1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy bro cho e hỏi 1 câu đc hk ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 08/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ô thế nên bơ thế nào cho đúng đấy các bác:))) bơ cho đến khi nào cáo liên lạc mới thui à;))) hay chỉ có một khoảng thời gian nhất định
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    gái ko có vệ tinh nên nó mới liên lạc lại....phải đứa lắm vệ tinh nó còn chẳng nhớ chú là ai chứ đừng nói đến lượt chú bơ nó...
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cái mà chúng ta phải giải quyết đó là câu trả lời cho 1 câu hỏi. Nếu biết tập trung vô câu hỏi thì thành công sẽ từ đấy mà ra, đừng nói chung chung theo kiểu đầy rẫy "hợp lý" nhưng thế nào là hợp lý? "hài hòa" thế nào là hài hòa? "cân bằng" thế nào là cân bằng?
    Nếu ông giáo ra đề cho các chú làm thì các chú thì là thợ làm toán, đặt ra bài toán và giải nó, bài toán có giá trị cao thì các chú mới là nhà toán học. Một ý tưởng tốt quan trọng hơn mọi lời nói.

    Câu hỏi ở đây là: Khi nào cần bơ gái?

    Trả lời:

    (trước khi đọc các chú sẽ tự suy nghĩ rồi hãy đọc, ,nếu chưa đủ 2-3 tiếng thì cũng sẽ chỉ thấm vào thân đôi ba phần thôi).


    1. Phân tích mục đích của việc bơ gái:
    Mục đích của ta khi bơ gái là 6 cái chính sau đây: Khiến gái:
    - a) Nhận ra giá trị của ta, thấy tầm quan trọng của ta
    - b) Từ a đưa ta lên 1 vị trí khác cao hơn.
    - c) Nhớ về ta nhiều hơn.
    - d) Từ a, b, c khiến gái chủ động liên lạc với ta. Đây vừa là mục đích của ta vừa là kết quả của việc bơ gái, cần nhìn nhận nó là 2 trong 1.
    - e) Thể hiện rằng ta không cần gái lắm, hoặc khẳng định chắc chắn thêm điều mà gái nghi ngờ rằng vị trí của gái trong ta là hết sức bình thường.
    - f) Khiến ta có thời gian nhìn lại và rút ra những kinh nghiệm ngay trong quá trình cưa gái, vừa học vừa làm, rất là đáng quý.

    2. Từ mục đích ở trên ta thấy rằng:

    - Từ 1.a) suy ra: Muốn bơ gái đầu tiên ta phải cho gái thấy ta có giá trị, hoặc ít ra là ta phải thể hiện giá trị của mình (dù thật hay giả). Nếu tất cả những gì mà gái biết về các chú chỉ là cái tên thì bơ thế bơ nữa bơ thành pho mát luôn nó cũng chi đến thế mà thôi. Cần phải hiểu rằng nếu gái nó chưa nói chuyện với ta thì nó sẽ chưa thấy ta thú vị, chưa trải qua những khúc mắc mà ta giải quyết được thì chưa biết ta giỏi, chưa biết ta đẹp trai ***g lộng cười duyên thế này, mặc bộ nào là chuẩn bộ ấy thì chưa phải nhỏ lệ thương hoa tiếc ngọc cho ta, chưa biết ta có năng khiếu A, B, C tài năng X, Y, Z thì cuối giường vẫn là chiếc gối, ngoài gối ra không còn gì hết, đêm nằm khóc ôm đầu hận mình ngu, một mình 1 bóng 1 củ su hào mọc trên 1 chiếc cổ.

    - Từ 1.c) ta thấy: muốn gái nhớ về ta mỗi tối trước khi đi ngủ, mơ về ta khi đang ngủ, và tưởng tượng về ta khi vừa ngủ dậy thì ta cần phải xuất hiện thường xuyên, ta và gái phải có những thứ mà người Việt Nam với ngôn ngũ của mình gọi là kỷ niệm. Thực tế học cho rằng nếu con chó nhà hàng xóm sủa mỗi ngày khi mà ta ngủ dậy, hôm nay ta ngủ dậy nó không sủa nữa thì 99% người bình thường sẽ tự hỏi mình "Con chó đâu?", câu tiếp theo thường là "Tại sao hôm nay nó không sủa nữa?". Đấy sức mạnh của thời gian và tần suất đôi khi mạnh mẽ đến mức mà ta khó tưởng tượng. Cần phải có 1 thời gian và số lần gặp mặt tương đối ta mới bơ gái.

