1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cần tư vấn] 27t - nghĩ rằng đã tìm ra cô gái cuối cùng - tỏ tình thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dituroi, 28/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú dốt quá chả thấy sáng ra gì cả. Tranh thủ làm nốt điếu thuốc góp ý tí:
    Câu cá có biết bao giờ cá cắn không? - chờ đợi!

    Ném mồi vào mặt liệu cá đớp ngay không? - cá ngu lắm mới đớp nhưng phải rắc thính chán!

    Muốn câu cá to thì phải xác định thả mồi có chỗ cá to, đoạn cá to hay đi qua, giờ cá to hay bơi lội. Rồi cá nhỏ rỉa cá to khoái ra đớp cùng... hoặc ngắm... hôm sau mới đớp... hoặc sẽ không đớp... forever alone!!
    Cá cắn rồi, giật khỏi mặt nước nhưng nửa chừng đứt lưỡi rơi tõm xuống sẽ rất cảnh giác!

    với cá: mồi phải ngon, đẹp, hấp dẫn.
    với người thật việc thật: ẩn ý, cuội cuội, hấp dẫn pha tí buồn tình. nói chung là Chế!!
    Tag cái khỉ gì mà tag!!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng thật là cổ điển: Thấy tướng tốt thì thích cưới về làm vợ, dù cảm xúc thì thấp tè: bận nên lâu lâu mới gặp.

    Tư vấn kết hôn đáng ra phải post ở Hạnh phúc gia đình chứ không phải là Tư vấn tình yêu.
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Gái nó đã phang thẳng vào mặt như thế rồi thì còn hi vọng gì nữa, xóa số xóa face là biện pháp tốt nhất.
    Chuyện gặp người đúng ý theo kiểu "vạn người có một" quả là may mắn, nhưng chắc bạn cũng hiểu đó chỉ là "duyên", không có "nợ" thì làm sao ở bên nhau, "duyên đến duyên đi, hà tất cưỡng cầu".

    Ngay từ đầu bạn đã quá khắt khe trong việc lựa chọn bạn gái và bạn đời nên tự mình giới hạn cơ hội của chính mình. Chuyện tướng số mình không nói là sai nhưng cũng chỉ có giá trị tham khảo, 2 con người xa lạ đến với nhau thì có vô số thứ trong cuộc sống thực tế ảnh hưởng. Thiếu gì cặp vợ chồng trước khi cưới cũng đi xem tướng số nhưng cưới về vẫn li dị. Vậy nên bạn nên nhận xét, đánh giá, và đặt tình cảm vào một cô gái ở góc độ thực tế hơn.

    Cần phải lưu ý là gái mới 20t, độ tuổi còn chưa hiểu chưa thấm nhiều thứ trong thực tế, nên sẽ không suy nghĩ được theo tư tưởng của bạn. Gái độ tuổi này quen nhau đi chơi này nọ thì thích, chứ còn quen áp đặt kiểu cưới luôn thì 99% bỏ chạy mất dép, vì đối với gái cuộc sống hiện nay có quá nhiều thú vui và mối quan hệ nên cũng chẳng muốn trói mình vào một mối quan hệ cứng nhắc và nghiêm túc như bạn muốn. Giả sử đây là gái 22t mới ra trường đi làm thì cơ hội thành công của bạn sẽ cao hơn rất nhiều.

