1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian lên tiếng. Cái câu này xưa lắc xưa lơ rồi. Đừng bao giờ nói với tôi điều đó. Thời gian cứ trôi qua cuộc sống vẫn tiếp tục. Thời gian sẽ lên tiếng nếu người biết hành động. Đừng bao giờ đễ tôi phải nói với người câu khó nghe nha!.
    Stop bothering me!
    Thật là một ngày bực bội.
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mình cảm thấy tự mình tách ra khỏi mọi thứ xung quanh mình. Vẫn nỗi cô đơn muôn thủa, lạc lõng, bơ vơ, lẻ loi.... Tất cả do mình sống vô tâm hay cách cư xử của mình làm người khác khó chịu. Uh! thôi đành vậy chứ sao giờ... mình vẫn là mình từ xưa đến giờ, vẫn thế... ích kỷ, điều đó có lẽ đúng đấy. Những lúc như thế này sao mình cảm thấy tâm trạng nặng nề quá. Sống bao nhiêu lâu trên mảnh đất này cuối cùng thấy quanh mình chẳng có ai....
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Việt nam bị loại ngay từ vòng bảng Tiger cup và những chuyện linh tinh lang tang... buồn chết mất....
    .... nhật kí buồn như trấu cắn....
    honghoavi
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan cũng bị loại luôn. Tiger Cup năm nay chẳng đáng để coi nữa rùi.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bất ngờ anh gọi điện đến nhà. Khỏi phải nói mình đã ngạc nhiên đến mức nào, vì dường như đó không phải là sự thật hiển hiện như những âm thanh lạo xạo trong ống nghe. Văn vẻ quá, nhưng đúng là lúc đó mình đã không thể suy nghĩ được điều gì khác mạch lạc hơn. Cái miệng lách cha lách chách hằng ngày biến đâu mất, chỉ còn những câu ngập ngừng vì dường như vẫn chưa thể dung nạp những điều đó. Biết nhau gần 3 năm, mà cắt đứt liên lạc mất 2 năm rồi. Cứ ngỡ anh đã phải quên tất cả về cô nhỏ thoắt đến thoắt đi rồi chứ. Vậy mà.....
    Đi mướn phim về xem, đang đứng lật lật cuốn danh mục phim tự dưng thấy bị chạm nhẹ vào vai, nhìn lại sao thấy quen quen. À, thì ra là T. Dạo này sao thấy khác quá, mập hơn, cao hơn...hìhì ...trông bảnh trai hơn đó. Lúc còn đi học sao ốm nhom ốm nhách, tay chân toàn là xương chả thấy thịt ở đâu. Bây giờ bảnh bao ghê. Vui thật, lúc xưa T là kẻ chuyên gia ăn hiếp mình, con trai mà chẳng nể nang con gái gì cả, đi ngang qua mới nói vài câu là bị nó oánh rồi, mặc dù oánh đùa nhưng mà đau khiếp đi được, lúc xưa mình cũng xương toàn thân, vậy nên xương oánh xương kêu côm cốp, phát ớn....^_^ hình tượng miêu tả kinh dị quá. Bây giờ tử tế ghê, đứng nói chuyện đến 30 phút mà vẫn chưa oánh mình cái nào cả, may thật.....Tự dưng thấy vui vui, nhớ lại lúc trước đi học sao mà sướng thế, lúc nào quanh ta cũng có bạn bè .....chớp mắt mà đã gần 6 năm trôi qua rồi......
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê, tên người ta đẹp đẽ thế mà không kêu, cứ suốt ngày lôi cái tên cúng cơm ra mà réo. Ban đầu chỉ có sếp chị gọi bé Dư, sau đến sếp anh cũng gọi, và chỉ 1 tuần sau là cả công ty đồng loạt cất tiếng ca Dư ơi Dư hỡi. Lão T sâu bọ ban đầu cũng kiu Ân đàng hoàng, được đâu chừng 2 tuần thì chuyển tông kiu Dư y chang mọi người. Tức kinh khủng. Tuy mọi người gọi thế nhưng đồng thời vẫn nhớ cái tên kia của mình, khách tới hay gọi điện kiếm Quỳnh Ân đều biết mà chuyển lời nhắn, ra ngoài đều giới thiệu bằng tên kia. Chỉ có mỗi sếp anh, điên nhất là chuyện này. Đi công tác ở đâu mà cần giới thiệu tới mình để liên hệ đều bảo: ?oTới gặp cô thư ký Dư? ặc ặc nhắc hoài mà không bao giờ nhớ được cái tên mỹ miều của mình. Ổng làm sao thế nhỉ, báo hại con bé H nó cười suốt mỗi khi có ai đến bảo ?ocho gặp cô Dư?. Hic, mình chết cái tên này rồi.....
