1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tôi yêu đã không còn nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KazipAnA, 14/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KazipAnA

    KazipAnA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác....em là mem mới...
    Vì quá đau khổ khi chấp nhận thêm một sự thật nên...em quyết định viết ra những gì mình suy nghĩ...mong vơi đi nỗi buồn...
    ...em và tôi quen nhau trong một cty...em là nhân viên kinh doanh, còn tôi là nhân viên kỹ thuật...để làm tốt công việc của em...em thường rủ tôi đi cùng...vì thế thời gian chúng tôi bên nhau càng ngày càng gần hơn...cuối tuần, em thường rủ tôi đi cafe hướng dẫn cho em thêm cách trao đổi với khách hàng ( vì em rất ngưỡng mộ tôi khi tôi đàm phán với kh...)...
    Rồi chuyện gì tới cũng tới ( lữa gần rơm...lâu lâu cũng bén ) vì tôi là người cô đơn, đang cần người để tôi quan tâm...còn em...tôi không biết...nhưng em nói với tôi em cũng đang cô đơn...thế là chúng tôi đến với nhau...tìm hiểu nhau thông qua những lần gặp nhau...
    ...thời gian cũng mau trôi qua...tôi và em đã quen nhau được 04 tháng...thì tôi phải rời xa em....để về quê gấp..gặp chị lần cuối....
    hôm đó...e đưa tôi ra sân bay...em nhét túi tôi 2tr...để tôi có tiền mặt mua vé máy bay đi gấp...em tiễn tôi lên máy bay mà em khóc rất nhiều...
    ...cũng được 03 ngày sau khi làm tang lễ cho chị tôi...e luôn nhắn tin và gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi...e bảo...e nhớ tôi không chịu nỗi...e quyết đinh book vé máy bay ra thăm tôi...chính vì điều này...khiến tôi không thể ko yêu em...( nhưng tôi vẫn rất sợ vì em hơn tôi 2t, và chúng tôi lại làm cùng cty...)...Tôi quyết định từ bỏ hết những định kiến xã hội...tôi yêu em...và rất yêu em....tất nhiên e cũng rất yêu tôi...
    Thế là chúng tôi bên nhau suốt thời gian ở cty cũng như về nhà...em ko thế vui nếu ko thấy tôi...và tôi cũng cảm thấy khó chịu khi chiều đó ko gặp em...
    ...nhân dịp 2/9...em nói em phải về quê...nên gửi lại máy tính của em cho tôi sữa...và tôi vô tình phát hiện trong thời gian em yêu tôi...em vẫn còn qua lại với người yêu cũ...tôi đau đớn...tim tôi như thắt lại...vì chính sự lừa dối của em...e nói dối tôi để đi chơi xem phim cùng người yêu cũ...
    ...tôi thật sự rất buồn...và tôi suy nghĩ rất nhiều...tôi vẫn bênh cạnh và yêu em...xem như chưa hề xảy ra chuyện gi....để đợi tới thời gian thix hợp ( khi em ko còn bệnh )...tôi hỏi em...và em...ấp úng trả lời...và hứa với tôi người đó chỉ là bạn...ko tiến xa hơn được nữa...
    Vì yêu em...và những gì em mang lại cho tôi bằng tình thương...tôi xem như ko có chuyện gì...và tôi tin em....và tin em sẽ làm được...
    ...sau thời gian yêu nhau...bên nhau...kể từ ngày em quen một kh nước ngoài ( cần mua phần mềm )...e gọi ổng là ba...và ổng xem em như con gái....ổng luôn gửi tiền hằng tháng cho em...ngày một nhiều hơn...tôi cảm thây nghi ngờ...nhưng em dập tắt nghi ngờ đó...với lời giải thix ông ấy và em đơn thuần là tình cảm cha con...
