1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "Dây Muống Vàng" cho những zai ngon lành cành đào đê.... Hí hí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ThuCuc89, 10/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Em cứ dzô làng đi,có em Cúc cộng anh CU là tuyệt hảo,keekekekek
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    :P
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5



    Túm lại, ban đầu, để dễ nhớ, e tạm gọi dư lày:
    - Phỏm - rân chơi đàn, hay cãi lôn đc gọi vắn tắt là Phỏm... Đàn... Lộn, đc ko ạ?:))
    - Ngu ngoan -gái[:D]
    - Cu Nhị ... Đầu ..Thiên>:)
    - Chị Vàng thì...đã có tên cũ![:D]
    - Các a/c khác thì em sẽ thưa chuyện sau...Thông cảm, e phải đi dồi![:D][:D]







    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    E sẽ ...cố gắng ợ! [:D]
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0


    Đo đỏ: Em thích "Lộn" lắm hở Cúc?:-">:):))
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    Ngu ngơ ngẩn ngồi ngất nghểu nóc nhà, nhồm nhoàm nhai ngô nếp nướng, nhìn ngã năm ngoài ngõ, ngậm ngùi nghẹn ngào nghĩ những ngày này, ngày nào ngày nắng (?) ngày nào ngày nghỉ (?), nghìn năm Ngu nhớ nàng Nương nhỏ nhắn, ngọt ngào, nhí nhảnh, nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh, ngúng nguẩy, nũng nịu, nhõng nhẽo, ngực ngăm ngăm, nở nang nõn nà, no nê nhưng ngây ngô, ngờ nghệch, ngốc nghếch, nói ngọng,nàm Ngu ngây ngất, nhưng Ngu người ngắn ngủi, nhom nhem, nhơ nhuốc, nghịch ngợm, ngang ngược, ngỗ nghịch, ngoa ngoắt, ngông nghênh, nhố nhăng, nàm Nương nổi nóng, nói nhiều, nên Ngu ngẩn người nghĩ ngợi: "nàng Nương nỡ nào nói nắm nên nốc nước ngà ngà", Ngu ngập ngừng, nhăn nhở, ngả ngớn, ngại ngùng nói nỗi niềm nhớ nàng Nương, nhờ Nghiêng ngố nhìn ngó, nhưng Nghiêng ngố ngạc nhiên, nghi ngờ Ngu, ngoặt ngoẹo ngoắt nghéo ngơ ngáo nguây nguẩy nói Ngu nhăng nhít nhảm nhí non nớt ngu ngơ như người nghiện, nhưng Ngố nói Ngu nên nhẫn nại nghe ngóng ngọn nguồn ngóc ngách nừa Nương nằm nhà nghỉ, nhập nhoạng nhè nhẹ nứng ngực Nương, nàm núi non nàng nhức nhối nà nàng ngây ngất nức nở nựng nịu Ngu ngay.:)):)):))

    =))[r2)][r2)]=))
    ĐB Đ: 206x 2= 412
    TL: 0
    Điểm thưởng: 80 (cho nội dung khá hợp lý!>:))
    ĐCC: 492 [r2)]

    Em rất ngưỡng mộ a Phỏm đấy ợ! Khả năng anh sẽ là một trong ba ng cùng ngao du với em đây! Em hỏi ướm trc: "A thiks đi ngao du ở tỉnh miền núi nào ạ?"[r2)][:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Ngu ngơ ngẩn ngồi ngất nghểu nóc nhà, nhồm nhoàm nhai ngô nếp nướng, nhìn ngã năm ngoài ngõ, ngậm ngùi nghẹn ngào nghĩ những ngày này, ngày nào ngày nắng (?) ngày nào ngày nghỉ (?), nghìn năm Ngu nhớ nàng Nương nhỏ nhắn, ngọt ngào, nhí nhảnh, nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh, ngúng nguẩy, nũng nịu, nhõng nhẽo, ngực ngăm ngăm, nở nang nõn nà, no nê nhưng ngây ngô, ngờ nghệch, ngốc nghếch, nói ngọng,nàm Ngu ngây ngất, nhưng Ngu người ngắn ngủi, nhom nhem, nhơ nhuốc, nghịch ngợm, ngang ngược, ngỗ nghịch, ngoa ngoắt, ngông nghênh, nhố nhăng, nàm Nương nổi nóng, nói nhiều, nên Ngu ngẩn người nghĩ ngợi: "nàng Nương nỡ nào nói nắm nên nốc nước ngà ngà", Ngu ngập ngừng, nhăn nhở, ngả ngớn, ngại ngùng nói nỗi niềm nhớ nàng Nương, nhờ Nghiêng ngố nhìn ngó, nhưng Nghiêng ngố ngạc nhiên, nghi ngờ Ngu, ngoặt ngoẹo ngoắt nghéo ngơ ngáo nguây nguẩy nói Ngu nhăng nhít nhảm nhí non nớt ngu ngơ như người nghiện, nhưng Ngố nói Ngu nên nhẫn nại nghe ngóng ngọn nguồn ngóc ngách nừa Nương nằm nhà nghỉ, nhập nhoạng nhè nhẹ nứng ngực Nương, nàm núi non nàng nhức nhối nà nàng ngây ngất nức nở nựng nịu Ngu ngay.:)):)):))

