1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khánh Ly hát hay như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ditimtinhyeumattroi, 28/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, j mà chính trị ở đây nghe to tát quá ạ :D Em thì thấy bài nào hay thì em nghe thôi, chả quan trọng nó là của ai hay ở chế độ nào nữa. Cũng chả vì thế mà nghĩ khác đi điều j.

    Có bài "Mùa đông của anh" của Nhật Trường, giờ Phan Anh cover lại em thấy cũng hay phết đấy ạ. Chả cứ thời nào, ca sĩ nào, nghe cứ có cảm xúc là ok hết.

    Như em ko đặc biệt thik Tuấn Vũ, nhưng nghe bài "Trường cũ tình xưa" lại thấy thể hiện đc sự cô đơn và hiu quạnh, nên cũng thành ra thik "Trường cũ tình xưa" - do Tuấn Vũ hát thôi. So ra hơn hẳn những bản của các ca sĩ khác. Hoặc "Chuyến tàu hoàng hôn", nhiều ng` kêu Tuấn Vũ ca hay, nhưng em lại thấy Tâm Đoan mới thật thể hiện rất thấm bài hát ấy. Thế nên, gọi là tùy bài, tùy tai nữa.

    Còn hay ở chỗ nào, thì có lẽ là lôi kéo đc ng` nghe vào tâm trạng của nhân vật trong bài hát., và đồng cảm được. Em nghĩ vậy.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Rảnh ngồi đọc hết 5 trang thấy nhiều bẹn cũng buồn cười. Âm nhạc là Gu, bắt bẻ nhau thế đíu nào đc khi không cùng Gu.
  3. huongngoclan2012

    huongngoclan2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có cách đánh giá khác nhau

    Em thik Khánh Ly hát bài Cát Bụi và Diễm Xưa nhất
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nguyễn Hưng thì mình không thấy hay lắm, nhảy nhót không hợp!

    Duy Khánh thì nghe mỗi Xuân này con không về

    Chế Linh thì hồi bé hay nghe chứ nhớn lại không nghe, nói chung nó là cơm nguội, hôm nào lành lạnh lôi ra ăn tạm thì được chứ ăn nhiều bứ lắm ko nuốt đc.

    Khánh Ly, đúng là ấn tượng Sơn Ca 7 đấy, nhưng chỉ là mỳ tôm thôi, ăn có lượng
  5. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác.

    Vả như khi em thích Lệ Thủy thì em chẳng coi Khánh Ly ra cái đinh gì.
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích nghe Khánh Ly hát. Nhưng tôi phục bà này, ngoài sáu bó mà tiếng hát vẫn đắt khách.
    Tôi thích nghe tiếng hát hồi còn trẻ của Ái Vân, Thái Thanh hơn.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bà này 60 xịch ăn thua gì so với Andy Williams còn có Live tour tuổi 80??
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn chả bao giờ "thấy được cái hay" của nó cả. Âm nhạc nó vận vào cuộc sống, vào thân phận mỗi con người từng thời kỳ. Bạn ở thời này khó mà cảm nhận được cái không khí thời xưa được. Thời xưa là chiến tranh, là loạn lạc, là đói cơm rách áo, là vợ chết người yêu bỏ, là nhớ mẹ thương em thèm thịt chó...,~X Và Khánh Ly, Chế Linh, Thanh Tuyền.., sống và hát trong thời kỳ đó. Họ có chất giọng đặc biệt, không lẫn với ai, cái này do trời phú, không bắt chước được. KL, CL có chất giọng trầm buồn, sâu lắng, giọng hát đầy chất nhựa dính vào hồn người nghe, rất phù hợp với nhiều ca khúc thời đó.

    Khánh Ly đến với nhạc Trịnh và thành công vì TCS hay xắn quần lội vào ngóc ngách, tâm hồn của những thân phận người yếu ớt, nhỏ nhoi- rất phù hợp với giọng của KL và thời cuộc bấy giờ. Chế Linh rên rỉ, khóc lóc cho những mảnh đời bạc bẽo, những tâm hồn cô đơn, không lối thoát trước hiện thực cuộc sống.

