1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết mấy cuốn truyện này bán ở đâu thì chỉ em mới (update)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cao_Hunghoi_new, 18/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1

    À, đang triển lãm có nhà sách Đông Tây bán sách theo mớ. 10K / 1cuốn
    Dân tình ùn ùn tranh cướp như xin ấn nhà Trần X_X ... ôi , toàn những người có học :))

    Bác cứ yên tâm với cái nick của em, dù ko được giầu sang, những cũng được cái đàng hoàng =))
    nếu có chỗ bác cả chục cuốn thì bác alo em, em nhờ bạn em qua mua và ko quên hậu tạ bác [:D]
    sđt: 0903 bốn ba ba ba ba bốn. http://muare.vn/offline-chat/4975842

    Còn yêu cầu của bác, em e là khó vì ko có list sách. Có thể em thấy hay nhưng bác lại ko thix [:D]. Hoặc giả như em lại vớ phải cuốn bác có rồi :)). Mà với cả sách 500K mà mua được 20 cuốn thì HN ít lắm ;))
  2. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cho em ngoài lề 1 tý. Các bác đi mua sách cũ nhớ kiểm tra cẩn thận cái ruột. Ko thì đọc đến đoạn hay nó xé mất cái trang đấy đi xong ghi sang trang bên cạnh là "đoạn này bố đọc rồi, gay cấn lắm. Tự đi mà tưởng tượng ra nhé =)) ) thì vui lắm các bác ah.
  3. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Ké topic của bác cho em hỏi cái. Có bác nào hay tìm sách thấy cuốn Sói đồng hoang của Hermann Hesse chỉ cho em với ạ, em đi lang thang tìm mãi không thấy hoặc bác nào có cho em mượn phô tô cũng được
  4. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    mình nhớ cuốn này đã tái bản rồi mà
    Bạn qua mấy nhà sách thử xem
  5. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Theo em tìm hiểu thì cuốn này chưa tái bản lần nào, lê la mấy khu sách cũ cũng ko thấy, tìm ebook thì chỉ có chỉ có mấy chương đầu nên hi vọng ở đây có bác nào sưu tầm sách cũ có nó thì cho e mượn.
  6. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Sói đồng hoang ... bạn tìm ở nhà sách Nhã Nam
    Mình nhớ đâu đó có nói đến quyển này

    Nhà sách Nhã Nam cũng có gian hàng trong triển lãm giảng võ 17/9 - 21/9. Bạn qua đó hỏi thử xem
  7. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua liste của bạn thì tớ thấy tớ cũng có vài quyển đấy.

    Nhưng sao lại cứ phải của NXB Vn bạn? Tớ có sách của NXB Văn Học đọc cũng ổn lắm đó. Nếu bạn muốn thì liên lạc tớ nhé
  8. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1