    =))[r2)][r2)]=))
    ĐB Đ: 206x 2= 412
    TL: 0
    Điểm thưởng: 80 (cho nội dung khá hợp lý!>:))
    ĐCC: 492 [r2)]

    Em rất ngưỡng mộ a Phỏm đấy ợ! Khả năng anh sẽ là một trong ba ng cùng ngao du với em đây! Em hỏi ướm trc: "A thiks đi ngao du ở tỉnh miền núi nào ạ?"[r2)][:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------





    Hi...hi... [:P][:D]
    Vâng, đúng thế!
    Trứng vịt lộn, nhào lộn....
    Tư thế lộn....>:)
    Nói chung, những cái gì là lộn![:P]>:)

    A Phỏm tự nói về bản thân trong 1 câu đc ko? Để em hiểu thêm về anh. Đừng ngại, anh ạ.[:D]








    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, em quên....
    90- 76- 91
    E viết nhầm! Hĩ
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    >>> Anh thích đi Tây... Nguyên[:D]

    - Vâng, đó cũng là vùng em thik đến. Mình lên luôn Đà Lạt chơi, anh nhé? Anh thik nhất cái gì ở Đà Lạt ạ?[:D]


    >>> Anh chỉ là người đàn ông bình thường đi kiếm tìm 3 chữ T trong cuộc đời này.


    - Vâng, em đoán đó là : Tiền, Tình (yêu, ái), còn T thứ 3 thì em chịu![:D]



    >>> Lộn phát nữa đi em, 67 là chuẩn khỏi chỉnh[r23)]

    - Dạ, ko ạ. Hai vòng trên , dưới của em vốn thế, ko thay đổi đc ạ, nên không lộn đc nữa ạ.[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    >>> Anh thích đi Tây... Nguyên[:D]

    - Vâng, đó cũng là vùng em thik đến. Mình lên luôn Đà Lạt chơi, anh nhé? Anh thik nhất cái gì ở Đà Lạt ạ?[:D]


    >>> Anh chỉ là người đàn ông bình thường đi kiếm tìm 3 chữ T trong cuộc đời này.


    - Vâng, em đoán đó là : Tiền, Tình (yêu, ái), còn T thứ 3 thì em chịu![:D]



    >>> Lộn phát nữa đi em, 67 là chuẩn khỏi chỉnh[r23)]

    - Dạ, ko ạ. Hai vòng trên , dưới của em vốn thế, ko thay đổi đc ạ, nên không lộn đc nữa ạ.[:D]
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Anh thích nhất gái ĐL[:P] 3 chữ T thì tiền, tình là chuẩn rồi, còn T chót anh chỉ nói với "tình" thôi:-" Về lộn trên dưới em ngon rồi, em ráng lộn giữa không được sao?;))
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5



    Em xin thưa lại v anh Phỏm bằng thơ. Cũng là dịp để luyện công , anh ạ....[:D]

    1-
    Phỏm ơi, Phỏm hỡi, Phỏm hờ....
    Sao anh lại cứ ỡm ờ thế, anh?
    Không nên ăn nói loanh quanh
    Đã hỏi, phải đáp ngọn ngành mới... ngon>:)

    2-
    Phần trên, phần dưới ngon dồi
    Nếu mà lộn giữa, hóa ng khai man
    Lúc í tội đã rõ ràng
    Liệu anh cho phép về làng nữa ko![:P]

    3-
    Anh bẩu a thiks gái Đà
    Lạt; vì duyên dáng (?) hay là cái chỉ?
    Mong anh đừng có tinh vi
    Em hỏi, a lại chẳng biết nói gì với e!>:)



  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nói thích Đà Lạt anh ok, vì ĐL khí hậu đẹp, hoa quả ngon..vân vân và vân vân...nhưng nói thích gái Đà Lạt thì anh giống em Thu Cúc, đương thì éo hiều tại sao...vì rằng gái ĐL da cứ mái mái. xin xỉn...Bác nghĩ chú dân nghệ thuật chác phẩy có lí do nào đó...anh chịu, mấy hôm thang thang ở ĐL nhìn nòi cạ mắt ko thấy em nầu da đẹp cho nó vừa mắt..hĩ hĩ..chán vãi.

Chia sẻ trang này