1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có chuyện mong cả nhà đóng góp ý kiến cho em với ạ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paradise0405, 09/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em cảm ơn các bác đã lắng nghe tâm sự của em. Chuyện là thế này ạ.
    Em và anh người yêu em viết tắt là B cho gọn ạ, quen nhau và yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Tình hình là bọn em cũng đang có dự định tổ chức và cuối năm nay. Nhưng gần đây, em phát hiện ra anh ấy rất hay chém gió và tán tỉnh các em gái teen trên mạng. cả quen biết và không quen biết... và dạo này em cảm giác như B đang bơ em, không quan tâm tới em nhiều lắm. Em cũng làm đủ mọi cách, cũng giận dỗi, cũng mềm mỏng để anh bớt cái tính ấy đi thì cái tính đó ngày càng tăng ạ. Bác nào có kinh nghiệm nhiều giúp em vụ này với ạ. =((=((=((
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn quyết định lấy anh ta vì lý do gì?

    Hai bạn đã có kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân sau này thế nào? Hôn nhân nhé, k phải cái đám tiệc ăn hôm cưới.
  3. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm vì viết thế này chỉ có thánh mới đoán ra thui.

    Nhưng tình yêu ấy mà nó cũng có các giai đoạn Sinh Lão Bệnh Tử

    Sinh: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.

    Lão: Là giai đoạn chuẩn bị hôn nhân

    Bệnh: Là giai đoạn bạn đang mắc phải

    Tử: Nếu giải quyết không tốt là game over.

    Bắt đầu khám cho bạn:

    Trước giờ vẫn yêu nhau, và giờ vẫn yêu nhau, nhưng khi xác định cưới là bắt đầu yên tâm, giảm ít nhất là 50% tình yêu cho người yêu, một thằng đàn ông thường là như thế, khi yêu hay còn gọi là chinh phục, chinh phục xong là bắt đầu để tâm đến chuyện khác. Yên tâm quá rồi mà, bởi vậy Tình Yêu hay còn gọi là Sinh nó hay õng ẹo như trẻ con nên phải chiều chuộng chăm sóc nó.
    Bạn phải nói rõ anh chàng đó đã chinh phục bạn đến mức nào rồi ? Và bạn với anh chàng đó chỉ mới là dự định hay là đã đặt tiệc thông báo gửi thiệp hết chưa? Cuối năm chỉ còn 2 tháng nữa.
    Hay khi anh chàng đó hứa cuối năm cưới để đạt được mục đích nào đó ????

    Một lời khuyên chân thành: Đừng phụ thuộc vào tình yêu, bảo vệ bản thân, chăm chút cho mình, luôn nghĩ mình là nữ hoàng, mà nữ hoàng thì phải đẹp, phải thông minh, đầy quyền uy thì ruỗi muỗi bâu đầy xung quanh ngay đó mà.
  4. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Truyện tình yêu mà cứ diễn ra đều đều sẽ rất nhanh nhàm. Khi 1 trong 2 người đang yêu cảm thấy nhàm, cảm thấy đối phương không còn gì hấp dẫn và thú vị để khám phá nữa, thì họ sẽ làm mới cảm xúc bằng cách đổi gió cho tình yêu, thể hiện ở việc tán tỉnh các em khác hoặc tán tỉnh các anh khác. Cái này thì thường hay gặp ở các cặp vợ chồng hơn.

    Giờ bạn cứ mặc kệ cho anh ấy chém gió hay tán tỉnh các em teen trên mạng. Bạn cần làm những điều sau anh ấy sẽ tự khắc quay về:

    - Đầu tiên là thay đổi phong cách đi: Cắt một kiểu tóc mới, trang điểm theo một kiểu mới, mua vài bộ quần áo mới khác với phong cách thường ngày.

    - Tiếp theo là rủ anh ta tham gia những hoạt động mới mẻ mà trước đây các bạn chưa bao giờ trải nghiệm.
    + Đi bộ tập thể dục cùng nhau.
    + Đi bơi.
    + Cùng nấu một món ăn như làm bánh.
    + Cùng hát karaoke.
    + Cùng tham gia một lớp học đàn, học võ.
    v.v...

