1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị lợi dụng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hadangloc, 22/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hadangloc

    hadangloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 22t,em mới dính vô gái này lần đầu,em ko biết tính sao, em và gái học chung 1 năm,(2 năm sau chắc cũng gặp mặt mà ko học chung)dừng hay tiếp vì đã theo gái 1 khoảng thời gian,cũng có ấn tượng tốt,mà ngặc nổi là gái này giờ ko muốn quen ai,giờ lo học,lo làm,với trải qua 1 cuộc tính tan vỡ,gái thì ko hiểu biết nhiều,em thì được cái cũng hiểu biết nhiều,em lại quan tâm gái nhiều,giúp gái nhiều,nói chung em cũng rất chân thành,chân thực,cũng rất tốt,bữa em có hỏi thẳng gái ,em cũng đã đoán trước được gái nói gì,gái nghĩ em buồn,sẽ ko qt giúp đỡ gái nữa,gái nói là có gì giúp gái với,nói 2 đứa giờ ráng học đi,em thì em nói là em thích gái,có gì em có thể đợi,em cũng hiểu giờ gái chỉ lo học và làm,lúc đó em mà cứng rắn xíu đừng có mềm lòng nói là giờ đường ai nấy đi,ko yêu thì trả dép cho bố về[​IMG]là cắt đứt rồi,gái nhiều thàng quen mà ko thằng nào yêu được,riêng em thì em từ từ,mưa dầm thấm lâu,ko như mấy thằng kia muốn ăn liền là ko được
    Để giờ suy nghĩ nhiều,liệu gái có mượn tay em giúp gái hoàn thành đại sự ko,em lo học xong nó kiếm người khác,gái học xong thiếu gì thằng lúc đó sẽ đá em,gái em thấy cũng thật thà,rủ đi uống nước bận là nói bận,mệt quá ko đi được thì nói mệt,ko thấy kiếm cớ từ chối,gái là dân LA dưới đó cũng chất phác,thật thà,ko giống như dân tp,em cũng đỡ lo,mà em toàn chủ động nt cho gái ko,gái nó ít chủ động nhắn hay gọi cho em,có chuyện gì thì mới chủ động.Cho em hỏi mấy bác có ai giống em là theo tiếp coi kết quả ra sao,dù gì cũng trải nghiệm thêm,hay là bơ em nó nếu bơ em nó thì làm sao,đừng có kiểu ko yêu thì trả dép cho bố về.Xin chỉ giáo cho thằng em này với,em cần những ý kiến đàng hoàng,đừng spam
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ hổm đến giờ bạn giúp được cô kia làm những cái đại sự nào thành công rồi thì bạn liệt kê ra thử xem thế nào, chứ thông tin một chiều thế này (bạn tự cho rằng bạn giúp ng ta hoàn thành đc đại sự, bạn nghi ngờ...trong tương lai người ta sẽ phủi ơn bạn đi, bạn đánh giá bạn hiểu biết còn ng ta kém hiểu biết) thì chưa chắc tư vấn đã trúng vấn đề, mà có khi còn lạc lối theo mớ tự biên tự diễn của bạn.

