1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ tới ai đấu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sv_hvan, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sv_hvan

    sv_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ tới ai đấu tiên

    Đây là một bài chắc nghiệm tình yêu, giành cho những người đang có những dấu hiệu khó xác định là mình có cảm tình với ai.

    Bạn có cảm tình cùng một lúc với cả hai người(nam hoặc nữ). Bạn băn khoăn không biết rằng mình sẽ yêu ai nhiều hơn.Tuy nhiên, vẫn có những giải pháp mà chỉ tình yêu mới có thể kết luận nổi:
    Bạn hãy trả lời thành thật câu hỏi: "khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ điều đó với ai?". Người nào bạn nghĩ đến lúc ấy thì đó chính là người bạn yêu. Và mức độ thành thật lại phải gấp đôi khi trả lời câu hỏi: "Khi bạn đau buồn bạn nghĩ tới người nào đây?". Người mà bạn nghĩ tới lúc ấy chính là người mà bạn yêu. Thật hạnh phúc cho bạn khi cả lúc buồn lẫn lúc vui bạn đều nghĩ tới một người. Nhưng trong trường hợp ở cả hai lần buồn vui bạn lại nghĩ tới hai người khác nhau thì qủa thực bạn nên chọn người mà bạn muốn chia sẻ khi buồn.
    Trong cuộc sống có rất nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có nhiều người không nhất thiết phải tồn tại tình yêu với họ. Và thậm chí nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc bạn có thể huởng thụ nó một mình và đương nhiên điều đó không quá khó khăn. Nhưng khi buồn thì không có nhiều người có thể san sẻ nỗi buồn ấy cùng bạn. Khi bạn san sẻ niềm hạnh phúc với một người thì có nghĩa là người ấy rất hiểu và thông cảm với bạn . Nhưng một người chỉ đến với bạn khi vui thì quả thật tình yêu ấy, thậm chí cả tình bạn ấy cũng không mấy bền vững.
    Bạn thử mở lại lòng mình và kiểm nghiệm đi, bạn thường nghĩ tới ai đầu tiên khi buồn, khi vui ?
    Chúc bạn thành công
  2. DKQD_BK

    DKQD_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khi vui, gặp ai cũng muốn kể hết. Còn khi buồn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ đến ai, chỉ tự chôn vùi mình trong nỗi buồn một cách thầm lặng. (May ra chỉ khi cáu giận mới đi "chém thớt" lung tung) Chỉ có khi rỗi rãi, không phải suy nghĩ đến chuyện học hành, nhà cửa thì mới có bụng dạ mà lan man nghĩ tới người này người nọ.
    Thế thì làm sao mà áp dụng được phương pháp này cơ chứ?
    Forever young in mind
  3. pvd007

    pvd007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ la ban bè hay người yêu chæ quan trong khi buon thoi chu khi vui thi it can den lam , voi lai luc buon con nguoi ta cam thay co dong va can duoc chia se do nen theo minh nguoi ma minh nghi den luc buon moi la nguoi minh yeu that su
  4. sv_hvan

    sv_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nghĩ tôi thấy cũng rất đúng, nhưng nó chỉ đúng với những người chưa co đối tượng để ý tới. Nếu bạn chưa yêu thì bạn sẽ không áp dụng được phương pháp này. Còn khi trong tình yêu của bạn gặp tình huống như trên, thì bạn hay nên áp dụng phương pháp này để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình. Nếu bạn yêu va đang yêu, thì tôi tin rằng bạn sẽ nghĩ tới người đó, giù chỉ là trong tic tắc.
  5. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chắc nghiệm này cũng không chính xác lém thì phải ? Khi buồn khi vui em nghĩ đến Mama... Papa....
    Còn vài người em đang băn khoăn cũng chẳng hiểu em yêu ai nhỉ ? Em vốn chung thuỷ lắm , khi ở trường em nghĩ đến vài người , khi về nhà em nghĩ đến vài người .... Trong mơ em nghĩ đến tất cả ? hehehe... Khi buồn vui lại nghĩ đến Papa và mama............
    Xin cho anh trái tim em .. yêu dại khờ
  6. sv_hvan

    sv_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Papa...Mama là người luôn chia xẻ cùng với chúng ta. Là người Việt Nam ai cũng đều nghĩ về gia đình, về Papa....Mama, về người thân...nhất la những lúc chúng ta có chuyện buồn vui, những lúc chúng ta thành đạt hay vấp ngã trong cuộc sống....Đó là tinh cảm cao quý của con người, là đức tính của người Đông Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Còn trong tình yêu, "khi ở trường em nghĩ tới vài người, khi về nhà em nghĩ đến vài người....Trong mơ em nghĩ tới tất cả"
    Vậy em hãy mở lại lòng mình và kiểm nghiệm đi, em thường nghĩ tới ai đầu tiên. Chúc em thành công và xác định được người mình yêu
  7. DKQD_BK

    DKQD_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nghĩ tôi thấy cũng rất đúng, nhưng nó chỉ đúng với những người chưa co đối tượng để ý tới. Nếu bạn chưa yêu thì bạn sẽ không áp dụng được phương pháp này. Còn khi trong tình yêu của bạn gặp tình huống như trên, thì bạn hay nên áp dụng phương pháp này để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình. Nếu bạn yêu va đang yêu, thì tôi tin rằng bạn sẽ nghĩ tới người đó, giù chỉ là trong tic tắc <=Đúng và không đúng.
    Đơn giản là vì đối tượng chưa "đủ đô" để là tui phải nhớ tới lúc buồn.
    Em thấy chắc nghiệm này cũng không chính xác lém thì phải ? Khi buồn khi vui em nghĩ đến Mama... Papa....
    Còn vài người em đang băn khoăn cũng chẳng hiểu em yêu ai nhỉ ? Em vốn chung thuỷ lắm , khi ở trường em nghĩ đến vài người , khi về nhà em nghĩ đến vài người .... Trong mơ em nghĩ đến tất cả ? hehehe... Khi buồn vui lại nghĩ đến Papa và mama............ <= ghen tị với em thật. Có bố mẹ là những người có thể tâm sự được.
    Forever young in mind
  8. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khi hạnh phúc hay khi buồn, matnhung cũng chỉ nghĩ đến 1 người đầu tiên, người đó có ý nghĩa rất đặc biệt với matnhung
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Meocon thì khi vui hay nghĩ đến chuyện đi chơi với bạn bè, khi buồn hay nghĩ đến chuyện tâm sự với đứa bạn thân, thế thì biết áp dụng trắc nghiệm này như thế nào được nhỉ?
    Happy now!!!
  10. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    khi vui khi buồn me đều nghĩ đến 1 người lè ................................

Chia sẻ trang này