    .......sau thời gian...tôi cảm giác...em ko mặn mà quan tâm tới tôi nữa...mà chỉ cần tôi khi em cần tôi làm giúp cho em việc gì đó...
    và em thường ôm laptop nói chuyện với ông mà em gọi là "ba" rất nhiều....
    ....hôm ấy...em và em trai của em...hẹn tôi ra quán "love cafe" để nhờ tôi cài máy dùm cho đứa em của em...
    tôi vẫn vui vẽ nhận lời...và làm rất nhiệt tình...tôi cứ mãi mề cài win...driver...phần mềm....còn em...ôm laptop chát chít với ai đó....
    ....trong lúc cài xong máy...tôi ko biết gì làm...và e vừa mới đi ra ngoài về sinh...tôi mượn máy em check mail một chút...
    Tôi vô tình...thấy nôi dung chát với người em gọi là ..."ba"...với những câu yêu thương nồng âm....người tôi như chết lặng.......
    ....tôi suy nghĩ rất nhiều...tại sao vậy???ổng ta lớn hơn ba em rất nhiều...sao em lại nói những lời đó...và em thường chát với ông trước mặt tôi...môi khi chúng tôi bên nhau....????....tôi chết thêm lần nữa...lần này tôi ko thể chấp nhận được....
    ...khi em quay vào...em thấy tôi biến sắc...em đã đoán ra được tôi đã biết được chuyện gì...em vẫn tươi như xem ko có chuyện gì...và tôi cũng thế...vì trước mặt tôi và em là có em của em....tôi đău đớn...gọi nv tính tiền....rồi tôi lặng lẽ ra về...vẫn chào hỏi lịch sự với em của em....
    về đến nhà...người tôi như chết...tôi lấy can đảm nhắn tin cho em..."chúng ta xa nhau em nhé...nếu muốn gặp a lần cuối, hãy gọi cho anh...."....tôi muốn gặp em để nói hết những gì tôi đang suy nghĩ
    ...em reply một câu thẳng thần..."chúng ta chia tay đi, a đừng làm phiền gì đến tôi nữa...."....
    ....tôi suy sụp...tôi nhắn tin cho những người bạn thân của tôi về chuyện tôi chia tay...để mong vơi đi nỗi buồn....
    bông nhiên chuông đt reo...e gọi cho tôi..."em muốn gặp a lần cuối..."
    tôi đồng ý...và hẹn em ra siêu thị...nơi mà chúng tôi hay nghĩ ngơi...ăn trưa...ở đó...
    gặp..em...tôi thất mắt em đỏ...hình như em đang khóc...tôi không đành lòng...tôi cố lấy can đảm dắt em đi ăn...sau đó ghé quán cafe gần đó...
    ...tôi gọi 01 lon ken. và gọi cho em 01 ly nước cam....tôi nói hết tất cả những gì tôi nghĩ...và mong em đồng ý chia tay...em ko nói gì cả...em chỉ khóc...tôi xót lắm...
    ...em nói em đang nhức đầu...đau lắm...tôi ko đành lòng bỏ rơi em lúc này...tôi đưa em vào nơi mà tôi thường bên nhau..nghĩ ngơi và tâm sự sau một ngày làm việc mệt nhọc...
    ...em khóc rất nhiều...em nói với tôi em đã sai...em quá tham lam...e cần tiền...và e cần cả a...
    ...tại vì em quá tin anh...sẽ ko bao giờ bỏ em....và tại vì....abc...
    ....em càng nói...càng khóc lớn...tôi ko thể cầm lòng nổi...và đồng ý cho em cơ hội để chuộc lỗi lầm...
    và em hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó...và hứa sẽ trở lại một người con gái mà tôi đã từng yêu...hiền lành...
