1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Đã đọc hết 295 trang trong box và bí kíp Quarker

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hn-25251325, 19/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    :) chúng ta bàn luận về đáp án sau được ko. hãy đợi câu hỏi tiếp theo
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    À, hôm nay rỗi rỗi một tí, cũng chưa kịp đọc xem bạn và bạn nào đang tranh luận về cái gì.Chỉ nêu lên cảm nhận về bài của bạn khi đọc bài đầu tiên của bạn trong topic này:
    - tại sao có thể viết lắm điều, cho một người kiểu như thế này nhỉ?
    - Bạn chả nắm được gì về chủ topic cả.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn chủ topic thì tự cho rằng ng ngoài chẳng nắm gì về vụ việc này cả. "Bằng chứng" là chủ topic đọc hết 11800 topics mà mọi ng lại bảo là bốc phét, chủ topic tự thấy mình là tinh tế và am hiểu mà có người (như tôi) lại bảo rằng chủ topic k tinh tế, k am hiểu, có ng bảo chủ topic là thần thánh hóa cô kia nhưng chủ topic k hề thấy vậy...
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Có chứ. Đáp án đúng là: Không biết!
    Không còn câu hỏi nào cho chủ topic.
    Tòa y án!
    Cheng!
    =))
  5. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    :D mình lại tưởng đáp án ở câu "-4 cộng 1" hóa ra mình nhầm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thực sự mình nhận ra mình đã thần thánh hóa cáo ở đâu thật mà chỉ mình với
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hiển nhiên là tôi biết hè vừa trôi qua, nhưng với sinh viên nthì nó cũng trôi qua tầm 1 tháng, tức cô này đi học 1 tháng rồi. Đi học rồi mà chả nhẽ không có gì thay đổi, vẫn ngày 3 bữa kè kè một đống thằng, ở bên các thể loại zai 12-15h....
    Vì cũng biết là hè, nên tôi cũng thắc mắc thế chả nhẽ cô này cứ hết nhậu nhẹt lại ăn uống từ sáng đến tối( à, chắc có ra sân cổ cũ) ngày mười mấy tiếng với các anh giai, chả có thời gian về thăm gia đình( vì sống tự lập?)...Tôi cũng chưa hiểu tư nhân nào lại thuê 1 cô SV làm " quản lý đội bóng" với các công việc bạn nêu trên, để tiền không thiếu, dùng toàn đồ xịn...

    Một cô gái vô tâm, ai rủ đi ăn cũng đi, nhiều tiền, nhiều vệ tinh xung quanh, lại tạo cho bạn cái cảm giác đỏ ở trên... Thôi thì bạn cũng tạm coi bạn bị bệnh nan y đi, rồi tâm sự với cô ấy, phụ nữ thường dễ thông cảm, sẽ chia sẻ với bạn. 2 người cùgn bị bệnh nan y, thì còn sợ gì mà không cố yêu thương nhau cho đời nó đẹp...

    Coi như xong chuyện cô này nhé. Bây giờ đến chủ topic.
    Bạn ở cùng trụ sở với cô kia. Cửa hàng của bạn bán đồ thể thao. Vậy công việc về tin của bạn là cái gì? Việc cô kia cũng học công nghệ thông tin thì liên quan gì đến việc quote? Bạn làm việc và sống luôn ở cửa hàng(?), còn cái đội bógn kia cũgn tháng chắc 3 tuần là ít nhậu nhẹt ở trụ sở ý nhỉ? Thế thì bạn mới theo dõi, nắm được cô kia quanh quẩn thế nào, bao nhiêu tiếng, có mấy thằng theo, ăn uống gì...
    Nhưng quả thực, qua câu chuyện của bạn, thì cái đội bóng này hoành tráng thật. Không hiểu nó thuộc về cái cá nhân nào ở xã nào thuộc địa phương nào đây....
    Bạn KCB không hiểu cô kia có thật sự như những gì bạn KCB nghĩ về cô ấy không, nhưng do cách nói của chủ topic, bạn KCB đánh giá là: một cô gái hời hợt, chẳng có việc gì khác ngoài nhậu nhẹt với một đống con trai 15 giờ mỗi ngày, trong suốt 2 năm qua. Hết chuyện.
    Mỗi sự việc, câu chuyện, đều nằm trong thời gian và hoàn cảnh của nó. Khi bạn nêu ra một chuyện mà cắt hết toàn bộ những thứ liên quan xung quanh- không biết với mục đích gì- để nâng độ hot của cô này lên???- thì vô tình lại làm cho hình ảnh trở nên méo mó và ngớ ngẩn. Đó là lỗi của bạn.
    Cũng giống như bạn tự nhận mình rất chất, rất am hiểu, rất tinh tế ấy. Tôi chả nhìn thấy cái gì hay ho ở bạn cả. Nên xét cho cùng, nếu cô kia có thực sự như những hình ảnh bạn để lại trong đầu tôi thật, thì bạn cũng không thể với tới được.
    Nên với tình hình bạn bây giờ, theo như những gì tôi cảm nhận về bạn, thì bạn nên tiếp tục làm việc kiếm tiền, tiếp tục rủ cô kia đi chơi, đi ăn- nếu muốn( vì cô này có từ chối bao giờ đâu)- vì bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ; túm lại là cứ làm mọi thứ mà bạn muốn làm. Bạn không đủ khả năng tinh tế, nhạy cảm, lãng mạn để có thể đột xuất làm xao xuyến trái tim cô này. Mà tâm hồn cô này, theo bạn kể, cũgn chả có gì.
    Chợt nhớ hôm qua đi cafe với bạn, nó bậo: ấy ạ, cái thằng đấy đi ăn, đi chơi, đi uống nước, đi đâu nó cũng rất nghiện từ "nang thang"...=))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi thì tấn công vào tâm hồn sâu kín của cô gái thì khó, vì chắc gì đã có gì sâu xa ngoài cái dáng vẻ bên ngoài, mà chủ topic cũng chưa thể hiện đủ sự tinh tế để tác động đến tâm hồn bất kỳ ai,