    Bạn bị lợi dụng thế nào, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tgian, bao nhiêu công sức, bạn liệt kê rõ ra xem nào.
  3. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú mày sai. nói ba liên xiên!!
    Không có gái không hiểu biết, chỉ có trai dốt không hiểu lòng gái. Anh nói thế này là trên mức đàng hoàng với bài chú viết đấy.
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh đoán chú chưa dám cầm tay,ôm,kiss gái,phải ko?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú này chắc từ voz bị ném đá nhảy sang đây. Đừng quá ảo tưởng về bản thân mình như thế!
    Nếu chú ngon lành thì gái đã bâu đầy rồi,ko cần chú phải lên đây vật vã thẩm du như này đâu.
    Cái tư tưởng ga lăng,hào hiệp trượng nghĩa nửa mùa của chú thì gái nào nó yêu,chưa làm được gì cho người ta mà đã phóng đại kể công,sợ bị lợi dụng.
    Anh thấy chú hẹp hòi,tính toán chứ ko rộng rãi hào sảng gì đâu. Anh hỏi chú: nếu ko vì cái đích lâu dài là cưa được gái,chú có muốn và chịu giúp nó ko?
    Đã xác định là giúp đỡ/cho/cho mượn thì phải vô tư,cảm thấy giúp ngta mà mình thoải mái,vui vẻ thì hãy làm. Đàng này còn sợ người ta ko nhớ ơn mà phũ mình.
  5. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :)))bác này vui tính thế:))) bác này hình như bị gái lừa nhiều rồi hay sao mà có vẻ đa nghi nhể:)))
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú em 22 tuổi rồi mà còn ảo tưởng về bản thân quá. Chú hiểu biết kiểu gì mà bị dưới cơ gái hoàn toàn thế này. Chú hoàn toàn không tự tin vào bản thân. Chính chú cũng không tin vào cái hiểu biết nhiều với khả năng làm đại sự của chú. Đừng tự nói dối mình, dối trá bản thân là sự dối trá tồi tệ nhất vì chính nó sẽ vùi đời chú vào vực thẳm.
    Vậy bây giờ phải làm gì? Dũng cảm đối mặt với thực tế là chú mày cũng ứ ngon như chú mày nghĩ đâu. Gái cũng chưa có cảm giác gì đặc biệt với chú mày cả. Giờ mà bơ thì từ bệnh viện K ra thẳng nghĩa địa luôn. Điều chú mày phải làm ngay bây giờ, không phải cho cuộc tình này mà cho chính cuộc đời của chú mày, là nhìn nhận thực khách quan về bản thân, tìm hiểu xem trong mắt người xung quanh mình THỰC SỰ là người như thế nào (đừng tìm hiểu bằng cách hỏi thẳng, phải động não một tí). Sau đó tìm cách mà hoàn thiện bản thân. Để bản thân trở nên ngon thực sự chứ không phải "ngon ảo tưởng" như hiện nay. Với gái thì cứ giữ sự quan tâm bình thường như bạn thân. Nó nhờ gì mà chú mày thấy tiện tay thì giúp. Thấy nó có gì sai cần sửa thì chú mày thắng thắn chân thành chỉ ra để nó biết mà sửa. Trong thời gian đấy phải biết chớp cơ hội để lấn tới bằng HÀNH ĐỘNG như nắm tay, ôm, hôn... Nó mà phản ứng thì chú mày phải tỏ ra bình thản như đó là chuyện bình thường, rồi sẽ ổn. Tiến 2 bước lùi 1 bước, đừng hùng hổ, đừng thô lỗ. Nhưng nhất định phải mạnh mẽ và quyết đoán khi cần thiết. Giá trị của một thằng đàn ông không nằm ở chỗ chém gió mà nằm ở hành động. Vì thế chém gió ít thôi, làm những việc có ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội đi. Chú @hunter91 có nhớ cái bài "4 yếu tố" của ông Chung ở chỗ nào thì post cho chú em này cùng đọc với.
  7. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chú trình bầy nhiều vãi cả đái, đã hiểu biết nhiều thông hiểu sự đời, đã đ' phải lên đây xin tư vấn. Nhìn vào thực tế đi. Thấy gái hơn cơ mình thì bỏ, lên núi tu luyện bản thân, thấy hoàn thiện hơn, võ công cao cường hơn thì xuất sơn tung chưởng gái chả chết mẹ ra đấy :-bd . Bí kịp thì đọc cho biết thôi, đ' áp dụng đc đâu, phải tự thân mình vận động, sáng tạo mới bền đc. Tình huống trong cuộc sống là vô biên, sách vở đ' nào chỉ hết được
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hiểu biết cái quái gì không biết, chắc chắn không phải hiểu biết về ngữ pháp và văn phạm.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cũng không hiểu lắm về quá khứ - hiện tại - tương lai: Chưa thấy bị lợi dụng gì mà đã buông lời chắc nịch "em bị lợi dụng", rồi lại mơ về một tương lai "học xong là gái đá em vì gái nào chẳng thế."

    Sao tôi thấy chủ topic giống người thích diễn tuồng thế, chả ai lợi dụng mình nhưng phải hô thật thống thiết vào là "gái lợi dụng em để hoàn thành đại sự của gái rồi sẽ đá em."

    Chủ topic có cần tôi sửa tên topic thành "em có sẽ bị lợi dụng không?" không?
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lợi dụng cái *** gì, chán

Chia sẻ trang này