1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đối phó thế nào với các bác hay đi xin như thế này ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 24/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Chẳng là công ty của em cứ đến các dịp lễ tết... lại có các bác ở Phường, Quận với tổ dân phố đến xin tài trợ để làm các chương trình ví dụ cho hội nạn nhân chất độc da cam,các cháu thiếu nhi....nói chung là đủ thứ, nói trắng ra thì là đến xin tiền.
    Công ty của em thì là công ty Trung Quốc, sếp thì kiệt sỉ có tiếng, với nhân viên còn kiệt sỉ nói j đến với người ngoài, lại là những người chả dính dáng j đến lợi ích của các đồng chí ấy.
    Cơ mà các bác này ấy, mỗi lần đến đầu tiên là đề nghị quyên góp, sau khi bị từ chối thì bắt đầu cái kiểu nói mát, cố đấm ăn xôi, nhiều khi mình ngồi nghe cũng thấy kỳ cục, lại còn phải dịch lại giữa các bác ấy với các đồng chí sếp.
    Không tiếp không được, tiếp thì không xong
    Các bác bảo bọn em nên giải quyết với những trường hợp này thế nào ạ ?:-?? làm sao để đuổi khéo các bác ấy, vì cá nhân em cũng nghĩ là đóng góp cho các bác ấy thì còn được bao nhiêu về đến tay nạn nhân .@-)
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Nói sếp đi vắng rồi, để hôm khác giải quyết. Cty mình cũng toàn đối phó vậy.
  3. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    bảo với thằng sếp là cái này đóng cho an sinh xã hội của bọn tao
    bọn mày mà không nộp thì sau này phường đến quấy nhiễu tao không biết đâu
    còn tiền đến tay ai không quan trọng
    quan trọng là trấn được tiền của bọn tầu bựa cái đã
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bọn cty e nó thuộc dạng chày bửa có tiếng bác ạ
    nó bảo luật pháp bảo vệ chúng tao, ai đến gây chuyện bọn tao báo công an không sợ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hồi trước bọn em hay nói thế
    thế là cứ ngày nào các bác ấy cũng đến
    và hỏi liên tục, sao sếp e đi văng suốt thế, cty j mà ko có ai điều hành
    sau dó thì bọn em mới lôi bà trưởng phòng người tàu ra, mục đích là để các bác kia khách sáo mà đỡ đến đi.
    và đến bi giờ thì các bác ấy nhớ mặt, đến là vẫy bà kia ra luôn. vì ngồi ngay ở ngoài, đến là thấy @}
    nói chung em cũng rất thông cảm cho mấy bác kia cứ phải đi làm cái việc khó coi, nhưng e cũng ghét bọn tàu chỗ em nữa. ki bo kịt sỉ thì hết lời để mô tả

    tiện em xin tư vấn thêm. làm thế nào để moi được tiền bọn cty e cho những trường hợp như này ? đúng như bác j nói, tiền đi đâu ko quan trọng, quan trọng là thịt được tiền bọn tàu tí nào hay tí ấy :-??
  5. chutchutchut

    chutchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    tại em làm chưa tới.
    Em cứ bảo các sếp đóng tiền an sinh xã hội đi, ko phường nó tới hỏi suốt ngày, mày tiếc tí tiền, chờ luật pháp bảo vệ, lúc đó mày sẽ mất thêm tiền luật sư, tiền án phí, rồi mất thời gian công sức đi làm việc với tòa.
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    cứ đưa số đt sếp, bảo bọn nó gặp, điện trực tiếp
  7. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa một lần sếp bên tớ cũng tiếp đoàn như thế này: sếp rất nhã nhạn mời vào uống nước rồi tiếp chuyện. Sếp bảo: bên em cũng có rất nhiều hoạt động làm từ thiện, và cũng rất mong muốn làm từ thiện. Vậy để lãnh đạo bên em tham gia đc các chtrinh của quý cơ quan thì các anh cho em xin công văn giới thiệu rùi để e trình lên lãnh đạo cấp cao. Cảm ơn các anh nhé.

    Trong công văn thì phải có dấu má, chức danh hẳn hỏi, và làm tiếp theo thé nào thì...e chưa biết, chỉ thấy các bác kia k thấy đến nữa :))
  8. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Những cái đoàn đến xin từ thiện này nọ thì 90% là lừa đảo, còn lại thì phải có tổ trưởng dân phố, CA khu vực đưa đi. Khi mà đúng là có chương trình thật thì cũng nên ủng hộ, cái này bạn nên nói rõ ràng với sếp. Còn lừa đảo thì lịch sử bảo sếp ko có là nó biết, cùng lắm là bảo ko cho là xong.
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hôm nọ có bác tổ trưởng khu phố vào cty em còn nói thế này nữa cơ "bác đến xin ủng hộ để tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi ở khu phố mình " (nói nhỏ là khu phố của em toàn nhà giàu ạ, chả nhẽ em lại bảo : bác đi quyên cho trẻ em nghèo cháu xin ủng hộ, chứ trẻ em khu phố mình bác đến bảo bố mẹ chúng nó góp tiền vào mà tổ chức cho chúng nó chứ )
    thế mà sau khi con bé lễ tân bên em bảo là sếp cháu phải hỏi ý kiến lãnh đạo... bác ấy bảo "bác nói thật ở đây lúc nào cũng bảo hỏi lãnh đạo nhưng mà có bao giờ cho đek đâu. chúng mày ở đây thì cũng phải ý tứ, bảo chúng nó phải biết điều (nói chả khác j xã hội đen) đây là đi xin ủng hộ, tùy tâm thôi, chứ chả ép buộc gì, nhưng mà mang tiếng cái công ty to thế này mà chả bao giờ đóng góp."
    êu ơi em ngồi nghe bà ấy nói mà nóng hết cả tai.
    xin cho trẻ nghèo, người già mình ko nói, vô lý ầm ầm, xin cho trẻ em trong phố, mà trẻ em phố này giàu vãi cả chưởng, các cháu toàn học trường quốc tế, bố mẹ thì lên ô tô xuống ô tô.
    nghe thấy chuối
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kệ mẹ nó, cho chúng nó chiến nhau, có hại gì cho bạn đâu. Ghét cả tàu lẫn bọn đi ăn xin.

Chia sẻ trang này