    Ngồi tám điện thoại với nhỏ Hạnh mà mắc cười kinh khủng, dã man thật, con này chỉ được cái tội phí. Lười biếng xuống nhà lấy điện thoại bàn nên dùng dđ gọi số cty của mình. Kinh khủng, sau đó gọi lại dđ cho mình những 35 phút. Chúa ơi, 1 phút = 1.600 đ, 35 phút vị chi là 56.000 đ.......ặc ặc. Cũng may là lúc đó điện thoại mình báo hiệu hết pin liên tục, mình đòi cúp nó mới chịu ngưng cho, chứ không thì chẳng biết tám đến bao lâu mới hết chuyện. Hic, ngồi tám với nó mà mỏi hết cơ hàm vì cười quá nhiều. Hừm, trong lúc này thì cười nhiều là tốt, mày nhỉ!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần xa SG, nay lại tiếp tục xa SG thêm 1 tuần nữa. Mọi thứ đang ủg hộ mình trong việc tách rời hiện tại.
    Nhưng... biết đâu 1 phép lạ lại xảy ra và mình lại có thể đến cùng các bạn vui Noel???
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    - Con xin lỗi! Con sẽ cố gắng giữ sức khoẻ hơn!
  9. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại đi ăn đám cưới của một người bạn, gặp lại mấy đứa bạn, tụi nó dạo nì trông xinh hẳn ra, chắc là đi làm hết rồi nên cũng biết xí xọn chút chút. Nhớ lúc trước mỗi khi gặp mình là tụi nó la làng lên trời ơi sao mà điệu quá đi hoặc là xí xọn quá àh.... vân vân và vân vân. Mà buồn nhất là đứa nào cũng có bạn trai đi kèm, còn mình thì vẫn ... một mình. Gặp lại một người bạn không thân lắm, lúc trước không để ý người này lắm vì không có gì đặc biệt. nhưng nay thì cực kỳ đẹp trai (làm mình choáng). Mà lại ngồi cạnh mình nữa chứ, giờ mới biết hắn ga lăng thế chứ. Nhớ lại mừ cứ tiếc hùi hụi lúc trước con nhỏ bạn đòi làm mai cho mình mà không chịu ấy chứ. Lâu lắm rồi mới gặp được một người con trai nói chuyện với mình mà đầy tự tin và hiểu biết rộng như thế, cũng đúng thôi, công việc của người ta cần phải như thế mà. Nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, ăn cũng hết món thứ 6, nhòm đến nhòm lui bàn 10 người chỉ còn 2 đứa. Đến lúc này thì quyết định ra về khi đồng hồ chỉ đúng 20:10, còn sớm chán. Thế là gọi điện thoại cho phale đi vài vòng sì gòn, mà phải công nhận sì gòn mình đẹp quá đi, ánh đèn lung linh cùng với khí trời lành lạnh, lâu lắm rồi sì gòn mình mới lạnh như thế này. Không biết tự nhiên sao lại buồn kinh khủng, hai đứa chạy song song và cũng không nói với nhau gì ngoài câu " Sao mà buồn quá đi ???". Thôi thì đi dzìa nhà ngủ hy vọng sáng mai dạy sẽ dzui dzẻ lên được mốt chút.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật hoàn hảo........Nghe tiếng ông thầy đó rất dễ,thế mà lại được ông làm phản biện,mình mừng quá,vậy mà.......ổng "quầng" cho mình 30 phút,thật kinh dị,thời gian phản biện lâu nhất cho một cái ĐAMH,cuối cùng cũng xong......phù,khoẻ re.........Chiều này đến lớp mới biết là môn thi ngày 24,cái môn thi đã làm cho mình không thể chơi Noel với box 83 đã chính thức được miễn thi,còn gì tuyệt hơn......Thế là vào đăng ký đi chơi ngay mới được.Tranh thủ "chơi cú chót" trước thi bước vào thiThật sảng khoái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này