    Vậy nên mình khuyên bạn nên rời bỏ gái đi, xóa số, xóa face, đừng liên lạc gì nữa, có làm gì trong giai đoạn này cũng vô ích. Vì sao? Vì gái đã từ chối thẳng rồi, mà con gái thì lòng tự ái và ích kỷ khá cao, nên sẽ không có chuyện mới vừa từ chối vài ba bữa nữa lại đồng ý, nên bạn đừng hi vọng kiểu dùng chiêu trò dăm tuần vài tháng là gái sẽ đổ. Thêm nữa là bạn 27t, lại ít kinh nghiệm tán gái, nên mình nghĩ bạn khó mà nghĩ ra được chiêu trò gì đó cho hay ho, làm không khéo léo thì gái nó lại khinh cho. Nếu bạn muốn tán tiếp thì nên để ít nhất một năm sau làm lại, còn bây giờ thì đi kiếm gái khác, như vậy sẽ tốt hơn.
    Ở đời biết tiến biết lui, biết nên bỏ thì bỏ, đừng làm những việc quá sức của mình.
  4. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú em biết xem tướng thì nên soi gương tự xem tướng mình có phải tướng cô độc hay tướng lấy vợ lởm không đã rồi hẵng đi tán gái :)) Chú đừng có cái ảo tưởng chú thích gái vì cái "vượng phu ích tử", đó chỉ là suy nghĩ lý trí không ăn nhập gì với cái trái tim yêu của chú. Phải có một lý do khác ẩn dấu sâu hơn. Ví dụ như nhu cầu thực sự của chú là một cô gái trẻ 20-21 tuổi, xinh xắn, có nét hồn nhiên, có vẻ chung thủy không đua đòi mơ mộng... Chú lớn rồi, không nên ảo tưởng dựa vào 3 cái vụ ảnh ọt, chơi chó, nghe nhạc xưa có thể giúp chú tạo quan hệ tốt với gái. Nó chỉ tạo cơ hội thôi. Còn về mặt bản chất, anh thấy chú cần chú ý hơn đến việc quan tâm đến tâm tư tình cảm, nhu cầu, bức xúc của người khác hơn. Chứ chuyện chú 27 tuổi mà chơi với bé kia một thời gian mà không biết nó đã có người yêu thì kém quá, ngang cơ với mấy nhóc 17 tuổi. Lại còn áp đặt cảm nhận của mình, dự đoán người khác sẽ có cảm nhận giống mình. Chú nhầm. Đối với gái có thể chú chỉ là một thằng lang thang chụp ảnh, đôi khi giúp nó có được bức ảnh đẹp để cắt ra làm avatar Facebook. Chấm hết. Những cái như vượng phu ích tử, hợp số, xác định lâu dài, cảm tình... là cảm nhận của riêng chú. Nó không có nghĩa lý gì với gái hết.
    Anh viết bài này không phải để giúp chú tán gái. Anh mong muốn chú nhìn lại bản thân mình thật kỹ. Đừng sống ảo tưởng trong thế giới cảm xúc của riêng mình nữa. Phải học cách quan tâm đến người khác một cách sâu sắc. Phải biết là không phải mình muốn cưới cô nào là cưới được ngay đâu. 27 tuổi rồi, cũng nên trở thành một người đàn ông trưởng thành đi.
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Chuẩn quá đê!
    Bổ sung thêm câu là cái cảm giác như chủ tóp với gái, tớ trải qua độ 4,5 lần gì đó rồi. Gớm! Đc 1 thời gian ko gặp là khác ngay. [r23)]
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gạch đá nhiều quá, chủ topic nhập viện chữa bệnh chấn thương sọ não rồi. Ặc ặc, sao toàn chém 1 chiều thế này nhỉ.
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em thật khó hiểu quá vìa bác ở cái tuổi này mà vẫn tin vào cái chuyện "hữu năng thiên lý..." nghe cứ như bọn teen mới vào đời gặp Ty sét đánh ý.
    Cơ hội là do mình tạo ra và điều khiển đc nó chứ cứ mong chờ một người hoàn hảo thì lại suốt ngày xăm xăm lo cho họ...dễ tạch!