    cảm ơn bác, mình cần đúng NXB Vn bác ạ
    nếu bạn có hoặc thấy đâu có thì nhắn dùm mình nha :-bd
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hóng với.
    Đọc toàn bộ trao đổi của các bạn, tôi thích quá.
    Từ trước tôi vốn thích các bài của bạn An...viết. Cần viết cho rõ ở đây để tránh các sự không hay. Tôi chỉ biết An qua nick. Còn tôi thì là nam, lớn tuổi, có gia đình, vài con. Hiện tôi sống ở nước ngoài.
    Như bạn An.., tôi thích đọc đủ loại; bây giờ thích các loại hồi ký; và thích mua(lung tung) các sách giảm giá để đọc dần.
    Thường thì tôi vào FAHASA ở Nguyễn Huệ Saigon chọn mua, đa số là sách văn học, y học, dưỡng sinh..., và đa số là hàng giảm giá, hàng ba chục kg rồi gửi theo đường thủy mỗi lần 1o kg. Mua nhiều như vậy nên tôi tìm vị quản lý đề nghị giảm giá. Họ đòi tôi phải có giấy giới thiệu mới được giảm. Họ bảo tôi cứ ghi đại một cơ quan nào đó cho hợp lệ rồi viết giấy là sẽ đem giấy giới thiệu sau. Tôi ghi tên trường ngày xưa tôi dạy. Thế là tôi được giảm giá, đại khái đủ tiềng cước gửi...
    -- Một lần tôi mua được cuốn Chinh Phụ Ngâm. Sách cũ mèm, trong sách lai ghi chú lem nhem gần hết các phần giấy không in Khi thì bằng bút bi, khi thì bằng bút chì sắc nét. Tôi nghĩ nếu tôi không mua thì chắc người bán cũng bỏ thùng rác. Về nhà đọc, tô i giật mình về các ghi chú này. Nhiều chỗ ghi chú cả chữ Hán nữa. Tôi đã học Chinh Phụ Ngâm và đã đọc 4 bản dịch của các dich giả khác nhau, dĩ nhiên có cả các giải thích, bình luận. Tôi thấy các ghi chú ở đây hay quá. Tôi nghĩ chủ của cuốn sách với cách ghi chú này phải là một vị có thực học. Có lúc tôi nghĩ là của ông Nguyễn Hưng Q.(ở Úc). Sau, so sánh thì hình như ong Q không uyên thâm Hán văn. Người mà thời còn đi học đã ghi chú C.P.N như vậy, tôi nghĩ có lẽ là ông Diện, một vị chuyên về hán Nôm. Tôi mong là sẽ tìm lại được quyển sách cũ này (không bây giờ tôi cất ở đâu) và mong có dịp mang về hỏi ông Diện.
    -- Nói chuyện về sách vở thì tôi có nhiều để hóng lắm. Đúng như một bạn nói là phải cẩn thận với các bản dịch. Tôi đã đọc mấy bản dich Chiến Tranh và Hòa Binh. Có một bản dịch cái Gả dẻober là tủ áo làm người đọc hiểu lầm.
    Có bạn chọn nhà xuất bản tìm sách. Tôi thấy đúng. Chẳng hạn hồi ký của Nguyễn Hiến Lê, có nhà xuất bản bỏ đi một phần.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cá nhân tôi thì không hảo sách của NXB Văn nghệ. NXB Văn học đỡ tệ hơn. Và NXB Hội nhà văn thì ổn hơn trong 3 nhà. (So 3 nhà này là vì có cùng chữ..."văn" :))) Nhưng sưu tập trọn bộ thì là...sưu tập, nên k thể nhận xét gì nhiều, cứ phải mua cho đủ bộ mà thôi.

    Bạn anbinh không thường ở VN à? Nếu biết bạn thích loại sách gì thì tôi sẽ để ý mua...rẻ cho. Ngày tôi còn nhỏ tôi quý sách lắm, sách phẳng phiu, trang không một vết gợn (do giở sách không đúng kiểu), mua sách thì lựa trong cả chục cuốn để tìm bản đẹp nhất. Nhưng rồi tôi không giữ được tủ sách của mình, bị kẻ khác phá nát hết, giòi bọ ăn sạch ruột sách, nước cống hóa bùn từng pho sách dày....Chỗ sách còn lại thì ẩm long gáy sách, ẩm nát rìa sách, nước ăn trọn góc sách...nói chung là nhìn rất mất vệ sinh, rất gớm, rất tởm, nếu không phải là người từng nhiều năm ôm sách thì thể nào cũng thấy bẩn thỉu mà không muốn giây vào. Mất mấy năm tôi ngừng đọc, ngừng mua sách, tưởng là sẽ không bao giờ quay lại mua sách, sưu tập sách nữa, vì 20 năm trời ki cóp sách đã bị giày xéo, và ai chắc là sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng rồi từ từ tôi cũng đọc sách và mua sách trở lại, và giờ thì tôi mua sách cốt để đọc nội dung (và để sau này vứt) chứ không còn nề hà hình thức nữa, giữ sách là giữ ở trong lòng, chứ đã có kẻ khốn nạn muốn phá hoại thì làm sao còn giữ nếp giấy không nhăn được.

    Ngoài ra, lúc nhỏ, khi chưa dịch sách, chưa hiểu ngoại ngữ, tôi còn tưởng sách là thứ hay ho, tuyệt đỉnh. Nhưng rồi tôi học hành, và tôi thấy sách vở lôm côm quá. Có khi tác giả viết theo kiểu tôi k ưa, có khi dịch giả ngu muội. Tóm lại, giờ tôi đã quyết định là sách không phải là thứ tối thượng mà chỉ là một loại mặt hàng ta chỉ nên mua nếu giảm giá trên 50%. Có nhiều cuốn sách (nhất là sách mới dịch, rất lôm côm) chỉ giảm cỡ đó mới đưa về giá trị thật được.

    @Cao_Hunghoi_new Tôi sẽ ráng tìm danh mục sách của NXB Giáo dục và nhờ bạn mua giúp. Cảm ơn bạn trước.

Chia sẻ trang này