    - Thời điểm cần để tạm cắt đứt sợi dây tình ái nó cũng quan trọng không kém, hãy giả sự rằng các chú cắt ở điểm F, vậy thì điểm F nó cần là khi mối quan hệ đang tốt đẹp, tiến triển hay đang tiến lùi? Nhất thiết phải cắt khi mà mối quan hệ đang đi lên, không ai muốn sở hữu 1 thứ teo dần rồi biến mất. Điều này rất quan trọng, cụ thể rằng nếu gần đây nhất gái cho các chú lên 1 vị trí cao hơn, tin tưởng cao hơn, thân thiết hơn như đột nhiên gái đưa cho ta xem ảnh nó hồi mà nó còn nhỏ và giới thiệu "đây là người bạn mà em nhớ nhất khi còn học cấp 1, bạn í....", gái cười và bảo "nếu sau này, em... già/xấu.. / em dốt đi/ em nghèo đi...thì sẽ thế nào nhỉ" tất nhiên ta sẽ trả lời kiểu " phẫu thuật thẩm mỹ ngay từ bây giờ (cười)" "(mắt mở to ngạc nhiên, cố gắng uống 1 ngụm nước rồi làm bộ hỏi) em giỏi/giàu hồi nào?" và ta hiểu trong đầu "Tuần tới/ ngày mai/ ngay sau buổi này ta bơ nó là chuẩn rồi"

    - Phương pháp bơ có gì hay không? Đó là 1 câu hỏi mà nó cũng giá trị. Điều đó đơn giản là nhưng là chiêu, là kỹ thuật đôi khi là cần một chút mới mẻ, tìm tòi ví dụ: Gái và ta nói chuyện rất hạp, gần đây nó hay gọi cho ta, từ chối vài lần ta nói chuyện 1 lần. Đang nói chuyện đến đoạn rất chi là làm nó hấp dẫn, ta dập máy, tắt nguồn lên giường, đi ngủ, sáng dậy đọc bản tin MCA (bản tin cho biết ai gọi cho mình khi tắt máy) thấy dăm bảy đến vài chục cuộc gọi nhỡ thì thôi cứ nghĩ là ta đang luyện level và lên 1 bậc trong lòng gái rồi đấy, ta sẽ chờ 1 cuộc gọi của gái đến chuông thứ n ta mới nghe và gái nói giọng tức tối "Sao tự nhiên hôm qua đang nói chuyện thì máy anh ngoài vùng phủ sóng hả hả" ta "(cười dễ thương) anh ngủ quên mất" gái "máy anh tắt nguồn mà" ta "À lúc anh ngủ thì thấy tiếng chuông là anh tắt theo phản xạ" gái "Trời trời, anh có biết em lo cho anh không hả" ta "(mắt mở to tròn hồn nhiên) không" gái "hết nói nổi anh" ta "Ok, vậy thôi nha" gái "cái gì" ta "thì em bảo hết nói thì có nghĩa là thôi mà, khi rào rảnh anh sẽ alo" gái "trời trời, đây không cần" ta "(lại tỏ ra hồn nhiên mắt to tròn) sao tự nhiên em lại nói đến rau cần, anh chúa là ghét ăn món đó... blah blah một hồi" gái "~X em bảo không cần mà" ta "(cười hì hì)" bảo "OK, anh đùa chút mà ;)), anh xin lỗi tối qua buồn ngủ quá, khi nào rảnh anh sẽ phone cho em, giờ anh phải đi rửa mặt đánh răng, thế em nhé (dập máy luôn)" gái đương nhiên sẽ suy nghĩ miên man.
    Hoặc giả, trước cái khi mà ta nghĩ là ta sẽ bơ cô gái ta có cảm tình, ta nói với gái 1 câu kiểu như "em hay buồn nhỉ, sau này, em nhớ sống vui vẻ lên nhé" ... thì đảm bảo cái độ mà nó xoắn xít gọi ta ý ới ngay và luôn tới tấp sau vài ngày là cao hơn rất nhiều.
    Hoặc đơn giản, không giống mọi khi đưa gái về, vẫy chào, và bảo "em vào đi" rồi đứng 1 lúc trong đầu ta có thể nghĩ "con này mình chưa soi lưng nó không ngờ như cái phản thô thế này, dáng đi đường sau nhìn buồn cười vãi đười" thì ngoài miệng cứ truyền cảm mà hô "có quên gì thì lấy em nhé" nó sẽ bảo "em không quên gì ạ" ta lại nói "thế thì tốt, anh về đây".
    .v.v.v
    Các động tác này có nhiều, nghĩ tí ra cả tá, quan trọng phải lựa chọn làm sao cho phù hợp nhất.


