1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daigia001, 04/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Mình giờ nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Nhiều lúc thấy buồn, chán nản...
    Nhìn xung quanh thấy bạn bè, người thân đôn đáo kiếm tiền; người lao vào vòng tiêu cực ấy, người không... Nhiều lúc đã thấy phân vân, dao động.

    Nước Việt này có thời thịnh, thời suy... Hiện ta đang sống ở thời suy vậy. Tôi chắc rằng 50 năm nữa, 100 năm nữa người ta sẽ viết về thời đại này như thế.

    Xã hội ta được cấu tạo thế này: bộ phận nắm quyền cỡ khoảng 7 triệu người (3 triệu dảng viên), gần 80 triệu dân đang mải mê, say máu kiếm tiền... (cũng phải vì người ta phải sống chứ) mà không thèm quan tâm đến chính trị. Còn lại rơi vãi ra là những thằng như chúng ta.

    Tất nhiên trong 8 triệu người cầm quyền to nhỏ, cũng có nhiều người hiểu bản chất xã hội. Ho là tầng lớp bên trên, có ăn có học, lại còn mang danh cấp tiến nữa cơ mà. Nhưng đều ngậm miệng ăn tiền.

    Ban chấp hành (BCH) đang họp... Đây là nhóm khoảng hơn 100 người đại diện cho 3 triệu ưu tú trên. Toàn đại hội khoảng hơn 1000. Tất nhiên an ninh Hà Nội và mạng đang hoạt động rất mạnh. Mạnh theo hướng nào, cho ai thì chưa biết. BCH dúm lại thành hai nhóm BCT và BBT. Hai dúm này mỗi nhóm hơn 10 người.

    Họp lần này ko như lần khác nên - thú thật - tôi hy vọng nhiều. Đầu tháng 11 Mỹ Bầu cử tổng thống. Tháng 12 TQ thay nhiều nhân sự cấp cao. Sau khi hai gã này xong nhân sự có thể sẽ có đánh nhau to ở Trung Đông, Biển Đông... Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, một số theo hướng không có lợi. Trong nước thì rối ren, hỏng cả hệ thống. Có quá ít người thực sự trong sạch, muốn thay đổi, hay đủ thực lực để ra một chiến dịch kiểu bàn tay sạch.

    Chống tiêu cực không phải là cán bộ phải quay lại sống thanh đạm như thời trước. Cán bộ phải là sao. Sao thì phải có tài, sao phải thu nhập cao và được (bị) nhiều người chú ý, theo dõi... Làm sai cái, mất chức ngay! Khi ấy sao sẽ sợ sai, mà làm đúng. Phải tạo ra cơ chế mà con người ta có muốn làm sai cũng không làm được. Và sao thì ít thôi, chứ giờ VN ta nhiều sao quá. Bộ máy quá cồng kềnh, sập sệ... Cần tinh giảm hệ thống thì mới nâng lương được.

    Một chuyên gia nói một số luật của VN, thậm chí còn được một số nhà phân tích thế giới đánh giá là tiến bộ, nhưng khi triển khai thực hiện trên thực tế thì không hiệu quả. Đó là do yếu tố con người. Vậy là con người hỏng... Hãy bắn vài thằng!
  2. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Chiện kể rằng: xưa lắm, ở xã hội đảng hạng, có rất nhiều chúng sinh không nhận mình là đảng nhân. Những chúng sinh đó hăng say pót bài, lê la quán xá, hay dậm dật nhạc tây dương... suốt ngày; dù là đang ở tuổi lao động. Nhưng đặt vấn đề ngược lại: tại sao họ lại có thu nhập để sống?
    Có tài năng bọn_khỉ_tập_ngợm.exe ní giải: họ luyện chuyển luân porno videos!
    Có tài năng ăn_****_im_tịt.exe biện nuận: họ có mật pháp đóng bỉm!
    Có tài năng đàn_kò_lắm_tim.exe hót rằng: họ có bề dày nhiều kiếp nô lệ ở xã hội Khwaresma!
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong xã hội Nguyên Thủy bác ạ. [:D][:D][:D][:D]
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tôi có 58 tờ tiền giấy mệnh giá 10000 VNĐ, muốn bán lại cho ai có nhu cầu. Tỷ giá bán là 25000 đ cho 1 tờ 10000. LH: ---- (Bán ngay kẻo xã hội loạn thì chết :( )

    Đã bán xong rồi. Thanks,
  5. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bác và đảng đang họp trung ương 6, thời gian họp tới 2 tuần (gấp đôi bình thường) ắt sẽ có kế sách mà .
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác viết thấy bi quan quá.
    Người xưa nói, mong rằng đúng, đại khái : Khi nước bĩ mới nẩy sinh ra các nhân tài. Khi gia đình khó khăn mới thấy các con có hiếu.

    Tôi đọc truyện tàu cổ, thấy kể là nước nọ quan lại thì nhũng nhiễu, dân chúng thì cướp bóc, lừa đảo, triều đình thì trên bảo dưới không nghe... Có một ông nọ liều mình mang tiếng ác (mà ác thật) đem áp dụng kỷ luật sắt. Tôi nhớ mài mại Thương Ưởng gì đó.
    Thời đại này, có dùng cách của ông đó được không?

