1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông bây giờ trơ trẽn thật .......hết thuốc chữa cho những loại này .
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em Trang thân mến có một câu chuyện như nì: Một anh nhà ở cạnh đường tầu,cả ngày đi làm mệt lắm rồi chỉ đến tối mới về nhà nghỉ ngơi,ai ngờ tầu nó hay chạy về đêm,mà cứ nửa đêm chạy qua nhà anh ta thì còi lại hú,thế là tỉnh giấc,mà mình chưa kịp tỉnh thì vợ đã tỉnh rồi,ôi thôi sáng sau đi làm biết ngay,anh ấy đã làm đơn cùng chữ ký của tất cả thanh niên tổ dân phố khiếu nại lên TC Đường sắt với lý do '' PHÁ HOẠI SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI KHÁC''.Đàn ông vốn cả nể mà em,đừng có nói lung tung vậy,cái lỗi này đâu phải do đàn ông.
  3. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác TV oánh nhầm chính tả rồi ế .. phải nói là cái lỗ này đâu phải do đàn ông
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 29/09/2005
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế bảo đàn ông: " chúng mày cần giữ tiền làm gì, đã có người khác giữ hộ tiền cho mà phá rồiì, việc gì mà phải ôm ngàn vàng?. Chỉ cần cầm chìa khoá mở thôi!"
    Đó là lý do sao anh em khác chị em. Hơ hơ...
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc không phải lúc nào đàn ông trơ trẽn cũng nói sai, những thằng tử tế cũng nói đúng.Hê hê...bi kịch nhở ?
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bác TVinh và Quocnhat đã nói hết cả rồi.
    Anh chỉ nhắc lại điều anh đã nói là:
    Đừng vội trách đàn ông bọn anh này nọ. Thế ai cho bọn anh này nọ vậy?
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến, nếu anh là một người đàn ông tử tế . Anh sẽ ko dùng cái thứ ngôn ngữ như vậy đâu . Biết rằng anh nói đúng nhưng em khuyên anh chuyển đổi cách ăn nói một chút cho dễ nghe . Dù sao cũng toàn người lịch sự mà.
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em gái, chỉ có (đa số) đàn ông (ở) Việt Nam mới có cái trò ăn nói trơ trẽn như thế, cho mình cái quyền đục và so đo về cái "lỗ" như thế thôi. Và cũng chỉ có (đa số) đàn ông (ở) Việt Nam mới có cái trò sợ của mình không bằng và làm ăn không tốt bàng thằng trước nhiều như thế thôi. Hị, và cũng chỉ có mấy anh nam nhi đại trượng phu như thế mới luôn ca bài: Đàn ông khác, đàn bà khác. Em gái ạ, argue với mấy anh ý làm gì, có khi lại bị gán cho là am hiểu hay mất rồi nên mới bênh vực....
  9. hocnghepn

    hocnghepn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế các anh không này nọ thì đố ai dám cho.Chẳng qua đây là nhu cầu bình thường của con người thôi mà. các ông có thì các bà cũng có.Mọi thứ cả hai cùng hưởng.Đúng không nè.
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này