    Còn nếu nói về định mệnh gì này nọ thì bác nên xem bộ phim "500 day of Summer"..chả có gì là định mệnh sẵn cả.
    Note@: Thú thật em còn ít tuổi hơn bác nhưng e cũng từng gặp những chuyện như định mệnh sắp đặt còn hơn trong phim nữa cơ...rồi mỗi ngày e mơ mộng =]]...mà có đc đâu, chả có cái quái gì là duyên số dm hết!
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thông thường là vậy, mấy anh nội tâm, tinh tế.... là bị chém chết không thương tiếc.b-(
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Vì bất cứ lý do gì (trừ tảo hôn hay đoại loại thế) chưa bước vào yêu mà đã tính chuyện trăm năm thì quả là nực cười. Khoan nói về góc độ tình cảm là tiêu chí rất cần thiết trong hôn nhân thì những trường hợp mới quen nhau rồi yêu thì ít nhất cũng phải có khoảng thời gian từ 7, 8 tháng cho đến 1 năm để cơ bản hiểu những điều cần thiết về nhau rồi mới có quyết định có nên gắn bó với nhau cả đời hay không. Đằng này mới quen có nửa năm và chưa bước vào quãng thời gian yêu nhau thì những dữ kiện để cân nhắc cho quyết định đúng đắn về việc gắn bó cả đời gần như bằng con số 0 tròn trĩnh. => Điều này thể hiện chủ thớt là một người thiếu chín chắn, cái điều mà lẽ ra phải có ở lứa tuổi này, trước quyết định quan trọng này.

    Nói về góc độ tướng số, đ/c chỉ dựa vào cái tướng "vượng phu ích tử" của người ta mà đã lấy đó làm cơ sở để lấy người ta làm vợ thì thật sai lầm. Cũng trên quan điểm người có nghiên cứu về tướng thuật, phong thuỷ thì tôi nói thế này, cứ cho là cô ta có tướng vượng phu thật, vậy chủ thớt đã tin vào tướng số thì chắc cũng nên tin vào duyên số. Vậy chủ thớt thử làm một quẻ xem về duyên số thì cô ta phù hợp với 1 người như chủ thớt không đã nhé! Biết đâu cái vượng phu đó là để dành cho một ai khác mà thượng đế đã sắp đặt sẵn?
    ;)) . Điều này rất giống việc 1 cô thấy người mẫu mặc một bộ quần áo đẹp thì cũng mua ngay về, mặc dù thực tế thì nó đâu có phù hợp với cơ thể mình, nó đâu phải dành cho mình nên mặc vào đâu có đẹp. :)

    Điều nữa mà tôi muốn nói là, nếu chủ thớt có thể giật được gái từ tay một thằng khác thì một ngày nào đó điều tương tự xảy ra với chủ thớt cũng là điều hết sức bình thường. Cứ xác định là như vậy rồi hẵng tính đến chuyện "vượng phu" sau.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Bác già khắm già khú, đã không biết đú mà lại còn gia trưởng cộng tư tưởng thời cha ông. Thế thì làm sao mà ăn được em tỉn tìn tin, rất sờ tin kotex kia chứ.
    20 tuổi thì nó cóc cần đến thằng nào phải ngầu mà chỉ cần làm thỏa mãn được các nhu cầu của nó là nó gật. Bác đã làm được chưa? Nó thèm ăn kem bác lại đưa cho cục đá lạnh bảo ăn cho sạch và rẻ, nó thích nghe nhạc sến bác lại gửi tặng bài nhạc vàng bảo nghe cho chất, hay là lúc nó kêu ngứa ở đùi bác lại gãi ở đầu gối...thế thì bố nó bảo nó cũng k chịu.
    May là bác gặp nó chứ gặp e mà là con gái thì e cứ xỏ mũi bác dắt đi dạo vài tháng cho vui.
    .....
    Khì khì
    ...
    Thấy thế thì e tạm cho bác vài cục gạch cho vui thế thôi, zui zẻ nhé. Nói thật chứ tán gái e cũng gà. Cũng 27 mùa xuân rồi mà đã thèm yêu đứa nào đâu.
    Theo em thì ca này bác muốn thành công thì phải chờ đợi 4-6 năm nữa. Tới khi nó đã biết vài cái rồi, lúc đó nó đủ tuổi chín để nhận ra nó cần một người như bác thì lúc đấy bác chả cần kưa cũng đổ.
    Trong thời gian chờ đợi, bác có thể ôm những thứ của mình sẵn có đi cưa mấy e 85, 86 thì sẽ ổn đấy. Nếu vẫn thèm cỏ non thì chấp nhận cưa sừng đi, sáng dùng pond và uống sữa, chiều lên mạng nhảy au***ion, tối về la liếm quán kem, chè cháo nhé.

    Thế nhé, 5-6 năm nữa cưới em í nhớ mời e.

Chia sẻ trang này