1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đam mê của anh ( chị ) là gì? tìm ra đam mê ấy như thế nào

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 05/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    Cho e hỏi đam mê của anh ( chị ) là gì? tìm ra đam mê ấy như thế nào.
    e đang là sinh viên trường kỹ thuật năm gần cuối, Hơi ngu ngốc 1 chút nhưng e muốn hỏi anh chị câu này để mong sao tìm ra cho mình 1 câu trả lời với câu hỏi trên.

    Khái quát về em : Học hành tầm trung, không giỏi hẳn ( k thấy quá hứng thú ) , không dốt hẳn ( học vì cha mẹ và kiếm cái nghề ), chơi cũng không giỏi . Sức khỏe thuộc dạng trung bình yếu, nhận thức bằng con ếch ngồi đáy giếng. Tiền tháng đầy đủ từ học bổng UTACHI. Đang hẹn hò nhưng cũng thấy bình thường. Hỏi người thân thì được trả lời là do không sống hết mình, (sợ phải thành thằng mọt sách, sợ khổ, sợ chơi nhiều k học được, sợ yêu quá nên lụy,... )

    Anh chị từng trải vào bàn luận để thằng em ( chắc cũng nhiều ng khác ) thông ra và tìm ra hướng với.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mình có niềm đam mê kỳ lạ với gái, nhất là gái đẹp. Chả phải đi tìm, tự nó có, ngay từ bé đã thích gái bế, thấy gái đẹp là chìa tay đòi bế liền.
    Đam mê như vậy có được xem là bẩm sinh không nhỉ?
  3. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là ngu chứ đam mê nổi gì[:P]
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chắc bạn thông minh lắm ha? :D
  5. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Đam mê thì nhiều (trẻ hơn thì kiến thức, sau đó già hơn chút là girl :(, rồi già hơn chút nữa thì $$$, giờ thì không nói đâu!), đã theo, đã vấp dập mặt rồi lại phủi bụi mà đứng dậy đi tiếp thoai :(

    Chủ topic thuộc dạng người sống nửa vời, được bao bọc nên không thấy cần phải cố gắng nỗ lực gì ---------> thích yên ả, lười thay đổi. Mình gọi đây là dạng "CÔNG TỬ BỘT". Mình thấy trừ gặp cú shock nào đó mới thay đổi được tâm tính. Hết tư vấn.

    P/S:

    Riêng cái việc "học vì cha mẹ và kiếm cái nghề" đã là sai ngay từ đầu rồi: thái độ vô trách nhiệm với bản thân, bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học (học bổng U ta chi - Mẹ chi tiền) là để sau này chủ top tự lập lấy cuộc sống, có cuộc sống hy vọng là tốt đẹp hơn. Giờ chủ thớt vẫn "cứ" nghĩ là học cho ông bô bà bô chứ học đek gì cho mình nên chả bao giờ cố gắng, không chắc cái được học...sau này vào việc, không làm được thì đừng chửi cái việc học hiện giờ nhé. HỌC là học cho bản thân mình trước đã, sau này chủ topic có đi làm, kiếm tiền thì chủ topic và vợ con (nếu có) hưởng chứ bố mẹ lúc đó liệu có được hưởng?

    Học bình thường, sức khỏe yếu, không dám sống hết mình vì cái gì, không gắng sức ----------> nên đừng bao giờ mơ làm được cái chữ ký của chủ topic nhé.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thường đam mê là cái người đó làm giỏi nhất.
  7. rossonero224

    rossonero224 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    A hồi học đại học cũng thế. Sống chả có đam mê hứng thú gì. Học chỉ để ra trường có cái bằng rồi đi làm.
    Nhưng được cái a có tự ái cao, nhìn bạn bè nó học giỏi, đi làm được lương cao thành đạt là a muốn phải hơn chúng nó, nên đến bây h cũng chẳng kém ai. [r2)]
    Còn chú, nếu đến cái tự ái bản thân cũng ko có, ko cảm thấy xấu hổ, ghen tức khi bạn bè cũng ăn cơm cha mẹ như mình, cũng chơi, cũng học như mình mà nó lại học giỏi hơn, thành đạt hơn thì a chịu ^:)^
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    @ Chủ Top : Cuộc sống của bạn quá tẻ nhạt , sống đên tận bây giờ rồi mà còn không biết mình thích cái gì , mình đam mê cái gì thì ... chịu .

    @ All : Nhiều người có suy nghĩ chưa đúng , đấy là cứ đam mê cái gì thì sau này ... bắt buộc phải làm công việc liên quan đến cái đam mê đó . Nhưng trên thực tế , đam mê không nhất thiết phải gắn liền với công việc mà mình đang làm . Có người " đam mê để sống" , nhưng cũng có người "sống để đam mê "
  9. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Tự bạn tìm ra đam mê thật sự của bạn.

    Nhưng có điều nó thế này. Nếu phải sống đủ mới tìm ra được đam mê của mình, thì bạn đã tự nhiên vịn vào cuộc sống mới tìm thấy chính mình, vậy là chưa chắc cái đam mê đó nó là của bạn đâu. Câu nói thời gian sẽ trả lời cho tất cả sẽ trở thành đúng trong trường hợp này đấy. Thôi thì! phó mặc cho thời gian cũng là một cách để người ta nghiệm ra được một điều gì đó.

    Có bạn bảo rằng "sống để đam mê", thì nó cũng chính là : "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Cái "sàng khôn" kia là biểu lộ rõ nhất của tình yêu, đam mê đối với cuộc sống.

    Tri thức con người không phụ thuộc nhiều vào không gian, thời gian đâu. Bạn ngồi nhà mà vẫn thấy tôi nói đó thôi.
  10. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Hehe, nhiều bạn lạc đề rồi, chủ top hỏi các bạn đam mê gì chứ có cần các bạn vào đánh giá chủ top đâu, có khi bạn này cũng có những đam mê nhưng chưa nói cho chúng ta biết thôi. Riêng mình, mình đam mê đi tìm "chân - thiện-mỹ" trong mọi vấn đề. :D

Chia sẻ trang này