1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình rất mừng
    Vì ko phải làm gà, cúng Tết.

    Cảm ơn H5, cảm ơn H5N1
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu má mì ham vui chi ráng chịu .
    Dính chút xíu thời gian đi chơi với con chai hun chịu , đáng đời má mì yêu
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc ...chịu hun nổi cuối cùng phải ...đụng đến internet bà con ơiiii cứu với .....nghiện ..nghiện nặng rùiiii híc híc !! hết thuốc chữa
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua dzìa nhà thì thằng bạn thân từ hồi đi học gọi ĐT... năn nỉ đến nhà nó họp mặt tất niên. Thôi thì tối nay đành đến vậy, dù gì cũng lâu ùi không gặp tụi nó. Cứ nghĩ tụi nó giận rùi quên luôn, ai dè, tụi nó lúc nào cũng nhớ đến mình.
    Ngẫm lại thấy quanh ta sao luôn tươi đẹp. Khi mình sống thật với con người mình thì cuộc đời luôn trao tặng ta những gì đẹp nhất!
    Cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người!
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hic , kiêng cũ đủ thứ tự dưng dị ứng mới kinh , chẳng nhẽ sắp đi học nên nó phản đối
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi

    Một năm qua đi , chẳng biết có gì buồn có gì vui , có gì đẹp đẽ đã qua đi và ở lại , chỉ thấy tương lai trước mặt , lại nhớ một câu mình thường đọc của BC "bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng bạn có thể thay đổi tương lai" , vậy mà ...vẫn cứ nông nổi, vẫn cứ như chưa từng bước ra khỏi ngày hôm qua .Giờ thì là buông xuôi mọi thứ , cảm thấy như vậy dễ chịu hơn.
    Nhiều khi ước , giá mà có một người bạn , người thân để chia sẻ , K bây giờ xa quá rồi , cũng bận bịu nhiều , còn gia đình , sao thấy xa xôi quá , P đến nhà chỉ buông gọn một câu , nhà mày u ám hơn cả ngày xưa , cười buồn chẳng biết nói gì , ngày trước cái cách P nói không như vậy , cách đối xử cũng không giống thế , thời gian thay đổi , con người cũng thay đổi , dù mình có cố chấp đến mấy vẫn là sự thay đổi mà thôi . Chỉ cảm thấy hơi buồn buồn , đã nói không ít lần bạn đừng coi gia đình mình như vậy , vậy mà vẫn cứ tiếp tục . Cũng chẳng muốn nói gì , đáng nhẽ bạn phải hiểu điều đó hơn mình. Cái gì cũng đều có giới hạn , chỉ một lời nói thôi đã dặn bạn bao nhiêu lần nói trước cho mình biết , vậy mà ...cũng chẳng biết bao nhiêu lần rồi nữa .
    Chỉ cảm thấy bạn bây giờ , trong lời nói đối với mình cũng đã lựa chọn khi phát ngôn , chẳng nhẽ bạn không hiểu là mình ko cần những điều như vậy , tình cảm thật sự bao năm chẳng lẽ bây giờ lại phải bao biện bằng những ngôn từ như thế, hay phải chăng mình đã quá mệt mỏi rồi , không nên trách bạn...Nhiều người đã giúp mình ...phải là như vậy thôi ...
    Năm cũ đã qua đi như thế , chỉ mong năm mới mọi việc sẽ sáng sủa hơn , thuận lợi hơn , mong một điều chưa bao giờ thành sự thật , ừ sống thì phải mong ước , phải hy vọng ,chẳng thể mất lòng tin mà phải không , lý thuyết thôi , những gì đã mất sé không bao giờ có lạiđược , nhất là lòng tin .
    M.B

    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi...
    ........................
    ..........
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời ..
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi ...
    Dù có ước, có ước ngàn lời ..
    Có trách một đời ..cũng đã muộn rồi ..
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em ..

    ............
    "
    Được amie sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 23/01/2004
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đợi để được nghe một giọng nói , đợi những hồi chuông điện thoại nhưng.............. mình có giận vô cớ không nhỉ/?
    vậy .............. nếu nhà ngươi mất sdt của ta rồi thì chắc củng mất luôn số nhà của ta ( vì hai cái đó ta viết chung một nơi không thể nào mất được ) vì thế chắc mồng 4 này , em và anh không gặp nhau anh nhỉ/ hi vọng là mồng 7 lại gặp.......................
    <P> </P>
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 23/01/2004
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt quá đi thui.... tết với nhất .... bực mình. Thê là cả năm rông rùi
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thời khoá biểu của mấy ngày Tết: hết ăn rồi sẽ đến ngủ, hết ngủ rồi sẽ đến ăn, nướng tiền vào mấy cái đĩa phim, mở rộng hầu bao nuôi mấy ông điện lực....
    Trời Đà Nẵng rét khủng khiếp, 17 độ C, không khí cứ lạnh buốt thế nào ấy. Vậy mà trước Tết còn dám vênh váo bảo nhóc:"chị mày thấy cái lạnh này thường quá, không bằng năm ngoái, vẫn có thể diện váy như thường". Bây giờ thì lúc nào cũng kè kè đôi găng tay len bên mình. Điên thật.
    Giao thừa đến, cả nhà gọi điện vào chúc Tết bố. Mất hơn nửa tiếng đường dây mới thông. Chậc, nghẽn mạch vì quá tải. Mọi năm đâu có như vậy , bà con năm nay chúc Tết nhau qua đt nhiều quá đâm ra quá tải.Mạng vina cũng thế , gọi điện nhắn tin gì cũng khó khăn , chán, quăng cục gạch ở nhà chả thèm dùng luôn.hì, nói thế chứ, ngu dại gì mà quăng nhỉ, về sạc pin xài tiếp thôi.
    Lúc ở nhà thì nghĩ ra biết bao chuyện để nói, để viết .Nhưng ra đến tiệm thì lại quên sạch or không muốn viết nữa. Lười biếng? Có. Thay đổi? Có luôn. Sao cũng được,mọi chuyện tất yếu phải thế thôi.
    Lạnh quá, thèm một cốc cà phê nóng thật đắng. Đã hơn 1 tuần rồi chưa uống lại cà phê. À, nhắc mới nhớ, con nhóc này, bảo về ĐN sẽ dắt chị đi uống cà phê mà thế hử. Đến được 1 lần rồi lặn luôn đến bây giờ, ham chơi vừa thôi nhé, chị đét đít đấy nhóc
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  10. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    không có gì đâu, chỉ muốn chấm dứt nhanh , nhưng nó đứt một đoạn to thế
    thôi
    thế nào cũng vậy
    .......................
    ...
    .
    Em sẽ không bao giờ quên anhNhư mưa không ngừng từng mùaMỗi năm đều trở lạiRiêng cuộc tình buồnĐi mãiChẳng ngừng đâu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này