1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro vào tư vấn cho em ca này với ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là e cũng nói vào đề luôn cho khỏi dài dòng nhá....
    Thằng bạn em có cho em số điện thoại và nisk face của một cáo, nhưng mà vì e ko quen làm quen qua điện thoại nên e đã làm quen qua face, khoảng 3 tháng trước bắt đầu làm quen, nhưng mà lúc đấy chỉ nói chuyện vài câu, rồi e cá cược với cáo là nếu trong 1 tháng e làm cho cáo gọi em là anh được thì cáo phải thực hiện một điều cho em và ngược lại(cái này là cái cớ để có chút liên hệ thôi) trong vòng một tháng sau đó cáo về quê và ko lên face nữa=>>em thua:)))(cái này ko quan trọng).
    Thời gian gần đây, cụ thể là 1, 2 tuần gần đây thì em và cáo bắt đầu nói chuyện, lúc đầu chỉ là nói trên face nhưng mà ko nhiều lắm, vì em thua cá cược nên cáo bắt em mời cáo và một lũ bạn nữa đi ăn chè(vụ này e ko mê được vì vừa tốn tiền vừa có nhiều ng=>>ko riêng tư cho lắm) và em lấy lí do là e ko thích đông người vì ngại chỗ đông người...nên cáo bắt em mua cho cáo chip chip.
    khoảng một tuần nay thì e và cáo nói chuyện nhiều hơn chút, hum chủ nhật trước em gọi cho cáo và nói chuyện khoảng 40p gì đó(vì tính em trẻ con và cáo cũng hơi trẻ con nên e nói chuyện trẻ con lắm) sau đó hôm sau em lại gọi tiếp, nhưng nói chuyện được khoảng 10p gì đấy vì tự dưng em ko biết nói gì cả(dạo này em kém ăn nói lắm, híc trước đây ko như thế từ ngày yêu một em sau đó thất tình thì bị mất tinh thần @@) vì thế e quyết định ko gọi nữa mà chỉ nhắn tin. Nhưng mà vấn đề là e nhắn tin thì đôi khi được vài tin cáo nhắn lại sau đó thì mất tích rồi khoảng nửa tiếng sau nhắn lại..@@@.
    Hôm trước cáo kêu chán vì bài thi tiếng anh bị kém nên e chạy đi mua chip chip đến cho cáo bảo là sợ cáo buồn nên mua chip chip cho cáo ăn, rồi cáo rủ đi ăn chè với hai bạn của cáo nữa...E đồng ý đi nhưng khi nói chuyện e chỉ nhìn cáo chút chút + cười + nói vài câu đùa đùa...sau đó ăn xong thì lại đi dạo trong sân trường, bạn cáo có lẽ cũng biết ý nên chạy trước để em và cáo đi dạo cùng nhau thôi, đi riêng thì em nói nhiều hơn nhưng mà em chưa thấy có tiến triển gì mấy.
    Qua vài lần trò chuyện thì em nghĩ là chắc cáo cũng có một cơ số ng theo đuổi gì đó vì cáo khá dễ thương, vậy các pro cho em phương hướng phát triển đi.
    À e ko biết tính cáo thế nào nhưng mà việc động chạm có nên ko? mà e thì tối nào cũng nt chúc cáo ngủ ngon, sáng dậy thì chào buổi sáng=>>> cái này có vấn đề gì ko? Mà e nghe nói nhà cáo bị hỏng cái dây điện nên sáng nay e gọi điện cho cáo hỏi có vào phòng cáo có được ko? thì cáo bảo ko(cáo ở với chị gái). Vậy em hỏi là lần sau vào có cần hỏi ko hay chỉ cần gọi cáo ra rồi bảo muốn vào phòng cáo thôi? Mà có cách nào để cáo nt với mình nhiều hơn ko, chứ cứ kiểu nhắn được vài tin rồi mất tích em gặp nhiều lắm mà chả biết làm sao?


    P/S: em không đẹp trai lắm, cũng không phải tài giỏi lắm, cũng ko có tài lẻ gì:(( cáo sinh năm 92 bằng em.. Mọi người giúp em với nha:D
  2. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    à quên còn nữa ạ...Hum nay cáo hỏi em là hum qua thấy bạn của cáo thế nào thì em bảo là vui, thoái mái rùi thì cáo nói là có mún làm quen với bạn của cáo không cáo cho số ...cái này có vấn đề gì không hả các bác...nghe như kiểu để đề phòng em thích cáo á..
    -một điều nữa là hum qua lúc đi ăn chè nghe cáo và bạn cáo trêu nói là đòi em mua quà trung thu cho: vậy e có nên mua quà trung thu cho ko? và nên mua gì giờ
  3. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Ca này mai vấn. Ngủ đã!
  4. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    like cho câu mai vấn của bác:))))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à cho em hỏi một câu nữa....ví dụ gặp một ai lần đầu tiên mà mình đã nhìn chằm chằm vào mắt họ thì có được ko? có bị coi là vô duyện ko ạ?
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Post trên vấn đề cũ quá nên nhường anh em chia sẻ. Post này thấy hay hay, vào tâm sự vài câu với chủ thớt.