    Bây giờ no cơm ấm cật thì dậm dật mọi nơi, cứ phải KPop dâm dật, Hip hop rậm rật, Rock rap rạo rực... kích động mới phù hợp, mới khoái. Tôi nói thế không phải cực đoan, chả phải bài xích gì, chỉ nói lên 1 thực tế: Cái gì nó cũng có tính giai đoạn. Mỗi bản nhạc, dòng nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ đều có chu kỳ sống nhất định. Chu kỳ của KL, CL đã kéo dài, đã thành công và bây giờ sắp tắt (có thể đây là lý do mà giờ bạn không thể nghe được thể loại này nữa). Cũng như tôi, thời bao cấp khốn khổ, hâm mộ KL, CL lắm, vẫn thường nghe và hát theo. Nhưng bây giờ tôi ít nghe, ít hát hơn. Tôi lại khoái... rock, nhạc dân tộc, giao hưởng hơn... Chả biết về già sẽ dư lào nữa...

    Cách đây chừng 1~2 năm tôi có xem liveshow Thanh Tuyền tại Cung văn hóa Việt Xô HN. Có 3 điểm làm tôi nhớ mãi: (1) Giá vé trên trời mà tranh nhau mua, (2) Cứ tưởng mềnh lớp già đi xem nhưng hóa ra trung niên vẫn là trẻ choai so với các cụ. Rất đông các cụ ông, cụ bà ăn vận lịch sự, complet áo dài nắm tay nhau vào rạp. Vợ mềnh trẻ, váy vót tùm lum cứ bị các cụ liếc, ý vẻ coi thường con bé này sao lại lạc vào đây@-) Mềnh ví giá Nhà hát Nhớn có nhiều đối tượng thế này đến ủng hộ thì hay biết mấy. Và (3): Khi Thanh Tuyền ra, bắt đầu cất giọng "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" mình thấy gai ốc tóc tai dựng ngượcb-( Quá hay, quá ấn tượng với 1 lão bà thế này. Danh ca là như thế, tại sao họ lại được nhiều người yêu mến đến thế, cái gì cũng có nguyên do của nó. Sau đó Thanh Tuyền có nói 1 câu: Tôi già rồi, chết lúc nào ko biết. Gặp quý vị ở đây có lẽ là lần cuối cùng. Thôi cứ coi đây là 1 kỷ niệm nhỏ trong cuộc đời mỗi chúng ta:((:((:((

    [YOUTUBE]CL4O_x8tzAE[/YOUTUBE]
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhận xét của Anh Cả Phỏm về nghe hát thích thật !
    Tôi đồng ý là mỗi người hát có một dọng riêng. Tôi không thích cái dọng khàn khàn nhừa nhựa của Khánh Ly. Ngay Tuấn Ngọc một dọng hát đắt tiền hiện nay tôi không thích. Nó cũng khàn khàn.
    Nói về cái dọng mạnh, dài hơi, hình như cũng hơi khàn thì tôi thích nghe Kim Anh, một ca sĩ cỡ tuổi Khánh Ly, ở Mỹ, chỉ nổi sau 1975, hơn.
    Tùy lúc mà mình thích ca khúc nào và ai hát.
    Có thời các người quen đi vắng dần, tôi trong tâm trạng cô đơn, chỉ thích nghe (băng thôi) Thái Thanh hát bài Nghìn Trùng Xa Cách. Nghe mà chẩy nước mắt.
    Có lần trực tiếp nghe Trần Tiến hát bài Chú Mặt Trời Bé Con (ở Q.10 Saigon) mà thấy cảm động cũng rơi lệ. Lúc ấy tôi thấy T.T hát không hay, nhưng lời của bài hát và tâm trạng của người nghe làm cho mình thích.
    Nếu bình thường thì tôi thích nghe tiếng hát trong trẻo của Ái Vân hoặc Ý Lan hơn
  10. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bác viết đúng quá :).

    Cá nhân mình thì đặc biệt chỉ thích nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh.

Chia sẻ trang này