1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Phù thế là xong....
    Thấy trong ngwời khoẻ khoắn, một trang mới trong cuộc đời.
    Có chút ánh sáng, vui nhưng buồn. Cười mà khóc....
    Rốt cuộc rồi ta sẽ bước đi ra sao?
    honghoavi
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thế là bắt đầu một năm mới, lại cày, lại học và lại ...........................thế
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Um có kẻ bỏ cuộc vui...... khóa cái này dùng cái kia.
    Chẳng thể hiểu nổi.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tất cả. Tất cả đều có thể thay đổi. cuộc sống thay đổi, con người phải thay đổi theo. Nếu không thích ứng sẽ bị đào thải thôi. Đạo lý đơn giản nhỉ?????
  6. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác buồn buồn, xen lẫn bồn chồn, bất an. Một cảm giác ...... mệt mỏi.
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao ngày hôm nay chẳng làm được gì cả. Một tâm trạng rất là khó tả. Một người bạn để nghe mình kể thế mà đi chơi rồi , hỏi có buồn không nhỉ. Chẳng biết làm gì đành ngắm trăng, trăng hôm nay rất là to nhưng dù trăng to và đẹp cách mấy thì sang ngay hôm sau nó không còn là nó của ngày hôm nay , nó sẽ khuyết và không đẹp nữa. Cũng như tôi, có thể tâm trạng của ngày hôm nay là thế nhưng ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai sẽ trả lời.
  8. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi cả tiếng đồng hồ, xong rồi ăn 2 xâu cá viên, hôm nay thoải mái và sản khoái thiệt. Về nhà dọn phòng xong xuôi, tắm 1 phát khỏe ơi là khoẻ. Ngày mai bắt đầu 1 ngày mới, 1 tuần mới, công việc thêm trách nhiệm mới. Cố gắng lên, mình được mà. Đã quá 1 tuần u tối mệt mỏi rồi
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cho muadongxua viết chung với nha
    Mình thấy ghét mình vì mình sinh ra là con gái, ước gì mình là con trai thì mình đã nói ra được những gì mà mình muốn nói. Có một Hà Nội và có một chàng trai HN xa lơ xa lắc. Chưa bao giờ mình hiểu được mình thì nói gì đến việc hiểu được ai. Mình cố gắng làm việc thật nhiều để không còn thời gian rảnh rỗi nghĩ vu vơ. Vậy mà bây giờ lại nghĩ. Không biết bao giờ thì mình sẽ quên được một HN xa lơ xa lắc?
  10. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thiệt là thoải mái, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thế này, không phải dằn vặt và cũng không còn hối tiếc nữa. Mong là sẽ như thế này mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này