    - Đi chơi với anh ấy, thỉnh thoảng cấm anh ấy hôn hay chạm vào người. Có lúc anh ấy gọi điện hay nhắn tin thỉnh thoảng cũng bơ đi.

    Tạm vậy thôi.
  5. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhiều bạn trẻ chưa cưới hay vin vào đám cưới để thần tượng hóa tình yêu thế. Hậu hôn nhân đương nhiên sẽ khác hẳn với tiền hôn nhân ạ, nếu 1 ng` không có trách nhiệm thì cưới về hay không cũng vẫn thế, không vì có vợ mà anh í thay đổi đi.

    Các cô gái vẫn thường hy vọng là người đàn ông mình yêu thương sẽ thay đổi khi 2 người chính thức môn đăng hộ đối, nhưng một sự thật đáng buồn là các anh vẫn tòm tem đi ăn vụng mà các mẹ vẫn chẳng biết. Một quy luật sáng suốt được đề ra: mắt không thấy thì tim không đau, và em bé là tất cả.

    Dù hơi đau lòng nhưng vẫn phải nói là người đàn ông bạn đang yêu chưa xứng đáng với tình yêu của bạn. Cưới hay không tùy chủ topic.
  7. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Admin.
    Em quyêt định lấy người ta vì yêu. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, em thấy tình cảm nó nhạt dần đi ... nhưng vẫn quyết định lấy, Nhiều lúc em cũng không hiểu được bản thân mình ntn nữa. Còn kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân sau này, thì 2 dứa chỉ sống khác lúc độc thân đó là phải có trách nhiệm với gia đình hơn thôi ạ. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chúng em chưa có chuẩn bị gì cả anh ạ. đó la dự định như thế. còn việc chuẩn bị thì có gì đáng ngại đâu ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bác nhiều.
    Việc làm mà mấy bác đề ra với em có lẽ chỉ thực hiện được một vài việc thôi ạ.
    Nói thật, người đó phát triển không giống người bình thường. tức là anh ý bị tàn tật. Thế nên đó là điều mà em suy nghĩ nhiều :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác nói cũng có lý, em cảm ơn lời tư vấn của bác^^
    Những điều bác nói cũng không có gì sai cả. Hôm trước trên cơ quan em, em đang định ngồi viết tiếp thì sếp vào, thế nên em chỉ kịp gửi mà quên béng đi là phải kể rõ mọi việc. Giờ em đang rảnh em có thể kể hết với các bác để các bác tư vấn dùm em.
    Người đó, tức là người yêu em bây giờ chúng em quen qua một nguwoif bạn gái của anh ấy, và cũng tình cờ vì em cũng biết gia đình anh ấy, thế nên chúng em nói chuyện hợp nhau hơn. Ban đầu khi nói chuyện anh ấy không nói rõ là anh ấy bị như này, như kia.. mà chỉ nói "sợ khi gặp em thì sẽ làm em thất vọng." Về phần em, Em cũng chẳng mảy may nghĩ j cả, chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường, Nói chuyện cũng được một thời gian thì chúng em gặp nhau. Tuy ở cùng một thành phố nhưng chúng em cũng chưa hề gặp, anh ấy cũng biết cách chọn đúng thời điểm em có cảm tình với anh thì hẹn gặp mặt. Lúc đó, em mới ngả ngửa ra là anh ấy như thế. Phải nói thật với các bác là em cũng thất vọng tràn trề. Và em nghĩ rằng, dù sao đã gặp nhau, và nói chuyện với nhau chừng ấy thời gian thì cũng đã là bạn. Em quyết định vẫn nói chuyện thường xuyên với anh ấy.
    Chúng em cứ nói chuyện với nhau, rất rraats nhiều chuyện, các bác biết đấy, khi một người đàn ông đang tán một người con gái thì ntn rồi thế nên em chỉ tóm tắt ở đây thôi. Bạn em cũng là bạn anh ấy, nên bạn ý vun vào cho em với anh ấy nhiều lắm. Thời điểm này anh ấy bat đầu tán tỉnh em nhiều hơn. Khi đi cùng người đó em cũng thấy ngại.... nhưng lâu dần thì em cảm thấy tình thương dành cho anh ấy nhiều. Và em đã nhận lời yêu....
    Và khi yêu rồi, thì mọi rấc rối nảy sinh....
    1 năm đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn... Chỉ có nửa năm trở lại đây, anh ấy thường xuyên dấu em nói chuyện tán tỉnh người con gái khác, trong khi chúng em chưa xảy ra chuyện gì? Linh cảm người con gái cho thấy ah đang có người khác, và em tìm hiểu được thì anh đang thích một cô đang học ở trong cùng tp với chúng em, đi chơi với nhau thì có tin nhắn không bao h đọc, có ddienj thoại không nghe, sau đó trấn an tinh thần em bằng cách, em biêt nhiều chỉ có suy nghĩ lung tung....^^
    Em lấy được sdt cô gái đó trên face, và em nhắn tin, thì cô gái đó nói rằng " Anh ấy nói không hề quen biết em" đến khi em làm ầm ĩ lên thì nói " em ghen ăn tức ở"....
    Em quyết taam chia tay anh ấy cũng được hơn 4 tháng thì anh ấy năn nỉ xin quay về và hứa sẽ sửa chữa những sai lầm... 1 phần vì em còn yêu nên em đã bỏ qua ... nhưng càng bỏ qua thi anh talại càng làm em thất vọng, và em muốn cưới để thay đổi anh ta....
    :((:((:((:((:(( có phải em đang có quyết định sai lầm không ạ.
    p/s e ĐANG KHÔNG TÌM RA HƯỚNG ĐỂ ĐI, MONG AI CÓ THỂ GIÚP EM, CHO EM LỜI KHUYÊN Ạ.:(
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu 2 bạn đã nghĩ rồi, đã ngẫm rồi, đã lên kế hoạch rồi, mà thấy nó chỉ "phải có trách nhiệm với gia đình HƠN thôi" so với lúc độc thân, thì lời 1 ng lạ như tôi cũng chẳng làm các bạn thấy việc hôn nhân nó to tát và khó khăn hơn cái tí đỉnh kia được.

