1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các Bác lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangduy88, 25/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangduy88

    thangduy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em 24t còn nàng 32t, nàng rất đẹp, thân hình quyến rũ và cực kỳ thông minh. Nàng có 1 cậu nhóc 12t ( nàng chia tay chồng cũ 10 năm )
    Nàng rất hay ghen tuông và em muốn làm cách nào để làm nàng yên tâm là em sẽ cưới nàng. Nhưng mọi sự cố gắng hiện tại k giúp ích đc điều gì chỉ làm cho tình hình ngày 1 tồi tệ.
    Nàng hay nói đến cụm từ chia tay và cuối cùng em đã đồng ý n sau đó là chuỗi ngày em chán chường mệt mỏi. giờ em rất muốn nàng tha thứ quay trở lại n em biết mọi xung đột sẽ trở lại vì em chưa thể cưới nàng đc. Chỉ còn 1 cầu nối đó là cậu con trai nàng, thằng nhóc rất nghịch ngơm và quý em. Hiện tại nàng ko nghe điện thoại của em ko trả lời tin nhắn n nàng hay viết thư cho em, trong thư nàng trách móc em là thằng đàn ông ko ra gì, ko thể làm cho nàng hạnh phúc, nàng nói em là 1 thằng đểu. nhưng em trả lời thư của nàng thì ko thấy nàng hồi âm nên em ko biết nàng có nhận đc thư em gửi ko. Em muốn làm điều gì đó nhưng càng cảm thấy khó, ko biết ý nàng vậy là thế nào. Em cũng ko muốn hứa hẹn 1 điều gì khi em chưa làm đc
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    LÀM thì bạn không làm đám cưới được.

    HỨA lèo thì bạn không hứa được.

    MUỐN ĐƯỢC thì bạn vẫn muốn được hưởng mqh này.

    Bạn có cái gì mà cô kia muốn không? Chứ cái sự hôn nhân cô kia muốn thì bạn không thể cung cấp rồi đó.
  3. thangduy88

    thangduy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưới xin: em có muốn cưới nàng
    Chuyện ko hứa nữa đó là em đã nói rồi thì k nhắc lại nữa. ( em có nói là 2 bên cha mẹ đồng thuận sẽ tổ chức luôn vì em cũng thích có con rồi )
    Em là thằng đàn ông nên ko muốn nói nhiều về những vấn đề đó nhiều. em cũng có chút duy tâm sợ nói trước bước ko qua
    Qua thời gian đầu tìm hiểu nàng thì thấy nàng rất hay ghen n bề ngoài thì tỏ ra bình thường, em đã cố gắng hết sức n vẫn ko làm nàng thỏa mãn, nàng vẫn ghen cho dù em ko làm gì cả. em mệt mỏi lắm. Nhưng tình yêu em dành cho nàng thì ko thể phủ nhận. Nhưng có vẻ như em quá kém trong việc chinh phục nàng tin em. Giờ đây em rất sợ sẽ có ai đó làm nàng hài lòng. Em sẽ mất nàng mãi mãi
    Trong thư nàng viết, nàng trách móc em em vẫn ko trách nàng em hồi âm nhẹ nhàng vì em cảm nhận nàng còn yêu em nên mới trách em n em hồi âm thì ko thấy nàng trả lời
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nên cải thiện,đây chính là lý do :)) !
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú nhầm to. Thằng đàn ông thì phải có chính kiến,lập trường rõ ràng,tóm lại là có bản lĩnh thì đàn bà nó mới nể phục và ở bên mình lâu dài. Khi nó sai,quá đáng chú phải biết quát tháo,chửi bới,thạm chí đánh đập... kết hợp với việc phải làm cho gái chết đi sống lại trên giường!!!
  6. thangduy88

    thangduy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    phải chăng sai lầm của em đó là chưa đưa nàng lên giường ư? Em cũng có đam mê của 1 thằng đàn ông nhưng em rất sợ cái cảm giác làm cho nàng thất vọng. Khi tán tỉnh nàng, nàng đã có giao hẹn ko có chuyện đó. nên em cũng giữ cho nàng. Em nói ra có thể có người không tin em nhưng em xin nói thực.
    Khi bên nàng e cũng có nhiều ham muốn n em luôn phải kiềm chế vì em sợ mất nàng. Em chỉ hôn nàng nhẹ nhàng như ý nàng muốn thôi
    Xa nàng em càng ko muốn có chuyện đó vs bất kì cô gái nào nhưng nàng quá hay ghen. :(( em đã khóc vì trong em giờ nhớ nàng vô cùng.
    Gọi điên chán rồi nhắn tin chán chê rồi. Mẹ nàng dữ lắm em ko gặp nàng được. Nàng ở với mẹ Nàng chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Nàng ngoan lắm
    Mọi người cho em ý kiến cụ thể để cuối tuân này em có 1 kễ hoạch sẽ bắt cóc con trai nàng rùi đưa đc nàng đi chơi như mấy lần trước
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế,ko phang chính là sai lầm lớn nhất của chú.
    Chú mày có bị thần kinh ko? Gái 32t đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con 12t thì còn gì nữa mà giữ với gìn???:))
    Chú ko đưa gái lên đỉnh nên mới làm gái thất vọng,chú mày như thằng pede nên gái nó chán. Gái đã có chồng,đã XXX quen rồi,giờ chỉ có ăn quen nhịn ko quen,vả lại đàn bà tâm sinh lý mạnh hơn đàn ông,lại là 3x nữa thì càng máu me. Gái nói ko có là chú mày ko làm à,đò cù lần,chẳng qua nó giao hẹn vậy để làm giá,để chú ko nghĩ rằng nó đã qua 1 lần đò mà trở nên dễ dãi,hoang dâm,hiểu chưa??? ===> Bỏ cái tư tưởng ấu trĩ gìn giữ đi ko là máng lợn cũ cũng ko có mà vét đâu.Phang tới Bến Thượng Hải là Xong hết,khỏi kể lể mè nheo khóc lóc chi cho mệt!!!
    Thôi anh phắn khỏi cái pic vớ vẩn của cái thằng dở hơi này!!!
  8. thangduy88

    thangduy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em ko chọn vợ như vậy và em cũng ko coi trọng cái chuyện này, nếu thực sự đây chính là vấn đề thì em chịu rồi
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    2 giađình đồng thuận cho làm đám cưới, thế mà mẹ nàng dữ lắm em không gặp được.
    32 tuổi, đã không có chồng- mà mẹ còn giữ được...cứ như là con gái mới lớn ý nhỉ?
    Đúng là tâm lý của bạn không bình thường.
    Tâm lý cô kia càng không bình thường.
    Nếu chật vật có đến được với nhau thì cũng nguy to.
    Mà này, 24 tuổi, bạn muốn có con lắm rồi, nhưng nói dại, chả may cô này không thể có con nữa thì sao???
    Như bạn ở trên, tớ cũng biến khỏi topic này. Thế là đủ rồi.
  10. thangduy88

    thangduy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng biến luôn đây , thật sự em đau đầu lắm rồi, rùi nàng sẽ hạnh phúc, em tin rằng nàng vẫn chờ đợi em, nàng ko thể dễ dãi được :((

Chia sẻ trang này