur chủ yếu là do người có trí tưởng tượng phong phú nhưng ít óc phán đoán và ít trí nhớ. Bạn cố gắng rèn luyện thêm óc phán đoán, khả năng hoạch định sắp xếp thì sẽ vào guồng thôi.
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã đóng góp ý kiến với mình. Mình cũng đã nhìn thấy trước thu nhập của mình sẽ không khá hơn được nếu tiếp tục làm công việc hiện tại. Mà mình lại không nhanh nhạy như người ta ... Đánh giá về bản thân thì mình thấy mình khá là uể oải, không cầu tiến và dễ bị tác động từ bên ngoài.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tính uể oải là vấn đề chính trong tính cách của bạn, nó chi phối toàn bộ chất lượng làm việc. Nếu không uể oải thì tự khắc sẽ cầu tiến và tự khắc khống chế được tác động từ bên ngoài.

    Nhiều người ở các tỉnh xa thường nghĩ lên Hà Nội sẽ làm công việc nhàn nhã hơn ở quê, nhưng thực chất là người muốn tồn tại ở HN, TP.HCM, nếu bố mẹ không thừa kế cho cái nhà mặt tiền hoặc bố mẹ để lại gia sản lớn thì còn phải hoạt động mạnh hơn người làm ruộng rất nhiều. Hoạt động mạnh ở đây bao gồm học, đọc, nghiên cứu, tập thể dục thể thao v.v...

    Để chữa tính uể oải, chỉ có một cổng duy nhất là tập thể dục để nâng cao khả năng hoạt động của mình.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 1 cách khác nữa, nhưng k phù hợp với tính ỳ ạch của bạn.

    Đó là xin gia đình (nghĩa là vợ, hoặc gia đình chính bạn) chu cấp cho bạn học được cái bằng đại học, để trong 10-20 năm nữa thì thu nhập bạn ổn định hơn. Sau khi có bằng đại học và có tiền thì gửi trả tiền cho gia đình. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, ng đi làm ra tiền nhiều hay tiền ít là do năng lực chứ không phải bằng cấp. Cả đời tôi đi làm, chưa có bất cứ cơ quan, công ty nào ngó qua cái bằng đại học của tôi, thậm chí còn chẳng để tâm xem là tôi tốt nghiệp ngành gì. Giả sử tôi xấu bụng mà nói láo, bịa chuyện, thì các nơi ấy cũng chẳng thèm truy. Do vậy, cái chính là bạn tăng hiểu biết, kiến thức, kỹ năng của bạn ở trong 1 lĩnh vực nào đó (có thể là lĩnh vực hiện tại) nhưng thể nào cũng phải tăng, cứ bằng cấp chỉ có giá trị 10 năm đầu thôi, sau đó thì ng ta nhìn vào khả năng nhiều hơn là bằng cấp.

    Ngoài ra, tôi muốn chỉ vào VD này để nói đến chuyện hoạch định việc hôn nhân. Ở đây tôi k có ý chì chiết gì bạn vì chuyện đã rồi, con sắp đẻ ra chứ k phải là chưa có gì, bạn cũng đã ý thức đc tình cảnh của mình nhưng tôi nói với các bạn trẻ khác chưa bước vào cuộc sống hôn nhân: Tình yêu là điều tốt đẹp, nhưng 2 vợ chồng không có khả năng kiếm sống và nuôi lấy 1-2 đứa con liên tục trong 20 năm trời, thì đừng có dại mà kết hôn để rồi không lo lắng cho con được đầy đủ. Hôn nhân là nhìn xa 20-30 năm, chứ không phải nhìn về cái cuối năm phải đi đặt nhà hàng, đặt thiệp cưới hay mua vật dụng cho cô dâu, chú rể. Con đẻ ra rồi thì k nhét vào trong bụng đc đâu, mỗi năm nó mỗi lớn, tiền bạc dành cho nó ngày càng nhiều hơn, không có chuyện trì hoãn được. Cho nên là lo trước rồi hẵng kết hôn, chứ không phải là nước đến chân mới nhảy, cái gì cũng chỉ qua quýt đối phó.
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình từ trước giờ hay có tính QUA QUÝT ĐỐI PHÓ. Chính vì cái thói quen đó nên nhiều việc từ rất đơn giản đã khiến mình lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Sự xuất hiện của đứa con trong vài tháng tới đang khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn từ trước đến nay. Nhưng mình không thấy đó là điều gì không vui hay tiêu cực. Nếu cho mình làm lại, mình vẫn sẽ lấy vợ và chấp nhận rơi vào hoàn cảnh hiện tại 1 cách tự nguyện, không phải là tình thế :-bd
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tự nguyện rơi vào hoàn cảnh hiện tại lần nữa, nếu được chọn. Vì bạn vui và hài lòng.

    Con bạn không có quyền chọn và nó phải chấp nhận 1 ông bố có tính qua quýt đối phó (thậm chí là với đk tài chính cho con mình) và 1 gia đình chỉ có 10tr/tháng ở HN (về quê thì có thể khác.) Con bạn có vui và hài lòng không thì có khi cả đời bạn bạn cũng không biết chắc.

    Nhưng đấy là cái số của con bạn, tôi là ng ngoài thì chỉ bàn nhảm ở forum thôi, chứ không phải sống cả đời với cái tình cảnh / hoàn cảnh mà cha mẹ nó đặt nó vào.

Chia sẻ trang này