1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình trước mặt nhiều người, cảm giác thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Aabha, 13/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tam thập nhi lập :D cũng tới tuổi lập gia đình rồi đấy bác :P độc thân mãi chán lắm :D
    Bóng bánh ít thôi :P
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tam thập nhi lập là ông Khổng Tử ông ấy tự nói về bản thân ông ấy chứ đâu phải là tiêu chuẩn của 1 người con trai đâu bác. Ông ấy muốn sống sao là kệ ông ấy chứ, sao mà bắt người khác giống ông ấy được.
    khi bác có vợ bác sẽ không còn làm chủ bản thân mà tâm trí bác sẽ san một nửa cho vợ. Vd nếu vợ bác đi xa bác sẽ lo lắng, khi vợ bác có chuyện bác sẽ đau khổ, khi có con thì tâm trí sẽ san thêm cho con nửa con trái gió trở trời chút là giật mình. Nói tóm lại lúc ấy bác sẽ không còn làm chủ của bác. niềm vui sẽ đi kèm với sự lo lắng và trách nhiệm.
    bóng bánh thì tôi chỉ xem chứ không cá độ bác ạ. Tôi cực ghét cá độ vì nếu cá độ thì bác xem một trận đấu không còn khách quan nửa. Vd đội bác bắt độ mà đá dở hơn đội kia thì bác thay vì thưởng thức bóng đá bác sẽ chửi rủa vì bị mất tiền. Với lại cá độ là bác lỗ tiền lai, tỉ lệ thắng chỉ có 40 còn thua là 60. Chẳng hiểu sao nhiều kẻ cầm cố nhà cửa lao vào con đường đó không biết. Chắc họ tưởng dễ ăn tiền thiên hạ
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ;))
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Câu hỏi chưa rõ ràng, cảm giác của khán giả hay người trong cuộc.
    Tớ ngại tỏ tình lắm nên giờ vẫn ế [:D]
    .
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    nói gì xóc óc thế? Một nguyên tắc cơ bản trong tán tỉnh là ko tỏ tình, cứ ôm hôn là đủ hiểu rồi, sau khi đc chấp nhận mối quan hệ rồi thì lúc đấy nói "anh yêu em" hàng ngày cũng ko sao nhưng ko bao giờ đi tỏ tình để đc cô gái chấp nhận mối quan hệ.
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Trên 90% những cậu tỏ tình như vậy là mối tình đầu thiếu kinh nghiệm. Gái tính tình thất thường có thể trước đó rất vui vẻ nhưng đen hôm ý em khó ở tỏ tình cũng dễ bị từ chối chưa kể nhiều yếu tố phụ khác.
    F69 giờ nhiều bác chữ nghĩa dồi dào quá nhưng lại không giải quyết được vấn đề.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    1. Nếu mọi người biết chắc rằng: [đối với một số người, độc thân là tốt hơn so với kết hôn] thì họ sẽ không tự cho mình cái quyền đặt câu hỏi : "bao giờ đến lượt mày".

    Việc hỏi/thắc mắc chỉ diễn ra khi người ta thấy hiện tượng là bất thường so với kinh nghiệm nói chung - của cả bản thân người hỏi lẫn được tiếp nhận từ bên ngoài theo nhiều cách.

    2. Đỏ. Tôi chỉ có thể trở nên cao siêu khi bạn không hiểu [những từ liên quan đến triết học]

    Có khả năng bạn cho rằng: trong post của tôi, có hai từ [bản chất] và [mục đích] là liên quan đến triết học. Nếu bạn cho rằng người dùng từ liên quan đến triết học là tự thân người đó muốn chứng tỏ mình là người thông minh, tài giỏi, cao siêu, thì bạn nhầm.

    Ở trong bài post, tôi mặc nhiên thừa nhận rằng mọi người đã hiểu rõ nghĩa của hai từ [bản chất] và [mục đích], nên tôi mặc nhiên dùng nó như dùng những từ khác. Nếu bạn hiểu rõ về những từ đó rồi mà vẫn chỉ trích tôi, thì bạn cố ý chỉ trích nhằm một mục đích nào đó. Nếu bạn chưa hiểu rõ những từ tôi dùng, thì vấn đề thuộc về bạn, chứ không phải tại tôi.

    Nếu tôi viết rối và không rõ, thì tốt nhất, bạn nên nhận định tôi kém, hoặc bạn kém, chứ không phải đi thẳng đến nhận định rằng tôi [cố tỏ ra cao siêu hay tài giỏi].

    Lại một lần nữa, bạn đi thẳng và đi quá nhanh từ [bản chất] sáng [mục đích] [:D]
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    ừ thì tôi kém nên không hiểu những gì bạn viết. Mà nói thật tranh luận với những người như bạn rất đau đầu
  9. belenba_ngoan

    belenba_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mà đây là hình trong clip tỏ tình của đêm event nụ hôn Eskimo mà.
    [YOUTUBE]lw1by5wd-74[/YOUTUBE]
    Có cả Bùi Anh Tuấn hát nữa
    [YOUTUBE]gNEQDu5GrKU[/YOUTUBE]

    @};-@};-
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn là "một nguyên tắc cơ bản của hlbrem trong khi tán tỉnh là...", phải không?

Chia sẻ trang này