    Vậy nên tôi k có gì tư vấn nữa.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hon nhan don gian kinh.Gio den cuoi nam con 2 thang, moi co du dinh, chuyen chuan bi co gi kho nhi, song sau hon nhan cung cha khac gi luc doc than, co trach nhiem hon voi gia dinh la du.
    Ban the nay thi gioi qua roi, cha dam tu van gi.Toi biet co nguoi hon ban it nhat 1 giap, dan ong nhe, nhung cung cha dam noi chuan bi cha co gi nhu ban.Anh kia dang ban lan tan tan tinh cac co khac, thoi gian dau ma chuan bi, ma chua chi ban da phai lo som the.
  10. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn trẻ chưa cưới hay vin vào đám cưới để thần tượng hóa tình yêu thế. Hậu hôn nhân đương nhiên sẽ khác hẳn với tiền hôn nhân ạ, nếu 1 ng` không có trách nhiệm thì cưới về hay không cũng vẫn thế, không vì có vợ mà anh í thay đổi đi.
    ________________________
    Mua ban nha dat bien hoa | ban nha quan 1 | can ho green building
    ban dat my phuoc 4 | ban dat my phuoc 3 |
    mua dat nen du an | [COLOR=#000000][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][URL="http://bancanho.trangmuabannhadat.com/"][B][FONT=Tahoma]can mua can ho[/FONT][/B][/URL] | [URL="http://bancanho.trangmuabannhadat.com/ban-can-ho-quan-7-gia-re.html"][B]can ho quan 7[/B][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

Chia sẻ trang này