    Cáo hỏi thế thì rõ ràng đã có 1 trong 4 vấn đề dưới đây xảy ra:

    1> Gái không có tình cảm nam nữ với chủ thớt nên muốn đặt chế độ tường lửa

    2> Một trong số mấy cô bạn gái cáo thích chủ thớt, còn gái thì bình thường nên vô tư muốn tác hợp.

    3> Gái muốn thăm dò thái độ, tình cảm của chủ thớt, có thể do có chút tình cảm với chủ thớt, có thể do bản chất tham lam vốn có của loài cáo. Nhiều trường hợp có thể còn do trong cuộc đi chơi đó, chủ thớt và bạn gái có một số hành vi mà gái cho là "ko bình thường" nên cáo cay cú và muốn sáng tỏ hành vi của chủ thớt b-(

    4> Gái luyên thuyên không mục đích => cái này ít xảy ra, tạm thời bỏ qua.



    Nếu chủ thớt ở gần gái mà ko đủ độ tinh để nhận ra cảm xúc của gái đối với mình thì chơi thử nước cờ này đi.Gái hỏi chú là có muốn làm quen với bạn cáo không, cáo cho số. Thì chú oke đi.

    - Nếu gái ko hỏi là thích làm quen bạn nào mà vui vẻ cho luôn một số đt của một đứa nào đó thì khả năng là đứa đó khoái chú. => Rơi vào trường hợp 2 => tợp luôn em nó cho đỡ đói lòng [:D]

    - Nếu cáo cho số mà thái độ không vui (cái này có kinh nghiệm thì phát hiện dễ lắm, giả vờ cười cợt nhưng mặt cứ sưng dần lên í [:D] ) thì nên nghĩ đến trường hợp 3 và tiếp tục tìm hiểu và phân loại.

    - Nếu gái ko cho số luôn mà hỏi là chú thích đứa nào để cho số. Chú cứ nói là đứa nào cũng được. Sau đó nếu gái cho số mà thái độ vẫn vui vẻ, mặt ko sưng dần lên thì nên nghĩ đến trường hợp 1. Nhưng nếu rơi vào trường hợp này thì trò chơi vẫn đang tiếp tục và chủ thớt đừng vội thất vọng. Rất có thể hành động phản bội vô hình của chủ thớt sẽ làm gái dần cay cú và tìm cách giành lại tình cảm của chủ thớt để thỏa mãn cơn tự ái này. Đàn bà cũng hay thế lắm [:D]! Nếu ko thì chủ thớt cũng có thêm một cơ hội mới ở phía trước để bắt có thể bắt đầu một topic mới!


    Cứ thế nhá!

    À, nếu xong màn giới thiệu rồi thì căn cứ tình hình cụ thể vào từng trường hợp mà xử lý vấn đề tặng quà. Nó đã đòi thì nên tặng, nhưng mà tặng quà vớ vẩn cho vui thôi chứ ko nên đặt nặng vấn đề vật chất

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tùy đối tượng! Tùy văn hóa. Ở phương Tây nói chung như vậy là thẳng thắn, lịch sự. Ở Ý là mất lịch sự. Ở Việt Nam như vậy là tỏ ra "nguy hiểm", tuy nhiên cũng tùy đối tượng
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    vậy mấy ngày nên gặp cáo một lần là tốt ạ:D..để biết được thái độ của cáo thì cũng phải gặp mới biết được đúng không ạ...nhưng mà toàn là nhắn tin thôi ạ
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    chú mày mà cứ nhắng lên thế thì cũng thành 1 thằng đua đòi à không, thằng hề trong mắt gái.
    Gái còn trẻ con, nên cứ quấn , à quan tâm nhiều thì cũng được. Nên tập tành bấm alo nói huyên thuyên.
    Tuy nhiên hạn chế khoản cho ăn chíp chíp, anh mới đọc bài báo thấy chíp chíp đc chiết từ xương. Nên ăn nhiều dễ sinh bệnh lắm, sau này cũng không tốt cho đường sinh nở

    Dạo này anh hay trà me, đanh đá, sữa chua mít với sinh tố ổi cùng giới trẻ;
    Chú thử cho gái đổi mấy món này xem!!!
  8. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    cái vụ chíp chíp có lẽ cần xem lại:))
  9. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    girl: anh thấy bạn của em thế nào?
    boy: vui tính đấy chứ
    girl: e cho anh sdt làm quen nhé, nó chưa có người yêu đâu, hihi
    boy: ờ! anh cũng có thằng bạn đang ếm ẩm ở nhà. dc vậy thì còn gì bằng
  10. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    nhắng là sao hả bác? máu em lên lão hơi chậm bác giải thích rõ chút:))

Chia sẻ trang này