    ...e hứa rất nhiều...nhưng tôi vẫn cứng rắn...hẹn em sau 01 tháng...tới dịp sn của em...tôi sẽ gặp lại em...và em cũng đồng ý....
    ....tôi về nhà...với đầy ấp tâm trạng...giữa 02 trạng thái đan xem...giữa chia tay và tiếp tục...giữa 02 mặt trong con người em....ngoan, hiền..yêu thương gia đình, em út và một cô gái tham lam...đánh mất giá trị bản thân chỉ vì đồng tiền....
    ....còn em...luôn nhắn tin cho tôi...và nói rằng em rất nhớ tôi....em...đang bệnh...dau đầu lắm...rồi ho nữa...
    nghe em kể về bệnh...tim tôi như thắc lại...và tôi sợ ko có tôi lúc này...se ko ai đưa em đi ăn cơm....rồi em lại nhịn đói...và bệnh nặng hơn nữa...
    còn em thì nói nhớ tôi lắm...
    ....cuôi cùng vì thương em...tôi phải chấp nhận xem như đã tin em sẽ làm được...đk của tôi...làm e sẽ trở thành một con người tốt...ko làm tôi đau buồn nữa....tôi cũng hi vọng như thế....tôi và em yêu nhau lần nữa...
    ...được vài hôm....tôi thấy em trở nên lạnh nhạt như xưa...tôi gọi em ko bắt máy..nt ko trả lời...và em luôn tỏ vẻ ra bận....
    ,...ngày đó...em hẹn tôi chở em đi chợ đêm để mua đồ về bán...vì thương em con gái đi xa...về khuya ko an toàn...tôi đồng ý....
    ....hôm đó...tôi đi làm về trễ...vì công việc gặp vấn đề...vừa về tới nhà là tôi phải gọi cho em....hỏi thăm khi nào em wa...e trả lời ...uhm...um...rồi cúp máy...tôi có cảm giác ko yên tâm...em đang làm gì mà nói chuyện ú ớ vậy....
    ....tôi ăn woa loa vài miếng rồi ra đầu hẻm đợi em wa chở em đi sắm đồ...
    ...sắm đồ xong....chờ em về nhà...tới nhà tôi là gần 10h30...tôi mệt đứt hơi...mà cảm giác rất vui...vì...đã giúp dc em một việc...
    ....vài hôm sau...vì trời mưa nhìu...nên áo quần tôi khô ko kịp...tôi hẹn em thứ bảy này sẽ đi mua sắm cho tôi...
    ....sáng sớm thứ bảy tôi gọi em....tính rủ e đi ăn sáng cafe...rồi đi mua...nhưng em trả lời...
    rồi....12h...tôi tiếp tục goi...em cũng ko trả lời....tôi bực bội mở máy tính online...pm xem thử...thì ra em đang online...
    em nói em vừa mới ngủ dậy...ko biết tôi gọi....tôi ko tin lắm...vì thường ngày em nói em dậy rất sớm và ko thể ngủ lại....nhưng hôm nay tại sao tới 12h mới dậy....tối vừa nghi vừa lo sợ em bệnh...tôi nhắn tin hỏi thăm..và bắt em đi ăn....
    ....hôm nay trời mưa....em kiêu ko gặp tôi dc...vì phải đón thằng em...và đưa nó về nhà....
    ....rồi tối nay....em ko wa đc....ko biết vì lý do gì...tôi gọi ko bắt máy....nt ko trả lời....
    ...............................
    tôi bắt đầu nghi ngờ.....tôi liền thử vào hộp mail của em....( pass của em là tên người iu củ...)....thấy dòng mail trong ngày...là lời yêu thương với ông già đó....tôi như điên lên...tim tôi đập mạnh.....tại sao em hứa với tôi là ko còn quen ổng nữa mà....tại sao...tại sao????
    ....tôi chờ thật khuya...là 2h sáng nay.....tôi mở yahoo em lên....lục lọi lịch sử chat giữa em với ổng.....
    thì biết ra một sự thật...rằng em chưa bao giờ dừng yêu ổng...và ngc lại em yêu ông ta rất nhìu.....
