1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daigia001, 04/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    ************* là chức không có quân. Không thể trách C.T.N không làm gì được.
    Nhìn kỹ trong 175 vị, nhiều vị đã ở vị trí như N.B.T, có vị nào làm được như N.B.T không ?
    Cái nhỏ mà còn làm không được thì làm sao dám giao cho cái lớn.
    Bác H nào đấy đã nhiều năm theo 3D, các Cụ cho theo học để chuẩn bị lên thay 3D, có làm được cái gì đâu. Đã không có tài, lại không có tâm. Ai phục !!!
    Anh này mà thay 3D thì các quan như Lữ Ngọc gì ấy ở Tây Nguyên mà Anh Cả Phỏm đã nói ở trên, các đại gia như Dũng lò vôi (mời đọc blog của bác gì gì Bồng, gần 50 tuổi Đảng, )... mừng lắm.
    Thập niên 80 của thế kỷ trước, bác 6Dân, chữ nghĩa không nhiều, tài không cao, chỉ nhờ tấm lòng nhiệt thành với dân, với nước mà được nhiều người tài, dẹp bỏ xu hướng chính trị, ra giúp, và đã đưa dân qua nạn đói.
    N.B.T đã chứng tỏ là có tấm lòng.
    Nước lớn thì nhiều nhân tài. Chỉ cần người đứng ra có tấm lòng, nhân tài sẽ hỗ trợ.
    --- Mới được tin Dung Quất đóng cửa 2 tuần.
    Buồn ơi là buồn.
    Không dùng ngay N.B.T, để N.B.T hết tuổi làm việc thì tiếc quá.
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cho bác Thanh ra bác ý cũng chả dám ra đâu
    ĐN nó bé, nó mới nên dễ làm
    lao ra HN gặp cảnh HN chắc bác ý cúp đuôi chạy thẳng
    đấy mới chỉ nói HN thôi nhé chưa nói là cả nước
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Chỉ cần các bác ấy có cái tâm, cái tầm là dân được nhờ rồi. Người tâm sáng sẽ quy tụ được hiền tài, gậy vung lên vạn người hô ứng!

    Hầu hết các bác nhà ta trưởng thành trong cách mạng, lo đánh nhau đã hết ngày, hơi sức đâu mà chữ với nghĩa, đó cũng là 1 thiệt thòi. Dân ta biết thế nên chả đòi hỏi các bác ấy vài bồ kinh sử, chỉ cần biết lo cho dân cho nước là được.

    Đã là quan, phải có tý đặc quyền. Dân chấp nhận nhưng vừa phải thôi, đừng lộ liễu quá. Bài học thời Brezhnev, Gorbachev các bác ấy thừa biết.

    Cụ Phan Chu Trinh cũng đã dạy: Chấn dân khí, hưng dân trí, hựu dân sinh. Muốn triều đại trường tồn thì phải chấn hưng dân khí. Giờ nhân không hòa, dân không máu thì làm sao thắng giặc? Làm kinh tế cũng chả khác đánh trận vậy. Biết vây quanh các cụ toàn cố vấn, trợ lý hàng khủng, Harvard về đứng xếp hàng dài. Nhưng binh không hùng thì tướng sao mạnh? Phải làm sao mấy anh đại học nông nghiệp, cao đẳng thú y cũng nức lòng ra giúp nước thì cái "khí" ấy mới là nguyên khí quốc gia.

    Đọc bài của bạn tôi mới thấy cái khác nhau 1 trời 1 vực giữa quan hàng tỉnh. Tôi cũng chơi ĐN vài lần, có lần chạy xe vào, quên không nhìn biển cứ thế đạp. Đi 1 đoạn mới thấy ngược chiều nhg ko quay được vì con lươn cứng mãi ko có giao cắt. Đằng sau 2 chú bồ câu đuổi theo, cả bọn bóng bàn xem phát này 2 lít 3 lít hay 5 lít. Nhưng không, cảnh sát rất lịch sự, họ thấy biển lạ nên chỉ nhắc nhở, sau đó còn chặn xe khác cho mình quay đầu, trước khi tạm biệt còn chúc chuyến đi vui vẻ@-) Đi đường thì loa phóng thanh cứ ra rả 3 không 4P 5S, rất quy củ trật tự. Đường xá phong quang, con người lịch sự, nhã nhặn.