    thì làm như bạn kcb bày: cứ rủ đi ăn chơi.

    Cô kia k từ chối bất cứ lời mời ăn uống nào, thì cũng sẽ không từ chối chủ topic.

    Thế là chủ topic có tgian ở cạnh nàng của mình.

    Đời thế là đẹp rồi.

    Cô kia không cần bất cứ thứ gì mà chủ topic có thể mang lại (tự thân cô này hot, có lắm chàng theo, có xe đi, có áo mặc, có việc để làm mỗi ngày, có ng để nhậu mỗi tuần...) thì chủ topic cũng nên hiểu là cô này (ngoài mấy lời mời ăn xã giao) thì chẳng cần cái quái gì ở chủ topic cả.

    Cố quá coi chừng lại thành quá cố đấy!
  8. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    - công việc của mình là tìm hiểu các đối thủ canh tranh phân tích website của họ, túm lại mình là nhân viên SEO.
    - liên quan thế nào tới QUOTE mình giải thích sau nhé
    - ngoài $ đóng học ra mình tính cáo có thể để ra 5 tr 1 tháng => đồ xịn ko thành vấn đề đúng ko
    - mình ở cửa hàng giờ hành chính.
    - ở đâu thì mình xin phép ko tiết lộ
    - Đúng là độ hot của cáo được nâng tầm khá nhiều vì chỉ có 1 cô bé đứng giữa 1 đám đàn ông => anh nào cũng muốn thể hiện
    - trước đến zờ em rủ kiểu đi in băng rôn cho đội, đi lấy áo cho đội, ......vv sao đó kết hợp uống nước, cafe, kfc......vv
  9. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chủ topic bị điên à =)) học đc cái j từ mấy câu hỏi ý =)) Riêng anh mà vào trường hợp chú thì a chẳng thèm quan tâm , suy nghĩ mà đi trả lời mấy câu hỏi ý đâu =)) Khác quoái gì 1 thằng giơ 2 ngón tay lên hình như thế này \./ hỏi là cái j =)) mình có trả lời là 2 ngón tay thì nó lại bảo là số 5 La Mã hoặc mình trả lời khác đi thì nó vẫn bảo sai thôi =)) nó thích bịa ra cái j chả đc.
  10. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    @chủ thớt: chú múa đủ chưa? Việc chú nên làm là hãy học tính điềm đạm,khiêm tốn biết mình biết người.
    Việc chú có đọc hết 295tr của box TVTY hay ko anh ko cần biết. Nhưng lướt qua 11# topic này thì anh thấy chú khoe mẽ rằng mình tinh tế,am hiểu... Thật nực cười. Để anh nói cho chú nhé: ví dụ,ko cần chú phải lu loa với thiên hạ chú đẽo gái giỏi,bởi vì chú có giỏi hay ko thì người khác nhìn thấy cách chú làm quen,tiếp cận,chém gió....với gái và cái cách mà gái đối xử với chú,con mắt gái nhìn chú,số lượng gái thấy nể phục và thầm thương trộm chết chú,chất lượng gái... Sẽ nói lên tất cả.
    Hay ít nhất nếu chú kể lại diễn biến cưa đục,những việc làm,những lời chú đã nói... với gái trên topic chứng tỏ chú am hiểu,tinh tế. Nhưng từ đầu đến giờ anh thấy chú như thằng mù mõ mẫm trong đêm để sờ được cái chân gái.
    Tóm lại theo lời chú kể từ đầu top đến giờ thì gái như nữ thần,còn chú chỉ là một thằng nô lệ trong đám nô lệ.
    Ca này sáng trưng như đáy quần vợ anh Dậu!

Chia sẻ trang này