    >>ngày tôi và em chia tay, em khóc...và em hứa sẽ ko nc với ổng nữa...= 7h em rời xa tôi...thì 7h30 em chát với ổng những lời yêu đương...nồng thắm...
    >>ngày tôi gọi cho em để xác nhận giờ chở em đi chợ đêm...em trả lời ú ớ=em đang nói chuyện voice với ổng
    >>ngày tôi gọi cho em để cùng em đi mua sắm cho tôi theo như e hứa...em ko bắt máy...nói em ngủ dậy trể = 6h..em đã chát với ổng và nói chuyện qua voice tới trưa....
    ....................một sự thật ko thể chấp nhận nữa...............
    Đánh người chạy đi ko đánh người chạy lại....vì tôi yêu em...tôi cho em cơ hội...hết lần này đến lần khác....
    ..............nhưng tại sao em luôn lấy tôi ra để lừa dối...
    ....tôi chỉ là một anh chàng ko đẹp trai lắm...đang gánh nặng gia đình...tiền bạc ko có...tôi chỉ có mỗi trái tim và tình yêu chật thật...
    tại sao e lại lừa dối tôi như thế chứ....tôi hận em...tôi gét số phận tôi...tôi tự trách bản thân tôi đã quá mềm yêu...khi cho em quá nhìu cơ hội...
    ....tôi muốn chia tay em ngay bây giờ......................
    ........nhưng tôi sợ em khóc...và em sẽ khóc thì tôi ko nỡ đành lòng chia tay em...vì tôi vẫn yêu em...yêu rất nhìu........
    ................
    ........
    mấy bác ơi...giờ tôi phải làm sao.....?????
    ..............
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ bạn nên gõ chữ hoa các từ đầu câu.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Topic này nên ở box Tâm sự, vì chuyện của bạn chẳng có gì để tư vấn.
    Có thể ban đầu cô ta có chút tình cảm với bạn.Cũng có thể cô ta chỉ lợi dụng bạn.Bạn thích nghĩ thế nào cũng được.
    Có vẻ bạn đang rất khao khát tình yêu, mong được yêu thương, che chở, nhớ nhung một ai đó, nên khi ai đó nói nhớ bạn, yếu đuối và cần bạn che chở, quan tâm đến bạn... Thì bạn vội cho đó là tình yêu. Bạn yêu cô ta vì cái gì cơ? Vì bệnh tật, vì những lời nhớ nhung, vì cô ta cần đến bạn? Cô ta hiền dịu, tử tế ở chỗ nào cơ???
    Cô ta cần một ngườii che chở, cần bạn khi bên cạnh cô ta không có những người khác. Nhưng cô ta cần những thứ mà bạn không có. Tiền bạc, tình cảm... của anh người yêu cũ, của ông bố, và biết rằng bằng sự yếu đuối, bằng bệnh tật lúc nào cũng sẵn sàng lôi ra khi cần, cô ta tin là bạn chẳng bao giờ dám rời bỏ cô ta.
    Theo tôi, kẻ lợi dụng sự thương hại của người khác là loại chẳng ra gì. Bạn không cần phải tha thứ, phải lo lắng cho cô ta,chỉ vì bạn cứ tưởng cô ta cần những điều đó, không có bạn, cô ta chẳng sống được, chẳng làm được điều gì. Bạn nên nhớ rằng, cô ta sống hơn bạn 2 năm đấy.
    Thực tế, tôi không nghĩ rằng cô ta cần thay đổi gì, hay bạn có thể làm gì để cô ta trở lại như cũ.Vì trước nay cô ta vẫn vậy, có điều bạn không nhìn thấy mà thôi.
    Đàn bà yếu đuối thì khổ, còn đàn ông yếu đuối thì rất hèn.Tự mình lo cho mình chẳng xong, thương cho cái đứa đầy tình, đầy tiền không sống được nếu thiếu mình là cái kiểu gì đây???
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Người tôi yêu đã ko còn nữa" =>???

