1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình trước mặt nhiều người, cảm giác thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Aabha, 13/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Câu trước nói đúng câu sao có thể là em sịa ra chứ không hẳn là làm vậy để gây sốc vì những chuyện như vầy đã xảy ra khắp nơi khắp chốn như chuyên trong nhà ngoài phố, chuyện xảy ra ngoài ruộng vườn, bờ sông nơi cánh rừng vắng ...
    Tóm lại : Là khi tình yêu chín mùi thì họ bộc lộ, bất kể về thời gian không gian ....hay nơi ít người đông người hoặc nơi hoang vắng và họ chỉ biết là chỉ có họ (Tình yêu chỉ 2 chúng ta) mà thôi nên họ không cần đếm xỉa gì bên ngoài ...Nên họ đâu nghĩ đó là lúc có người xung quanh hay không có người . Tại lúc đó em Anx tò mò tới nhìn nên mới biết là có đám đông chứ " tình yêu là 2 trái tim mù loà" kia mà .
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Chết ngất vì chán ngán và ko hiểu vì sao mình thích được đứa dở người như thía chứ ko phải vì xúc động , nhở !!!

    PS NGOÀI : N ko thích trai đẹp và giàu - thể loại đó là dành cho chân dài còn N biết thân biết phận ko dám với nên càng ko bao giờ thầm yêu trộm nhớ chúng nó , hơn nữa bây giờ N qua thời ẩm ương thầm yêu trộm nhớ rồi . Thích thì nói hỏi thẳng luôn - ko yêu thì thôi mình tìm người khác yêu thương và chiều chuộng mình chứ việc gì phải đâm đầu vào 1 người ko chắc có yêu mình hay ko - chả khác nào chơi sổ xố
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đây là biểu hiện của 1 người ế
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Riêng ở post này, bạn có lối viết rất hay [r2)]

    Khi đi đám cưới người ta có tâm lý khác hoàn toàn so với khi đi đám giỗ. Vậy để tạm thời giải quyết một vấn đề thuộc về tâm lý cá nhân, thì người ta có thể chuyển dịch một cá nhân từ đám đông này sang đám đông khác.

    Tiếp theo thì tôi xin phép được đi vào chuyện riêng tư của bạn một lát. Người ta mặc định cho rằng việc có vợ đối với bạn là tốt, xuất phát từ việc họ suy từ chính bản thân họ hoặc một đám đông nhất định nào đó ra rằng có vợ/có chồng là tốt. Sự thật thì lại nằm ở chỗ bạn có thể có vợ hay không. [Có thể] ở đây tôi dùng như một lý do xuất phát từ nội hàm bản thân con người bạn - như một sự ngầm thừa nhận rằng, ở một số người, thì sống độc thân là phương thức tốt nhất cho họ. Như vậy thì rõ ràng người ta (đám đông) đã đi thẳng từ bản chất sang mục đích!!! Kể cả câu hỏi : "bao giờ đến lượt mày"; hay/hoặc "tại sao cậu không lấy vợ" đều biểu đạt một sự thắc mắc mà ở đó bản chất và mục đích đã bị gộp làm một.

    Đoạn viết trên chính là nguyên nhân của một bạn trong f_69 này vẫn thắc mắc rằng tại sao cái đúng/sai lại nhòe với cái lợi/hại làm một [:D] Nếu thói quen tư duy cắt lớp theo từng phân đoạn trở nên phổ biến trong một đám đông nào đó, thì một cá nhân thuộc đám đông đó sẽ có nhiều quyền tự do hơn. Vậy chính xác thì tư duy của người Châu Âu là tư duy cắt lớp, phân đoạn - giống như trò chơi lắp ghép Lego. Còn ở Viết Nam, người ta thường đi thẳng từ bản chất sang mục đích, đúng hơn thì bản chất và mục đích đối với người Việt Nam là một - một dạng tư duy truy vấn trực tiếp.

    Như câu hỏi : "Cái này là cái gì" sẽ đi đến một câu trả lời khác hoàn toàn so với câu hỏi: "Cái này có ăn được không" [:D]

    Ngay trong f_69 người ta vẫn lấy tính chất để lôi kéo hoặc để hướng đến bản chất bằng cách dùng những tính từ có ấn tượng mạnh trong hành văn.
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cầu hôn nơi công cộng thì đẹp và đáng đc trân trọng nhưng tỏ tình thì đã là thằng ngu rồi chứ đừng nói đến tỏ tình nơi công cộng
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có phải ý bạn là không tỏ tình thì là khôn, còn tỏ tình thì ngu?

    Lâu nay trong gia đình bạn mọi ng có bày tỏ tình cảm trực tiếp với nhau không, hay là toàn là người khôn cả?
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cầu hôn nơi đông người chắc dễ thành công hơn. Tỏ tình thì ngược lại vì gái Vn đa phần nhát, sợ bày tỏ tình cảm nơi đông người.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bạn có thể viết cho người khác dể hiểu được không? thú thật tôi đọc bài viết của bạn mà không hiểu nhiều lắm. mặc dù tôi đọc rất nhiều sách nhưng những bài viết và cách diễn đạt của tôi luôn cố gắng giúp cho người khác dể đọc và dể hiểu nhất. Không phải dùng những từ cao siêu, khó hiểu, những từ liên quan đến triết học là chứng tỏ cho thấy ta là người thông minh tài giỏi, cao siêu.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mình cứ sống tốt, tử tế và đàng hoàng thì tự nhiên những điều tốt đẹp sẽ gõ cửa thôi.
    Bác nghĩ và bi quan làm gì nhiều, biết đâu giờ này còn độc thân ngồi đây lạch cạch nhưng năm sau đã có gia đình rồi đấy :))
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi chưa bao giờ bi quan! thậm chí tôi còn thấy thích sống độc thân nửa là khác. Tôi có thể làm chủ của mình. Đêm thay vì nhớ ai đó tôi đọc sách, nghiên cứu làm những việc mình thích, xem bóng đá, uống cà phê cùng bạn chẳng ai có thể quản. Nếu nói tôi ế thì cũng không hẳn. Đã có gái chủ động làm quen nhưng vì tôi tỏ thái độ không thích nên họ lãng hết.

Chia sẻ trang này