    Chả bù cho tỉnh tôi, có ông lãnh đạo tên Oanh, già đời đục khoét. Dân ghét đến nỗi ông này đi tập thể dục buổi sáng, dân phục kích trùm chăn tẩn cho no đòn. Cưỡng chế đất đai thì dân đặt cả mìn trước cửa nhà hắn. Cửa, sân nhà thỉnh thoảng bị đổ rác, trát phân lên. Con cái nhà hắn đi ăn sáng, cafe nhiều người đứng dậy trả tiền hoặc qua bàn khác. Được cái dân quê tôi liều, lỳ, cùn nhưng rất thẳng, rất máu. Chả thua gì mấy bác Tp Hoa cải đỏ>:)

    Thôi lan man quá vợ gọi ăn cơm rồi, mà sặc, vợ mềnh chính gốc hoa cải đỏ nữa:P
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Người giỏi nhất không phải là người làm được tất cả các việc mà là người có khả năng tập hợp tất cả những người tài để làm tất cả mọi việc.
    Bạn search google để xem lại tiểu sử của các nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới nhé ;)
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.634
    Đã được thích:
    4.613
    Lý thuyết thì là thế, nói ra thì rất là hay, nhưng thực tế lại khác. Việc xây dựng một bộ máy gồm những "người tài" xoay quanh một cá nhân "kiệt xuất" tuy tạo được sức bật mạnh mẽ nhưng cũng kèm theo rủi ro lớn. 2 nhiệm kỳ gần đây ở ta cũng chả mon men đi theo hướng này đấy thôi, kết quả là làm được rất nhiều việc tốt nhưng cũng phát sinh rất nhiều vấn đề chưa từng có trước đây. Có vẻ là các bác lại muốn trở về con đường cũ "lãnh đạo tập thể", tiến chậm hơn nhưng chắc hơn, để vượt qua khủng hoảng trước mắt.
  6. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]o-xOufK7pm4[/YOUTUBE]
  7. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết hội TW6 rồi, ko hiểu thày 3 có đi ko. Nếu thày 3 ở lại thì sẽ phải san sẻ power nhiều. Chắc người ta đang phải thỏa hiệp với nhau rất dữ dội.
    Trong khi một số người cấp tiến đang muốn luật hóa sự lãnh đạo của +)ảng, thậm chí có đề xuất chuyển +)ảng thành thượng viện thì trong cuộc thỏa hiệp này một số power lại quay về với +)ảng. Cũng xuất hiện ý kiến cho răng nên chuyển 3 bộ QP, CA, NG sang cho CTN để vị trí này ko chỉ còn mang tính 'lễ nghi'. Nếu vậy, sau hội nghị sẽ có nhiều nơi bắt nguồn các chính sách điều tiết xã hội hơn.

    QH là cơ quan power cao nhất của nhà nước, nhưng +)ảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Việc tồn tại hai cơ quan này chồng tréo, lấn sân nhau này ở nước ta được đánh giá là khôi hài. Đa số các đại biểu của ta ko phải chuyên trách. Nghĩa là vừa làm công tác quản lý, vừa là đại biểu. Rồi lại còn phải đi họp +)ảng. Ko hiểu họ lấy đâu ra thời gian?

    Tổ chức nhà nước lạc hậu, không kiểm soát được quyền lực trong điều kiện con người ngu dốt, tham lam là một điều đáng tiếc. Những hậu quả của chiến tranh như chết người, thương binh, chất độc hóa học có thể nhìn thấy được. Nhưng hậu quả của việc điều hành kinh tế kém cỏi như: giáo dục lạc hậu, y tế thiếu thốn, chất lượng sống người dân thấp làm cho dân trí thấp, vóc dáng nhỏ bé, kém thông minh; hay những hậu quả khác như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường thì không nhìn thấy ngay được, và để lại hậu quả lâu dài trong tương lai. Điều này cho thấy làm kinh tế kém cỏi còn nguy hại hơn chiến tranh.

    Mặt khác, hiện tại mỗi ngày TNGT làm VN chết 30-35 người ~ 3 tiểu đội. Chẳng phải gần như thời chiến sao?
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.634
    Đã được thích:
    4.613
  9. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị

    chắc là đồng chí y tá bị kỷ luật thật rồi, hay con tốt nào vào thí mạng nhỉ
  10. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    14 bạn đồng ý kỷ luật 1 bạn và hỏi ý kiến 175 bạn thì 175 bạn bảo không. Nói hát hay làm ngọng nghịu. Chán.

Chia sẻ trang này