    Cố lên, có lẽ khuyên gì lúc này chú cũng ko thấm được gì hết, tình cảm chú dành cho gái quá nhiều. Chỉ nói sơ qua tâm lý gái cho chú đỡ sốc

    Gái có nhiều loại: sinh lý mạnh, luôn muốn thỏa mãn nhu cầu cao của bản thân nên 1 anh chưa đủ nên cần có 2.... Đó là nhu cầu sinh lý của gái, và thực tế là vậy.

    Trai mê gái đẹp, gái mê tiền nhiều, thấy tiền là mắt gái sáng lên, tiền cũng là một nhu cầu của gái.

    vv....... Đại khái là như thế, tất cả là nhu cầu của gái. Rút kn lần sau, xem nhu cầu gái ntn, sinh lý gái ntn, tính cách ntn....

    Tất cả những điều chú làm cho gái trên ko có gì sai cả, chỉ là do ko đáp ứng đủ nhu cầu của gái (vd: tiền.). Thế thôi

    Lần sau tìm gái nào hợp với hoàn cảnh, nhu cầu của chú nhé. Ai cũng một lần vấp ngã cả. Phủi đít đứng dậy và ko ngoảnh lại.
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Giũ thì phải phũ, bác như này thì quên thế nào được:(
  6. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Còn làm sao nữa dứt khoát 1 lần đi. Gái này nó biết bạn hiền lành, thuộc loại dễ gạt tình cảm nên nó làm vậy. Với loại người như thế này thì sao phải nuối tiếc. Những giọt nước mắt của gái này chỉ là nước mắt cá sấu thôi. Bạn cho gái rất nhiều cơ hội rồi nhưng gái vẫn không sửa sai thì là loại không cải tạo được. Đau 1 lần rồi thôi còn hơn. Phải cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện ra bản chất thật của 1 con người trước khi tiến xa hơn chứ. Gái này mà bạn có ý định tiến xa hơn thì sau này nó cũng cắm sừng bạn thôi.

    Với loại gái này đa số đàn ông sẽ chỉ coi là hạng chơi bời thôi. Đừng có tiếc.
  7. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ===========================

    Có muốn sau này ôm hận ko, cắt đi. Đừng yếu hèn thế
  8. KazipAnA

    KazipAnA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ý kiến các bác....e cũng đã nghĩ đến chuyện dứt...nhưng...hiện tại em ko biết phải dứt làm sao và như thế nào???
    nếu gặp em..và nỏi thẳng sự thật thì mình sợ e sẽ bị shock....và mọi chuyện chẳng hay...
    mình tính im lặng...ít gặp lại em...sau một thời gian mình sẽ nói sự thật...
    hi vọng người đó sẽ tôn trọng mình và không làm khó mình nữa....
    cảm ơn ý kiến của các bác....
    .................sự thật buồn.........
  9. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn cứ nói thẳng. Bạn mà im lặng gái sẽ lại làm phiền bạn và với tính cách của bạn tôi tin chẳng mấy thì lại trở về như xưa. Cái này là đau 1 lần rồi thôi. Bạn cứ yên tâm, gái dày dạn tình trường rồi thì những thứ này chỉ là muỗi, gái không shock đâu. Có thì cũng chỉ là giả vờ. Bạn tuyệt đối không được để tâm. Dũng cảm lên.

    À quên mất. Còn cái 2 triệu tiền gái đưa cho bạn, bạn cũng giả lại cho gái đi.
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đọc cái post đầu thấy bác yếu đuối, đến post 2 thì phải nói thẳng là u mê, khó tiêu hay còn gọi dân dã là Nờ Gờ U. Bh bác muốn gì? Muốn có nhung hươu, sừng tê, ngà voi bán thì tiếp tục Yêu đi. Nó đã chả coi ra cái C... gì rồi còn bám, còn lo cho nó đc. Chịu bác.
    Có lần 1 thì sẽ có lần 2, mà k khéo nó có cả n 1 thằng như bác ấy chứ. Shock? Lần đầu em nghe thấy chuyện 1 đứa cgái đã chim chuột bên ngoài lại còn shock, còn khóc khi nghe thấy 2 từ "chia tay" từ thằng mà nó cắm sừng đấy (chắc hẳn hoặc là nó k muốn mang tai mang tiếng hoặc là bác vẫn còn j đấy mà nó cần). Đã thế, nó còn ngang nhiên F..k nhau qua internet trc mặt bác. Em xin bác. Bác bớt hâm đi 1 tí đc k!?
    Túm lại là Bác bị lợi dụng cả tình lẫn tiền (đem máy sửa ở quán chắc cũng mất tiền nhỉ?). Bác tiếp tục tha thứ thì thêm nhục. Bác từ từ mới dám nói chia tay cũng nhục nó nghĩ bác k try...m, còn chưa nói ngày nào thì ngày ấy bác là cái thứ đồ chơi của nó, nó chả khinh cho bằng con nhặng mới lạ. Đấy ý em thế thôi. Bác quyết định đi!!

Chia sẻ trang này