1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ghét , ghét ,ghét .....nhớ nhớ nhớ .....ghét tại sao phải nhớ , ghét tại sao cảm xúc cứ đầy .....
    Nhưng ghét thì mặc ghét , nhớ vẫn cứ nhớ , cứ làm mình suy nghĩ mãi . Không nói thì bảo sao hờ hững , nói rồi thì bảo sao lại làm mình khổ sở vì ..... Ghét , thêm một chữ ghét thật to cho ai kia .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    quẩn quanh ...có nhiều muốn nói không thể nói ...hôm nay ngoòi xem film chưởng đoạn cô gái chết vì người tình , khóc ra nước mắt , chắc tại uóong nhiều nuoc...yêu hết mình tận diệt , chỉ là film thôi mà , xem cuốn khác vậy, sẽ có hậu sẽ yêu nhau đến trọn đời SA
  3. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...không hiểu sao hồi sáng thức dậy cái đầu nó đau kinh khủng thế là gọi vào chổ làm xin nghỉ. Nhớ là đêm qua mình ngủ sớm lắm mà. Nằm nhà nguyên ngày hôm nay mà cũng không thấy bớt đi tí nào . Khổ thật!
    Đọc đuợc ai đó viết về sự ngớ ngẩn của chiếc máy fax không biết cách tự hoạt động mà phải cần đến nguời ta nhấn nút mà không nhịn đuợc cuời. Thank you for sharing.
    [​IMG]
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có một con nhỏ lại quen thói cũ... Cúp học...
    Sáng nay, nó hăm hở đi học, nhưng cái đầu đau như bị búa đập làm nó thấy... ông thầy thật là... xấu xí...
    Hắt... xì... Cốp... Đầu nó đập mạnh vào cạnh bàn, sưng u lên... Bực quá! Nó... xách ba lô đi thẳng ra khỏi lớp!
    Mấy hôm nay nó đang gào lên, không biết làm cách nào để cho... nước mũi hết chảy... Một ngày nó tốn ít nhất cũng 5 - 6 bịch khăn giấy, hic hic... Thê thảm không thể tả nổi!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lại một thời gian chuồn chuồn bắt đầu!!!
    chuồn học
    Chuồn làm việc ở cty
    Chuồn công việc nha
    Chuồn khỏi nơi hẹn với người iu :)


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đang muốn hỏi mình đang làm gì ...;trời mưa đấy , tí nữa về lại ướt hết cho mà xem .Bắt đầu những tiết học mới , bạn bè mới , cũngmay cái gì cũng mới nên cảm thấy dễ chịu , làm quen nè , bập bẹ nói ngọng nè....trời lạnh thế này , chắc mai mặc áo len được roài , áo len mới , nhưng mặc khoe với ai nhỉ , khoe với ông mặt trời , nhưng ông mặt trời ngủ roài....à vẫn còn máy tính.khiếp thế cơ đấy , chả biết đến khi nào khoa học mới phát triển đến cái độ giống như trong film AI., có những người máy đẹp trai để yêu , biết hát những bản tình ca , biết nâng niu chiều chuộng phụ nữ , humh xem lâu quá rồi hình như ông đạo diễn còn thiếu chức năng rửa bát nấu cơm cho các nàng.mà kĩ thuật tiên tiến khéo họ lại chả ăn cơm , với lại bi giờ cũng có máy rửa bát roài .oái , đang ngồi nhìn mưa rơi mà quay sang tận chuyện máy rửa bát , chán mình thật...mình khóc cho mình nhé à mà đau có....chả ai có thể khóc to bằng ông trời , chuyện gì cũng không nên đọ với ông trời chỉ tổ thiệt thân nhỉ ....Mà cũng việc gì phải khóc với chả lóc chứ, chả buồn , chả vui , dở hơi.
    Một ngày trôi qua như thế đấy , mai lại có công việc mới , môn học mới , quái thật , năm nào cũngn bảo là năm sau sẽ nhàn hơn mà chỉ toàn thấy bận hơn , ngày nào cũng 6h , bải hoải chân tay , tiết kiệm xiềm mua máy đấm bóp (mục tiêu mới).