    -- Quan lại tham nhũng : giết ngay. Sẽ chấn động lương tâm nhân loại đấy. Nhưng một xã hội tham quan đã làm mục ruỗng rồi thì đành phải loại trừ các con sâu để còn có nồi canh mà ăn chứ.
    -- Hình phạt thật nghiêm khắc với mọi loại tội phạm. Đại khái chăt tay ngay lập tức với bọn móc túi (ở bến xe Gipa1 Bát hà Nội). Thời Nhật chiếm Hà Nội, họ chặt tay ngay bọn ăn cắp, nên thờ đó dân nghèo, đói, lại loạn ly, nhưng yên ổn, không có cướp giật hay trộm cắp.
    Hiếp dâm là thiến ngay tại chỗ.
    (Người ta nhận thấy vùng nào mà dân tự động xữ trí ngay bọn trộm xe, trộm chó... thì vùng đó đêm không cần đóng cửa cũng không bị trộm )
    -- Nhất định không cho một tên tham nhũng nào hạ cánh an toàn.
    --.......
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    và đây là kết quả của Thương ưởng: vì áp dụng hình phạt quá nghiêm khắc nên ông ta gây óan thù với quá nhiều người, thậm chí là thái tử nước Tần cho nên phải chịu kết quả bi thương: ngũ mã phanh thây và tòan gia bị tru di tam tộc.
    nước Tần tuy hùng mạnh có thể gồm thâu được lục quốc nhưng kết cục vẫn tiêu trong tay thằng Triệu Cao chỉ có khỏang 4 năm sau khi Tần Thủy Hòang chết.
    người đói nghèo khổ vì bần cùng sinh đạo tặc. Nếu không giải quyết cơ chế cho họ hết bần cùng thì đạo tặc muôn đời vẫn sẽ nảy sinh dù luật pháp có nghiêm đến mức nào đi nửa. Cơ chế đẻ ra tham quan nên nếu không giải quyết được cơ chế thì lụât pháp có nghiêm đến mức nào thì họ vẫn tham. Thời Hồng vũ của nhà Minh Chu Nguyên Chương trị tham nhũng vô cùng tàn bạo. Tham nhũng chỉ 1000 lạng bạc là bắt lột da và tru di tam tộc và ông bắt tòan thể quan lại chứng kiến để làm gương thế mà có trị dứt tham nhũng được đâu vì tham nhũng nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy tham quan, chẳng lẽ ông ta giết hết tòan bộ quan lại của mình? có câu chuyện sau:
    Trương Ðình Thưởng là một tể tướng thanh liêm vào thế kỷ VIII bên Tầu. Khi nhậm chức, ông ra lệnh cấp dưới phải tra cứu lại một vụ án liên can tới nhân sĩ Vô Cô, một người ông kính trọng. Ông yêu cầu trong 10 ngày phải cho biết kết quả xem vụ án có điều gì sai trái hay không. Ngày thứ hai, ông ra công đường, thấy một mảnh giấy đặt trên bàn viết mấy câu: Xin biếu ngài ba vạn quan tiền. Xin đừng hỏi lại vụ án này nữa. Trương Ðình Thưởng lặng lẽ xé vụn mảnh giấy, không cần hỏi tới. Sang ngày thứ ba, lại thấy một mảnh giấy khác: Xin biếu ngài 5 vạn quan. Trương Ðình Thưởng nổi giận! Bèn rút ngắn thời hạn, ra lệnh các “thanh tra” trong hai ngày phải xét xong vụ án cũ rồi phúc trình đầy đủ. Ðến ngày tư, trên bàn lại có mảnh giấy khác: Xin biếu ông mười vạn.

    Lúc đó Thưởng mới giật mình: “Tiền đến 10 vạn là phải có phép thuật quỷ thần! Ta sắp mang hoạ đến nơi rồi!”

    Bèn bỏ không tra cứu vụ án cũ nữa. Câu chuyện trên được Kỳ Ngạn Thần kể, cho biết đã đọc trong cuốn Cổ Vũ U Nhàn của Trương Cố đời Ðường.
    cho nên nếu muốn trị được tham nhũng và đạo tặc là chuyện bất khả kháng nếu cơ chế vẫn còn tạo điều kiện cho họ tham nhũng và bắt họ phải làm đạo tặc
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tình hình có vẻ bi thảm nhỉ? Giờ ai có thể xoay được cuộc cờ :(
  9. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi là chuỗi liên kết, khi luật pháp mạnh tay, qua 1 khoảng thời gian dài, nó tạo ra 1 bức tường đạo đức trong dân chúng, bức tường này sẽ đủ cao để ngăn chặn tiêu cực VD như ở Singapore, đổ rác nơi công cộng lần đầu bị phạt 10.000 SGD, lần hai là 20.000 SGD (khoảng 235 triệu VNĐ)...và kết quả là ở Singapore đường phố rất sạch sẽ. Và cách đây khá lâu em có đọc một bài báo có 1 người Anh du lịch đến Singapore, anh ta đã xả rác ra đường, kết quả là bị người dân lao vào đánh đập. Bức tường đạo đức đã được dựng lên, người dân họ sẽ bài trừ các thứ xấu xa, và một khi chính phủ làm gì đó sai trái chắc chắn người dân cũng sẽ hành động.

    Nhìn lại nước ta, chúng ta chưa có thói quen chống và bài trừ cái xấu, chúng ta không dám lên tiếng với những người vứt rác bừa bãi vì bản thân chúng ta cũng thường xuyên làm như vậy.


    Cứ chờ bác ạ, chờ ván cũ xong chúng ta sẽ chơi ván mới[:D]
  10. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mọi việc đã an bài
    kết quả cuộc họp đã ngã ngủ
    cuối cùng là ai về nhà nấy
    việc ai người đấy làm
    quan hay dân đi làm báo đều sập rồi

Chia sẻ trang này