    3- Làm gì khi ta bơ thất bại, cuộc sống thế nó mới vui, có nhiều khi ta đúng và cũng có ít lần ta sai. Nhiều khi nhé, gái cũng nghĩ về ta lung lắm nhưng vẫn chưa đến mức biến thành hành động cụ thể. Đọc đến đây thì rất ít khi sai, nhưng nếu điều đó xảy ra, các chú nhớ cách làm quen với gái như thế nào không. Hãy bắt đầu lại như ngày đầu mà ta gặp gái, nở nụ cười và tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi "lâu không gặp, em.. (dừng 1-2-3 nhịp rồi nói nhẹ nhàng).... vẫn thế nhỉ (cười vui vẻ)"



    Hết bài
  4. Boyngaythochuabikyeu

    Boyngaythochuabikyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đây có phải là sunny huyền thoại mà mọi người từng nhắc tới k ? ^,...,^
  5. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hi hi... bài kia của a @sunny_boy rất bổ ích:D hehe vậy thì e sẽ chú ý học tập hí hí
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    =)) Ha ha! Sao ông em Trước lại lôi anh vào đây nhỉ? Nếu có bắt chước giọng văn thì anh sẽ bắt chước giọng văn của các văn hào nổi tiếng trên thế giới cơ ông em ạ! Hoài bão của anh ko đơn giản thế đâu :P. Có lẽ điều này sẽ làm chú hơi bất ngờ, nhưng hi vọng một ngày nào đó chú Trước sẽ nhận ra anh qua một tập truyện ngắn đặc sắc hoặc một tiểu thuyết văn học nào đó do NXBVH phát hành. ;)
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ờ, tớ chả bất ngờ đâu. Bạn viết văn rất tốt( thơ thì tệ hơn một tẹo), nên xuất bản truyện ngắn hay tiểu thuyết là thông mình đấy.=))
    Ý bạn NBT định nhắc nhở bạn Alp không bắt chước ai cơ???
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Quan điểm về bơ của anh cũng đã từng nói rất rõ ràng vài lần rồi. Anh tưởng chú Trước cũng đã thấm nhuần? :-??

    Đơn giản thôi. "Bơ" là một trò chơi trí tuệ. Chú nào hiểu được bản chất và biết cách dùng nó đúng cách thì nó trở thành một công cụ lợi hại trong trò chơi cưa gái. Còn nếu không hiểu về nó mà vẫn dùng thì cũng như trẻ con nghịch dao ấy, không đứt tay thì cũng là tự sát.


    Có rất nhiều kiểu bơ và hoàn cảnh để bơ. Đa dạng lắm, anh nói nhiều rồi. Hôm nay chỉ thêm một dạng nữa cho nó phong phú, không lại mất công chú Trước khản cổ gọi anh vào ;)


    Các chú có nhớ cổ nhân có câu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" không? Ấy, đời thế nó mới lại khù khoằm. Có thằng trên răng dưới ca tút nhé, không đẹp giai nhé, không mồm mép, không giỏi về tâm lý, không giắt cẩm nang quắc cạp quần, không đọc các loại sách tâm lý nhé! Thế mà có gái nó vẫn thích, mà là gái ngon, gái ngon nhé! (Chú nào ko tin đừng bắt anh đưa dẫn chứng, tự đi tìm ví dụ trong cuộc sống nhé!). Vậy thì thằng đó dùng chiêu gì vậy? Chính là món "Bơ" của các chú đó.

    Lâu lâu rồi anh cũng có nhắc qua một ví dụ về trường hợp trong một đám giao lưu gặp gỡ đủ giai lẫn gái. Giai đẹp cũng có, giai tài cũng có, giai hót như khướu cũng có, thế mà có con hàng cũng kha khá lại khoái một thằng rất chi là bình thường, không để ý đến gái (Ko phải bởi bài vở gì cả mà vì nó biết thân phận nên ko xác định đong gái). Đời thế nó mới khù khoằm phải không nào các chú?


    Thôi, anh nói xong rồi! Chú nào đọc xong cho là anh bốc phét thì 10 năm nữa quay lại đây vote anh phát cũng chưa muộn. ;)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "Tệ hơn một tẹo"?. Sao Bại không thể nói theo cách khác hơn cơ chứ. :-w :-*
    Bại mới nhìn thấy một mặt của Tẹt thôi mà. Nên Bại cũng sẽ phải bất ngờ đấy Bại ạ! :))

    Không, ý chú Trước là nhắc nhở tớ đừng bắt chước giọng văn của đại ka Sunboy nào đó. =)) Điều này thì Trước yên tâm vì anh chưa và sẽ không bao giờ có ý định "vui tính" đó! =))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hẳn nhiên là tớ đoán thế, nên tớ mới phải hỏi lại .( Bạn NBT không định bảo bạn Alp vào các bệnh viện, với các khoa chống lây nhiễm để học hỏi kinh nghiệm đấy chứ??? )
    Bạn lại thông minh nữa rồi.>:D<
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bại hiểu ý Tẹt này lắm! Hun cái nữa nha! :-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú Trước không nên tâm sự về vấn đề tế nhị khi nói chuyện với một phụ nữ không phải vợ, mẹ hoặc người yêu mình. Không hiểu ở trường thì cô giáo đã dạy chú Trước điều này chưa? Ở phương Đông như thế gọi là thô bỉ như con khỉ, còn ở phương Tây thì gọi đó là hành động quấy rối tình rục.

    Hi vọng Bại bỏ quá cho.

    Riêng chú Trước rút kinh nguyện nhé! [:D]

Chia sẻ trang này