    Chúc mọi người ngủ ngon ....tèn tén ten
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đợi tin người !!! á , tui chắc là khi tui dzìa nhà thì người chảng có dươí đó , mà khi người dzi7à thí 100% là tui đang ở trên nì , chắc chỉ có tết mí gặp , nhưng mờ sao người hông hỏi địa chỉ của tui nhỉ? gọi cho tui một cú , tui vui lém đó , người bít hông?
    Alone
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đi làm , suốt ngày chỉ vật lộn với mớ HĐ cát , đá , sỏi , xi măng . Riết rồi chắc mình cũng khô khốc y chang tụi nó quá . Còn chuyện tiếp điện thoại nữa , cái con bé ghét phải xưng anh với người khác phái chỉ vì nghe nó....ngọt quá , nổi cả da gà như mình bây giờ lại thay đổi 180 độ . Suốt ngày cứ dạ với thưa , anh ơi , chị ơi , ngọt còn hơn chè nữa . Nhiều lúc tiếp điện thoại xong bất giác thấy phục mình ghê , miệng lưỡi không hoá thành kẹo dẻo quả là kỳ tích ^_^
    Con bé giúp việc ở văn phòng bé tí xíu , bé hơn bé Bon nhà mình 1 tuổi vậy mà làm được khối việc .Mà con bé này ngộ lắm cơ , v ừa nghe xong tuổi của mình là nó rú lên :" Ôi giời ôi , ở quê em như chị ít nhất là một con rồi đấy " Ặc ặc ......nó khen mình thông minh không muốn sớm đeo gông vào cổ hay là chê mình ế vậy ta? Chịu , cứ nghĩ là tốt vậy ^_^
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thiệt là nhìu chiện để nói ... 1 ngày khác hẳn mọi khi ...
    sáng ..
    dựng xe mà lại quên gác chống ... ngã rất là đẹp, ngã từ từ thôi ... chả tiếng động, chả gì là ầm ỉ .. vụt 1 cái ... chạy nhanh vô bếp ... lấy kem đánh răng bôi lên ... bị duột da ... có người lên tiếng .. " dựng xe không được thì đừng có chạy" ... buồn cười ... thế thì thôi ... tự mình giải quyết zậy ...
    chạy đến tiệm net của 1 người quen trên net ... có vẻ thân thiện, thắm thiết quá .. dịu đi cái bực mình ... zui nhất là gì nhỉ? vẹo má nữa chứ ... sao lại thân thiện 1 cách chân thành đến thế?!!!
    trưa ...
    1 người quen dưới quê ... uống nước, đi ăn ... bị vợ bỏ ... vợ đi nước ngoài ... 1 người bạc tình bạc nghĩa .. cái gì đây : " cách em nói chuyện giống vợ của anh .. " " nhưng hong biết là có bạc tình hong nữa ..." nửa đùa nửa thật ...
    tối ..
    1 người bạn ... mém xỉu .. nhiều chuyện cứ như ùa về .. muốn khóc .. nén lại ... cô ta tâm sự thế ...
    " này em ơi em hỡi, có khi nao .. em buồn .. xin em, dừng bước nơi đây .... "
  10. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...lại chuyện ở cơ quan mà mình đã phải không nói chuyện với nguời ta sáng nay đuợc . Tiếc thật và nhớ!
    Không hiểu vì lý do gì mà hơn 50% số máy trong cơ quan ngừng hoạt động, thế là phải ở lại mãi đến gần 2 giờ sáng mới về, ngủ đuợc tí là phải dậy đi làm ngay. Cả ngày quay quần với những cái máy tính vô tri vô giác mà chán vô cùng. Thế rồi bọn chúng cũng đã hoạt động lại bình thuờng. Mừng ghê!
    Ai đó ơi, ngốc có đáng ghét không?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này